Trẻ con ốm
Thursday, April 15, 2010 1:49:41 AM
Trẻ con ốm, mẹ thôi trộm vía là từ đầu mùa đông đến giờ ít ốm vặt lắm, chắc qua sài đẹn rồi...
1 tuần chị ốm, mẹ lo lắng cho chị 10, thì lo cho em Bin cũng 10... chị sốt cao, mệt... nhưng vẫn như tính cách chị từ bé đến giờ, mệt thì nằm một chỗ, khỏe lại dậy chơi... không mè nheo bố mẹ bao giờ. Thế nên mỗi lần chị ốm là thương chị lắm (trộm vía từ ngày có em Bin chị cũng ít ốm đi nhiều).

Chị ốm 1 tuần rồi khỏi, mẹ lo lắng theo dõi em Bin, thỉnh thoảng lấy tay sờ vụng lên trán...
Chị khỏi hôm chủ nhật, thì tối thứ hai mẹ thấy trán Bin bắt đầu om om nóng, cả ngày thứ ba cũng om om, mẹ cho hạ sốt một lần là mát đến tận đêm. Thứ tư cũng vẫn thế, mẹ nói trộm với cô Vân "Trộm vía sức đề kháng của Bin khỏe, nên hơn 2 ngày rồi mà chỉ om om thôi, cứ theo dõi thêm xem thế nào"
Đêm thứ tư, Bin bắt đầu sốt cao... con út khác với chị, sốt cao và mệt nên Bin không ngủ được, ngồi ko muốn, nằm không muốn, sữa không muốn, nước không muốn, mẹ ôm không muốn, mẹ đi ra cũng không muốn... vừa níu mẹ vừa đẩy mẹ ra, miệng thì lẩm bẩm liên hồi "Không ạ... không ạ..."

Đúng ra thì hôm qua phải là ngày cơn sốt bùng lên cao nhất, nhưng đêm em mới bị... thế nên mẹ hy vọng chỉ còn 2 ngày nữa thôi, em khỏi nhanh nhanh em nhé

Bố cũng đang ốm rồi













Mr Ốcmeoc # Thursday, April 15, 2010 1:55:20 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 15, 2010 2:04:07 AM
Mr Ốcmeoc # Thursday, April 15, 2010 2:08:21 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 15, 2010 2:13:47 AM
Lần này nữa là hai. Trẻ con qua 3 tuổi là qua tuổi sài đẹn (các cụ bảo thế) nên sẽ ít ốm hơn, với lại Ốc nhà em đi học rồi, quen môi trường rồi cũng sẽ ít ốm hơn nữa... Thế nên em không phải lo gì đâu. Tổ chức tốt cuộc sống của mình thì nó sẽ tốt cả thôi em ạ. Cố nên
Mr Ốcmeoc # Thursday, April 15, 2010 2:16:06 AM
Tine May Beetinemaybee # Thursday, April 15, 2010 2:27:19 AM
Con đàn mà, tránh sao được, mẹ Ốc cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa, hic...
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 15, 2010 2:29:57 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Thursday, April 15, 2010 2:33:55 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 15, 2010 2:36:49 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Thursday, April 15, 2010 2:39:52 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 15, 2010 2:50:19 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, April 15, 2010 3:10:58 AM
Đúng là trẻ ốm bố mẹ buồn so
Mong là hôm nay Bin khỏe để rồi còn sang xem Bôntg hát nữa chứ
Khải Đăngmekhaidang # Thursday, April 15, 2010 3:58:16 AM
Song dai bien rongQuangyenvi # Thursday, April 15, 2010 4:00:35 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 15, 2010 4:17:06 AM
Originally posted by mebebong:
Ảnh chị chụp sáng nay, lúc Bin vẫn đang sốt, Chíp thì khỏi rồi hiiii
Sáng nay thấy en chi bạn Bông hát rồi mà chưa có nghe được, tại cái loa của chị bị hỏng
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 15, 2010 4:17:49 AM
Originally posted by mekhaidang:
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 15, 2010 4:18:28 AM
Originally posted by Quangyenvi:
Tương Phùngtuongphung # Thursday, April 15, 2010 3:38:56 PM
Em cũng giống chị vừa hớn hở khoe ở nhà mẹ Moon là con em trộm vía sốt có một đêm, thế là mấy ngày sau lăn ra ốm, ho, uống 7 ngày kháng sinh ứ khỏi, giờ đang uống thuốc ho nặng để cầm chừng. Mà khổ, bây giờ nó lại thích uống thuốc, suốt ngày giả vờ ho để được uống thuốc.
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Friday, April 16, 2010 12:33:45 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, April 16, 2010 12:50:33 AM
Hai đêm nay thằng Bin sốt cao, nó khó chịu không ngủ được, tao cũng ko ngủ được theo, bây giờ là sáng mà buồn ngủ quá
Chíp & Bindaolan # Friday, April 16, 2010 12:53:15 AM
Originally posted by tuongphung:
Ờ, cơ quan chị trẻ con đi cấp cứu liểng xiểng chứ ko sốt xoàng xoàng đâu
@ Andy: Cảm ơn em
Chit với Andy ốm thế nào em, nhà chị cũng 2 tuần đấy
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Friday, April 16, 2010 4:30:55 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, April 16, 2010 4:38:56 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Mau khoẻ cho mẹ đỡ vất nhá Bin, Chíp thì trộm vía khỏi rồi nhỉ!
Con đàn công nhận lúc nó khoẻ thì sướng, lúc nó ốm thì oải lắm nhỉ