Noel
Thursday, December 24, 2009 6:55:25 AM

Không như mọi năm, mẹ đăng ký hết hội nọ hội kia cùng tham gia Noel

Không như mọi năm, mẹ cứ trí trá liên tục, con ngoan nên ông già Noel tặng quà nhiều lần, nếu không ngoan thì chả được lần nào cả...

Không như mọi năm, năm nay mẹ nói "chỉ là sứ giả giúp ông già Noel đi tặng quà"... vì Noel có một ngày, mà có quá nhiều bạn nhỏ, một mình ông già Noel thì không thể nào đi tặng hết tất cả các bạn trong danh sách bé ngoan, nên hàng năm, ông cử hàng nghìn sứ giả, mặc bộ quần áo của ông đi phát quà cho các bạn trên khắp thế giới, để nơi nào có trẻ ngoan là nơi đó có quà

Cách Noel mấy ngày, hai chị em háo hức chờ ông già Noel đến nhà (đây là một chương trình hàng năm ở cơ quan bố
) vì mẹ có "tay trong"
nên quà được order một cách cố ý (tất nhiên là không phải mẹ order hí hí hí ) hai chị em rất thích món quà ông bà già Noel mang đến tặng, chị một bộ đồ chơi làm bánh, em thì một tàu vũ trụ phát ra nhạc và chạy được...Mỗi sáng thức dậy, chị thì dễ rồi, còn em... mẹ chỉ cần bật nhạc tàu vũ trụ đồ chơi, rồi nhét vào tay em, là em lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở ôm thật chặt đồ chơi...
Hôm nay, đúng ngày Noel, trường hai chị em tổ chức Noel hoành tráng lắm, trước cả tuần rồi, các cô giáo hì hục trang trí cây thông Noel, tự làm hang đá (to và đẹp cực kỳ
)Thấy cô Minh bảo, hôm nay thầy giáo dậy Tiếng Anh sẽ làm sứ giả của ông già Noel, sau khi chơi các trò chơi thì sẽ trao quà cho các cháu (quà do bố mẹ tự chuẩn bị)...
Chíp háo hức lắm, từ sáng đã nhắc mẹ "cho con mặc bộ váy đỏ nhé, cho đúng Noel..." rồi mong ngóng đến giờ đi học...
Cô Minh thì nhờ mẹ 3h về chụp ảnh cho các con (tiếc là mẹ không thể về được)...
Mẹ đang áy náy, vì năm nay không cho các con đi chơi như mọi năm được, nhưng đã có hai lần gặp ông già Noel rồi, không nhiều như mọi năm, nhưng cũng chẳng ít... Các con vui là mẹ thấy hạnh phúc

Thêm một năm nữa sắp qua đi...













Song dai bien rongQuangyenvi # Thursday, December 24, 2009 7:10:15 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 24, 2009 7:11:22 AM
Chúc mụ và gia đình một năm mới thịnh vượng, hạnh phúc
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 24, 2009 7:38:31 AM
Song dai bien rongQuangyenvi # Thursday, December 24, 2009 7:56:10 AM
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Thursday, December 24, 2009 7:56:34 AM
Giáng sinh vui nhé Đờ lờ ới
http://i249.photobucket.com/albums/gg202/eda199/myspace-comments/merry-christmas/03.gif -
(Cái ảnh quá đẹp
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 24, 2009 8:04:39 AM
Thế này thì tao cũng phải đi tìm ảnh để chúc mài hả mài
Chài ai ngại quá
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 24, 2009 8:05:48 AM
Originally posted by Quangyenvi:
hí hí hí
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Thursday, December 24, 2009 8:09:26 AM
Originally posted by daolan:
há há ai bảo mài tìm ảnh làm giề
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Thursday, December 24, 2009 8:12:37 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 24, 2009 8:17:41 AM
@ Tún: Nó xấu chơi thế hả mài
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Thursday, December 24, 2009 8:30:26 AM
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Thursday, December 24, 2009 8:43:25 AM
Ví dụ như vụ lạng thịt mày hả Tún
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, December 24, 2009 8:44:46 AM
Tine May Beetinemaybee # Thursday, December 24, 2009 9:32:15 AM
Thư ký thì bựn, sếp thì thế lày lày
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, December 24, 2009 10:13:51 AM
Chúc Gđ Bác 1 giáng sinh an Lành, vui vẻ và hp nhé!
Thanh Huyềnchichbong020 # Thursday, December 24, 2009 2:14:03 PM
P'titcochonheogacon # Thursday, December 24, 2009 11:53:01 PM
Chíp & Bindaolan # Friday, December 25, 2009 1:00:57 AM
@ Sóc: Mọi năm khủng khíp lắm
Chắc cũng cỡ như nhà Kim với Na còi
Chíp & Bindaolan # Friday, December 25, 2009 1:01:44 AM
Giáng sinh vui vẻ nhá
Chíp & Bindaolan # Friday, December 25, 2009 1:02:12 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, December 25, 2009 2:10:07 AM
@Tine: Em chộp được con mẹ Chíp ăn chơi bạo tàn nhỉ, hèn gì cứ bảo không đưa con đi được nhiều, hóa ra con mẹ đi làm ông già noel và đi du hí
Tine May Beetinemaybee # Friday, December 25, 2009 2:27:37 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Ối chị nhìn nại đi ạ, đấy là sếp chị Nan, hông phại chị Nan đâu ạ
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, December 25, 2009 3:16:41 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, December 25, 2009 4:06:32 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Ờ, tại con mẹ Chíp toàn đi chơi mất phần của con, thế nên mới áy náy chứ
Cún & Nhímkimsonbui # Saturday, December 26, 2009 2:26:25 AM
Cún năm nay cũng vui chơi với các bạn trong trường nhưng trường Cún thì các cô mua quà cho ông già Noel tặng (quà là sữa và bánh), sung sướng tê người, vẫn để ngắm không dám ăn
Chíp & Bindaolan # Saturday, December 26, 2009 2:50:56 AM
Vẫn đang để ngắm hở
Trẻ con đúng là trẻ con nhỉ, nhiều khi cái quà để cho chúng nó thích cực kỳ đơn giản thôi, không cần cầu kỳ như bố mẹ tưởng tượng nhỉ
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Saturday, December 26, 2009 11:01:22 AM
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Monday, December 28, 2009 12:17:19 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, December 30, 2009 1:01:05 AM
@ Chít: Cũng chúc gia đình em một năm mới an khang, hạnh phúc nhé
Mr Ốcmeoc # Tuesday, January 5, 2010 1:46:52 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by trahoanu09:
Nó hay lắm, có gì chơi nấy