My Opera is closing 1st of March

Valentine's day

, ,

Lẽ ra bài này em up vào sáng thứ 7, trước khi mình về, nhưng giờ mới up, hị hị xin lỗi nhớ (ảnh hơi tối do hai tình yêu nhớn bé của mình mải chơi quá, ngồi chom chỏm trong nắng, mà phòng mình thì chựt, em không thể nào chụp cho tử tế được, mình đừng có hậm hực nhớ )
--------------
Sáng thứ 7 – valentine, mình vẫn đi làm, em ở nhà quyết hoàn thành mấy món quà tặng mình lol thôi thì cứ của nhà giồng được, khả năng tới đâu em chơi tới đó
Đây, quà của mình đây
Đầu tiên là cắt tóc cho tình yêu lớn của mình, một kiểu đầu mới nhớ… Cắt xong mới nghĩ sao mình không cắt cho con từ trước như vầy nhỉ, xinh hơn bao nhiêu :

Photobucket

Hứng chí lên hát hò thế này mình ạ

Photobucket Rồi vật qua vật lại cho tóc tai bù xù như vầy Photobucket Rồi đến gọt tóc cho tình yêu bé, cũng vẫn là húi cua… tại nhiều người kêu là tóc nó như rừng Húi cho tình yêu bé mệt kinh mình ạ, nó quay bên nọ, lắc bên kia, rồi lại khóc vì tóc đâm vào cổ… em húi sơ qua trên sân thượng, rồi lôi vào phòng tắm cho ngồi trong chậu vầy nước, em tranh thủ tỉa tót cho tròn cái đầu lol (tuy nhiên lần này cắt đằng sau chạ đẹp lắm mình nhờ, vẫn hơi bậc thang tí lol )
Photobucket Rồi hai tình yêu nhớn bé cũng thể hiện tình yêu Photobucket Photobucket Photobucket Tình yêu nhớn thơm tình yêu bé vẹo cả mặt như vầy Photobucket Rồi đến bánh tình yêu. Cái này là Browni Chocolate, món khoái khẩu của mình. Lúc nó vừa ra lò, còn thô kệch: Photobucket Photobucket Giờ em khoác cho nó cái áo rồi (ko phải tại em mà cái viền white chocolate nó lem nhem nhé, tình yêu nhớn của anh cứ lon mon rồi thò tay quẹt một nhát, đưa lên miệng mút mút) Photobucket Cái này là em cắt miếng nho nhỏ, nhúng vào chocolate cho mình theo yêu cầu nhớ (để cắn một miếng đầy chocolate, tan và ngọt lịm đầu lưỡi p ) Photobucket Và đây nữa, mặc dù mình với em là tình yêu vĩnh viễn lol nhưng giống như mình, hai tình yêu nhớn bé kia cũng là của em, nên tặng hai tình yêu một đĩa white chocolate (đổ hơi vội nên bị rỗ, nhưng ngon chán, nhờ ) Photobucket Photobucket Trưa mình về, em húi nốt cho mình cái đầu, thế là mình với tình yêu bé có hai cái đầu giống hệt nhau nhé lol tiếc là mình ko cho em sâu để khoe với bà con thành quả lao động cật lực của em trong buổi sáng valentine Chiều, đến phiên mình, mình tặng cho em một buổi chiều lãng mạn đúng theo kiểu truyền thống từ xưa đến nay của mình (ặc ặc ặc) May mà đến chủ nhật mình biết cách gỡ gạc lại, chứ không em thù mình đến… valentine năm sau

Lần sau em nấu… ít thôiCon dê tương lai

Comments

Tân SangTansang Saturday, February 14, 2009 9:48:31 AM

Thấy Tag: Cho riêng tôi..., Học nấu ăn, Gia đình tôi Quả này chắc là lại có món ngon để thèm đây.

Chíp & Bindaolan Saturday, February 14, 2009 2:09:57 PM

lol
Đoán đúng yes
Chỉ là một cái Browni chocolate làm tặng chồng, và ít white chocolate cho con gái rượu p
Chưa up ảnh vì hôm nay ... "bựn quá" lol
Mai mời BB qua nhà chơi ăn bánh uống nước nhé hiiii

Cún & Nhímkimsonbui Saturday, February 14, 2009 5:15:41 PM

Nửa đêm nghe bánh là đã thấy thèm rồi lol

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, February 16, 2009 1:35:33 AM

Sáng nay vẫn chưa thấy bánh hả mẹ Chíp Bin!

Chíp & Bindaolan Monday, February 16, 2009 1:59:59 AM

Đây rồi đây rồi, so di cả nhà cho ăn bánh ngóng lâu quá...
Mời cả nhà vào ăn bánh với nhà cháu nhớ hị hị hị

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, February 16, 2009 2:05:47 AM

KHéo tay cực kì. Còn biết cắt tóc cho con nữa cơ đấy. Sao mà hoa tay hoa chân nó vào nhà bà hết vậy?????

Công nhận Chíp để tóc trước nhìn xinh hơn thật!

Bánh thì ngon lành quá xá!!! ăn no rồi, về đây nhá!

Unregistered user Monday, February 16, 2009 2:06:54 AM

Kan writes: KHÂM PHỤC QUÁ THÈM QUÁ

Chíp & Bindaolan Monday, February 16, 2009 2:14:46 AM

hị hị cảm ơn cả nhà động viên... hí hí hí

Cún & Nhímkimsonbui Monday, February 16, 2009 2:18:18 AM

Mẹ Chíp khéo tay quá, thực hiện đúng phương châm "tình yêu đi qua đường dạ dày" bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, February 16, 2009 2:24:11 AM

lol
Chạ biết tình yêu đi qua dạ dầy rồi có trôi tuột đi không mụ nhỉ
Nghĩ đến đó là đã buồn cười rồi lol

Moon' MomLinhMoon Monday, February 16, 2009 2:32:50 AM

Ảnh đẹp
Hàng Ngon
Gái xinh
Trai đẹp
Mẹ khéo


ối giời ơi, chả còn gì không rơi vào nhà bác cả. bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, February 16, 2009 3:02:40 AM

lol lol
Còn nhiều thứ ko rơi vào lắm em ơi lol

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, February 16, 2009 3:09:57 AM

Tham vừa thôi. Rơi từng ấy mà thiên hạ đã ghen ăn tức ở lắm rồi. Chắc lại đòi đôla, vàng miếng nó đổ xuống nữa chắc bigsmile bigsmile bigsmile bomb scared furious devil devil devil

Chíp & Bindaolan Monday, February 16, 2009 3:11:45 AM

lol lol
Bà nài chỉ có hiểu ý tôi
Thèm là thèm như zậy đấy yes

Teeth Leeteeth Monday, February 16, 2009 3:54:52 AM

Lại một nhà nữa đi qua cái dạ dầy, sao mà ngon khíp, mặc dù em sợ béo lắm rồi, he he he

Tự thấy xí hổ, hôm va linh tinh chỉ hóng chờ quà chồng chứ chả làm gì cho chồng cả, he he he

baohannv Monday, February 16, 2009 4:09:06 AM

TY nhớn có quả đầu hơi bị ngon nhá, nhìn đã con mắt bên phái, sướng con mắt bên trái bigsmile. Tình yêu bé thì khỏi phải nói. Còn vài cái TY râu ria kia không nhể, bác sang câu một ít bigsmile

À, hôm nào sang gọt dũa TY nhớn bé hộ bác cái nhá party

Chíp & Bindaolan Monday, February 16, 2009 4:29:31 AM

@ chị N: Không thành vứn đề, hôm nào nhá, em gọt cho lol
Đẹp khoe xấu ráng chịu lol
Tình yêu râu ria nhà bác thiếu giề hề hề, hôm đó bác làm món gì đấy??
@ teeth: cứ được tặng quà là thích rồi, xấu hổ giề lol

Unregistered user Monday, February 16, 2009 7:36:14 AM

QYV writes: Èo.......... sướng thế!

Chíp & Bindaolan Monday, February 16, 2009 7:49:19 AM

Sướng cái gì thế mụ lol lol

cunquyen Monday, February 16, 2009 8:42:14 AM

Giời cao đất dày ơi sao mà lắm tài thế, chia bớt cho tôi 1 tý đi sad. Đời tôi chưa từng làm được 1 cái bánh, socola thì càng ko sad. Mà bà làm nhiều socola thế ăn làm sao hết, ăn nhiều chỉ tổ béo chứ ích lợi gì, chia cho mọi người cho béo hộ đê bigsmilebigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, February 16, 2009 8:50:19 AM

lol Tôi có ăn đâu, chết cũng ko ăn lol lol
Tôi chỉ cần chụp ảnh bằng 1/10 mụ là tôi đổi hết lol

cunquyen Monday, February 16, 2009 9:18:30 AM

Úi giời, chụp ảnh nó là 1 cái thứ phù phiếm ko thiết thực, cái đống bánh trái, cơm ăn hàng ngày kia nó mới vực được đạo lol

Chíp & Bindaolan Monday, February 16, 2009 9:33:57 AM

phù là phù thế nào, từ chụp ảnh mà có những hộp sữa cho Cún, vừa củng cố tình yêu, thỏa mãn ham mê khám phá và sở thích, càng thêm gắn bó...
Nói chung là tôi đang mê lol và đang thèm p

Đôi dép đẹpĐồngNaLan Tuesday, February 17, 2009 4:16:48 AM

GATO vật vã nhé. Bắt đầu lại sự nghiệp bánh trái roài à?
Giai nhà mụ cho mụ "đè đầu cưỡi cổ" à lol , giai nhà tôi dụ mấy lần mà ko dám cho tôi đè á chỉ dám đè con thôi hehe

Bảo BảoiuBB Tuesday, February 17, 2009 4:55:02 AM

Ghet qua co. De cm cho bac em phai tao account nay. Hehe, bac gioi de that day. Hehe

Chíp & Bindaolan Tuesday, February 17, 2009 5:32:05 AM

@ Nacoi: Đâu có, chỉ có dịp phải làm thì mới làm thôi mụ ạ, tôi vẫn lười lắm p
Vụ đè đầu cưỡi cổ là giai hoàn toàn tự nguyện sau bao lần nhìn vợ gọt đầu cho con giai, tự tin là mình thì ngồi im, trong khi thằng cu thì ngoáy loạn xạ mà mẹ nó vẫn cắt được
Cơ mà lần đầu cắt cho cũng run gần chết lol (Tôi run ấy chứ ko phải giai run p)
@ BB: ô chị để cho khách cũng com được cơ mờ, nhìn Kan ở trên kia kìa p Cảm ơn em đã ghé thăm love

Unregistered user Tuesday, February 17, 2009 6:51:50 AM

Anonymous writes: tôi thử của bà nhé

Unregistered user Tuesday, February 17, 2009 6:51:53 AM

Anonymous writes: tôi thử của bà nhé

Chíp & Bindaolan Tuesday, February 17, 2009 7:06:48 AM

lol com thử mà com cho hai nhát thế à lol

GauBearfamily Tuesday, February 17, 2009 9:45:55 AM

Eo, chị Chíp cắt tóc mới iu thế..bao giờ e Gấu mới có mái tóc dài giống chị nhờ..
Mà pác ui,pác sâu công thức làm bánh lên cho e học hỏi với..mà này,pác chụp ảnh hơi bị đẹp

Hoikun&Simbahoikun Tuesday, February 17, 2009 10:42:21 AM

Trời ơi, con gái xinh quá. Đúng là tóc này đẹp hơn tóc tết hai bên.
Bánh cũng ngon, chốc cô cũng ngon và mẹ thì khéo quá đi mất.

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 18, 2009 12:56:13 AM

@ Gấu: Em càng cắt tóc càng nhanh mọc mờ, lát bác sâu công thức nhớ, nhưng không có ảnh chụp từng công đoạn như nhà Hói đâu nhá, bác lười chụp lắm (vì làm có một mình, chạ có ai mờ chụp hộ cả nên không bao giờ có ảnh từng bước hị hị hị)
@ Hói: Hâm mộ nhà Hói lâu lắm rồi đấy nhớ, hôm nay có nhà Hói ghé thăm vui quá love
Tranh thủ bày tỏ tí ngưỡng mộ mẹ Hói nhé: mẹ đảm (Giỏi toàn tập luôn ý nhé p ), con xinh, bố đẹp giai lol

Hoikun&Simbahoikun Wednesday, February 18, 2009 3:32:43 AM

Mẹ C&B ơi, MH ghé thường xuyên lắm nhưng bị bệnh lười cmt nên không lưu lại hành tung, hihi.
Vụ chụp ảnh làm gì có ảnh nào chụp từng công đoạn đâu mà, Mẹ Chíp nhầm với ai rồi. Mh chỉ chụp lúc hoàn thiện thôi, cũng thích chụp công đoạn trông cho pro nhưng chẳng ai chụp cho hết, tay mình thì bẩn sad.
MH ngưỡng mộ ai giỏi làm bánh trái lắm, vì cả nhà đều không hảo ngọt nên Mh hiếm khi đụng vào bánh lắm, chỉ biết làm có vài thứ thôi.

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 18, 2009 3:39:01 AM

Làm gì có, bánh trong nhà mẹ Hói pờ rô lắm
Lần đầu tiên vào nhà Hói là lúc đi tìm cách bài trí phần cơm của trẻ con cho ngon mắt (dịp đó tự dưng Chíp lên cơn biếng ăn), ngất lim luôn trong đó lol lol
Mà Mẹ CB không giỏi bánh trái đâu lol

Hoikun&Simbahoikun Wednesday, February 18, 2009 3:42:31 AM

A, MH đang khởi động lại vụ cơm cho con đấy, cùng chia sẻ nhé. MC có món nào hấp dẫn trẻ con mách MH với. Nói thật lòng đấy vì Hói gầy quá cần vỗ béo một tị.

Hoài Phongsusubapcai Wednesday, February 18, 2009 4:12:43 AM

Nhà mẹ Chíp vui quá. Em thập thò mãi đến hôm nay mới chào sân mẹ Chíp. Vì cái mẻ bánh kia đấy. Nhìn thèm không chịu được, phải còm men để xin ăn lol lol bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 18, 2009 4:20:57 AM

Ối Mẹ Chíp đang học Mẹ Hói mà, Chíp ăn ko đến nỗi nào nên mẹ cứ ăn gì cho con ăn nấy thôi mẹ Hói à...
@susu: Ớ sao thập thò nhờ, vào hẳn chứ lị, hôm nào ọp thì để mẹ chíp làm một mẻ mang đi nhớ (cho ai nghiện choc thôi, chứ MC ko dám ăn vì... sợ béo lol )

Hoài Phongsusubapcai Wednesday, February 18, 2009 4:31:11 AM

Thế thì càng thèm hơn hahaha, lại chết vì ghen tị với các mẹ ngoài ấy mất thôi. Lần ọp trước là cái bánh trái cây gì, nhìn đã ngất lên ngất xuống rồi, lần này lại còn bánh súc cù là, đúng món nghiện của em bigsmile bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 18, 2009 5:26:53 AM

ô mẹ su ở trong Nam à, thế thì túm chặt con mẹ Na lol

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Wednesday, February 18, 2009 6:10:36 AM

Chết vì thèm thật,thèm đủ thứ nhà này, có lẽ trước mắt thèm nhất là mẻ socola trắng. Off thì xin 3/4 đĩa nếu trong trường hợp 3/4 người off sợ béo hì hì Gần đây Chíp xinh quá. bigsmile love

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 18, 2009 6:10:47 AM

Tôi chả ganh với bà thì thôi, bà ganh giề với tôi hở bà kia bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 18, 2009 6:12:18 AM

@ Cún Bích: Choc trắng ngọt lừ hà mụ ơi, chả ra chocolate
Hôm đó định làm ít choc bạc hà và cam, mà ko kịp đấy, ăn hay hơn ăn choc trắng hiiii

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Wednesday, February 18, 2009 6:13:54 AM

Ôi thật hả? Cả đời chưa nghe nói choc bạc hà và cam, huống chi là được ăn. Tội lỗi quá. Phải ăn cho hết tội thôi.

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 18, 2009 6:27:07 AM

@ Cún Bích: Còn cả choc dâu lol
Bạc hà màu xanh nhẹ, ăn hơi cay cay vị bạc hà
Cam và dâu màu cam và hồng: Thơm mùi cam dâu
Trước tết tôi mua dưng cái dâu bị chuột xơi tái huuuuu
@ Tũn: Tôi ganh một ông chồng yêu chiều vợ cực kỳ, ganh với cậu con trai được mẹ rèn đâu ra đấy. Ghen với sự lạc quan yêu đời dũng cảm ở mụ
Ganh tất lol

Hoài Phongsusubapcai Wednesday, February 18, 2009 6:31:31 AM

Mẹ Chíp muốn có người cạn nước miếng mà chết đấy hử. Ối giời ơi, em đã bảo em nghiện sôcôla mà hu hu hu bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 18, 2009 6:42:14 AM

huuu mà cười to thế lol
Thôi ko kể nữa lol

GauBearfamily Thursday, February 19, 2009 4:44:15 AM

Công thức đâu đâu đâu pác uiiiiiiiii!!!!!!!!

Chíp & Bindaolan Thursday, February 19, 2009 6:17:50 AM

Ối quên, phục vụ ngay đây, sang entry mới nhé, 5 phút nữa p

Đôi dép đẹpĐồngNaLan Thursday, February 19, 2009 10:03:11 AM

Ôi, mình bị bỏ bom à lol
Ai muốn béo tao cho béo lol

Chíp & Bindaolan Friday, February 20, 2009 4:07:30 AM

lol lol lol
Đầy đứa muốn béo mụ ơi p

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28