Thi nấu ăn
Friday, October 15, 2010 10:07:48 AM

Đi thi nấu ăn - nói thế thì nghe có vẻ to tát quá
Thực ra đây là một phong trào thường niên của Bộ, mỗi năm một hoạt động, năm ngoái thì cắm hoa, năm nay thì thi nấu ăn. Các đơn vị nấu xong thì ngả đồ ra làm tiệc buffet luôn.Mình được làm đầu bếp chính
- Cũng có vẻ to tát nữa nhỉ
- nhưng thực ra là mình "khôn vặt"
bếp chính thì thực ra không phải làm gì mấy
chỉ những khâu liên quan trực tiếp đến khẩu vị như ướp đồ hay pha chế hỗn hợp dội vào salad thì mình làm
Duy chỉ có bánh choux thì không thể khôn vặt như thế được (có ai biết làm đâu mà đùn đẩy
)Khâu trang trí món ăn rất quan trọng, chị em đơn vị mình đã tổ chức nấu thử ở nhà mình một buổi, mục đích để tập trang trí món ăn và tìm ý tưởng. Khâu này thì mình chịu hẳn, mình không biết tỉa hoa củ quả, nên thôi, mặc kệ mọi người

Hôm nay, duy nhất có đầu công ở món ngao nướng mỡ hành là đi nhờ tỉa, còn lại tất cả các công đoạn khác như tỉa hoa hồng cà chua, tỉa hoa cà rốt, hoa củ cải, hoa dưa chuột đều do các chị em tự làm lấy (không khác nhà hàng đâu nhé
) Mình phải công nhận mấy chị em ở cơ quan mình rất chi là khéo tay 
Không có thời gian để cầm máy ảnh đi loăng quăng, nên chỉ có một vài tấm, cảm ơn em Heo đã cho chị ý tưởng về bông hoa thả trên mặt hồ nhé

Món Ngao nướng mỡ hành:

Món Salad miến tôm:

Mấy con thiên nga trên mặt hồ


Cái này là xuất phát từ ý tưởng của sếp, sếp muốn có biểu tượng của ngành xuất bản trên bàn tiệc, mấy chị em vò đầu bứt tóc, tạo hình đồ ăn theo hình cuốn sách thì e là khó quá
Thế nên cuối cùng mình nghịch với bột bẹt để biến ý tưởng của sếp thành hiện thực
(ai dè sếp lại thích quá, đi khoe suốt hahaha)
Món vịt om dấm bỗng được thứ trưởng nếm và ghi vào phiếu vote "món vịt cực ngon"
Hầu hết mọi người đều thích món này vì vị nó rất dễ chịu, có người ăn một miếng rồi lại tần ngần gắp thêm miếng nữa
(tiếc là mình chụp ảnh món đó nhưng không đẹp lắm nên không muốn up lên
) nhưng trong ảnh bàn tiệc tổng thế là có bạn ý đấy 
Đây là hình bạn vịt om dấm bỗng hôm nấu thử ở nhà, mang đi thi thì đã được rút kinh nghiệm ở khâu tạo hình nên công phu và đẹp mắt hơn rất nhiều


Và cuối cùng, bàn tiệc được những hai giải
Giải Ba và Giải "Bàn tiệc công phu nhất" hí hí hí 













Unregistered user # Friday, October 15, 2010 10:25:02 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 10:28:31 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Friday, October 15, 2010 10:30:22 AM
Nhìn bàn tiệc mà em Thèm quá cơ
Cho em xin cái ct VỊT OM DẤM BỖNG của chị nhé, nghe hấp rẫn lắm í hí hí
Unregistered user # Friday, October 15, 2010 10:33:12 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 10:34:04 AM
Originally posted by mebebong:
Chị để link ở chữ vịt om dấm bỗng gạch chân đấy, món này chị học được của bạn songdaibienrong đấy em ạ
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 10:35:03 AM
Originally posted by anonymous:
Uh để yên chị sướng đây
Nguyen Phuong Linhmebebong # Friday, October 15, 2010 10:45:15 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 10:46:44 AM
haidieugiandi # Friday, October 15, 2010 10:54:33 AM
Ngất! Chị em ở Bộ khéo tay dã man con...vịt om dẫm bỗng.
MÀ mình phục em Lan mình gần chết.
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 10:55:35 AM
Originally posted by haidieugiandi:
Em ko đi chụp được chị ạ, em nấu mà
Đưa máy ảnh cho thằng cu em đi chụp, nó chụp hỏng hết rồi, về xem ko dùng được cái nào
Mấy bàn giải nhất đẹp lắm ý, nhưng mà em phải nói thật là họ đi thuê hết chị ơi
haidieugiandi # Friday, October 15, 2010 10:56:56 AM
P'titcochonheogacon # Friday, October 15, 2010 10:57:27 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 11:03:17 AM
Originally posted by haidieugiandi:
Em nói đùa thôi, chứ đội nào chả có giải chị ơi, mấy cái vụ này để chị em vui ý mà. Em trêu chị Mùi (chị có biết chị ấy không) là lẽ ra nhà em phải được giải cao hơn
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 11:03:49 AM
Originally posted by heogacon:
Nhớ đấy
Lần sau nhờ mà ở xa ko làm được thì chị bắt đền đấy
P'titcochonheogacon # Friday, October 15, 2010 11:07:53 AM
Originally posted by daolan:
Chị sang Pháp em đền cho chị nhé
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 11:08:33 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 12:22:00 PM
Originally posted by huytun:
Ờ, hôm nào tao lên, tao ko cười nữa, khỏi phải ức nhá há há há
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, October 15, 2010 1:25:41 PM
HIhi, chúc mừng chúc mừng. Thích nhất vẫn là thi xong rồi được ...ăn
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 1:27:32 PM
Originally posted by Socconhonganh:
Đội VTC tài trợ một con dê quay, đem đến xiên quay giữa sân luôn, nói chung màn ăn uống hôm nay cũng ngon lành cành đào mụ ạ
haidieugiandi # Friday, October 15, 2010 1:45:54 PM
Chíp & Bindaolan # Friday, October 15, 2010 1:48:56 PM
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Friday, October 15, 2010 10:15:15 PM
Tine May Beetinemaybee # Saturday, October 16, 2010 1:17:49 AM
Chíp & Bindaolan # Saturday, October 16, 2010 1:57:25 AM
Originally posted by chit_be_cua_bo_me:
Originally posted by Handsome Valentine:
Hiiii, lúc bày đĩa đấy cũng nhiều người thích. Mấy bà cơ quan chị thì cứ tưởng chị nặn su tròn nên ko hiểu chị định trang trí thế nào, đến lúc thấy tạo hình su thiên nga mới nói với chị thế hiiiii
Ú iugianghuongnguyen87 # Saturday, October 16, 2010 2:07:55 AM
Chíp & Bindaolan # Saturday, October 16, 2010 2:11:50 AM
Ú iugianghuongnguyen87 # Saturday, October 16, 2010 2:55:21 AM
Chíp & Bindaolan # Saturday, October 16, 2010 3:14:25 AM
Khải Đăngmekhaidang # Tuesday, October 19, 2010 6:56:06 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 7:10:02 AM
Ú iugianghuongnguyen87 # Tuesday, October 19, 2010 8:15:33 AM
Originally posted by daolan:
Thế thì lần sau gọi em qua em làm giám khửu cho nhéChíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 8:23:02 AM
Ú iugianghuongnguyen87 # Tuesday, October 19, 2010 8:27:40 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 8:30:03 AM
Mr Ốcmeoc # Tuesday, October 19, 2010 8:47:06 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 9:16:46 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, October 19, 2010 11:50:51 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 1:23:32 PM
Ú iugianghuongnguyen87 # Tuesday, October 19, 2010 2:06:39 PM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 20, 2010 1:04:44 AM
Ú iugianghuongnguyen87 # Wednesday, October 20, 2010 3:01:34 AM
Originally posted by daolan:
hí hí, mức độ vừa phải thôi không đến lúc rơi bịch từ trên mây xuống, nguy hiểm lắm chị ạChíp & Bindaolan # Wednesday, October 20, 2010 3:05:36 AM
Ú iugianghuongnguyen87 # Wednesday, October 20, 2010 3:19:23 AM
Originally posted by daolan:
Thế là sang Lào em mới leo lên được ghế ấy ...để chém gió thôi chị ạChíp & Bindaolan # Wednesday, October 20, 2010 3:22:11 AM
Originally posted by gianghuongnguyen87:
Có chắc không
Cơ mà để chém gió thì đâu chả đượt
Ú iugianghuongnguyen87 # Wednesday, October 20, 2010 3:24:18 AM
Originally posted by daolan:
đấy, chém luôn tại Hà Lội đây này chị nàyChíp & Bindaolan # Wednesday, October 20, 2010 3:34:28 AM
PS Chị cũng mỏi răng hahahaha
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, October 20, 2010 3:45:47 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Cơ mà nó cứ không cho khen, em thật với bác Hai là em nhìn nó làm bánh pizza là em biết nó khéo rồi, bàn tay búp măng mà cứ chối là không khéo. 1 lần khiêm tốn là 4 lần tự kiêu đấy, mà tự kiêu quá thì bị gì bít hem
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM