Trường Thực nghiệm và niềm vui nhân đôi
Friday, June 11, 2010 7:59:13 PM


Năm nay Chíp của mẹ vào lớp 1...
Mẹ bắt đầu tìm hiểu về các trường tiểu học từ hồi Chíp 2 hay 3 tuổi gì đó, lúc đó trường Nguyễn Siêu bắt đầu mở, mẹ mê tít trường đó, nghĩ bụng khi nào Chíp lớn thì sẽ cho Chíp vào đó học...

Nhưng... cuộc đời có nhiều cái nhưng nhỉ
Học phí của trường càng ngày càng cao ngất ngưởng, và cho đến khi Chíp của mẹ đủ tuổi để đi học lớp 1, mẹ vẫn thích trường đó, nhưng có vẻ như đã nằm ngoài tầm tay của mẹ Rồi mẹ nghe kể về trường Thực nghiệm, mẹ bắt đầu tìm hiểu thông tin về trường, mẹ hỏi cả bác Liên - là bác của Chíp, anh Việt Hoàng đang học trong đấy, tiếc là năm nay anh lại ra trường mất rồi...

Và rồi mẹ quyết tâm, phương pháp dậy và học của trường làm mẹ mê mẩn và thích thú
Ngày Thực nghiệm bắt đầu bán hồ sơ, mẹ nhờ được một bác mua giúp nên không phải vất vả từ 12h đêm như các bố mẹ khác, nhưng nghe tỉ lệ đơn phát ra mà hoảng... lại còn được nghe nói thêm rằng năm nay đông các em đi thi hơn hẳn mọi năm, và vì năm nay có Viện trưởng mới nên mọi thứ cũng khó khăn hơn nhiều, mẹ không khỏi bồn chồn lo lắng
Mẹ cũng định gửi gắm nhờ cho Chíp, nhưng bố gạt đi, bảo "Cứ để con thi, thực lực sao thì làm như vậy, nếu khả năng con không được thì vào đó học cũng đuối, học ngoài khả năng thì nó vất vả chứ chẳng hay ho gì"
Mẹ nghe cũng có lý nên đành xuôi theo bố. Thôi đấy, thử sức đầu đời của con, tự con bơi vậy, bố mẹ sẽ giúp con hết khả năng của mình, còn lại trông chờ cả vào con thôi

Còn nhớ mấy ngày cả mẹ cả con cùng ốm nằm ở nhà, đến hẹn nộp hồ sơ đăng ký thi cho con, mẹ đi nộp về tâm trạng thì hồi hộp, còn trẻ con thì vui và phấn khích, đáp lại sự hồi hộp (âm thầm) của mẹ bằng tiếng reo "YEAHHHHHHHHHHHH"
Con và các bạn đi thi trong trạng thái hồ hởi như trẩy hội, 5 đứa trẻ con nô đùa cười nghịch ầm ĩ trước giờ lên thi, phụ huynh thì căng thẳng thì thầm trao đổi. 5 đứa lên phòng thi, bố mẹ ngồi dưới mặt mũi căng lên, mồm miệng nhạt thếch vì lo lắng, 5 đứa quỷ con vẫn nô ầm ầm

Thời gian chờ đợi con và các bạn thi là khoảng thời gian dài lê thê bất tận... Nhưng có lẽ với các con, đó không phải là điều gì đáng sợ đến thế, tất cả hồ hởi lên gặp cô và "học" (các con dùng từ thế khi vào phòng thi với cô giáo), và "học" xong, bạn nào cũng được cô khen giỏi và cho kẹo (cô khen tất cả các bạn tham gia thi - chú thích của mẹ hiiii)
2 tuần chờ đợi kết quả, mẹ bồn chồn lắm, mặc dù cứ xác định là con thi trượt đi... nhưng nói vậy chứ không thể không thắc thỏm hy vọng, mẹ vẫn chuẩn bị tinh thần cho phương án 2 - đợi mua hồ sơ cho con vào trường đúng tuyến - trường tiểu học Lý Thường Kiệt.
Và rồi cái ngày mong chờ hồi hộp cũng đã đến, suốt cả buổi sáng ngày 11, điện thoại của mẹ reo liên hồi, mọi người hỏi han kết quả, nhờ xem kết quả, rồi chỉ là để than thở "Ôi sao lo lắng quá"
Bố đi đến trường rồi nhắn tin cho mẹ "Chiều 2h mới công bố kết quả thi"
Mẹ như ngồi trên đống lửa khi mẹ Quang Minh báo QM đã biết kết quả từ tối qua: ĐỖ
10h, mẹ nhận được tin nhắn của bạn: "Nhắn cho chị tên của Chíp để chị nhờ xem kết quả"
Và 5 phút sau, mẹ nhận được tin, con gái mẹ đã thi đỗ rồi

Khỏi phải nói mẹ sung sướng đến thế nào... không có icon nào diễn tả được tâm trạng của mẹ
Chiều, mẹ thu xếp vào trường xem kết quả, và 5 đứa đi thi hôm đó đỗ cả 5... mẹ hồ hởi gọi điện thông báo, thật không còn kết quả nào tốt hơn thế
Và... mẹ thật dài dòng, nhưng chúc mừng tân binh của mẹ, con bắt đầu vào lớp 1, chúc con và các bạn có khoảng thời gian trong trường tiểu học thật vui vẻ và học được nhiều điều hay từ cô giáo và các bạn...
----
Chú thích: Ảnh chụp trong trường tiểu học Thực nghiệm













cunquyen # Friday, June 11, 2010 11:28:51 PM
Chíp & Bindaolan # Saturday, June 12, 2010 1:04:07 AM
Tine May Beetinemaybee # Saturday, June 12, 2010 1:32:57 AM
Mẹ chị mừng còn hơn chị, nhỉ
sau này trong các hoạt động của trường, lớp mình có lớp cạnh tranh rùi
Chíp & Bindaolan # Saturday, June 12, 2010 3:26:42 AM
@ Tũn: Thanks
Tinamuoioi # Saturday, June 12, 2010 1:07:31 PM
Mà chị ơi, bé "thi" là thi những gì hả chị? Em cũng đang lo chạy Trường cho Tina đây.
Song dai bien rongQuangyenvi # Saturday, June 12, 2010 2:54:26 PM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Sunday, June 13, 2010 1:01:54 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Sunday, June 13, 2010 2:42:00 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, June 14, 2010 4:48:02 AM
Originally posted by muoioi:
Em ơi làm các bài test IQ thôi em ạ, với bọn trẻ con thì như là chúng nó đi chơi và làm các bài tập trò chơi thôi, chứ bố mẹ thì căng thẳng phết
Cảm ơn em nhé
Tina em định xin trường nào thế?
Chíp & Bindaolan # Monday, June 14, 2010 4:49:20 AM
Originally posted by Quangyenvi:
hiii nói niềm vui nhân đôi vì hôm trước biết kq thực nghiệm, hôm sau là SN em Bin 3 tuổi
Chíp & Bindaolan # Monday, June 14, 2010 4:50:57 AM
Originally posted by mebebong:
Con thì cũng bình thường thôi, có mẹ sướng là chính hí hí hí
Chíp & Bindaolan # Monday, June 14, 2010 4:51:29 AM
Originally posted by Socconhonganh:
hiii uh, thích các chương trình ngoại khóa của trường đấy lắm ý
Cơ sở vật chất cũng ổn nữa, phê
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Monday, June 14, 2010 6:57:01 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, June 14, 2010 7:04:42 AM
Originally posted by jeekayak:
hí hí đấy chị đã bảo là nếu chị lẳng lặng ko nói gì nữa thì đừng hỏi, bởi đang buồn
Giờ thì ko phải hỏi cũng nói, bõ nhỉ
Tran Thoi Minh Khang (Teppi)bameteppi0607 # Monday, June 14, 2010 7:22:15 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, June 14, 2010 7:36:53 AM
Cảm ơn cô nhé, mẹ cháu đang còn phải làm quen với việc hè này cháu ko còn học mẫu giáo nữa rồi, cũng hơi hồi hộp một tí
Unregistered user # Tuesday, June 15, 2010 6:08:44 PM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 16, 2010 12:43:39 AM
Hôm chụp ảnh này là đến họp phụ huynh trước khi các con thi, hôm thi con mặc váy khác cơ
Cơ mà hai váy, váy nào cũng đẹp
Linh Cuakem82006 # Wednesday, June 16, 2010 6:34:13 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 16, 2010 7:20:16 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, June 16, 2010 7:24:20 AM
Chúc mừng Chip
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 16, 2010 7:31:33 AM
Originally posted by TTCT:
Bác nói chuẩn, em hồ hởi về thông báo cho con là nó thi đỗ, nó dửng dưng hỏi thế này :
- Mai đi học luôn à mẹ?
- Không, tháng 7 mới đi cơ
- Ồi, chán...
Mẹ tưng hửng vì thái độ của bà con hiiiii
Teeth Leeteeth # Thursday, June 17, 2010 2:46:04 AM
Chúc mừng chị Chíp ná, bác cứ đúc lại những trải nghiệm đi, có gì em hỏi, hị hị, chỉ sợ đến tầm Bin và Teeth, trường này lại ngoài tầm với giống như Nguyễn Siêu ý...
Ôi cái sự học hành
Linh Cuakem82006 # Thursday, June 17, 2010 3:03:57 AM
Originally posted by teeth:
Đúng đấy teeth nhỉ, chị cũng sợ như thế lém
Chíp & Bindaolan # Thursday, June 17, 2010 3:10:29 AM
Originally posted by teeth:
Nguyễn Siêu là trường tư, trường này trường công mà, ko sợ đâu
Nó có từ năm 1978 cơ mà, có phải mới có đâu hiiii
Chip&Miuhuynhgialinh # Thursday, June 17, 2010 4:28:38 AM
titbomblog # Thursday, June 17, 2010 12:44:39 PM
Chíp & Bindaolan # Friday, June 18, 2010 12:42:05 AM
@ Titbom: Nghe đồn là thế đấy
baohannv # Monday, June 21, 2010 1:18:25 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, June 21, 2010 2:11:43 AM
Unregistered user # Wednesday, June 23, 2010 4:09:08 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 23, 2010 4:36:46 AM
Em mê Nguyễn Siêu phết ý, mỗi tội nặng đô quá em ứ theo được
Unregistered user # Thursday, July 29, 2010 10:23:57 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 29, 2010 6:13:16 PM
Về học phí thì nó là trường công, nên đóng tiền như trường công thôi, như năm nay mình biết thì tổng tiền mình phải đóng cho con 1 tháng khoảng 700k bao gồm tiền ăn và tiền bán trú.
Tiền điều hòa mỗi tháng khoảng 10 - 20k gì đó (cho những tháng nóng/lạnh phải dùng điều hòa)
Thế thôi bạn ạ
Chip&Miuhuynhgialinh # Friday, July 30, 2010 1:08:00 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, July 30, 2010 1:44:09 AM
Chip&Miuhuynhgialinh # Friday, July 30, 2010 2:59:18 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, July 30, 2010 3:01:58 AM
Tinamuoioi # Friday, July 30, 2010 3:18:58 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, July 30, 2010 3:24:59 AM
Ví dụ nàng đi học có chuyện thế này
- Hôm nay ở lớp con có 2 bạn viết chậm bị cô phê bình mẹ ạ
- Cô phê bình thế nào con
- Cô bảo hai bạn chưa tập trung nên viết chậm quá, nếu hết giờ mà chưa viết xong thì cô phạt hai bạn về nhà cô ăn cơm tối nhé
Mẹ nghe hình phạt của cô xong thì cười đứt ruột luôn, nói thầm với bố nó là cô mà phạt thế khéo bố các cháu lại thích quá
Hết ngày hôm nay nó lại nghỉ hai tuần em ạ
Tinamuoioi # Friday, July 30, 2010 3:45:03 AM
Tina nhà em chưa đi đến trường buổi nào cả. Em đổi Trường cho con rồi (em mới mua được hồ sơ hôm thứ 3 này thôi)
Ở đây không có chuyện trẻ được đi học dự bị chị ạ. Ngay như Tina nhà em đã mua được hồ sơ Trường này rồi mà giờ vẫn chưa biết ngày nào đến Trường đấy, trong khi Kế hoạch là ngày 15/8 học.
Lại nhìn tấm hình trên cùng của con gái, sao iu cô này đến lạ
Chíp & Bindaolan # Friday, July 30, 2010 3:59:21 AM
Lựa chọn của người A cho con họ chưa chắc đã là lựa chọn tốt cho người B cho con người B, mà chỉ có A hay B là biết cái gì tốt nhất cho con mình, vì thế nên chị tin chắc rằng những gì em làm cho con em cũng là những điều tốt nhất
Unregistered user # Monday, June 20, 2011 8:43:56 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, June 21, 2011 1:07:47 AM
Chị ko post số phone lên trên này, nếu em cần gì thì add YM của chị rồi trao đổi thông tin nhé: dlllq
Khi add nhớ cho chị lời nhắn để chị biết là ai nhé, ko thì lại ignore mất
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM