My Opera is closing 1st of March

Đánh dấu

, ,

Thang thước đo tuổi của hai chị em một lần nữa lại đi đến vạch giữa, tức là lại vào tuổi rưỡi rồi. Chị 6 tuổi rưỡi, còn em 3 tuổi rưỡi... Thời gian trôi nhanh thật, lại chả mấy mà lại thêm tuổi nữa love
Hôm qua mẹ lôi cả hai chị em ra cân đong đo đếm, xem dạo này tình hình chiều cao cân nặng của hai chị em thế nào. Lâu quá rồi mẹ không còn cân đong đo đếm nữa p


Chị Chíp giờ nặng 25,5kg - Cao 1m25 rồi. Chỉ số chiều cao cân nặng của chị như vậy cũng là bình thường, dạo này chị ăn cũng ít đi, nhưng bù lại cái bắt đầu biết và thích ăn thịt hơn. Đợt trước muốn chị ăn thịt là mẹ phải nghĩ hết món nọ món kia, mà cũng chưa chắc chị đã ăn đâu. Lúc nào chị cũng chê mẹ nấu không ngon bigsmile Giờ thì có hôm một mình chị ngồi oánh bay cả đĩa thịt rang cháy cạnh mẹ làm cho cả nhà, hay một mình chị có thể ăn hết veo 3 lạng đùi cánh gà rán. Cơm tuy ăn ít đi (mỗi bữa có một bát) nhưng chị ăn uống cân bằng lượng thức ăn cũng làm mẹ hài lòng hơn.


Em Bin thì nặng 23,5kg, cao 1m09 (thực ra là 1.095cm p ) Trộm vía cơ thể em tự điều chỉnh rất tốt. Cứ sau mỗi đợt lười ăn thì em ăn trả bữa, có những đợt ăn trả bữa quá đà (như đợt vừa rồi), cân nặng em tăng vùn vụt (nhìn thấy rõ dù mẹ chẳng cần cân kẹo em làm gì, tuy nhiên cô giáo cũng có cân và báo cho mẹ em nặng 25kg yuck ) thì sau đó em tự điều chỉnh (như đợt này), em đùng đùng bỏ ăn. Trên lớp thì mẹ vẫn thấy cô cho em ăn đủ bữa, nhưng tối về là em không ăn gì nữa. Giờ cơm của cả nhà em ngồi ăn vài miếng lấy lệ, rồi em bảo "Thôi, con no rồi" bigsmile
Sau một thời gian, cơ thể em lại trả về mức cân bằng bigsmile Hôm vừa rồi mẹ cân thấy em sụt xuống 1.5kg (mặc dù nhìn thôi cũng biết em đang sụt rồi), trộm vía mẹ cũng mừng, nhìn mặt em thanh thoát hẳn, không như mấy tuần trước bigsmile

Thời gian này tâm trí mẹ không yên, mẹ có nhiều cái phải suy nghĩ quá, nhưng chắc chắn mẹ sẽ không để ảnh hưởng đến hai chị em đâu nhỉ. Hai chị em là cả gia tài của mẹ love

--------------
PS. Ảnh cũ lôi ra dùng lại bigsmile Bài này mẹ cháu viết đánh dấu mốc thời gian, cả nhà đừng ai oánh mẹ cháu tội nghiệp nhé hiiii

Tổ ấmBức thư đầu tiên - Câu chuyện trên đường (tiếp)

Comments

Mr Ốcmeoc Tuesday, December 14, 2010 1:49:12 AM

Ôi trộm vía em Bin, thích quá chị ơi. Hai cục cưng của bác về cân nặng chiều cao đều quá ổn rồi, mẹ mát tay nuôi quá smile

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 14, 2010 2:12:53 AM

hii cảm ơn em. Lâu lâu phải lôi ra đong đếm để còn giữ lại các chỉ số phát triển. Từ ngày chúng nó lớn là chị lười hẳn, chả mấy khi cân đếm gì nữa bigsmile

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, December 14, 2010 3:31:42 AM

Ui, thằng Tình sắp tròn 6 tuổi, nhỉnh hơn Bin một tí về chiều cao thôi smile
Thằng Tình em thì khỏi phải nói là nẫu ruột đến thế nào. Hai tuần trước: 15kg cry

Tine May Beetinemaybee Tuesday, December 14, 2010 3:39:13 AM

@ Bác Tình: vào đây mà bác khóc, có mà khóc cả ngày bigsmile

@ Mụ ĐL kia, 2 tay 3 súng mà dùng ảnh cũ là sao p
Lại còn thòng câu cuối, rõ duyên lol

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 14, 2010 3:52:42 AM

Originally posted by TTCT:

Hai tuần trước: 15kg cry


Em thấy như hai đứa nhà bác thế cũng ổn, như thằng Bin nhà em lại lo đi phanh nó, kệ bác ạ bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 14, 2010 3:54:41 AM

Originally posted by Handsome Valentine:

@ Mụ ĐL kia, 2 tay 3 súng mà dùng ảnh cũ là sao p


Đợt này chả sờ đến máy, tâm trạng đao ni là chả thiết gì cậu ạ hị hị hị

Originally posted by Handsome Valentine:

Lại còn thòng câu cuối, rõ duyên lol


Thòng thế mà cậu vẫn còn xỉ vả tớ lol

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, December 14, 2010 4:09:25 AM

Thường thì chị không có khóc vì nghĩ chúng nó nuôi lâu cũng lớn í, nhưng hôm rồi mới té ngửa là có chừng ấy cân, cũng buồn bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 14, 2010 4:35:01 AM

Originally posted by TTCT:

cũng buồn bigsmile


Cũng buồn mà vẫn dư lày được bigsmile là mừng rồi bác ạ hị hị hị

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 14, 2010 4:53:54 AM

Originally posted by huytun:

Mìn thề là mìn đọc xong cái này là ngất hẳn, không ai oánh thức được


Ko thức cũng phải thức. Dậy. Dậy buôn mí tao bigsmile

Unregistered user Tuesday, December 14, 2010 6:14:58 AM

Susi writes: em NGẤT toàn tập con dâu em chuẩn quá...mẹ chồng sướng rung rinh :))

Khải Đăngmekhaidang Tuesday, December 14, 2010 6:28:01 AM

Em ngưỡng mộ cách ăn của 2 đứa con chị hihihi

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, December 14, 2010 7:39:45 AM

Trộm vía các con về chiều cao và cân nặng quá cơ,hai cái gia tài này của mẹ ối người phát THÈM đấy love

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 14, 2010 9:42:22 AM

Originally posted by huytun:

Giời ơi, vẫn không sửa, ngất tiếp faint faint lol


Tự dưng giờ tao mới nghĩ ra là tao viết thiếu số 0 hahaha
Nghĩ ra nên mới vào mạng để sửa này há há há

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 14, 2010 9:43:36 AM

Originally posted by anonymous:

.mẹ chồng sướng rung rinh smile)


Ối dồi, chuẩn á lol
Cái căn bản sau này nó nhớn nhên thế nào cơ lol lol

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 14, 2010 9:44:15 AM

Originally posted by mekhaidang:

Em ngưỡng mộ cách ăn của 2 đứa con chị hihihi


Chị có ghi gì cách ăn đâu mà em ngưỡng mộ hiii, chúng nó ăn theo nhu cầu của chúng nó thôi, chị không ép bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 14, 2010 9:45:12 AM

Originally posted by mebebong:

Trộm vía các con về chiều cao và cân nặng quá cơ


Em mà gặp bạn Bin lúc bạn ý đang ăn trả bữa thì... bigsmile
Được cái may là khi cơ thể trả đủ chất và bắt đầu thừa chất rồi, bạn ý tự đình công, thế mới may chứ hiiiii

Unregistered user Tuesday, December 14, 2010 11:13:46 AM

Susi writes: Noel này..em phải bẩu con zai em tấn công em Chip thui.mẹ chồng này ưng lắm rùi....ưng cái bụng lắm rùi :))

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 14, 2010 12:44:09 PM

@ Susi: Thôi thôi tha, iem nó còn nhỏ dại lắm, đợi lớn lên tha hồ mà tấn công lol lol

Tinamuoioi Tuesday, December 14, 2010 1:38:20 PM

Hông oánh đâu vì mẹ tụi nghịp mừ bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, December 14, 2010 2:01:21 PM

chiều cao cân nặng hai đứa nhà bà thích quá love up

p/s: dạo này sao tâm trạng bà down lâu thế hử, mọi lần có lâu đến thế đâu, hay là cái này chồng lên cái kia??? sad

GrassNCloud Tuesday, December 14, 2010 3:03:19 PM

Đọc xong ... mún gặp quá ạ sad.

TB: Comment nhìu dã man, đọc mãi mới hết ạ lol.

Tine May Beetinemaybee Wednesday, December 15, 2010 1:11:42 AM

Hí hí hôm nọ đi chụp ảnh, hình như anh Bông mê em May rồi bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, December 15, 2010 1:15:02 AM

Originally posted by muoioi:

Hông oánh đâu vì mẹ tụi nghịp mừ bigsmile


hí hí bigsmile bigsmile

Originally posted by GrassNCloud:

Đọc xong ... mún gặp quá ạ sad


Mún gặp ai, em lol lol

Originally posted by Socconhonganh:

hay là cái này chồng lên cái kia


Uh sao búa tạ, chưa hết cái nọ đã đến cái kia rồi sad

Chíp & Bindaolan Wednesday, December 15, 2010 1:33:09 AM

Originally posted by Handsome Valentine:

Hí hí hôm nọ đi chụp ảnh, hình như anh Bông mê em May rồi bigsmile


@ Hạnh: Đấy đấy, giữ con dâu đấy lol lol

Khải Đăngmekhaidang Wednesday, December 15, 2010 6:45:15 AM

Originally posted by daolan:

Chị có ghi gì cách ăn đâu mà em ngưỡng mộ hiii, chúng nó ăn theo nhu cầu của chúng nó thôi, chị không ép bigsmile


trời ơi ngưỡng mộ là nó tự điều chỉnh ấy

Chíp & Bindaolan Wednesday, December 15, 2010 6:49:33 AM

à uh cái đó chị cũng thích hí hí hí
May mà chưa phải đau đầu với chuyện phanh nó lại kẻo dư cân.

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by Chíp&Bin:

thực ra là 1.95cm



Mìn thề là mìn đọc xong cái này là ngất hẳn, không ai oánh thức được faint faint faint bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Giời ơi, vẫn không sửa, ngất tiếp faint faint lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28