My Opera is closing 1st of March

Sinh nhật Lão Ngư

, ,


Sinh nhật Lão, sáng sớm con gái Lão đã gọi mẹ dậy để làm bánh SN cho bố. Hai mẹ con hì hụi cân đong đo đếm và trộn nguyên liệu trong tiếng thì thào, vì Lão và con trai Lão vẫn còn đang ngủ nướng trong nhà bigsmile
10h sáng, cả nhà Lão dời nhà đến quán cà phê quen, vì SN Lão thì ít lol vì trời nắng đẹp thì nhiều lol Buổi sáng cà phê thảnh thơi, tranh thủ chụp cho trẻ con một vài cái ảnh, cuộc sống chả mong gì hơn thế love

Bài dành cho Lão đã có rồi, bài này chỉ có ảnh thôi, mời mọi người cùng vui với gia đình Lão nhé love
Bánh sinh nhật do con gái Lão trang trí, mẹ chỉ phụ rải một lớp ca cao trên mặt bánh, còn con gái vẽ loằng ngoằng chocolate trên mặt bánh, hẳn 2 lớp bigsmile một là chocolate trắng, và bên trên nữa là một lớp chocolate bạc hà (màu xanh), mời cả nhà cùng ăn bánh nhé love

Sáng cà phê, mấy bố con Lão làm nhiếp ảnh gia và mẫu nhí, chỉ đạo nhau rất hăng bigsmile


Hai chị em được một buổi sáng tha hồ chạy nhẩy love


Em Bin thấy bạn gái rất xinh, mon men làm quen lol (mẹ zợ ơi chỉ làm quen thôi nhá lol )

Và chạy love

Trong lúc đó, bố mẹ thì thế này lol


Kết thúc buổi sáng, "tôi yêu Việt Nam" thế này lol

Buổi tối 2/9, Đảng và Chính phủ đã có chương trình riêng chúc mừng sinh nhật Lão, pháo hoa nổ đì đùng khắp thành phố. Làm gì có ai sung sướng bằng Lão cơ chứ, mọi người công nhận hông lol


Câu chuyện cho những ai đã là vợ chồngNgày Khai giảng

Comments

Khải Đăngmekhaidang Thursday, September 2, 2010 5:02:24 PM

Chúc mừng nhé chị ( chắc qua ngày mới roài bigsmile )

Chíp & Bindaolan Thursday, September 2, 2010 5:07:37 PM

Chúc thì qua cũng được nhỉ, cảm ơn em iu love love
Em thức khuya thế?

Khải Đăngmekhaidang Thursday, September 2, 2010 5:19:01 PM

Em mới đi chia buồn về. Cả ngày nay ko lên mạng giờ lên giao lưu tý p

Mi cong bé micong1211 Friday, September 3, 2010 1:20:49 AM

Khiếp, e tưởng về nhà cho Chip với Bin ngủ chị cũng lây tây phây rồi thế mà vẫn gạch được.

P'titcochonheogacon Friday, September 3, 2010 8:20:04 AM

Chả thấy mặt lão đâu no Dỡ gạch nhanh lên ko em kiến nghị bi giờ lol lol

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, September 3, 2010 8:35:19 AM

Chúc mừng Sn lão Ngư, mình thích lời chúc của mẹ Tina bên kia nhưng không tiện quote lại lol lol

Chúc lão thêm tuổi mới, "kéo lưới" được nhiều xiền, và nhiều thứ khác, còn lại vẫn yên tâm, yên phận, yên lòng (yên cái gì nữa tự nhiên chả có từ nào bigsmile) với con cá to và hai con cá bé càng ngày càng lớn nhé smile

Chíp & Bindaolan Friday, September 3, 2010 8:47:31 AM

Originally posted by mekhaidang:

Cả ngày nay ko lên mạng giờ lên giao lưu tý :P


Giao lưu nửa đêm thì vắng khách lắm hiiii, còn giờ thì lại chả thấy đâu lol

Chíp & Bindaolan Friday, September 3, 2010 8:50:56 AM

Originally posted by micong1211:

Khiếp, e tưởng về nhà cho Chip với Bin ngủ chị cũng lây tây phây rồi thế mà vẫn gạch được.


Buồn ngủ mà, nhưng cố phát, còn có 1 phút nên phải nhanh mờ lol

Originally posted by heogacon:

Chả thấy mặt lão đâu :no: Dỡ gạch nhanh lên ko em kiến nghị bi giờ :lol: :lol:


Lão ko cho chị up ảnh lộ mặt lão bigsmile Nếu em thấy có tức là chị đi up trộm đấy hiiii
Tối nay chị sẽ up nhé, tối qua Đảng và Chính quyền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chúc mừng SN Lão rồi, tối nay vợ con lão mới tổ chức thổi nến cắt bánh, đợi chụp ảnh trẻ con xong thì up lên một thể hí hí hí

Chíp & Bindaolan Friday, September 3, 2010 8:52:07 AM

Originally posted by Socconhonganh:

Chúc lão thêm tuổi mới, "kéo lưới" được nhiều xiền, và nhiều thứ khác, còn lại vẫn yên tâm, yên phận, yên lòng (yên cái gì nữa tự nhiên chả có từ nào :D) với con cá to và hai con cá bé càng ngày càng lớn nhé


hí hí thén kìu love

Originally posted by huytun:

Em là em hát Quốc Ca từ đêm hôm trước rồi đấy anh K nhá :D


Còn hát nữa không iem

Chíp & Bindaolan Friday, September 3, 2010 8:59:03 AM

Originally posted by huytun:

Hôm nay anh chuẩn bị rụng rốn rồi, iem hát làm gì nữa :D


Anh không rụng nhanh thế đâu em ạ, giờ này mẹ anh còn chưa ở viện về mà, iem cứ hát đi iem lol

Chíp & Bindaolan Friday, September 3, 2010 9:05:53 AM

Originally posted by huytun:

chứ giờ iem mà ca bài Quốc Ca thì chả hiểu lào :lol:



Thì giống quả tay nhặt lá chân đá ống bơ tí thôi em

Chíp & Bindaolan Friday, September 3, 2010 9:25:42 AM

Em lói thế lào chứ, người iu anh có biết vặn vẹo ai bao giờ đâu, em lói thế lào ý chứ há há há
Hôm nay nếu em rảnh và thích ăn bánh ngọt, lát sang anh nhá, anh đền

Chíp & Bindaolan Friday, September 3, 2010 9:38:27 AM

Ờ anh sẽ phần, em cứ yên sờ tâm lol lol
Gì chứ phần là nghề của anh

Khải Đăngmekhaidang Friday, September 3, 2010 3:25:44 PM

Originally posted by daolan:

Giao lưu nửa đêm thì vắng khách lắm hiiii, còn giờ thì lại chả thấy đâu


Em đang bận chết ngất với việc chuẩn bị đi Hn rồi đi làm, rồi mấy "sô" TT trong này nữa, chỉ online đêm thôi chị à.

Mà nài, mặt lão là cái con Canon à ? lol

Mi cong bé micong1211 Friday, September 3, 2010 3:28:00 PM

Ảnh Cà bê Trung Nguyên rồi p

Chíp & Bindaolan Saturday, September 4, 2010 12:42:45 AM

Originally posted by mekhaidang:

Mà nài, mặt lão là cái con Canon à ? :lol:


Kiếm mãi mới được mấy kiểu đấy để up lên mà ko bị càm ràm bắt dỡ xuống đấy em êu à lol

Originally posted by micong1211:

Ảnh Cà bê Trung Nguyên rồi :P


hí hí đúng rồi bigsmile

Mi cong bé micong1211 Saturday, September 4, 2010 2:22:53 AM

Cả làng châm khoảng 10 phút, và nhà Chip Bin nhanh 10p thì sẽ gặp nhau hết lượt lollol

Chíp & Bindaolan Saturday, September 4, 2010 2:24:04 AM

Ơ thế à, cũng phải tầm 11h hơn nhà chị mới ở đó cơ hiiii

Tương Phùngtuongphung Saturday, September 4, 2010 2:56:43 AM

"Thay mặt Đảng, Chính phủ, tôi có lời chúc mừng gửi đến đồng chí và gia đình nhân dịp 2-9"
(He he, sinh nhật của bác vượt ngoài tầm xóm ô rồi nên chúc mừng thế nó mới hoành , bác nhể)

Chíp & Bindaolan Saturday, September 4, 2010 3:32:41 AM

Originally posted by tuongphung:

"Thay mặt Đảng, Chính phủ, tôi có lời chúc mừng gửi đến đồng chí và gia đình nhân dịp 2-9"
(He he, sinh nhật của bác vượt ngoài tầm xóm ô rồi nên chúc mừng thế nó mới hoành , bác nhể)


Vầng, cảm ơn đồng chí lol lol

Teeth Leeteeth Sunday, September 5, 2010 2:59:31 AM

he he, Sn quá hoành, nhờ SN bác mà cả xóm Ô được ngồi du thuyền xem bắn pháo hoa... SN bác lịch trình kín đặc, hạnh phúc và sung sướng quá cơ smile

Song dai bien rongQuangyenvi Sunday, September 5, 2010 3:37:20 PM

"Khiếp", ảnh nào dính tới lão Ngư cũng đều chụp rõ nét ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái cả bigsmile

Tine May Beetinemaybee Monday, September 6, 2010 1:23:09 AM

Ô hô, có nhà 2 tay 2 súng, có phải quà không hử bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, September 6, 2010 1:59:48 AM

Originally posted by Quangyenvi:

"Khiếp", ảnh nào dính tới lão Ngư cũng đều chụp rõ nét ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái cả :D


Có hai cái ảnh lão ý đang bắn thôi chứ lol
Mà hai cái đấy thì 10 ngón tay rõ cả 10, làm gì có ngón nào ko rõ lol

Chíp & Bindaolan Monday, September 6, 2010 2:00:43 AM

Originally posted by Handsome Valentine:

Ô hô, có nhà 2 tay 2 súng, có phải quà không hử :D


Ô mình kể với cậu rồi còn gì lol
Cơ quan mình mới tậu về 2 con 450D giống hệt nhau cả body lẫn lens lol
Mà máy ảnh của cơ quan mình thì theo cậu là để cho ai dùng lol lol

Song dai bien rongQuangyenvi Monday, September 6, 2010 6:02:33 AM

Originally posted by daolan:

Mà máy ảnh của cơ quan mình thì theo cậu là để cho ai dùng


Thừa thì nên cho mượn đỡ chứ nhỉ, khai thác triệt để hiệu quả sử dụng. Gato vì có nhà nó sướng thía k bít nữa.

P'titcochonheogacon Monday, September 6, 2010 8:07:15 AM

Xem xong đống ảnh, bỏ công ngồi đợi mấy hôm nay chị ạ bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, September 6, 2010 4:31:48 PM

@ Yến: hí hí
@ em Heo: Củm ơn em êu love love

Giadinh NhímNhimVitSut Wednesday, September 8, 2010 8:54:58 AM

SN cùng gia đình hạnh phúc quá cơ. Mà quán cafe nào mà đẹp thế chị? Có phải quán ở chân Cột Cờ ko vậy chị?

Chíp & Bindaolan Thursday, September 9, 2010 12:58:38 AM

Không, chỗ này là quán cà phê Sáng tạo của Trung Nguyên, nó nằmm ở ngay cạnh bùng binh Điện Biên Phủ ý em ạ. Quán Cột Cờ ko thể bằng được hiiiii

Giadinh NhímNhimVitSut Thursday, September 23, 2010 8:49:15 AM

Ah hom truoc cung xem TV quang cao, nhin dep that y. Hom nao E phai den de thuong thuc!

Chu Kiều Bảo ChâuNamKemNhimBim Friday, October 8, 2010 3:15:57 AM

Chị ơi quán đẹp, mẫu đẹp có điều đi mà cứ tập trung ọt thế kia thì còn tgian đâu mà thưởng thức Trung nguyên Cafe hả chị?

Chíp & Bindaolan Friday, October 8, 2010 3:23:34 AM

Hii thế mới hay lol
Vẫn chụp ảnh được, mà vẫn có thời gian thư thả làm li cà phê nhìn chúng nó chạy chơi, và còn ngồi lướt oép đọc báo nữa
Em bảo thế có hay ko lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Em là em hát Quốc Ca từ đêm hôm trước rồi đấy anh K nhá bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

Còn hát nữa không iem



Hôm nay anh chuẩn bị rụng rốn rồi, iem hát làm gì nữa bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

iem cứ hát đi iem



iem nhường cho người nào gần anh nhất, hát, chứ giờ iem mà ca bài Quốc Ca thì chả hiểu lào lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

Thì giống quả tay nhặt lá chân đá ống bơ tí thôi em



Gớm, hôm qua, iem chỉ nhỡ nói vòng vo tí thôi, mà người của nòng anh nó đã vặn trẹo cả mồm iem rồi ( mà đấy là chỗ thân quen dồi đấy nhá ). Hôm nay iem mà ông ổng hát giữa nhà, khéo hàng xóm nhà iem tống iem ra khỏi khu mất. Thôi thì tình ít nhời nhiều, mong anh thông cởm bigsmile lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

Hôm nay nếu em rảnh và thích ăn bánh ngọt, lát sang anh nhá, anh đền



Anh đền iem thì iem xin bigsmile, cơ mà dư âm của tối qua vẫn ám ảnh iem, nên anh phần iem nhớ bigsmile lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28