Sầm Sơn - Hè đầu tiên của Bin
Sunday, July 13, 2008 3:28:04 PM
Năm ngoái sinh Bin vào đúng dịp hè, nên nhà mình không đi đâu cả, hè năm ngoái, chị Chíp cứ nhắc mẹ cho đi biển mãi, nhưng mẹ mới sinh em, làm sao đi được


Năm nay, không cần chị nhắc, mới vào hè... mẹ đã nôn nao. Nhớ dịp này năm 2005, Chíp cũng 13 tháng, bố mẹ cũng cho chị đi biển, nhưng là đi Quảng Ninh với cơ quan mẹ, chị khi ấy cũng đã biết đi rồi, chạy nhảy khắp nơi và vô cùng thích biển
Vậy thì không lý do gì mà Bin của mẹ lại không được đi biển năm nay, khi mà con cũng 13 tháng
Bin vốn thích và khá dạn nước, ở nhà, mẹ tắm cho Bin, Bin thường lấy tay đập vào nước khiến nước bắn tung tóe khắp mặt, nước tràn cả vào mắt, vào miệng nhưng con cũng không sợ, con có vẻ thích
Mẹ cho ra Biển, tập làm quen với sóng, con phăm phăm chạy xuống bãi, rồi nghịch cát, rồi lấy chân đá sóng, rồi con cười
yêu lắm lắmBố và mẹ bế Bin ra sâu cùng cả nhà, Bin lấy tay khỏa nước (như đang bơi ý nhỉ)... thỉnh thoảng có những cơn sóng to, bố mẹ cho Bin cùng nhẩy sóng, con không sợ và còn có vẻ khoái chí nữa
Ngược với Bin, năm nay chị Chíp lại sợ sóng, có thể vì hôm đầu xuống Biển (hôm đó sóng to và mạnh), bố làm nước táp vào mặt làm chị sặc... cộng thêm với đoạn video clip quảng cáo của Viettel (mà chị Chíp khá thích xem), có đoạn em bé bị ngã xuống vực trước biển - làm Chíp sợ biển... nên Chíp lại chẳng dám ra chỗ sâu hơn cùng bố mẹ mà chủ yếu ngồi trên bờ chơi cát (chả bù cho những năm trước thì thích biển chẳng kém gì Bin)...
Đi biển thì vui và thích thật đấy, nhưng cả nhà đen nhẻm nhèm nhem như hòn than... nhất là mẹ - người bị bắt nắng nhanh nhất nhà - thì trông mặt chán quá, đen xì xì huuuuu





Chị Bống chơi cát (cả Tép và Chíp cũng tham gia nhưng ko chụp ảnh hiiiii)















Tran Thoi Minh Khang (Teppi)bameteppi0607 # Monday, July 14, 2008 1:47:04 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, July 15, 2008 12:55:00 AM
Giá như ngoài này lúc nào cũng mùa hè giống trong đó, một năm chắc chị phải đi vài lần cho bõ mất