Tập kinh doanh
Friday, August 17, 2012 3:55:18 AM

Mẹ vẫn bảo bố, tính mẹ cả nể, mẹ chẳng làm kinh doanh được đâu, chỉ sợ mọi người đánh giá mình thế nọ thế kia… Bố thì dân kinh doanh có nòi, nghe mẹ nói thế chỉ cười, chắc bố nghĩ mẹ “dở hơi”

Đơn đặt hàng đầu tiên là 30 đế pizza của đồng nghiệp, bố mẹ đã làm hết một buổi chiều thứ 7, có bố nướng bánh dùm nên 30 cái đế được “sản xuất” khá nhẹ nhàng
Thành công của lần giao đế đầu là xuất hiện nhiều đơn hàng sau đó, của hàng xóm đồng nghiệp, họ hàng của đồng nghiệp (cái này phải cảm ơn cô H – đồng nghiệp của mẹ rất nhiều), có hôm đã nhận order nên phải làm đến… 3h sáng, buồn ngủ díp mắt và mệt phờ râu…
Hai chị em thấy bố mẹ bận thì ý thức tự giác hơn, tự chơi, tự cho nhau học. Chị Chíp ra dáng người lớn nên chịu khó đọc truyện cho em nghe trước giờ đi ngủ, rồi tắt đèn và bảo nhau ngủ sớm để sáng mai dậy đi học
Phải nói là rất mệt, mẹ cũng biết đã làm là mệt hơn, là bận hơn… nhưng mẹ cũng không ngờ thú vị như thế… Hóa ra, mẹ cũng có tí máu kinh doanh đấy, phải không nhỉ













P'titcochonheogacon # Friday, August 17, 2012 2:39:05 PM
Thỏ- SócSocconhonganh # Saturday, August 18, 2012 11:02:10 AM
Chíp & Bindaolan # Saturday, August 18, 2012 2:23:13 PM
@ Sóc: Mụ nói mới đọc lại, sao tôi lại viết là girl nhỉ
Thanks mụ, tôi sửa đây
Ỉn và TôThucAnhHaruko # Sunday, August 19, 2012 4:37:01 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, August 20, 2012 1:59:18 AM
Mr Ốcmeoc # Tuesday, August 21, 2012 2:58:31 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, August 21, 2012 4:45:27 AM