Thế là lại thêm cái xuân xanh
Wednesday, October 27, 2010 12:54:49 AM
Hết cái thời háo hức khi thêm một tuổi mới, hết cái thời hồi hộp trước ngày sinh nhật đến cả tháng, chuẩn bị trước để mời bạn bè đến dự sinh nhật trước cả tuần.Năm nay, đúng thật là mình "đã lớn"
Mình vẫn bị cả em trai, cả chồng nói là "đồ trẻ con", nhưng mà mình không phục
mình người lớn chín chắn lắm, trẻ con đâu mà trẻ con 
Nhưng từ năm trước trở về trước, mình vẫn hồi hộp khi gần đến ngày sinh nhật. Với mình, ngày sinh nhật là gì đó rất thiêng liêng, rất khó diễn tả... và với mình, không có gì bằng ngày sinh nhật

Ngày còn bé (và cho đến trước khi lấy chồng), sinh nhật mình rất đông bạn bè đến chơi, và đến cuối buổi, những bạn thân nhất sẽ ngồi lại, cùng nhau bóc quà sinh nhật với mình. Chuyện bóc quà chung đã trở thành lệ trong sinh nhật của mình, mà bạn bè ai cũng thích

Vẫn nhớ cậu bạn thân, vớ được hộp quà tặng underwear
mà khổ cái, bạn đợi mọi người bóc hết rồi mới bóc hộp quà bạn đang cầm, chắc là để cho thêm phần long trọng. Ấy thế mà khi he hé nắp xem bên trong là cái gì, bạn ụp ngay lại, mặt đỏ tía lên và rồi cười sằng sặc. Chỉ thế thôi là ai cũng biết thứ quà trong tay bạn cầm là cái gì, và chuyện đó cũng trở thành chuyện không thể nào quên 
Vẫn nhớ sinh nhật năm ngoái, giữa lúc đang thoáng có những cơn buồn, điện thoại của mình reo... Và đó là cú điện thoại của một cậu bạn thân đã đứt liên lạc một thời gian dài, và bạn bảo mình "Chỉ có thời gian vừa rồi tôi không có số của bà để gọi điện chúc mừng, nhưng năm nào tôi cũng nhớ ngày này. Và năm nào tôi cũng chúc mừng sinh nhật bà cả, dù bà có biết hay không"
Chỉ thế thôi mà mình cảm động lắm, bạn bè vẫn nhớ đến mình kể cả khi đứt liên lạc, kể cả khi không có nhiều thời gian để gặp nhau, dành cho nhau... thế chẳng phải là quý nhất rồi sao
Giờ thì những người bạn năm xưa đã đi lấy vợ lấy chồng, mỗi người có một cuộc sống riêng. Có người mình vẫn liên lạc, có người mình đã đứt liên lạc, nhưng mình không bao giờ có thể quên được họ, những người bạn đã làm thời thơ ấu của mình trở nên quá giàu có và ngọt ngào...
Bây giờ, mình cũng đã có gia đình, sinh nhật mình cũng khác sinh nhật thời mình còn bé, tất nhiên rồi, giống làm sao được, khi bây giờ mình đã có hai đứa trẻ con gọi mình là mẹ
Và chắc chắn là mình sẽ cho con mình một tuổi thơ như mình đã có, cho con mình những ngày sinh nhật thật ngọt ngào không thể nào quên như mình đã có...Và sáng nay, một bạn thân đã gửi cho mình bài hát qua điện thoại...
"Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa..."
Chỉ thế thôi mà làm cho mình nhớ thế...













Song dai bien rongQuangyenvi # Wednesday, October 27, 2010 1:27:57 AM
Chúc mừng! Chúc mừng bạn tôi thêm 1 cái xuân xanh! Thêm mặn nồng đắm đuối, thêm hạnh phúc tròn đầy
"Ngày xưa trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 1:33:57 AM
Hôm qua thế nào mụ, tường thuật chưa để tôi sang nhà hóng
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, October 27, 2010 1:44:28 AM
Thôi cứ đặt cục gạch đây đã
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 2:07:53 AM
@ Yến: Hoa đẹp xế
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, October 27, 2010 2:14:08 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 2:16:12 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Wednesday, October 27, 2010 2:24:36 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 2:35:29 AM
Ngày xưa trẻ con, quà hay lắm, nhiều khi một hộp quà đầy ặc bỏng ngô, khui ra thấy là ngồi ăn tiếp, cực kỳ vui
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, October 27, 2010 2:54:52 AM
Hehe, chuyện ngày xưa vui thế, mà yên tâm là bây giờ hai đứa nó quây cho, còn giàu có và ngọt ngào hơn nhiều lần cho mà xem
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 3:04:11 AM
Originally posted by TTCT:
Giờ cũng ngọt mà ngọt khác xưa chị ạ
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 3:05:56 AM
Originally posted by huytun:
Đúng ra nếu chúc 3 lần thì á hù, phây búc với Ô thì nên có 3 câu chúc khác nhau chứ lị
Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, October 27, 2010 3:13:20 AM
Lâu ko nghe bài hát này thấy hay quá và đúng tâm trang em quá
Tinamuoioi # Wednesday, October 27, 2010 3:20:12 AM
Em chúc chị iu thêm một tuổi xuân thêm niềm vui và hạnh phúc nhé.
http://files.myopera.com/muoioi/hoclamblog/_thiep-sinh-nhat.jpg -
http://files.myopera.com/muoioi/hoclamblog/quasinhnhat.bmp -
Unregistered user # Wednesday, October 27, 2010 3:27:08 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 3:27:11 AM
Originally posted by mebebong:
Thank em iu, bình thường chị cũng ko hay nghe bài này, hôm nay nghe vì được bạn tặng, thấy xúc động thế
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 3:34:46 AM
Originally posted by muoioi:
hí hí quà xôm quá, cảm ơn em iu
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 3:35:29 AM
Originally posted by anonymous:
Đau khổ là chị lại trông già hơn tuổi huuuu
Thế em đã lấy được công thức chưa, chúc em thành công nhé, chị rất ưng bánh thành phẩm từ công thức đấy
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Wednesday, October 27, 2010 4:19:03 AM
Tương Phùngtuongphung # Wednesday, October 27, 2010 4:58:31 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, October 27, 2010 5:02:24 AM
Đọc lại thời trẻ con của bà, thấy bà giàu có (bạn bè), hạnh phúc và ngọt ngào đến thế!
Tôi từ bé đã ít bạn, chỉ chơi với khoảng 3 người và ru rú trong số 3 ấy thôi, chẳng nhiều hơn nên SN nó cũng giản đơn như con số 3 vậy
Chúc mừng lần nữa
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 7:14:29 AM
Originally posted by chit_be_cua_bo_me:
Ừ, chị cũng nhớ
Originally posted by tuongphung:
Em lại thế đấy, lại học nó đấy hở
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 7:15:40 AM
Originally posted by Socconhonganh:
3 người mà thân thật thân thì cũng là nhiều rồi
Tôi nhiều bạn thân
Song dai bien rongQuangyenvi # Wednesday, October 27, 2010 8:21:14 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 8:28:04 AM
Song dai bien rongQuangyenvi # Wednesday, October 27, 2010 9:17:23 AM
Originally posted by daolan:
Thì mình tự lên kế hoạch chứ nhẩy
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 9:32:49 AM
Nói đùa thế thôi, tớ ăn sinh nhật tớ đến 1 tuần nay rồi
Tương Phùngtuongphung # Wednesday, October 27, 2010 10:43:18 AM
Originally posted by daolan:
haidieugiandi # Wednesday, October 27, 2010 2:23:03 PM
P'titcochonheogacon # Wednesday, October 27, 2010 4:06:12 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, October 28, 2010 12:54:40 AM
Originally posted by tuongphung:
Ơ chiên da xịn như em mà dùng phần mềm lởm thế nhở, đâu có cái kiểu xịt giữa đường thế
Con kia nó đang sung văn sướng kia kìa
Chíp & Bindaolan # Thursday, October 28, 2010 12:56:10 AM
Originally posted by haidieugiandi:
Hiii cảm ơn chị iu nhiều nhiều
Originally posted by heogacon:
Úi mình xin nhận
Mr Ốcmeoc # Thursday, October 28, 2010 1:35:06 AM
Moon' MomLinhMoon # Thursday, October 28, 2010 1:56:11 AM
Ôi ôi, em lại nhớ tới vụ sinh nhật con bạn ngày xưa. Bạn giai nó cầm 1 hộp quà đưa lên hít hà sung sướng rồi bảo: THƠM QUÁ, CHẮC LÀ NƯỚC HOA. ..... ( hít vài hơi liền nhá)
Sau thằng đó đc phân nhiệm vụ mở món quà ra, đó là underwear thật
Chúc mừng SN bác
Chíp & Bindaolan # Thursday, October 28, 2010 2:02:51 AM
Originally posted by meoc:
hiii chị cảm ơn em nhiều nhiều
Originally posted by LinhMoon:
Chết cười
P'titcochonheogacon # Thursday, October 28, 2010 3:40:19 PM
Originally posted by daolan:
Thế nên anh nào tán tỉnh mà bảo anh hôn em tỷ lần, anh ý xạo đấy chị ạ, có mà hôn đc
Chíp & Bindaolan # Friday, October 29, 2010 12:56:45 AM
Teeth Leeteeth # Friday, October 29, 2010 9:42:59 AM
Túm lại là chúc chị luôn hạnh phúc và cười thật tuơi như em vẫn thường thấy
P'titcochonheogacon # Friday, October 29, 2010 12:22:01 PM
Originally posted by daolan:
ko xạo đâu, hôn gió mà, gió bão như bão miền Trung tạt qua có mà cuốn cả tỷ cái hun ý chứ, có điều về đến Trung Đông chắc rơi mất phân nữa
Chíp & Bindaolan # Saturday, October 30, 2010 6:35:10 AM
Originally posted by teeth:
Thanks em
Originally posted by heogacon:
Sợ tài chống chế của nàng quá, chị tâm phục khẩu phục rồi
Song dai bien rongQuangyenvi # Monday, October 24, 2011 6:59:26 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 25, 2011 8:24:30 AM
Sắp rồi, mai sinh nhật mụ rồi
Bài 8 năm... sao tôi viết mãi mà ko được huuu
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Thôi, chúc phát nữa cho đỡ tủi
Hạnh phúc - một công việc phù hợp và mãi mãi tươi trẻ mày nhé!
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by tuongphung:
Ờ ờ có học ai đâu em nhỉ