Tập làm thợ chụp ảnh - Tập làm người mẫu
Monday, August 18, 2008 1:17:39 AM
Cho riêng tôi..., Chip & Bin, Gia đình tôi, Ảnh ọt
Đi Bảo tàng Dân tộc học và Hồ Văn, quá nhiều cảnh đẹp để chụp, chỉ tiếc là thời tiết nóng là oi quá, nên MCB cho con đi hơi muộn, trời cũng sắp tắt nắng. Đi Hồ Văn thì từ sáng sớm, nhưng trời âm u, chỉ hửng lên một chút rồi lại tối sầm... thế mà cả ba mẹ con mồ hôi mồ kê nhễ nhại... Để vài hôm nữa mát trời hơn, mấy mẹ con mình lại cùng tập làm thợ chụp ảnh, tập làm người mẫu ảnh nữa nhé

Nhưng, cũng có vài ảnh mẹ ưng ý lắm, đã làm slide rồi đấy, nhưng copy riêng ra một entry để ngắm cho... đã...

Chuyện, ảnh to hơn mà lị


Và rất nhiều nhé
Ảnh Chụp ở Hồ Văn trước nhé:
Em ngã - Chị nâng 


Hai chị em cùng chơi nhé:



Em đây:









Em nhiều quá... Chị đâu???

Chị ở Bảo tàng Dân tộc học này:









Vì ảnh nào cũng thích nên up nhiều thế, thành ra trùng nhỉ hiiii
cunquyen # Wednesday, August 20, 2008 9:16:50 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 21, 2008 2:49:16 AM
Em đang lê tê phê ảnh bác chụp đấy, trời ui sao mà đẹp thế, hình lấy nét nổi bật con gái...
Em thích mê tơi cái ảnh ngồi xích đu của con gái bác ý, người mẫu thì xinh, ảnh chụp quá nghệ thuật...
Và cái ảnh con gái đang múc cát cho vào lọ ý, hôm qua em nói với ox về cái ảnh đó, nhìn hạt cát rơi cứ như là những hạt nắng đang rơi...
Dậy em chụp ảnh với bác ơi... Cơ mà em ko có máy ảnh xịn huuuuuu
cunquyen # Thursday, August 21, 2008 9:24:59 AM
Dong máy PnS có một số loại được thiết kế mạnh hơn (bán chuyên nghiệp) như Canon Powershot S5, có các chế độ set up bằng tay, lúc đó có thể tự đặt các thông số để chụp nhưng tớ chưa thử bao giờ nên không biết có xoá mạnh được không.
Nếu bạn quyết tâm đi vào dòng máy chuyên nghiệp thì mình sẽ trao đổi nhiều kinh nghiêm thêm với bạn. Chúc bạn sớm có bộ sưu tập ưng ý cho 2 mẫu nhí tuyệt vời nè
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 21, 2008 4:15:56 PM
MCB đang dùng máy KTS olympus C-740 Ultra Zoom (mua từ năm 2003 rồi) MCB cũng thử chụp ảnh xóa phông, nhưng chỉ được ở mức độ như mấy ảnh bên trên thôi (chỉ làm mờ đi một chút). Xóa mạnh hơn như ảnh của mẹ Cún Quyên hay ảnh của bác Lu thì không thể làm được (chuyện, máy ảnh xịn phải khác máy ảnh lởm chứ
Giờ MCB đang tìm hiểu thêm về vấn đề này, nhưng đang loạn cào cào giữa một loạt thuật ngữ như "mở khẩu độ" "tăng/giảm ISO" "Đặt cửa sáng", "chọn tốc độ chụp"...
Nhưng có lẽ những thuật ngữ này không dùng cho máy ảnh PnS (như mẹ Cún nói ở trên kia)...
Nếu được, nhờ mẹ cún chỉ bảo thêm nhé
À... MCB đã vote mấy ảnh dự thi của nhà Cún Quyên, ảnh thật sự là đẹp
cunquyen # Friday, August 22, 2008 1:32:37 AM
Máy của cậu tớ chưa dùng lần nao nên không rõ các chức năng. Tuy nhiên, gạt công nghệ và thiết bị sang một bên (chắc sẽ có ngày mẹ nó lên dòng pro thôi
1. Nhiếp ảnh là môn nghệ thuật của ánh sáng, do vậy ánh sáng quyết định rất lớn để bức ảnh có đẹp hay không. Thường ánh sáng phải tạo được độ tương phản mạnh (sáng tối rõ rệt, đổ bóng) thì ảnh sẽ sinh động. Ánh sáng đẹp nhất trong ngay để chụp là trước 10h sáng và sau 4h chiều (hì hì, nhưng Cún thường chỉ chụp được ở khoảng 10h sáng - 12h vì giờ đó mới đi chơi được).
2. Bố cục ảnh: cái nè cần xem nhiều ảnh để học. Có một quy tắc gọi là quy tắc 1/3. Tức là chủ thể của bức ảnh sẽ được đặt ở một trong 4 điểm giao của 2 đường ngang và 2 đường dọc chia ảnh thành các phần 1/3.
3. Mầu sắc: ngoài độ tương phản, mầu sắc cũng rất quan trọng. Trong ảnh, mầu sắc phải hài hòa (phối mầu phù hợp) để tôn chủ thể. Cái nè nói thì dễ nhưng làm mới khó
4. Chụp ảnh trẻ em: Nên để trẻ tự nhiên, chơi hoặc đi lại theo ý thích và thói quen thường ngày của trẻ. Mẹ chọn góc chụp hợp lý (chú ý ánh sáng và background) và rình, khi nào đẹp bấm máy ngay. Máy PnS thường có nhược điểm là tốc độ chụp chậm, sau khi bấm vài giây mới chụp nên nhiều khi bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp.
Tạm thế nhé, tớ nhớ ra gì sẽ comment thêm
Chíp & Bindaolan # Friday, August 22, 2008 2:07:50 AM
Đúng là máy của tớ bắt hình khá là chậm, hơn nữa tớ cũng chưa biết nhiều chức năng của nó (trước chả để ý bao giờ) nên bỏ qua rất nhiều ảnh đẹp mà mình định chụp... Tớ cứ tìm hiểu dần dần, rồi một ngày nào đó đẹp trời chắc là sẽ đi tậu một cái máy cho ra máy...
Cũng tại vì xem ảnh trong blog nhà Cún, nhất là những cái ảnh hoa, tớ mê mẩn đến lịm cả người đi... sao mà bắt được những khoảnh khắc tuyệt vời thế
Mà nếu có thể, cho tớ xin nick yahoo
Vip.KUTEVipboyhn # Friday, March 26, 2010 12:34:58 PM