My Opera is closing 1st of March

Rainbow

Sau mưa, bão...
Khi ánh mặt trời chen được qua đám mây đen nặng chình chịch những nước, khi mà những cơn gió cuối cùng đánh dạt những đám mây, mỗi nơi một đám, tan rã và rời rạc...
Thì Cầu Vồng xuất hiện...

Photobucket
Photobucket Vẫn là những mảng sáng tối, nửa đen và nửa trắng... Liệu có một lúc nào bầu trời lại trong vắt, chỉ có mây trắng và nắng vàng... Cũng phải có thời gian, phải không...??? Để có một chân trời rộng mở, xa tít tắp
Photobucket Như một chiếc cầu chỉ có những yêu thương...
Photobucket (Ảnh sưu tầm Internet)

Bão1/6/2009 - Chào tháng 6

Comments

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, May 26, 2009 10:19:49 AM

Ôi cầu vồng đã xuất hiện rồi mà chả hiểu sao e lại nhìn ra đĩa lòng nướng mới chết chứ lị bigsmile

Moon' MomLinhMoon Tuesday, May 26, 2009 11:11:01 AM

Ôi giời, tình hình là dạo này em thấy bác đúng là dự báo thời tiết của nhà đài. Trời thì nắng , bác mang bài mưa ra. Khi mưa thì bác mang bão ra. Mấy hôm nay chói chang thì mụ í vác cầu vồng mới đau tôi bigsmile

mejbebong: thật, cứ gọi là nòng lướng cho nó có khí thế p

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, May 26, 2009 11:23:34 AM

mẹ Moon: Động đến lòng nướng là Bác í lặn mất tăm roài bigsmile

Moon' MomLinhMoon Tuesday, May 26, 2009 11:25:21 AM

Thông cảm, mưa- bão- nắng- cầu vồng xong xuôi rồi mới tới món đó được bigsmile

Vậy nên, vẫn thiếu entry NẮNG sherlock

Chíp & Bindaolan Tuesday, May 26, 2009 11:29:28 AM

uh thật, đợi entry NẮNG đi rồi lòng nướng cả thể nhá lol
(Cơ mà chả biết NẮNG lúc nào mới xuất hiện, bác cũng còn chưa biết p )

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, May 26, 2009 2:33:21 PM

Cầu vồng lên thì nhàmình đầy không khí ăn uống rồi. Mẹ Bông nói chí phải, cầu vồng nó cũng giống ... lòng nướng ở chỗ dài dài, hẹp hẹp. Chẹp chẹp, mắt chớp rồi. Mụ có cho mồm đớp không thì bảo devil devil devil

(Lãng mạn thế này mà chúng nó nỡ đem xôi thịt ra hành mình, nhờ!)

Moon' MomLinhMoon Tuesday, May 26, 2009 3:18:42 PM

Mà nói tiếp vụ 31-5 đê, chương trình thế nào mời các bác sang ới 1 câu để em yên cái tâm mà báo với chủ hàng nhá. Im lìm quá, huhu.

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 27, 2009 12:51:13 AM

Đâu, ảnh đâu Tũn
Mà nhà nài, dịch không đến nơi, nhá bigsmile
@ Moon: Uh quên, cuối tuần này rồi nhỉ, chết cha, sao chị quên được nhỉ huuuu
@ Tũn, Sóc: Gấp gấp p
@ all: Tuần này ọp đi, thèm ọp quá hihihi

Teeth Leeteeth Wednesday, May 27, 2009 1:53:31 AM

ỌP đi rồi vìa cho em đi ăn lòng nướng bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 27, 2009 1:56:19 AM

lol lol
Sợ giề, ọp Lòng luôn nhá, Lò sũ nhá, cho có đứa khóc nhá lol

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, May 27, 2009 3:07:02 AM

devil devil Tớ thì tớ mặc cho đứa nào tự khóc, tự nín, tớ là tớ không khóc tẹo nào. Tớ "ngoan" cực. Tớ chỉ thích ăn thôi p bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 27, 2009 3:38:10 AM

lol lol
Í éo con mụ Tũn, xem hôm nào ọp được phát nhở
Dạo này tâm trạng tớ củ chuối, tớ đi ọp mải miết, đến nỗi ở cơ quan sếp hỏi "sao mày đào tẩu nhiều thế"
(chỗ tớ góp gạo thổi cơm chung p )

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, May 27, 2009 3:45:57 AM

Chắc là sang tuấn sau. Chứ cuối tuần này off rồi, nhả nhẽ lại ...bigsmile bigsmile

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, May 27, 2009 3:46:51 AM

cry cry cry cry cry Bác Sóc ăn hộ em nhá!

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 27, 2009 3:50:27 AM

Ờ, mà còn ọp vụ heo tháng 6, lười còn chưa tiến hành gì đây nài p

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, May 27, 2009 3:51:56 AM

@Bông: Chuyện, gì chứ "ăn" là bác hộ tất!

@ĐL: mà trừ chiều nay tôi có việc, còn lại, nếu muốn ới lúc nào thì tôi có mặt lúc ấy ngay, nhớ! 2 lần off/ tuần đối với tôi cũng OK luôn bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 27, 2009 3:56:53 AM

Ối zồi tuần này, chiều thứ 2 tôi xin nghỉ, chiều thứ 3 thì đi gặp cộng tác viên cả buổi chiều, để tôi sáng tác một buổi nào đó đã nhé hiiiii

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, May 27, 2009 3:58:36 AM

wait wait wait wait tôi sẽ hát bài "chờ đợi để được nghỉ xả hơi" hê hê

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 27, 2009 4:04:10 AM

lol lol
Thú thực là sáng nay chỉ muốn nghỉ làm, chán đi làm lắm
Tâm trạng dở hơi nó kéo theo một đống thứ dở hơi
Chả biết lúc nào mình mới phục hồi được cái tâm trạng bình thường p
Hâm nhể p

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, May 27, 2009 4:10:23 AM

Chạ hâm. Chỉ có điều là cố mà thoát khỏi cái "tròng" đang quấn quanh cổ là cái "Chán" kia kìa. Xả đi!!!!!!! Cùng lắm là ra bãi sông hồng, chỗ nào vắng vắng, chửi thật to vài câu, săn vài cái ảnh như phim Hà Quốc í. Đỡ ngay bigsmile bigsmile bigsmile

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, May 27, 2009 4:13:13 AM

Gặp phải bão này thì lâu tan thật, kể mà có tan nhanh thì dư âm để lại cũng mệt đới. Thong cảm và chia sẻ với Bác!
Hay Bác xin nghỉ phép mà đi du lịch cho mái thoải đê

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 27, 2009 4:14:34 AM

Ờ, để ới vài cao thủ ảnh đi theo, chụp choạch cho mình lúc mình đang há to miệng để... gào lol
Ui nghĩ đến thế đã buồn cười rồi
Hôm nay tớ cười gần chít bạn Sóc ạ bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 27, 2009 4:16:19 AM

Originally posted by mebebong:

Gặp phải bão này thì lâu tan thật, kể mà có tan nhanh thì dư âm để lại cũng mệt đới. Thong cảm và chia sẻ với Bác!
Hay Bác xin nghỉ phép mà đi du lịch cho mái thoải đê


Ô em nói đúng thật, dư chấn/dư âm của cơn bão cũng vưỡn chưa tan được.
Bác mong nó nhanh tan, cho bác trở lại làm con người vui vẻ như vốn thế, chả phải gồng lên để giả vờ mình vẫn là mình bigsmile

Cún & Nhímkimsonbui Wednesday, May 27, 2009 4:46:21 AM

Cầu vồng vẫn ít sắc mầu nhề, cho tí nắng tóe lóe lên đi. Thấy HN đang giao mùa nóng bỏ bố, vớ vẩn là quay lại thèm mưa bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 27, 2009 6:26:33 AM

bigsmile bigsmile bigsmile
Nắng sợ vỡ đầu bigsmile
Thôi kệ mịa cho các màu nó từ từ hiện, vội làm giề đâu p

Teeth Leeteeth Wednesday, May 27, 2009 8:34:47 AM

chữi bậy roài bigsmile bigsmile bigsmile p p p

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 27, 2009 8:55:07 AM

Ờ chết, chửi bậy bố nó roài
hí hí hí

Moon' MomLinhMoon Wednesday, May 27, 2009 11:23:04 PM

Bà Tũn này vẫn đang âm ỉ sung sướng với HSG của con. ăn lòng chiều liệu có ngon hơn trưa không nhỉ?

Khỉ nợ, nhà cháu nói dốt vì chưa ăn thế buổi chiều bao giờ p

Unregistered user Thursday, May 28, 2009 2:59:10 AM

Mẹ Tũn writes: Hí hí...quên, buổi trưa, chứ không phải chiều :D :D :devil:

Nguyen Anh Ductrangdungtron Friday, May 29, 2009 3:31:08 AM

Các bác định ăn lòng nướng ở Lò Sũ à? Nghĩ đến đã thèm rồi. Cám cảnh cho nhà em là đường xá xa xôi ứ đi được. zip

Chíp & Bindaolan Friday, May 29, 2009 4:01:49 AM

Đi đê Tròn, xin về muộn buổi chiều rồi đi
Ờ mà hỏi lại rồi, ko có lòng nướng đâu, chỉ có rán thôi lol

Nguyen Anh Ductrangdungtron Friday, May 29, 2009 4:08:45 AM

Chỗ đấy đúng là chỉ có lòng rán thôi, nhưng mọi người cứ quen mồm gọi là lòng nướng ý mà.
Em với mẹ Gấu làm cho Nhật Bủn về muộn 1/2 phút cũng bị trừ lương + đuổi việc luôn ạ. Hic...Hic...

Moon' MomLinhMoon Friday, May 29, 2009 4:13:44 AM

Thế tóm lại là trưa hay chiều đây bác ĐLờ ơi.

Chíp & Bindaolan Friday, May 29, 2009 4:14:28 AM

hic hic
Kinh thế á
Nó ko cho mình xin về muộn à rolleyes

Chíp & Bindaolan Friday, May 29, 2009 4:20:33 AM

Thì bà Tũn bà ý đang bảo trưa thứ 3 tuần sau kìa bigsmile

Moon' MomLinhMoon Friday, May 29, 2009 6:48:40 AM

Originally posted by anonymous:

Mẹ Tũn writes:

Hí hí...quên, buổi trưa, chứ không phải chiều bigsmile bigsmile devil



Originally posted by daolan:

Đi đê Tròn, xin về muộn buổi chiều rồi đi



Đây hở?

Chíp & Bindaolan Friday, May 29, 2009 7:00:58 AM

Chả thế thì sao p
Ý chị nói với Tròn là xin về muộn đầu giờ chiều nàng ợ bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, May 29, 2009 8:35:51 AM

@DL: có mấy đứa gần nhà mình, làm ở SommerSet, cũng bảo tụi Nhật nó kinh lắm, giờ giấc thì kinh khủng thôi rồi luôn!

Chíp & Bindaolan Friday, May 29, 2009 8:43:16 AM

Chiệp, kinh nhể
Thỉnh thoảng xin đi muộn tí cũng khó thế cơ à
Thế lương phải cao lắm nhỉ (icon chớp chớp đớp đớp) lol

Nguyen Anh Ductrangdungtron Friday, May 29, 2009 8:43:41 AM

Người ta gọi là phát xít Nhật mà lol Có lần đi ọp với các bác ăn lòng ở ngõ Phất Lộc í, em với mẹ Gấu phi về mà lộn hết cả lòng mề ra. cry

Chíp & Bindaolan Friday, May 29, 2009 9:37:06 AM

2 em ngồi chung một cơ quan à?

Nguyen Anh Ductrangdungtron Friday, May 29, 2009 9:52:20 AM

Không những ngồi chung 1 cơ quan mà còn ngồi chung 1 ghế nữa í chứ p . Ăn cũng có nhau, chơi cũng có nhau, mỗi tội là đi ... toi lét là không rủ nhau thôi vì không cùng nhu cầu. bigsmile

Moon' MomLinhMoon Friday, May 29, 2009 12:03:47 PM

ôi giời ơi, nhà mụ Gấu này khả năng cướp chính quyền và gia đình trị đây bigsmile

Chíp & Bindaolan Saturday, May 30, 2009 5:16:57 AM

hí hí hí thân nhau nhờ bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Sao lại phải lấy ảnh ở trên in tẹc nét ra nhở, nhà tớ có ảnh thật 100%, cho mượn tẹo đấy, chỉ lấy phí là đĩa lòng nướng thôi devil ( mà mụ cứ ừ đi, đang có dịch, không đứa nào dám ăn đâu, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo bigsmile bigsmile bigsmile )

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Hú hu....chiều thứ 3 tuần sau nòng nướng nhá yes bigsmile devil ( khổ, nhắc đến ăn là mình vật lắm cơ bigsmile )

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28