My Opera is closing 1st of March

Rộn ràng...

,

Chỉ còn một tuần nữa là Tết… Lạ là ai cũng nói “khi người ta càng lớn, càng nhiều trách nhiệm thì người ta lại càng sợ tết”
Mẹ đã có Chíp và Bin rồi… dưng mà mẹ vẫn luôn thích tết… chưa bao giờ ghét tết cả (kể cả năm nay)
Tết… Là những ngày trước đó cả nhà mình đi loanh quanh ngắm và chọn mua đào quất… Năm nay nhà mình cũng vẫn mua cả đào cả quất, cho cả năm xum xuê đâm chồi nảy lộc lol
Tết… là ngập chìm trong màu đỏ và vàng… bao nhiêu là kim tuyến, bao nhiêu đèn nhấp nháy… khắp phố phường là một không khí đặc trưng rất… tết…
Mẹ vẫn thế, háo hức khi tết về (mặc dù có hai con, ngày tết cũng không còn thảnh thơi như thời con gái)…
Tết, nhiều lo toan và bận rộn… nhưng… MUỖI lol

Sửa nhà đón TếtHội chợ quê

Comments

Cún & Nhímkimsonbui Monday, January 19, 2009 5:55:28 AM

Mẹ Cún cũng chưa bao giờ sợ Tết và ghét Tết. Mới sáng nay ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, sao lại phải sợ Tết nhỉ, ăn ít ăn nhiều là do mình. Có gì lo đó, ai bắt vạ đâu.

Lúc nào cũng háo hức Tết như hồi còn be bé bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, January 19, 2009 6:22:28 AM

Công nhận, háo hức lắm mụ ạ...
Mà cũng công nhận luôn vụ ăn ít ăn nhiều là do mình, mình chủ động được mọi việc mà... nên không sợ
Giờ có con, lại còn háo hức thêm vì con cũng háo hức... kiểu như niềm vui nhân đôi lol lol
Đã mua mai quất gì chưa mụ (à năm nay đón tết ngoài này cơ mà nhỉ, lại càng có lý do mà háo hức hí hí hí)

Cún & Nhímkimsonbui Monday, January 19, 2009 6:28:43 AM

Trong này đã đi nghía mai. Mai sẽ rước về cho nhà có không khí Tết rồi ngày mốt lượn đi ngắm đào và quất bigsmile

Tôi cũng thích cho mai và quất trong nhà, ngoài ra thêm bình dơn trắng nữa là trọn vẹn smile

Chíp & Bindaolan Monday, January 19, 2009 6:39:32 AM

uh... quá đẹp...
Nhà tôi cũng hay mua cả quất lẫn đào, mua thêm một bình hoa violet, dơn nữa thì ra không khí tết rồi
Hiii.. để post này chờ tết... cho đỡ háo hức đấy p

Unregistered user Monday, January 19, 2009 7:42:04 AM

Anonymous writes: Mẹ Tep: Bận lo Tết à chị, bỏ bê cao ốc nhà ta quá :)

Chíp & Bindaolan Monday, January 19, 2009 7:45:04 AM

@ Tép: Vẫn vào đọc đấy chứ, mà hứng thú đi đâu ý, chả post được (thỉnh thoảng hâm hâm thế)
Blog thì cũng mãi mới viết được một bài hị hị
Quyết tâm năm mới ko thế nữa p

Chíp & Bindaolan Tuesday, January 20, 2009 12:50:20 AM

Không khí trong nhà vẫn thế là sao??? Vẫn thế làm sao được nhờ:yikes: yikes

Cún & Nhímkimsonbui Tuesday, January 20, 2009 1:56:10 AM

bigeyes bigeyes bigeyes yikes yikes yikes no no no

vụ này thì mình không đồng ý mới thông giá nhớ no

Không khí trong nhà thay đổi hay không là do mình. Cất tiền trong két thì đào đâu ra "khi khống" bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, January 20, 2009 2:19:10 AM

lol lol
Công nhận với mụ Sơn vụ này, mà mai hay hôm nay mụ bay đấy? giờ vẫn ngồi đây hóng hớt là seo? p

Cún & Nhímkimsonbui Tuesday, January 20, 2009 2:37:11 AM

Mai mụ ạ. Gìơ này ngày mai là đang đu cánh máy bay, vợ chồng mỗi bên mỗi cánh, ưu tiên con gái cho bám đầu máy bay cho khỏi lơ lửng giống bố mẹ bigsmile

Hôm nay vẫn cày, việc thì nhiều nhưng chỉ muốn shutdown máy thôi knockout

Chíp & Bindaolan Tuesday, January 20, 2009 2:56:49 AM

Ô thế sao mụ Tũn réo rắt hẹn trưa mai đi cà phê cà pháo với mụ???

Cún & Nhímkimsonbui Tuesday, January 20, 2009 4:13:05 AM

thì trưa ra tới nơi rồi còn gì bigsmile, SGN-HAN chứ có phải Ờ me ri cờ về Hà Nội đâu mụ bigsmile

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, January 20, 2009 6:17:42 AM

Hức hức đọc entry này của Bác mà em cũng rộn ràng cả người, nhớ quê lắm!sad sad
Thèm được đi ngắm hoa ngày tết và chọn cho gđ 1lọ hoa thật đẹp, thật rực rỡ híc híc
Ngày ấy xa rồi còn đâu.

Chíp & Bindaolan Tuesday, January 20, 2009 6:24:28 AM

Ô thế không định về thăm quê hả em, để mấy hôm nữa đi mua đào quất, chị chụp ảnh up lên cho em đỡ nhớ quê nhé love
@ Sơn: yikes yikes yikes bigeyes bigeyes bigeyes Ý mụ là xuống sân bay cái là mụ nhao ra ọp ẹp lun, kệ cho chồng con ở nhà ý hở whistle whistle whistle whistle whistle
Tinh thần ọp ẹp bất diệt lol lol lol lol lol lol

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, January 20, 2009 6:29:40 AM

Em cũng định về nhưng để nghĩ để chồng ở lại 1 mình thấy tội nghiệp nên thôi,2 mẹ con ở lại cho vui cửa vui nhà.Vả lại e sợ đi lại tụi trẻ con nó mệt nên cố nhịn thêm 1-2 năm nữa vậy o
Các Bác đi chới cứ phóng sự ảnh post lên cho e đỡ thèm:D

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, January 20, 2009 6:38:39 AM

NHà Sóc đi rồi, nhưng chưa có thời gian mà post ảnh. Cái nào cũng đẹp

Cún & Nhímkimsonbui Tuesday, January 20, 2009 7:49:47 AM

Ý tôi là thế đấy bigsmile

Tôi lúc nào cũng thế, chồng quen quá rồi lol

Chíp & Bindaolan Tuesday, January 20, 2009 8:21:53 AM

Thế tức là mai vưỡn thế hử yes
@ Sóc: bà đang ở đâu thế? về quê chưa? post ảnh đi, tôi chưa đi xem hoa hoét được hii
@ mẹ Bông: Uh thế thì thư thư về, tết nhất là quây quần nên bố mẹ con cái phải ở cùng nhau chứ, mỗi thằng một nơi thì chán lắm bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, January 21, 2009 12:52:16 AM

Đúng là phí của giời, mẹ Tũn thờ ơ với Tết thì thể nào Tũn cũng thờ ơ như thế lol

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, January 21, 2009 3:15:11 AM

E đồng ý với Bác daolan.Mẹ anh Tún đang lãng phí đấy nhé!
Ngày xưa ở nhà bố mẹ đẻ, tết nào cũng tụ tập đông đủ, ăn uống, tán gẫu thấy vui ơi là vui nên tết đến là ai cũng háo hức,
nhưng khi về nhà chồng, mẹ chồng có tư tưởng giống Bác thì phải,bà chẳng muốn bày rở jì nên tự dung thấy tết buồn lắm chỉ muốn lao về nhà thôi
Mẹ anh Tũn phải ăn tết cho hoành tráng vào để bố con anh Tũn được vui chứ!

Cún & Nhímkimsonbui Friday, January 23, 2009 1:43:35 AM

Cả nhà lại ghé nhà mẹ Tũn xem anh Tũn có thờ ơ với Tết không nhé bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Mẹ Tũn khác người bigsmile bigsmile, từ bé đến giờ chưa bao giờ thích tết p, vì không khí trong nhà vẫn thế, không thay đổi p bigsmile

Nhưng vụ hoa dơn thì năm nào cũng một lọ đỏ thắm wink

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Tết là năm mới chúc nhau, ngày bé thì mẹ Tũn suốt ngày phải đi pha trà rồi lại rửa bình trà rồi lại pha trà bigsmile bigsmile bigsmile, cứ lặp đi lặp lại trong mấy ngày tết, chán ngắt, đi chơi thì : được nghỉ mấy hôm thì con ở nhà chứ ra đường làm gì cho mệt no, còn quần áo mới thì : quần áo mặc quanh năm, tại sao lại cứ nhè tết mà sắm faint o ( dưới chế độ của ông ngoại Tũn như vậy nên mẹ Tũn hình thành suy nghĩ là : cực kỳ không thích tết p )

Đến lúc lấy chồng và có con thì thảnh thơi hơn một tý, nhưng suy nghĩ khó đổi, nên mẹ Tũn thờ ơ với tết lắm o bigsmile bigsmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28