Thương…
Thursday, August 20, 2009 1:47:21 AM
Hai mẹ con ngồi xem phim (chả biết tên bộ phim, đã tường thuật bộ phim này ở đây
)
Kết thúc phim, mắt Chíp rơm rớm hỏi mẹ
- Cô ý có bầu thế có phạm luật không mẹ? (*)
- Không con ạ, vì cô ý có bầu với chồng cô ý mà
- Nhưng chồng cô ý chết rồi – mặt vẫn chảy và mắt vẫn ướt
- Uh, nhưng cô ý có em bé trong bụng khi chú ý vẫn còn sống, như vậy là cô ý vẫn có bầu với chồng của mình
- Con thương cô ý quá, chồng chết rồi thì làm sao đẻ em bé, làm sao nuôi em bé được
- Được con ạ, vì cô ý vẫn còn hai con gái nữa mà, con sẽ chăm sóc, giúp đỡ mẹ chứ
(Chíp hiểu nhầm mẹ nói Chíp giúp đỡ)
- Nhưng con không thể vào trong vô tuyến để giúp cô ý được.
- Ý mẹ nói là các con cô ấy sẽ giúp cô ấy, còn vô tuyến chỉ phát lại hình ảnh để con xem thôi, giống như khi con bật đĩa vậy, hình ảnh sẽ được phát lại ở vô tuyến để con xem
- Tức là đây chỉ là người ta làm cho mình xem thôi hả mẹ? ở ngoài có thế không mẹ?
- Có, ở ngoài có rất nhiều chuyện xảy ra như thế, người ta dựng lại thành phim để cho mình xem
- Hic… con thương em bé quá, em bé không có bố rồi, bố em bé chết vì bị Bao tải đâm vào rồi
- Xe tải chứ không phải Bao tải
- Vầng xe tải
Chip vẫn còn rơm rớm một lúc nữa, lải nhải một lúc nữa về thương cô Linda quá, cô ý mất chồng rồi làm sao sống nổi (lúc nào trong đầu Chíp cũng nghĩ vợ chồng là phải thương yêu nhau, sống với nhau), thương em bé trong bụng cô ý quá…
Đúng là mẹ ám con ám
------------------
(*): Mẹ từng nói với Chíp, khi lớn lên, phụ nữ chỉ có thai và sinh con với chồng của mình, nếu sinh con ra mà không có chồng, em bé không có cha, hoặc sinh con không phải với chồng của mình là vi phạm pháp luật và bị công an bắt













Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, August 20, 2009 2:43:11 AM
Khải Đăngmekhaidang # Thursday, August 20, 2009 2:48:42 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 20, 2009 2:50:51 AM
@ Khaidang:
Hôm nào chị túm áo em hỏi một số chuyện nhé, dạo này đầu óc chị cứ loạn tùng phèo về những chuyện âm - dương
GauBearfamily # Thursday, August 20, 2009 3:24:44 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 20, 2009 3:27:39 AM
Nguyen Anh Ductrangdungtron # Thursday, August 20, 2009 3:39:54 AM
Đoạn này thì mẹ đúng là mẹ mìn rồi.
Con gái tình cảm, mau nước mắt quá. Trẻ con đáng yêu nhỉ?
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 20, 2009 3:44:38 AM
Originally posted by trangdungtron:
Chị thấy con gái chị nó có khuynh hướng thích ăn mặc xếch xì... lại điệu đà nữa, sợ không giáo dục dần đi thì về sau giáo huấn lại khó ra.
Nên chơi kiểu mưa dầm thấm lâu, nhồi sọ cho thành chân lý ý mà em
Nguyen Anh Ductrangdungtron # Thursday, August 20, 2009 3:50:29 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 20, 2009 3:51:53 AM
Mr Ốcmeoc # Thursday, August 20, 2009 3:57:33 AM
Mr Ốcmeoc # Thursday, August 20, 2009 3:58:40 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 20, 2009 3:59:18 AM
Chị còn nói với nó khối chuyện rồi ý chứ lị, xá gì mấy cái trên kia hí hí hí
Mr Ốcmeoc # Thursday, August 20, 2009 4:00:49 AM
Mr Ốcmeoc # Thursday, August 20, 2009 4:03:21 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 20, 2009 4:16:05 AM
Originally posted by huytun:
Bọn này giờ nó xem và biết suy ngẫm tình huống hết đấy nhỉ
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, August 20, 2009 5:45:56 AM
Tương lai sẽ là người vợ, mẹ đảm, rất mực thương yêu chồng con đây
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 20, 2009 6:24:05 AM
Originally posted by mebebong:
Ối dồi ôi không biết trước thế nào em ợ
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 20, 2009 6:34:23 AM
Teeth Leeteeth # Thursday, August 20, 2009 9:26:52 AM
Đồng ý là cần xen vào giáo dục một cách khéo léo con cái ngay từ bây giờ, chị nhỉ
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 20, 2009 9:32:59 AM
Originally posted by teeth:
Uh, chị nói với nó nhiều vì thấy nó tò mò hỏi từ sớm lắm, có điều cũng chỉ lựa để nói những gì phù hợp với lứa tuổi của nó, cả cách truyền đạt nữa
NGÂN HÀ và QUANG DIỆUhoshinoginga # Thursday, August 20, 2009 4:11:16 PM
Chíp & Bindaolan # Friday, August 21, 2009 12:56:29 AM
Em ko post hết đoạn đằng sau nàng ý nói vì nó rùng rợn quá
- Con không muốn mất bố đâu
- Thế thì con nói với bố là phải đi xe thật cẩn thận, không để xe khác đâm vào mình nhé
- vâng (vẫn mếu máo)
Đấy, nó vận dụng kinh khủng thế đấy
XUAN DUONGDUONGCUN # Friday, August 28, 2009 7:50:17 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Chíp tình cảm thật
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM