Nhìn giả (trả)

,



- Mẹ, con có quà cho mẹ này
- Mẹ vẫn đang giận con, con đi lên nhà đi
- Con có làm gì đâu, Chíp có lỗi cơ mà
- Chíp có lỗi mẹ đã xử lý rồi, Chíp cũng đã xin lỗi mẹ rồi. Còn con thì mẹ chưa thấy con biết lỗi gì cả, mẹ mắng mà con còn nghênh nghênh lườm lại mẹ
- Con nhìn giả á, con nhìn giả lại tí thôi mà, nhìn giả tí không được à?
- Không được, mẹ mắng mà con nhìn giả lại mẹ thế là hư, mà con nói với mẹ như thế cũng không được
- Con ngoan mà, con có hư đâu, nhìn giả cũng ngoan
- Thôi mẹ không nói chuyện với con, con đi lên nhà đi, chưa biết lỗi thì đừng xuống làm gì
...
- Con đi lên đi, khi nào biết lỗi thì hãy xuống
- Con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ
- Con biết lỗi thật chưa? Lần sau còn thế nữa không
- Con biết lỗi thật rồi hề hề
Mẹ: …

Huuu trước 3 tuổi nó chỉ biết nói tiếng Mán với tiếng Miến Điện, sau 3 tuổi nó mới nói tiếng Việt, thế mà giờ 4,5 tuổi, nó cãi choanh choách ráo hoảnh như thế đấy

Câu chuyện bên bàn ănKho quẹt - món ăn nhà nghèo

Comments

Moon' MomLinhMoon Thursday, February 23, 2012 4:05:11 AM

Đoạn kết thật hay bigsmile bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Thursday, February 23, 2012 6:24:31 AM

Originally posted by LinhMoon:

Đoạn kết thật hay


Hay là sao nhỉ, người ta thì đang khóc, mình thì nhăn nhở

Unregistered user Thursday, February 23, 2012 7:56:27 AM

Cô Ú writes: :lol: :lol: :lol: Thôi xong, sau này vợ Bin ko bắt nạt đc rồi :lol:

Chíp & Bindaolan Thursday, February 23, 2012 8:04:15 AM

Ôi dồi chả biết sau này thế nào cô Ú ạ, với mẹ thế dưng có khi với vợ nó lại khác ý bigsmile

Tine May BeeHandsome Valentine Thursday, February 23, 2012 8:10:29 AM

Originally posted by con dê hụt:

- Con nhìn giả á, con nhìn giả lại tí thôi mà, nhìn giả tí không được à?


lol lol lol Đau cả bụng với ông Bin

Chíp & Bindaolan Thursday, February 23, 2012 8:14:59 AM

Ờ, ai đời mẹ mắng, nó căng mắt lên, mặt nó nghênh nghênh nó nhìn lại, bị mẹ mắng thì nó đành cụp xuống. Xong đến lúc mẹ nhắc cho mà biết thì nó hỏi lại kiểu đấy "nhìn giả tí thôi, nhìn giả tí mà không được à"
Con với chả cái irked

Tine May BeeHandsome Valentine Thursday, February 23, 2012 9:20:28 AM

Sắp lác chưa lol
Nhớ hồi xưa chị bảo chi quắc mắt lên là Chíp đâu vào đấy, em bảo em mà quắc thế có mà lác cả mắt cũng chưa ăn thua, giờ em thấy mắt chị sắp lác rồi đấy lol

Chíp & Bindaolan Thursday, February 23, 2012 9:23:07 AM

Lác rồi còn sắp gì nữa scared

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, February 23, 2012 9:35:09 AM

Ai lác đấy bác??? bigsmile Hừ, ko cãi lại bảo người ta "đần"

Moon' MomLinhMoon Thursday, February 23, 2012 2:19:17 PM

Originally posted by jeekayak:

Hừ, ko cãi lại bảo người ta "đần"



Hừ, không cãi lại bảo người ta chỉ nói tiếng Miến Điện mí tiếng Mán lol

Huy LaHassasint Thursday, February 23, 2012 8:13:47 PM

Cháu em 3,5 tuổi rồi mà còn sài baby language (VNese) với 1 chút xíu tiếng anh (rõ >.<) thì tính sao đây chị ơi >.<

Chíp & Bindaolan Thursday, February 23, 2012 11:43:50 PM

Originally posted by jeekayak:

Ai lác đấy bác???




Originally posted by LinhMoon:

Hừ, ko cãi lại bảo người ta "đần"


Originally posted by LinhMoon:

Hừ, không cãi lại bảo người ta chỉ nói tiếng Miến Điện mí tiếng Mán


Không biết nàng Bean thì thế nào, chứ chị tin Moon với Chíp lành lành giống nhau nên em Moon có thể hiểu được,đang quen với một đứa mà mỗi lần nó có lỗi, mình chỉ cần đưa mắt nhìn thôi là nó đã răm rắp rồi, rất ít khi bị mắng và ko bao giờ bị đánh, bỗng dưng có thằng này, nó chem chẻm thế kia kìa, mắng nó thì nó trừng mắt lên nó nhìn lại, hôm đấy chị cáu quá bắt hai chị em nằm xuống, cho mỗi đứa mấy roi, Chíp thì khóc nấc lên xin lỗi rối rít, Bin thì tịnh ko một giọt nước mắt, ko một lời xin lỗi, đau quá thì rê cái mông ra xa cái roi của mẹ một tị bigsmile
Đấy, hiểu chửa lol

Chíp & Bindaolan Thursday, February 23, 2012 11:49:30 PM

Originally posted by Hassasint:

Cháu em 3,5 tuổi rồi mà còn sài baby language (VNese) với 1 chút xíu tiếng anh (rõ >.<) thì tính sao đây chị ơi >.<


Hồi đó nó 3 tuổi mà vẫn nói năng liên thiên, xồ ra một tràng bi ba bi bô, lẽ dĩ nhiên nó có nói tiếng Việt, nhưng rất ít thôi, ít so với bạn cùng lứa, và vô cùng ít so với chị nó thời chị nó 2 tuổi (chứ ko phải 3 tuổi bigsmile )
Ở nhà chị mọi người rối lên vì lo nó bị nọ bị kia, nhưng mà chị thì không lo, chị biết nó chậm nói chứ không phải do vướng mắc bất cứ cái gì (lẽ dĩ nhiên mình căn cứ vào rất nhiều các biểu hiện về nhận thức hàng ngày của nó để biết điều đó)
Bé cháu em thì em theo dõi thêm xem sao, nhưng mà chị nghĩ có thể nó loạn ngôn ngữ một chút (do học cùng lúc 2 ngôn ngữ) nên sẽ học nói chậm hơn các trẻ em học 1 ngôn ngữ khi học nói, nên mình tích cực nói thật nhiều với bé ý thôi em ạ
Còn nếu có biểu hiện chậm hơn các bé cùng lứa thì cho bé đi test về khả năng nhận biết xem sao (nhưng chắc chẳng phải đâu vì em nói bé nói được ít tiếng việt và tiếng anh bigsmile)

Huy LaHassasint Friday, February 24, 2012 2:08:04 AM

nó không chậm hơn đâu ạ. Nó rất nhanh, hiểu nhanh, có điều nó nói tiếng việt chưa rõ, nhưng tiếng anh lại rõ hơn (chắc dễ học hơn chăng bigsmile). Em cũng nghĩ nó hơi confuse khi không biết nên nói tiếng anh hay Việt nên chậm hơn mấy đứa khác. Mấy đứa con trai nhà em đứa nào cũng bị, còn con gái thì 88888 từ lúc 1 tuổi lẻ lol lol

Chíp & Bindaolan Friday, February 24, 2012 5:56:04 AM

Con gái thường là biết nói sớm hơn bọn con trai, chắc là ông trời phú cho giới phụ nữ nhề lol

Huy LaHassasint Friday, February 24, 2012 6:50:11 AM

thế nên người ta mói nói là bà 8 chứ chẳng ai gọi ông 8 bao giờ =))
PS: thằng em nói đến là em út, thằng anh nó nói nhanh như sáo, đến nỗi nghe không kịp lúc bằng tuổi nó =))

Chíp & Bindaolan Friday, February 24, 2012 7:19:59 AM

Originally posted by Hassasint:

thế nên người ta mói nói là bà 8 chứ chẳng ai gọi ông 8 bao giờ =))


lol lol

Originally posted by Hassasint:

PS: thằng em nói đến là em út, thằng anh nó nói nhanh như sáo, đến nỗi nghe không kịp lúc bằng tuổi nó =))


Thì nhà chị cũng thế, nên mới nói chả đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào lol

Originally posted by huytun:

Con trai có kiểu cãi rất dễ chịu


Dời, tao chả thấy dễ chịu tí nào, nó chả như chém chả rồi còn thế nào nữa bigsmile

Huy LaHassasint Friday, February 24, 2012 9:32:28 AM

nhân vụ cãi nhau, xem con gái và con trai ai thắng nào bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, February 24, 2012 10:49:49 AM

Originally posted by huytun:

Nó hỏi nhẹ nhàng thế còn gì, muốn nó gân cổ lên mới chịu hả


Nói nhẹ thế mà còn bị mẹ phạt cho đấy, gân cổ lên nữa thì nát đít với tao bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, February 24, 2012 10:56:18 AM

@ Hassasint: Hiii đểu nhỉ love

Huy LaHassasint Friday, February 24, 2012 10:57:38 AM

girl cãi không lại nên phút cuối đi mách mẹ của boy =))

Moon' MomLinhMoon Friday, February 24, 2012 11:52:40 AM

Originally posted by daolan:

đang quen với một đứa mà mỗi lần nó có lỗi, mình chỉ cần đưa mắt nhìn thôi là nó đã răm rắp rồi, rất ít khi bị mắng và ko bao giờ bị đánh



Công nhận, đây là hình ảnh quen thuộc nhà em bigsmile

Chíp & Bindaolan Saturday, February 25, 2012 1:22:44 AM

Originally posted by Hassasint:

girl cãi không lại nên phút cuối đi mách mẹ của boy =))


uh, thế là nhanh nhất còn gì lol

Originally posted by LinhMoon:

Công nhận, đây là hình ảnh quen thuộc nhà em


Biết mà bigsmile

Originally posted by huytun:

Vì nếu phạt nó thì có mà phạt cả ngày


Thế mới cần nghiêm bigsmile Không thì lớn thêm một chút nữa thì phạt cả ngày thật lol

Huy LaHassasint Saturday, February 25, 2012 1:52:35 AM

con gái luôn như thế =))

Chíp & Bindaolan Saturday, February 25, 2012 3:14:35 AM

Originally posted by Hassasint:

con gái luôn như thế =))


Tội gì, nhỉ
Như chị bây giờ cũng thi thoảng chạy đi ... mách con lol lol

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, February 25, 2012 4:17:13 AM

ÔI trời ơi là chàng Bin, cứ tưởng lầm lì ít nói, hóa ra cũng mồm mép thế à bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Saturday, February 25, 2012 11:50:31 PM

Originally posted by Socconhonganh:

cứ tưởng lầm lì ít nói, hóa ra cũng mồm mép thế à


Bạn ý từ khi biết nói là nói dài nguyên câu, và càng ngày càng không ít nói tí nào cả cry
Hôm trước bạn ý đi học về, bố bạn ý sai bạn mang áo khoác của bạn lên nhà (bạn về cởi ra và vứt ở ghế salon), bạn ý không muốn làm nhưng phải làm, vừa mang áo lên vừa càm ràm "sao bố mẹ sai con nhiều thế nhỉ, con không thích bị sai đâu, con ghét bị sai lắm" lol
Mà không phải nói một lần đâu, nói một lúc đấy lol

Originally posted by huytun:

già lắm nhưng không cãi mẹ bao giờ, hihi. Thế mà giờ thiếu điều nó dậy mình


Tại mày cho nó làm thế ý chứ lol lol

Huy LaHassasint Sunday, February 26, 2012 12:11:27 AM

Originally posted by daolan:

Như chị bây giờ cũng thi thoảng chạy đi ... mách con


lol mách ngược =))

Chíp & Bindaolan Sunday, February 26, 2012 1:18:05 AM

Originally posted by Hassasint:

mách ngược =))


Hiệu quả vô cùng đấy lol

Huy LaHassasint Sunday, February 26, 2012 2:22:55 AM

=)) bigsmile mấy gái nhà em toàn mách xuôi =))

Chíp & Bindaolan Monday, February 27, 2012 1:33:24 AM

Originally posted by Hassasint:

=)) mấy gái nhà em toàn mách xuôi =))


Chưa đến lúc, bây giờ thì mách xuôi là chủ yếu, mấy nữa lớn lên sẽ thấy đôi khi mách ngược lại vô cùng hiệu quá lol

Originally posted by huytun:

Phát huy tối đa khả năng biện luận của con, không cấm cãi , nhớ ngày xưa, mình hở ra cãi là bị cấm, cú lắm, và ra trường đời là hiếu chiến, vì cãi chẳng ai cấm, nhưng vô cùng sai lầm



Hị hị, thực ra tao khuyến khích con trong vấn đề tranh luận, nhưng cấm việc cãi giả. Tranh luận ko đồng nghĩa với cãi giả mà p
Ví dụ như trao đổi về một vấn đề gì đó, về quan điểm cũng được, con tao có quyền được nói con thấy thế lọ thế chai bigsmile (mà vẫn thế thường xuyên, chưa kể ở trường nó cũng được khuyến khích thế). Nhưng việc mẹ yêu cầu/bắt buộc thì phải có nghĩa vụ làm đúng thế, nếu như có muốn trình bày thì trình bày sau khi đã thực hiện yêu cầu. Ví dụ bạn Bin hôm rồi, bố bảo "Bin, con mang áo của con lên nhà đi", nó bảo "con ngại lắm, sao bố không mang lên". Bố nó nghiêm mặt bắt mang lên bằng được, ông ý mang lên xong thì xuống nhà nói "Sao bố mẹ lại sai con nhiều thế, con không thích bị sai đâu, con ghét bị sai lắm, bố mẹ đừng sai con nữa" lol
Vấn đề sau đó là giải thích cho nó hiểu vì sao nó bị sai như thế, nhưng nó cũng bày tỏ quan điểm rồi, ko thích, dù sao thì cũng vẫn không thích. Còn quan điểm của bố mẹ trong những việc như thế là "không thích cũng phải làm, không bàn cãi"
Dài dòng nhưng tóm lại là ko cãi giả lol

Chíp & Bindaolan Tuesday, February 28, 2012 1:26:11 AM

Uh quan điểm mỗi nhà mỗi khác mà, vì thế nên mới có người này tính cách này, người kia tính cách kia.
Ví như ở nhà mày có thể cho con được phép cãi, nhưng ở nhà tao thì tuyệt đối không, tránh tuyệt đối việc cá mè một lứa. Nhưng việc tranh luận để làm rõ vẫn đề hay bày tỏ quan điểm thì bố mẹ lại rất tôn trọng bigsmile
Có những việc buộc phải làm thì dù thích hay không thích cũng phải làm, chẳng vui vẻ cũng phải làm, ngoài cuộc đời này cũng thế, nhỉ bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Con trai có kiểu cãi rất dễ chịu, mình nói nó thì nó chỉ hỏi lại, chứ không cãi như chém chả lại nên con trai có vẻ thường ít bị mắng vì cãi hơn chăng bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Nó hỏi nhẹ nhàng thế còn gì, muốn nó gân cổ lên mới chịu hả bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

Nói nhẹ thế mà còn bị mẹ phạt cho đấy, gân cổ lên nữa thì nát đít với tao


hì hì, nghiêm nhỉ, con tao thường xuyên trả treo thế bigsmile, nhưng mẹ vẫn nhăn nhở chẳng phạt phiếc gì p bigsmile. Vì nếu phạt nó thì có mà phạt cả ngày p knockout

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

Không thì lớn thêm một chút nữa thì phạt cả ngày thật


Ừ, nhớ lại ngày Tũn bằng Bin bây giờ, bảo gì nghe nấy, nói cũng nhiều, và hay hỏi những câu hỏi của 1 đứa trẻ lớn hơn tuổi của nó, già lắm nhưng không cãi mẹ bao giờ, hihi. Thế mà giờ thiếu điều nó dậy mình bigsmile lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

Tại mày cho nó làm thế ý chứ


Phát huy tối đa khả năng biện luận của con, không cấm cãi bigsmile, nhớ ngày xưa, mình hở ra cãi là bị cấm, cú lắm, và ra trường đời là hiếu chiến, vì cãi chẳng ai cấm, nhưng vô cùng sai lầm bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

Dài dòng nhưng tóm lại là ko cãi giả


Tao cho nó cãi để tao biết nó nghĩ gì, vì thường khi cãi hay hở cái sai, rồi sau đó mới phân tích và giải thích, đến khi mẹ giải thích sự việc đó 1 lần rồi mà lần sau vẫn lặp lại thì tao đếm : nào, 1..2..3 con cãi đi, phải cãi thắng, nếu cãi thua mẹ, thì con sẽ bị phạt bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

Còn quan điểm của bố mẹ trong những việc như thế là "không thích cũng phải làm, không bàn cãi"


Nhà mình không thế này, nếu con không thích thì phải giải thích tại sao con không thích, mẹ nghe lý giải xong thì nói : ok, con không thích việc mẹ yêu cầu con làm, thì con cũng đừng yêu cầu mẹ làm những việc mẹ không thích, tùy con p, chứ không bắt là không thích cũng phải làm p knockout. Và nó tự chọn làm việc 1 cách vui vẻ vì nó biết là nếu mẹ không thích thì thiệt hơn là nó không thích lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31