Thực dụng - Câu chuyện trên đường (tiếp theo)
Monday, November 22, 2010 2:42:22 AM

- Mẹ ơi, con ước gì bây giờ vẫn có các tòa lâu đài nhỉ
- Vẫn có đấy chứ, chỉ khác là tòa lâu đài bây giờ hiện đại hơn các tòa lâu đài ngày xưa thôi
- Con ước gì nhà mình giàu, mình sẽ có một tòa lâu đài và thật nhiều tiền
- Nhiều tiền để làm gì hả con
- Nhiều tiền thì có thể mua sắm nhiều thứ, như quần áo này, đồ trang sức này, đồ pha lê mẹ thích này...
- Uh, thế cũng thích nhỉ, thế làm thế nào để có nhiều tiền?
- Thì học thật giỏi (thuộc bài thật
)- Học thật giỏi để làm gì?
- Mẹ quên à, mẹ chả bảo với con, học giỏi thì sau này lớn người ta mới mời mình làm việc, rồi trả lương cho mình thật nhiều, thế mới giàu
- Uh, đúng rồi

- Nhưng sao mình học giỏi người ta mới cho mình làm việc mẹ nhỉ
- Mẹ hỏi con nhé, nếu cô giáo con cần một bạn viết chữ thật đẹp để trang trí lên bảng, hoặc viết chữ mẫu cho các bạn, bạn nào làm giúp cô thì sẽ được cô thưởng kẹo
Theo con thì cô sẽ nhờ con viết hay nhờ bạn Phương Linh viết?- Nhờ bạn Phương Linh ạ (giọng hơi tiu nghỉu)
- Vì sao cô lại nhờ bạn Phương Linh nhỉ?
- Vì Phương Linh viết đẹp nhất lớp, viết đẹp hơn con
- Đấy, thì sau này con lớn lên đi làm cũng thế, người ta sẽ nhờ người giỏi nhất làm việc cho họ, và họ sẽ trả lương thật cao cho người giỏi nhất đấy.
- À con hiểu rồi

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là mẹ con nhà thực dụng














Tine May Beetinemaybee # Monday, November 22, 2010 2:53:31 AM
Thằng Tine nhà em, em cũng toàn phải giáo dục kiểu chỉ tận tay day tận trán thế này mới vỡ ra được
Túm lại, mẹ con nhà em cũng thực dụng
Chíp & Bindaolan # Monday, November 22, 2010 2:56:30 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Đúng là ngưu tầm ngưu rồi
Em Chíp về với anh Tine là hợp lý đấy, vợ chồng tha hồ mà thực dụng
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, November 22, 2010 4:18:26 AM
Khải Đăngmekhaidang # Monday, November 22, 2010 4:22:24 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Monday, November 22, 2010 4:31:08 AM
GrassNCloud # Monday, November 22, 2010 4:52:01 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, November 22, 2010 5:47:46 AM
Nghe câu chuyện 2 mẹ con dễ thương lắm!Chíp đúng kiểu con gái, mơ về nhưng lâu đài với quần áo
Chíp & Bindaolan # Monday, November 22, 2010 6:19:23 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Uh thì gọi là định hướng cho nó đỡ toa
Chíp & Bindaolan # Monday, November 22, 2010 6:20:19 AM
Originally posted by mekhaidang:
Thì chỉ nhăm nhăm nghĩ đến tiền là thực dụng chứ sao em
Còn dậy theo chủ nghĩa xã hội thì phải dậy là học giỏi để cống hiến cho xã hội và phục vụ đất nước
Chíp & Bindaolan # Monday, November 22, 2010 6:20:50 AM
Originally posted by GrassNCloud:
Được thế thì tốt quá, cháu mà cố gắng được thế thì mẹ cháu đã mừng hí hí hí
Chíp & Bindaolan # Monday, November 22, 2010 6:24:45 AM
Originally posted by smallkitchen:
Thường khi con cái lớn lên là có mảnh trời riêng, có suy nghĩ riêng mà nhiều suy nghĩ đó bố mẹ không hiểu và đồng cảm được, cái đấy gọi là sự khác thế hệ em à. Bố mẹ và con cái phải cùng nhau nỗ lực để vượt qua trở ngại này, nhiều khi bố mẹ cố gắng mà con cái không hiểu được thì lại thành bất đồng... Nói chung là chị hy vọng đến lúc con chị lớn, chị vẫn có tiếng nói chung với bọn chúng hiiii
Khải Đăngmekhaidang # Monday, November 22, 2010 6:43:04 AM
Originally posted by daolan:
Trời, bà ơi, hễ nghĩ đến tiền là thực dụng sao? thực dụng là nghĩ đến tiền mà ko cần lao động, còn đàng này bà bắt con nhỏ học, làm mà cái gì cũng đòi giỏi thì đó là điều nó phải có là có tiền rồi chứ. Có tiền rồi thì mới đóng góp cho xã hội được chứ.
Tine May Beetinemaybee # Monday, November 22, 2010 7:23:07 AM
Originally posted by daolan:
Dỗi rồi, đi mà gả cho Tây
haidieugiandi # Monday, November 22, 2010 7:42:00 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, November 22, 2010 9:11:40 AM
Originally posted by mekhaidang:
Chíp & Bindaolan # Monday, November 22, 2010 9:12:33 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Dỗi thêm lần nữa là em đi lấy Tây thật giờ, lại ngồi khóc giờ
Chíp & Bindaolan # Monday, November 22, 2010 9:13:36 AM
Originally posted by haidieugiandi:
Originally posted by huytun:
Hóa ra người người thực dụng nhà nhà thực dụng
Chíp & Bindaolan # Monday, November 22, 2010 9:56:12 AM
Originally posted by mebebong:
ô hôm nay làm sao mà chị cứ bị trả lời sót cm, cứ tưởng trả lời rồi, vào thì thấy là thiếu... hị hị xin lỗi em nhớ
Đúng là con gái nhỉ, ngày xưa thì mình mơ làm công chúa, được sống trong lâu đài, rồi gặp hoàng tử hahaha
Tine May Beetinemaybee # Tuesday, November 23, 2010 1:22:05 AM
Originally posted by daolan:
Thế anh ... cũng đi lấy Tây, à, hay anh lấy gái Nhật, để mẹ anh đi xem hoa anh đào miễn phí
Chíp & Bindaolan # Tuesday, November 23, 2010 2:19:13 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Lấy gái Nhật thì sang Nhật sống à?
Tưởng anh lấy gái Nhật thì gái Nhật về nhà anh chứ ờ ờ
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Tuesday, November 23, 2010 2:20:54 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, November 23, 2010 2:23:20 AM
Originally posted by chit_be_cua_bo_me:
Nó liến láu đấy thôi em hiiiii
Nói như nói khẩu hiệu ý
Tine May Beetinemaybee # Tuesday, November 23, 2010 2:57:57 AM
Originally posted by daolan:
Anh chui gầm chạn
Teeth Leeteeth # Wednesday, November 24, 2010 2:48:22 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 25, 2010 1:11:14 AM
Mr Ốcmeoc # Thursday, November 25, 2010 7:06:39 AM
Teeth Leeteeth # Thursday, November 25, 2010 4:01:52 PM
Originally posted by meoc:
chuẩn ko cần chỉnh
Chíp & Bindaolan # Friday, November 26, 2010 1:01:04 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM