My Opera is closing 1st of March

Tổng kết trước một tuần

,

Photobucket Bài này, mẹ làm sớm để tổng kết những sự phát triển của Bin, tất nhiên là theo form (và làm theo bên nhà em Tít p ) Còn để sinh nhật con, mẹ sẽ dành một bài của riêng mẹ nhé love

Growth - Phát triển
Trung bình bé gái nặng 12.2kg; bé trai nặng 12.6kg --> Bin đã nặng đến gần 17kg rồi
Trung bình bé gái cao 86 cm; trung bình bé trai cao 88 cm --> Cao 95,5cm rồi

Vision - Sức nhìn
Thị lực khoảng 20/60 --> Cái này thì… tịt, chả có căn cứ gì mà đo. Nhưng theo chủ quan thì thị lực của chàng tốt, không có vấn đề gì
Chỉ ra các chi tiết trong sách tranh khi được hỏi --> Chả bao giờ trả lời, cứ cười tủm thôi
Có thể kể tên các đồ chơi quen thuộc từ khoảng cách xa 3m --> Càng không, lười nói lắm

Teeth - Răng
Răng hàm thứ hai có thể đang nhú lên, nếu vậy thì bé hiện giờ có 20 cái răng --> 16 cái răng đã mọc, 4 cái răng hàm trong cùng của cả hai hàm vẫn đang trong quá trình nhu nhú p

Sleep - Ngủ
Ngủ 13 tiếng một ngày, trung bình 11.5h buổi đêm và 1.5h ngủ trưa ban ngày --> Bin ngủ đêm 10,5 tiếng (9h tối-7h30 sáng) và 2,5 tiếng ngủ trưa, tổng cộng là 13 tiếng tròn p

Feeding Skills - Kỹ năng ăn
Dùng thìa để tự xúc ăn thành thạo --> Không vấn đề, có điều xúc thành thạo bằng… tay trái
Nhai thức ăn--> Cũng không vấn đề gì, nhai đồ ăn rau ráu (nhưng nếu không thích thì lập tức nhè ra)

Movement Skills - Kỹ năng vận động
Chạy dễ dàng --> Như ngựa p
Trèo cầu thang bám tay vịn hoặc được sự giúp đỡ --> Thành thạo lắm, không khiến người lớn giúp đỡ khi lên (và thậm chí cả xuống) cầu thang, tất nhiên phải vịn tay để lên/xuống
Kéo đồ chơi có bánh xe đằng sau khi đang bước --> Không thành vấn đề, kéo được từ lâu lắm rồi hiiii
Ném bóng --> Ném ra đằng sau nhiều hơn đằng trước đối với bóng bay, đối với các loại bóng nhựa đá được (tức là nặng hơn) thì bóng phi ra đằng trước p
Đá bóng --> Ối dồi thích lắm… bạn ý thậm chí còn lấy quả mận của mẹ để chơi trò đá bóng

Hand and Finger Skills - Kỹ năng sử dụng tay và ngón tay
Có thể vẽ đường thẳng trên giấy --> Vẽ giun nhiều hơn, và đặc biệt thích bút giấy để vẽ
Có thể dựng tháp bằng 4-6 khối --> Cậu chàng chẳng chơi trò này bao giờ p
Nhặt vật có kích cỡ nhỏ lên --> Không thành vấn đề, sạch sẽ phết, thấy cái tóc dưới sàn cũng nhặt lên đưa mẹ để mẹ vứt thùng rác
Giở sách từng trang một --> Thành thạo, rất thích sách có nhiều hình ảnh, xem xong tiện tay xé cho khoái

Communication - Giao tiếp
Sử dụng 50 từ có nghĩa hoặc hơn --> Lười nói như ranh, có chịu nói đâu, chàng cần gì thì mới mở miệng ra xin thôi…
Dùng câu có 2 - 4 từ - Nói được, ví dụ như “Đi tắm”, “đi chơi”… nhưng cũng kiệm lời lắm, bắt mới nói
Lặp lại từ ở đầu câu khi đối thoại, ví dụ bà hỏi “Đây là hoa gì?” thì trả lời “Đây là hoa mai” --> Hỏi thế này thì chàng điếc, chả thèm trả lời đâu p
Hát bài hát nhà trẻ đúng nhạc --> Hát được lol nhưng ko hát hết được cả bài, một bài hát được vài câu hoặc vài từ chàng thuộc. Đọc thơ cũng thế, có thể đọc vuốt theo mẹ những câu mình thuộc p (quái là sao hát với thơ không bắt buộc nó cũng nói theo nhề???)

Mental Skills - Năng lực trí tuệ
Bắt đầu biết chơi trò giả vờ đơn giản --> Vẫn chơi với chị (xúc cho mẹ hoặc chị ăn – ví dụ thế)
Làm theo chỉ dẫn đơn giản --> Không thành vấn đề, có thể sai được một số việc vặt, như việc chàng uống sữa xong thì mẹ yêu cầu tự đi cất bình. Tuy nhiên giờ đã biết giở bài để tránh né khi lười bigsmile
Tìm đồ vật bị giấu đi --> Làm tốt, lọ mọ chui cả vào góc để tìm
Bắt đầu phân loại hình dạng và màu sắc --> Chưa

Social and Emotional Skills - Năng lực hòa đồng và thể hiện cảm xúc
Chơi bên cạnh, chứ không phải là chơi cùng với trẻ khác --> OK
Có thể níu lấy cha mẹ khi mệt hay sợ --> Cái này hình như là đương nhiên nhỉ
Thể hiện tính tự lập nhiều hơn --> Khá tự lập
Có thể giận dữ khi thất bại --> Đương nhiên nhỉ p

Nguồn http://www.wyethnutrition.com/toddler/2_year.htm là công ty sản xuất sữa S26

Khi yêu…Quà sinh nhật đến sớm

Comments

Bi và BốngBiBi2007 Friday, June 5, 2009 9:58:43 AM

Chị ơi, em thấy Bin có nhiều cái giống Bi lắm nhé. Ví dụ như ném bóng ấy, thường chàng ta ném ra đằng sau nhiều hơn. Và cực thích đá bóng chị ah.
Chiều cao và cân nặng của Bin như thế là tương xứng rồi chị nhỉ.
Chúc mừng chàng trai chuẩn bị đón tuổi mới nhé!

Tine May Beetinemaybee Friday, June 5, 2009 9:59:29 AM

Trộm vía anh Bin phát, chỉ số của anh hoành tráng quá đi mất cơ :X
Hôm nào May tròn 2 tuổi em cũng bon chen làm 1 phát này mẹ Chíp nhé, hí hí

Nguyen Phuong Linhmebebong Friday, June 5, 2009 10:21:42 AM

Em copy bài này Bác nhé, Bin SN trước Bông 1 ngày nên em cũng tổng kết dần là vừa bigsmile

Phạm Thảo NguyênThaonguyennang Saturday, June 6, 2009 2:05:18 AM

Mẹ Bean ơi, cho em copy cái xương bài này nhé, hihi. 12 tháng 6 này Shan nhà em cũng 2 tuổi đây. Ôi trời ơi... sao mà lâu thế, em đang đếm từng ngày một hic hic cry

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, June 6, 2009 4:06:32 AM

@mẹ CB: Cố nhắm mắt để không GATO! love love love

@bông: em đăng kí thành viên ở babycenter.com là hàng tuần, nó gửi email về cho mình về những phát triển chung của bé bằng tuổi con mình em ạ + một số kinh nghiệm của các bôốmẹ khác (theo link)!

Chíp & Bindaolan Saturday, June 6, 2009 5:49:04 AM

@ Bi: yes yes
@ Tine: Đang đợi ảnh hí hí hí để up vào cái bài này nè love
Sẽ có riêng entry cảm ơn nhá love
@ Bông: Em cứ tự nhiên, chị xin bên nhà em Tít, Tít nó dịch đấy hí hí hí
@ Thảo Nguyên: Ờ 12 là sinh nhật cả hai bạn nhể, cùng up sự kiện trọng đại này nhé, thứ 6 tuần sau yes
@ Sóc: bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, June 6, 2009 6:16:17 AM

Nìhn mẹ Bin cười nhe răng mà mình cứ thấy nó ... đểu đểu là sao í nhỉ!!!!!!!!! flirt flirt

Chíp & Bindaolan Saturday, June 6, 2009 6:19:48 AM

Ờ thế thì thường xuyên thấy... đểu đểu nhá lol lol
Trưa mà cũng ol à mụ?

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, June 6, 2009 6:21:53 AM

Ở nhà mà. Tống cổ thằng kia đi học để rảnh chân rảnh tay OL chứ devil devil devil devil

Chíp & Bindaolan Saturday, June 6, 2009 6:27:10 AM

hiiii
Ngày xưa tôi cũng cho Chíp đi học thứ 7 để bố mẹ rảnh chân đi... chơi lol
Giờ thì thôi cho hai chị em ở nhà chơi với nhau hiiiii

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, June 6, 2009 6:49:15 AM

Sóc độ này mè nheo lắm. Cứ thấy mặt mẹ là đòi bế chứ nhất định không chịu đi.

Tôi bị mâu thuẫn lắm, Sóc đòi gì là cứ ư ư chỉ, mình không đáp ứng là nó lăn đùng ra ăn vạ. Một mặt, mình muốn đáp ứng đúng điều nó yêu cầu (vd: con muốn uống nước à? Chờ mẹ lấy! COn muốn lấy con đồ chơi này à? Đây, v.v.v.v). Nhưng một mặt, nó đòi vô lối, tôi hỏi đúng ý nó phải không? rồi bảo: :"không được, cái này nóng/ bỏng, nguy hiểm...") nhưng nó cứ lăn đùng ra, khóc lóc, ăn vạ. Tôi rất cương quyết với nó nhưng nhiều lúc thấy chán đời, không biết mình làm có đúng không!!!!!

Tôi sợ không nói đón đúng ý trẻ con khi nó chưa diễn đạt được, nó sẽ bẳn gắt và khó chịu (theo kiểu khủng hoảng tuổi lên2), nhưng đáp ứng nó nhiều thì nó lại lười nói và hay ăn vạ nếu không được đáp ứng. Chán lắm í!

Chíp & Bindaolan Saturday, June 6, 2009 4:50:49 PM

bigsmile
Cái này thì không khó
Đối với những đòi hỏi chính đáng thì mụ cứ đáp ứng cho nó, tuy nhiên khi đưa cái nó đòi, nói lặp đi lặp lại (ví dụ đưa nước thì nói là "nước") để dậy nó nói, hoặc bảo nó vòng tay lại và xin...
Lần đầu thì ko nên cương quyết quá, có thể nó chẳng thèm nghe ngay đâu, nhưng cứ đưa cho nó, kéo dài thời gian ở các lần sau để nó hiểu là đáp ứng yêu cầu của mẹ thì mới được thứ nó đòi.
Đối với những thứ nó đòi vô lối thì không đáp ứng, mụ có thể có nhiều cách ứng xử để giải quyết vụ đó mà không gây căng thẳng, chẳng hạn như chọc cười nó
Ví dụ nhé, Bin nhà tôi nếu không vừa ý, hồi đầu nó giẫy đành đạch, hét váng lên. Tôi trố mắt nhìn nó, rồi tôi cười ầm lên.. cứ mặc kệ nó, càng diễn tôi càng cười. Tiếng cười vốn lây, một lúc là nó buồn cười quá, cười theo tôi, huề cả làng
Hoặc có những lúc nó gào lên hét, nó hét tôi cũng hét, chỉ cần nó há miệng là tôi há miệng theo, nó hét một tiếng tôi cũng hét lại một tiếng, hai mẹ con hét cùng nhau, dĩ nhiên là tôi hét ... to hơn nó...
Một hồi thành cuộc thi .. hét, nó quên mất là nó đang mè nheo lol
Xử lý vụ mè nheo của lứa tuổi này - vì nó chưa hiểu biết nhiều- cách tốt nhất là đánh trống lảng để nó quên. Đến khi lớn hơn, khi nó hiểu lý lẽ, thì mới dùng bài nói chuyện phải quấy cho nó nghe được
Hiii một vài kinh nghiệm nho nhỏ chia sẻ với mụ, chúc mụ sớm xử lý được ông chọi con nhá p

Nguyen Phuong Linhmebebong Sunday, June 7, 2009 12:09:58 AM

Hóa ra cách này có hiệu quả. E nhiều khi cũng phải làm như Bac DL nói đấy. Bông nhà em thỉnh thoảng cũng mè nheo vô lối lắm, đáp ứng ko xong, quắc mắt ko được, cũng chỉ còn cách là làm theo Hắn bigsmile Mới đầu Hắn khó chịu, 1 lúc sau thì lại có hứng y chang như nhà Bác ĐL bigsmile

Chíp & Bindaolan Sunday, June 7, 2009 2:19:22 AM

@ Bông: yes yes

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, June 7, 2009 6:39:19 AM

Cám ơn 2 mẹ này! Đôi lúc hít le gặp cướp biển cũng bối rối. Đa tạ, lần này thì mẹ đã có hướng xửl lí em Sóc theo hướng dễ chịu rồi! happy happy happy coffee coffee

Chíp & Bindaolan Sunday, June 7, 2009 6:40:58 AM

Mời cà phê hở, ok không từ chối, cứ báo thời gian và địa điểm nhá lol

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, June 7, 2009 6:42:51 AM

Tuần sau bigsmile bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Sunday, June 7, 2009 6:43:57 AM

Ờ được, lúc nào cũng sẵn sàng, dạo này chỉ thích đú bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, June 7, 2009 6:45:26 AM

Giống mình! Dạo này chỉ thích chơi!

Hôm qua vợ chồng con cái rủ nhau phè phỡn, cuối cùng có bố đứa ở cùng phòng mất, cơ quan gọi đi viếng mãi chả được, cứ áy náy mãi đây bà ạ!

Chíp & Bindaolan Sunday, June 7, 2009 6:47:48 AM

cái đó là bất khả kháng mà, do mình ko biết chứ có gì mà áy náy đâu mụ
Hôm nào 49 ngày thì đến thắp nén hương là được rồi
Tôi sợ người chết nên đám ma toàn trốn đi, hic hic
May mà bạn bè hiểu nên chả đứa nào trách
À mà thôi stop vụ chết chóc nhá, buôn bên ngoài đủ rồi há há há

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, June 7, 2009 6:48:56 AM

há há há.lol lol

Chíp & Bindaolan Sunday, June 7, 2009 6:50:51 AM

Mong con mụ Rắn kia về phết, ko biết có mua mực để con lên tầng 20 Vincom nướng ăn chơi không lol lol
À mà vụ kia của tôi cancel rồi nên tháng 7 thế nào cũng chơi được, mà có khi tới đây tôi nghỉ dài dài ý tèn tén ten p

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, June 7, 2009 6:52:43 AM

Hôm qua tôi sms, con rắn kia bảo hôm nay về, tối có mệt chết cũng post bài lên. Thông tin sơ bộ là con thành người Châu Phi, mẹ thành Than Quảng Ninh. Mực thì chẳng nghe đề cập lol lol lol

Moon' MomLinhMoon Sunday, June 7, 2009 10:22:19 AM

Hờ hờ, thông tin thêm là vụ này con rắn kia đi du lịch qua công ty của iem đây. Thế mới HOT chứ. Mẹ cháu nghỉ nhà cả tuần nay vì suy nhược cơ thể nên k nắm ddc vụ này.

Chíp & Bindaolan Monday, June 8, 2009 12:53:36 AM

Đi đâu thế Moon??? mà sao có đứa đi suốt thế nhờ...rolleyes

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, June 8, 2009 5:51:48 AM

sad @mẹ Moon: (gấp) đã đỡ chưa? Suy nhược kiểu gì: lao tâm hay lao lực? sad

Teeth Leeteeth Monday, June 8, 2009 6:13:50 AM

Khoản chiều cao và cân nặng của Bin trộm vía hoành tráng vô cùng, chẹp chẹp, em đang sợ bạn Teeth có chìu cao giống mẹ p p p

Bạn ý ra dáng đờn ông, có vẻ kiệm nhời chị hỉ, chả bù bạn Teeth, lèm bèm điếc cả tai

Moon' MomLinhMoon Monday, June 8, 2009 6:43:33 AM

K cần biết ý kiến. Nghén nó k ăn mực đâu devil devil devil cheers

Moon' MomLinhMoon Monday, June 8, 2009 6:44:36 AM

Sóc: đỡ rồi bác, em ăn mực tốt rồi bigsmile

Moon' MomLinhMoon Monday, June 8, 2009 6:51:14 AM

muốn làm thế nào thì làm. Nếu cứ ngồi chờ tầng 20 thì thôi đưa em ăn trc cho bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, June 8, 2009 8:12:31 AM

tầng 20 nào mà chả thế lol
Hôm nào nào hí hí hí

Moon' MomLinhMoon Monday, June 8, 2009 9:05:07 AM

Thật flirt

Tũn khao luôn vụ mới đi VIVU về cái chứ nhể bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, June 8, 2009 9:30:15 AM

Tớ chỉ rỗi vào trưa thứ 6 trong tuần thôi nhá! Híc, đừng đi mà khg có tớ!híc

Chíp & Bindaolan Monday, June 8, 2009 9:30:51 AM

Sóc... hôm nào mụ?????
máu ăn lắm rồi đới lol
@ Tũn: Vụ việc việc kia cancel rồi, nên vụ tháng 7 vô xờ tư nhá mụ, hôm nào họp kín cái nhá lol
(loa thế này ko biết họp được ko)
(à đang bựn tí, tối về sẽ leo sang nhà bà nhá p )

Chíp & Bindaolan Monday, June 8, 2009 9:35:00 AM

tận trưa thứ 6 cơ á, lâu thế sad
Mà thứ 6 tuần này sinh nhật Bin đấy p

Chíp & Bindaolan Monday, June 8, 2009 11:16:21 AM

ko chơi thế hehehe
Đứa nào đi thác loạn về thì liệu mà chiêu đãi từ đầu tới cuối
Còn nếu muốn chiêu đãi nhân vụ sinh nhật thì.. cũng được hí hí hí
Nhớ gửi quà lol

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, June 8, 2009 3:03:04 PM

Biết ngay mà! bigsmile lol lol

Moon' MomLinhMoon Monday, June 8, 2009 3:17:05 PM

Originally posted by Socconhonganh:

Tớ chỉ rỗi vào trưa thứ 6 trong tuần thôi nhá! Híc, đừng đi mà khg có tớ!híc



May quá, thế là chúng ta lại có cơ hội để loại ra 1 đối thủ ăn nhiều lol lol devil yes

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, June 8, 2009 3:25:13 PM

@Moon: bomb furious thì không có người chụp thêm cho cái ảnh lọ mọ đâu!

Moon' MomLinhMoon Monday, June 8, 2009 3:34:16 PM

E hèm, có ai đi ăn mực xong rồi chụp ảnh cho cả hội tớ hông knockout p

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, June 8, 2009 3:41:03 PM

Cóc có ai! Chứ có thì người ta đã lên tiếng từ đời nào rồi! (Không để tới sáng mai đâu nhá!)

Teeth Leeteeth Wednesday, June 10, 2009 4:09:54 AM

AI bẩu bác Diễm là nghén nó ko ăn mực
Thứ nhất: ko nghén, hờ hờ

Thứ 2: có nghén, cũng vẫn ăn mực

Dưng mờ dạo này nóng, lên tầng 22 nướng thì thì bằng nướng cả mình luôn...

Xế nên, tìm chỗ nào thấp thấp, mát mát để xử lý thoai các bác ạ

Chíp & Bindaolan Wednesday, June 10, 2009 4:16:13 AM

chỗ nào thì mãng xà giao em Teeth tìm hiểu nhá lol lol
Chốt hạ là trưa mai hở???

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, June 10, 2009 4:24:06 PM

Đúng đấy. Theo "dự đoán thời tiết" thì trong vòng 3 ngày nữa, trời sẽ mát hơn mấy hôm nay. Quả thật trời này, bắt mẹ Sóc ra khỏi điều hoà mát lạnh, đi đâu đó dù có 2 bước chân khỏi cửa phòng cũng thấy lười rồi!

Mẹ Sóc bận buổi chiều mà toàn đi làm sáng, chờ con đi học, dọn dẹp xong cũng đến cơ quan mà ngồi ... chờ. Chứ trưa nắng chang chang mà đi thì có mà chết già sớm bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Thursday, June 11, 2009 1:07:28 AM

Uh tôi đang nghĩ ăn mực nướng mà chơi vào buổi trưa thế này hơi khó dân, sáng thứ 7 thì cũng được đấy, có điều với tôi hơi lập cập tẹo, thôi sẽ cố gắng thu xếp để đi đú mấy bà con lol
@ Sóc: Nếu thế thì trưa thứ 6 có đi sinh nhật với hội tháng 6 ko mụ?

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, June 11, 2009 2:53:57 AM

Originally posted by daolan:

Sóc: Nếu thế thì trưa thứ 6 có đi sinh nhật với hội tháng 6 ko mụ?



Chỗ nào thế? Nếu đú được là sẽ xuất hiện ngay!

Đọc trong nhà đó mỏi mắt quá!

Chíp & Bindaolan Thursday, June 11, 2009 3:06:46 AM

vào hội tháng 6 có ds to đùng đăng ký từ lâu mà
Có điều tôi định đi với hội mình nên ko đăng ký, cancel rồi thì lại đi hề hề
Ờ mà sao mỏi mắt nhể bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, June 11, 2009 3:15:12 AM

Tôi không theo từ đầu. Nó không có sticky như trong blog nên có những trang mình bỏ qua thì chịu, chẳng nắm được thông tin. Mỏi là thế!

Chíp & Bindaolan Thursday, June 11, 2009 3:26:59 AM

òai thích đọc chỗ nào thì đọc, ai bắt bà đọc hết đâu lol

Moon' MomLinhMoon Thursday, June 11, 2009 5:09:10 AM

ôi giời ơi, giời mát rồi, đi trưa đi các bác, T7 e vẫn đi làm. Tuần trc nghỉ cả tuần rồi, tuần này e k xin xỏ gì đc nữa.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28