Sập trời...
Friday, October 31, 2008 8:37:06 AM
May mắn là sáng nay khi đi làm, mưa tạm ngớt, đường đi không ngập (nên không biết HN đang ngập trắng), đến nơi thấy bạn bè đứa thì bảo đang đứng giữa cơn mưa như trút, đứa thì ngồi nhà vì không thể ra khỏi nhà, nước ngập ngang thân xe... gọi điện cho chồng “anh vừa đến nơi, ướt như chuột lột” hic...
10h, trước cổng cơ quan, một cái hồ to là thế, giờ vì mưa nên đầy tràn, nước tràn cả lên mặt đường, ngập cả vào sân cơ quan, chưa biết chiều nay về thế nào...
Mượn tạm cái máy ảnh của cơ quan để chụp ảnh cho phóng sự mưa này... chắc không phải là mưa... chắc ông trời cầm cả cái xô nước mà đổ xuống trần gian, hết xô này đến xô khác...
Mờ ảo trong cơn mưa

Khắp nơi là nước:






Cứu kho sách:

Xé nước:

Phía sau không là bờ














Chíp & Bindaolan # Saturday, November 1, 2008 5:26:44 AM
đang đọc bài của nhà huytun đây. Tối qua về được đến nhà cũng là cả một nỗ lực của nhà Chíp đấy híc...
Sáng nay đi chợ chả có gì mà mua, chị bán hàng rau quen bảo bán còn khủng khiếp hơn cả sáng 30 tết... tranh cướp nhau để mua. Mớ rau muống 25k/bó huuuuu
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, November 4, 2008 3:13:11 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM