My Opera is closing 1st of March

Vẫn lại là Ti-gôn

,



Trời trở rét, âm âm u u... có lẽ vì thế mẹ chợt thèm một chút hồng ấm ấm, như những trái tim nhỏ xinh, giữa trời đông giá rét, vẫn một màu hồng rực rỡ, màu của tình yêu...

Rặng ti-gôn sau cơ quan mẹ cứ như là nở quanh năm, mẹ chưa bao giờ thấy thiếu vắng những bông hoa nhỏ xinh xắn đó cả...
Nếu có tệ nhất, cũng chỉ là như bây giờ... hoa chỉ lác đác chứ không nhiều, nhưng bù lại, mẹ thấy rất nhiều nụ hoa xanh sắp chuyển thành màu hồng rực rỡ... có lẽ chỉ vài tuần nữa thôi... cả rặng hoa chắc lại tràn ngập một màu hồng ấm áp...
Máy ảnh nhà mình đắp chiếu lâu quá rồi, tại mẹ chẳng có thời gian... và thêm nữa dạo gần đây mẹ có nhiều chuyện đau đầu quá, nên mẹ chẳng còn hứng thú gì với ảnh ọt sad
Mẹ nghĩ mẹ cũng cần phải F5 lại bản thân mình, cũng phải tự biết yêu thương mình...
Và F5 đây...

Một nụ xanh non nhỏ bé giữa trời đông ảm đạm:



Nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống, bởi vì chả mấy nữa, nó sẽ chuyển mình để có những đốm hồng nho nhỏ:



Và rồi rực rỡ:



Bắt được một chú ong lẻ loi cần mẫn:



Chạm nhẹ:



Thật là khẽ khàng thôi...



Mặc dù tất cả những trái tim nhỏ xinh ở đây, dù là còn non tơ hãy đã già dặn... đều thuộc về mình chàng p

Trò chơiMẹ con bận lắm

Comments

Chíp & Bindaolan Friday, December 4, 2009 1:20:05 PM

Mặc dù nó bị mang tiếng oan là trái tim vỡ, nhưng tao không thấy thế mày ạ
Tao lại thấy hoa tigon như những trái tim nhỏ nhưng tràn đầy sức sống, vươn mình và dẻo dai...
Mày có giống thế không p love

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Friday, December 4, 2009 1:52:10 PM

Originally posted by huytun:

Đang đao ni đậm đặc nên chả thấy gì đẹp p: :ko:, chả thấy sức sống ở đâu cả


Chả thấy sức sống ở đâu, mà em đảm bảo bác vào comment liên tục, rồi tranh thủ ngắm hoa ý.
@ bác Lan: Em thèm 1 cái máy ảnh thật sịn, chứ cái bao diêm của em chụp phí cả con gái em bigsmile

P'titcochonheogacon Friday, December 4, 2009 5:04:10 PM

yêu quá chị ơi

Chíp & Bindaolan Saturday, December 5, 2009 1:08:21 AM

Originally posted by daolan:

Mày có giống thế không p: :love:


Originally posted by huytun:

chả thấy sức sống ở đâu cả :o:


Ý tao là đối với hoa này tao thấy nó luôn đầy sức sống, và điều đó tao cũng thấy ở mày ế p

Chíp & Bindaolan Saturday, December 5, 2009 1:09:46 AM

Originally posted by jeekayak:

@ bác Lan: Em thèm 1 cái máy ảnh thật sịn, chứ cái bao diêm của em chụp phí cả con gái em :D


Phí mà lên hình em vẫn xinh như thế, thì không hiểu bên ngoài em thế nào nữa nhỉ
Mong đến tết để gặp em quá love

Chíp & Bindaolan Saturday, December 5, 2009 1:11:03 AM

Originally posted by heogacon:

yêu quá chị ơi


love yêu nhỉ, chị cũng yêu mấy cái hoa này lắm

Nguyen Phuong Linhmebebong Saturday, December 5, 2009 1:22:59 AM

Đẹp thật ế.

Originally posted by daolan:

Tao lại thấy hoa tigon như những trái tim nhỏ nhưng tràn đầy sức sống, vươn mình và dẻo dai...


Em cũng thấy thế wink

Chíp & Bindaolan Saturday, December 5, 2009 1:25:10 AM

love love
Tại cái bài thơ thất tình quá nổi tiếng kia làm cho hoa này bị mang tiếng oan nhỉ bigsmile
Giả như TTKH làm bài đó khi đang yêu say đắm thì hoa này sẽ lại mang ý nghĩa khác ngay thôi lol

Chíp & Bindaolan Saturday, December 5, 2009 1:27:01 AM

Tiếc quá, hôm qua chụp không có tí nắng nào, trời thì âm u
Hôm nay nắng đẹp rực rỡ thì không mang máy huuuuuu

Song dai bien rongQuangyenvi Saturday, December 5, 2009 4:13:37 AM

Mặc dù tất cả những trái tim nhỏ xinh ở đây, dù là còn non tơ hãy đã già dặn... đều thuộc về mình chàng

Vụ này hay

XUAN DUONGDUONGCUN Saturday, December 5, 2009 4:16:31 AM

ÔI đẹp quá chị ạ love love love love

Chíp & Bindaolan Saturday, December 5, 2009 4:19:30 AM

Originally posted by Quangyenvi:

Vụ này hay


hay nà sao lol

@ Dươngcún: bigsmile bigsmile

Thanh Huyềnchichbong020 Saturday, December 5, 2009 6:37:55 AM

Ảnh đẹp quá, em cũng rất thích hoa tigon. Dạo này lắm chuyện lắm hả bác, cố gắng giải quyết xong xuôi còn cho các em tụ với chứ bigsmile

Chíp & Bindaolan Saturday, December 5, 2009 7:29:38 AM

Bác đang cố đây em ạ, nhiều chuyện quá làm bác căng như dây đàn
Đang hô CỐ CỐ CỐ bigsmile

Unregistered user Saturday, December 5, 2009 9:21:58 AM

Susi writes: hoa đẹp quá.em thik hoa này lém. hôm nào nắng đẹp,cho bọn trẻ con đi chưi đi bác,bắn ảnh cho chúng nó đẹp hơn bắn hoa :x

Song dai bien rongQuangyenvi Saturday, December 5, 2009 9:25:30 AM

Originally posted by daolan:

Đang hô CỐ CỐ CỐ


Tôi hô cùng nhá CỐ CỐ CỐ LÊN ! yes

Chíp & Bindaolan Saturday, December 5, 2009 10:27:43 AM

Originally posted by anonymous:

bắn ảnh cho chúng nó đẹp hơn bắn hoa :x


Chị cũng thích thế love

Chíp & Bindaolan Saturday, December 5, 2009 10:28:10 AM

Originally posted by Quangyenvi:

Tôi hô cùng nhá CỐ CỐ CỐ LÊN ! :yes:


hí hí hí
Có người hô hỗ trợ thế lày thì ngon roài lol

Chíp & Bindaolan Saturday, December 5, 2009 10:28:50 AM

Originally posted by huytun:

Vì cái ấm mà cố lên :D :D


Tao đang tham lắm ế, vừa nấu cơm vừa hóng hớt, thấy nhắc ấm là phải nhào vô liền này mài lol

P'titcochonheogacon Saturday, December 5, 2009 4:17:31 PM

em yêu mấy em ý vì em hay đọc bài thơ "hai sắc hoa ty gôn ý", bên này đỏ mắt ko thấy hoa này chị ạ, nhưng có hoa sưa nha chị, nhìn mê phết

Tran Thoi Minh Khang (Teppi)bameteppi0607 Monday, December 7, 2009 1:36:16 AM

Đẹp quá, sống động quá vì có thêm những lời bình hay của tác giả bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, December 7, 2009 3:06:10 AM

@ Heo: Chị cũng biết đến tigon nhờ bài thơ đó bigsmile

@ Tép: hị hị hị cứ coi như là được nghe khen, nhề lol

Mr Ốcmeoc Monday, December 7, 2009 4:18:20 AM

Nong nanh nhỉ, ghen tị mí các bác có cái niềm đam mê này, em thích lắm mà ứ mon men được...hức

Mr Ốcmeoc Monday, December 7, 2009 4:19:00 AM

Quên, hôm sinh nhật iem mà bác mang súng này đi bắn thì chỉ có mà phê hơn con tê tê nhỉ bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, December 7, 2009 4:32:46 AM

@ Ốc: Ơ cô nài, thích bị oánh ko mà biết người ta tiếc rồi còn cứ nhem đi nhem lại mãi thế nhể bigsmile

Mr Ốcmeoc Monday, December 7, 2009 7:07:37 AM

Originally posted by daolan:

nhem đi nhem lại mãi thế nhể


Iem có nhem đâu nhể whistle

Chíp & Bindaolan Monday, December 7, 2009 7:09:18 AM

lại chối hở lol lol

Mr Ốcmeoc Monday, December 7, 2009 7:19:27 AM

Thật mà bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, December 7, 2009 7:22:46 AM

Thật thì tha lol

Tinamuoioi Tuesday, December 15, 2009 1:40:00 AM

Ôi, đẹp quá. Chậc, vào mấy nhà ảnh ọt thế này, em thèm quá cơ smile

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 15, 2009 2:20:53 AM

Thèm thì mua máy đi thôi bigsmile bigsmile bigsmile

Tinamuoioi Tuesday, December 15, 2009 2:27:56 AM

Hức hức, em đang "khát" lắm đấy nhé. Khi nào thèm không cưỡng lại được nữa thì em nhờ chị mua giúp em nha. Em thèm gần như là muốn chết rồi đây, nhưng số em khổ, không chết được, chỉ giã gạo nên mới ... đau bigsmile bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, December 15, 2009 2:59:33 AM

Thế giống chị đợt trước lol
Cứ mở các bài hồi xưa ra mà xem, thèm vật vã lên lun lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Ôi, đang tâm trạng bị đè nặng, giờ lại sang ngắm hoa Tigon, bùn qué

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Đang đao ni đậm đặc nên chả thấy gì đẹp p knockout, chả thấy sức sống ở đâu cả o

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

Đang hô CỐ CỐ CỐ :D




Vì cái ấm mà cố lên bigsmile bigsmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28