My Opera is closing 1st of March

Thư vội

,


Thương mến gửi cháu Khánh Linh,

Cháu gái yêu quý, thế là sáng nay ông đã có thể gửi cho cháu món quà cháu thích. Như mẹ cháu đã nói, cuối mỗi năm ông sẽ tặng quà cho các bạn nhỏ trong danh sách "trẻ ngoan" của ông. Năm nay là năm đầu tiên tự tay cháu biên thư cho ông, ông nghĩ rằng với cháu đó là một mốc rất quan trọng, nhưng ông hy vọng năm sau cháu cố gắng nhiều hơn nữa, để thực sự trở thành một cô gái ngoan ngoãn, thông minh và học giỏi

Cháu yêu quý,
Ông đã rất vất vả khi tìm mua cho cháu chiếc váy này. Cả ngày chủ nhật, ông và bà già Noel đã lặn lội khắp phố phường Hà Nội, "chiếc váy cháu rất thích" quả thật là khó tìm... Cả một buổi chiều để tìm, và may mắn là cuối cùng bà già Noel cũng tìm thấy nó - để ông đóng gói và chuyển đi cho kịp giáng sinh.
Năm nay, và cũng như các năm trước đó, ông không thể tự tay chuyển quà cho các cháu, nhưng cháu đừng lo, ông đã nhờ rất nhiều sứ giả của ông - cũng là các ông già Noel - phát quà cho các cháu, để đảm bảo rằng cháu nào ngoan cũng đều nhận được quà trong đêm giáng sinh.
Sáng sớm nay, bà già Noel đã viết thư cho cháu rồi đấy, ông không biết bà dặn cháu những gì, nhưng chắc hẳn là bà cũng như ông - muốn cháu càng ngày càng tiến bộ, trong giờ học tập trung hơn nữa nhé, và đừng nói chuyện riêng trong giờ nữa, như vậy thì không phải là một cô bé ngoan đâu.
Ông chúc cháu một giáng sinh an lành và thật nhiều hạnh phúc nhé!

Ký tên: Ông già Noel

Mọc mụn – Câu chuyện trên đường (tiếp)Khi con là một con... tinh trùng :))

Comments

Chít & Andychit_be_cua_bo_me Monday, December 20, 2010 7:01:40 AM

Cố gắng phấn đấu nhé con gái, ông già noel vất vả lắm đấy hihi..smile

Chíp & Bindaolan Monday, December 20, 2010 7:03:12 AM

Originally posted by chit_be_cua_bo_me:

ông già noel vất vả lắm đấy hihi..


Quả thật chiều qua bà già Noel đi tìm váy oải vô cùng tận, đã thế cuối giờ chiều lại có việc bận, cả ông già lẫn bà già đều nản, nhưng nhất quyết là phải tìm cho bằng được lol
Động viên nàng mà bigsmile

Tine May Beetinemaybee Monday, December 20, 2010 7:03:21 AM

Váy đâu ông, show cho cháu xem trước đi nào wizard

Chíp & Bindaolan Monday, December 20, 2010 7:03:41 AM

Originally posted by huytun:

Giáng sinh của Chíp thật dễ thương.


Thế mới biết làm già Noel thật khổ đấy mày, tất cả chỉ vì cái dễ thương đó lol

Chíp & Bindaolan Monday, December 20, 2010 7:04:38 AM

Originally posted by Handsome Valentine:

Váy đâu ông, show cho cháu xem trước đi nào wizard


Cháu ơi tối qua 9h30 ông bà già Noel mới lê được về đến nhà, và để đảm bảo tính bí mật, ông bà đã nhét quà vào trong cốp xe, sáng nay nộp thẳng cho sứ giả của ông rồi. Thôi thì đợi đến Noel bạn Chíp bạn ý khoe, cháu nhá lol

Mr Ốcmeoc Monday, December 20, 2010 7:11:34 AM

Quà sịn, ông bà già Noel sịn quá, cẩn thận mua quà còn viết cả thư nữa yes

Chíp & Bindaolan Monday, December 20, 2010 7:12:40 AM

Cái thư sáng nay bà già Noel biên vội, vì phải giấu mà, nên cũng viết được ít thôi
Cái thư này sẽ gửi đi bổ sung lol

Unregistered user Monday, December 20, 2010 7:45:27 AM

Susi writes: ông già Noel chưa show váy đã dặn dò thế....shown đê :)

Chíp & Bindaolan Monday, December 20, 2010 8:04:29 AM

Bạn Chíp sẽ đọc thư ông già Noel khi nhận váy chứ lị lol
Có hình đâu mà show, chị giấu nên mua là giấu trong cốp xe ko mang lên nhà, sáng sau đem nộp luôn mà lol

Khải Đăngmekhaidang Monday, December 20, 2010 12:30:46 PM

Dễ thương quá nhỉ?

À, thế ngày Phật Đản Sinh chị có tặng quà cho con ko?

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, December 20, 2010 2:08:05 PM

Hehe, ong ba gia noel dang yeu qua. Chac chan con se nghe loi ong ba gia noel ma tien bo thoi

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, December 21, 2010 1:23:55 AM

Ông bà già noel tuyệt vời thế này bảo sao các con ko ngoan love

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 1:35:33 AM

Originally posted by Socconhonganh:

Chac chan con se nghe loi ong ba gia noel ma tien bo thoi


hy vọng hy vọng bigsmile

@ Bông: hị hị, nàng lại làm chị ngượng rồi bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 1:46:59 AM

Originally posted by mekhaidang:

À, thế ngày Phật Đản Sinh chị có tặng quà cho con ko?


Không em ạ hiiii
Ngày Noel tặng quà vì nó là truyền thống (dù là truyền thống du nhập từ tây về bigsmile)
Giống như ngày tết mình có lì xì cho trẻ con ý, ý nghĩa của nó là thế, chứ không phải do đó là ngày Chúa sinh nên mới tặng quà trẻ con như thế p

Khải Đăngmekhaidang Tuesday, December 21, 2010 1:49:09 AM

Tại em ko thích ăn theo kiểu Chúa sinh ra há há há

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 1:58:59 AM

bigsmile bigsmile

Tinamuoioi Tuesday, December 21, 2010 2:18:06 AM

Ông bà già Noel đáng iu quá. Thư ông bà già Noel viết cho Chip chắc Chip sẽ giữ khư khư đấy bigsmile

Em hỏi Tina ước được món quà gì trong ngày Noel, nàng ước được tăng ... 1 hũ mực để học thôi.

Mực Tina gần hết rồi, mỗi lần hút phải nghiêng bình nhưng mẹ chưa mua được (vì toàn hứa hôm nào con học toàn điểm 10 và rảnh mẹ sẽ dẫn đi siêu thị chơi) nhưng cuối cùng cả mẹ và nàng đều bận học hết và bận .... Hôm nào nàng học toàn điểm 10 và được cô khen là vội khoe mẹ ngay:"Hôm nay con học được 3 con 10, con được cô khen nữa. Vậy mẹ mua hũ mực cho con được chưa mẹ? Chứ mực con hết rồi mà" Nghe mà thương nàng và thấy mẹ tệ gì đâu í.

Để em sẽ mua cho nàng hũ mực, cây bút kèm theo bức thư rồi nhờ ông già Noel gửi tặng nàng.Chắc nàng sẽ vui sướng lắm đây.

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 2:27:40 AM

Originally posted by muoioi:

"Hôm nay con học được 3 con 10, con được cô khen nữa. Vậy mẹ mua hũ mực cho con được chưa mẹ?


Mẹ này thế là quá đáng đấy p
Đồ dùng học tập của con hết thì phải mua cho nó ngay chứ, ai lại đem treo giải thế p
Mà Tina đã viết bút mực rồi cơ à em, sớm thế, lớp Chíp hình như sang kỳ II

Tinamuoioi Tuesday, December 21, 2010 2:47:05 AM

Originally posted by daolan:

Mẹ này thế là quá đáng đấy p
Đồ dùng học tập của con hết thì phải mua cho nó ngay chứ,


Chê mẹ là đúng thật, đấy là nhiệm vụ của mẹ. Nhưng Tina nhà em có tật, có mới nới cũ lắm trong khi hũ mực kia hiện vẫn còn có thể dùng được đến 2 tuần mà (trong khi nàng đòi mua từ cách đây cách đây 2 tuần rồi).Thực ra nàng đi học cũng hơi bị nhiều chị ạ, và ngày mà nàng nghỉ thì lại trúng ngày em đi học nên cứ thế mà chưa mua được cho nàng đấy. Hôm Chủ nhật vừa rồi thì 3 mẹ con định đi siêu thị mua (vì nàng thích đi siêu thị lắm) thì cả thành phố cúp điện, xe lại hết xăng, mẹ cũng chỉ còn chưa tới 100k, thế là mấy mẹ con ở nhà buồn xo và điệp khúc hứa lại vang lên p bigsmile Nhưng em có nói với nàng, con ngoan và học giỏi thế này (là khuyến khích nàng thế) thì chắc ông già Noel cũng biết được con đang thích gì thôi. Mẹ nghĩ có khi ông già Noel sẽ tặng con hũ mực cũng nên lắm đấy (Hihi, là tại em đã có ý định nhờ ông già Noel gửi tặng nàng mà, nhưng chưa nghĩ là sẽ mua gì kèm theo thôi - ngoài mực và bút) nên em mới ... treo giải và hứa thế p .

Chê mẹ cũng đáng chê thật nhưng em muốn Tina phải học tính tiết kiệm nữa.

Chiều nay em sẽ lo mua và nhờ ông già tặng quà tại lớp cho nàng. Chị ơi, ngoài 2 món đấy, chị còn có cao kiến gì giúp em hông? Quần áo, cài, dây buộc tóc nàng khá nhiều nên em không muốn mua nữa, phí lắm p bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 3:09:19 AM

Originally posted by muoioi:

Chiều nay em sẽ lo mua và nhờ ông già tặng quà tại lớp cho nàng


Theo chị thì ko nên thuê ông già Noel đến lớp tặng một mình con đâu em ạ, nhờ ông về nhà là được rồi. Ông đến đó có bao nhiêu cháu mà chỉ phát cho mỗi Tina thì tội bọn trẻ kia lắm
Vụ đồ dùng học tập, chị nghĩ rèn cho con tính tiết kiệm là đúng quá rồi, dưng chị nghĩ em cứ nói thẳng với con thế là hơn, chị nghĩ Tina sẽ hiểu khi mẹ nói rằng hũ mực của con vẫn đang còn, bỏ đi thì uổng lắm, nên con cố dùng cho hết nhé. Thế mẹ đỡ thất hứa mà con hiểu ý mẹ hơn
Về quà tặng cho Tina: em là mẹ nó mà, xem con gái mình thích cái gì thì tặng vậy thôi hiiiii Bọn trẻ con mà, cứ có quà tặng là thích lắm rồi ý chứ bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 3:11:18 AM

À hôm nọ ông chồng chị mua cho hai đứa nhà chị bộ rubic xếp hình ý, chị Chíp màu hồng, em Bin màu xanh, chúng nó thích mê em ạ. Trò chơi đó giờ đang thịnh lắm, kích thích trí tưởng tượng và sự khéo tay của trẻ con bigsmile

Tinamuoioi Tuesday, December 21, 2010 3:24:12 AM

Originally posted by daolan:

Ông đến đó có bao nhiêu cháu mà chỉ phát cho mỗi Tina thì tội bọn trẻ kia lắm


Em cũng đã nghĩ thế rồi nhưng Tina thích được ông đến lớp tặng (em thăm dò nàng). Hồi Tina học mẫu giáo, có năm (à, năm em sinh Kitty), em cũng nghĩ như chị nghĩ đấy, thế là thuê ông già Noel đến nhà tặng cho con, ai dè con về kể với mẹ lớp con có rất nhiều bạn được ông già Noel đến tặng quà rồi năm nàng học mẫu giáo lớn cũng thế, hầu hết các bạn đều được ông già Noel tặng quà tại lớp. Nhưng lớp 1 thì em không biết sao, có lẽ nếu có cũng ít thôi chị nhỉ. Em sẽ ngâm cứu lại vấn đề này.
Bộ xếp hình hôm rồi em cũng mua cho nàng 2 bộ rồi chị ạ. Híc, chắc quà chỉ đơn giản là thế thôi chứ giờ em vẫn chưa nghĩ ra là sẽ mua gì Có giày là cần mua thì ba nàng cũng đã mua cho nàng cách đây 2 hôm rồi (ba đi công tác về mua làm quà bigsmile ) .

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 4:19:11 AM

uh, bé nào cũng được ông già Noel đến trường tặng mà con mình ko có thì tội con mình nhỉ, em thử tham khảo các phụ huynh ở các lớp trên xem sao, xem mọi năm họ có làm thế ko

Tinamuoioi Tuesday, December 21, 2010 4:22:00 AM

Originally posted by daolan:

em thử tham khảo các phụ huynh ở các lớp trên xem sao, xem mọi năm họ có làm thế ko


Lúc nãy em đã đến lớp hỏi phụ huynh vài bé (vì hôm nay lớp học về sớm nên em không được gặp nhiều bố mẹ các bé như mọi hôm) nhưng họ toàn là ... Hic, em gặp phải 3 bà mẹ chẳng có khái niệm tặng quà Noel cho con trong ngày này.

Linh Cuakem82006 Tuesday, December 21, 2010 4:31:42 AM

Ông già Noel ơi cho cháu mượn cái thư cho Cua nhà cháu đọc ké nhé, cháu sẽ cải biên thêm phần " cháu phải ăn thật ngoan" haaaaaaaa

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 4:37:24 AM

Originally posted by muoioi:

Hic, em gặp phải 3 bà mẹ chẳng có khái niệm tặng quà Noel cho con trong ngày này.


hiii thì cứ tham khảo thêm

@ Linh Cua: Cháu cứ tự nhiên cháu nhé, miễn là em bé ngoan nào đó được vui hahahahaha

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 6:42:17 AM

Hí hí khoe mọi người cái thư đã được đồng nghiệp của mẹ thiết kế rất chi là đẹp này, hôm nay sẽ in ra để đưa vào túi quà của Chíp love

http://farm6.static.flickr.com/5287/5279723420_c56f5c2af6_z.jpg -

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, December 21, 2010 6:46:33 AM

Ôi, nhớ nói đồng nghiệp cho tôi cái mẫu vào mail luônnhes

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 6:48:01 AM

Mẫu này á, để tôi hỏi xem nó còn ko, đang định nhờ em GNC đổi cái theme này làm theme giáng sinh cho sinh động tí hí hí hí

Mr Ốcmeoc Tuesday, December 21, 2010 7:20:13 AM

Đẹp quá chị ơi, nếu gửi được cho em bon chen với nhá smile

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 21, 2010 7:26:37 AM

Chết chết, đụng hàng hết cả lol lol

Trà Hoa Nữtrahoanu09 Friday, December 24, 2010 7:30:31 AM

Chờ mãi chả thấy con này nó sang như đã hứa nên mình vác cái này sang....đập nó bomb lol
Giáng sinh vui và ấm áp nhé mày lol love

http://files.myopera.com/trahoanu09/albums/5624092/gif-noel-hZuJmC7V1r.gif -

Chíp & Bindaolan Friday, December 24, 2010 7:37:23 AM

Đã đến giáng sinh đâu mài lol lol
Thanks mày nhá love love

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

bigsmile Giáng sinh của Chíp thật dễ thương.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28