Về bố chứ
Tuesday, October 19, 2010 1:49:55 AM

Em Bin rất tình cảm - nhiều người lớn trong khu nói với mẹ thế. Về nhà mới, bố mẹ đi tối ngày nên ít giao thiệp với hàng xóm láng giềng, nếu có gặp thì chỉ là một cái cười mỉm, một câu chào - thế là xong chuyện ngoại giao của người lớn.
Chẳng hiểu từ lúc nào, em Bin đã lê la làm quen khắp làng trên xóm dưới, có những lúc đến giờ cơm, mẹ đi tìm em hết hơi vì không biết em đang ngồi ở nhà nào để tìm, chỉ có một cách là đứng giữa khu và gào thật to tên em, rồi cũng phải một lúc, nghe tiếng em dạ yếu ớt ở nhà nào đó, rồi nghe tiếng em gọi dạ to dần, khi em đã từ trong nhà người ta chạy ra ngoài cửa.
Về nhà mới, mẹ không phải kìm kẹp hai chị em trong bốn bức tường, không gian của hai chị em được mở rộng hơn... nên cũng vì thế mà giờ không có chuyện thả ra là cả chị với em chạy như chưa bao giờ được chạy, chơi như chưa bao giờ được chơi.
Mẹ thích nghe câu Bin nhắc "về bố chứ" mỗi buổi chiều về. Với mẹ, câu nói đó có rất nhiều ý nghĩa


------
Chú thích: Ảnh chụp từ đầu năm, lúc mới về nhà mới













Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, October 19, 2010 3:32:43 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 3:40:34 AM
Được cái nó đi đâu cũng được các ông bà, các bác trong khu quý, cứ thấy nó là gọi nó vào nhà ời ời ý
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, October 19, 2010 3:43:53 AM
Chàng Bin, trầm tính và tẩm ngẩm thế, các ông bà, các bác quý là phải
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, October 19, 2010 3:44:08 AM
Chàng Bin, trầm tính và tẩm ngẩm thế, các ông bà, các bác quý là phải
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 3:45:48 AM
Có lần tôi tái mét mặt khi gọi nó mãi ko thấy đâu, ngày bé tôi bị lạc 2 lần nên ấn tượng đến giờ, sợ con lạc lắm.
Hóa ra ông mải chơi, ông chơi ngay trên tầng nhà mình, cách có vài nhà, mình ra tận nhà đấy gọi rồi mà ông mải chơi phòng trong nên ko biết. Hôm đấy sợ vãi mật ra hí hí hí
Tương Phùngtuongphung # Tuesday, October 19, 2010 3:59:59 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 4:20:33 AM
Sân khu nhà chị nhiều trẻ con lắm em ạ, chúng nó tập trung chơi dưới sân, xong đứa nọ rủ đứa kia rẽ vào nhà nhau, hoặc có khi đang chơi ông bà nào đó rủ nó vào chơi, thế là vào
Kiểu cái khu này nó thế, chứ không phải đi sang nhà ai là chí ngay từ đầu đâu, nên chị thấy cũng không cấm nó được ý
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 6:37:59 AM
Khải Đăngmekhaidang # Tuesday, October 19, 2010 6:41:26 AM
Originally posted by daolan:
Có gì mà chị sợ, con lớn rồi, mình dặn dò nó chơi trong khu thôi, nó biết nghe mà. Cho nó đi giao lưu thì nó mới dạn dĩ chứ. Hihihi.
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 6:46:17 AM
Đã bảo ngày bé chị bị lạc đường hai lần, giờ lúc nào chị cũng sợ bị lạc mất con, kiểu sợ ám ảnh ý em ạ.
Kể cho bố mẹ chị vụ tưởng hôm lạc nó đấy, hôm gọi mãi ko thấy nó đâu ý, ông bà cũng sợ, bảo thôi về chỉ cho nó ở trong nhà thôi, cơ mà thế thì còn nói làm gì nữa
Hôm nào có Chíp ở nhà thì hai chị em cùng xuống, yên tâm hơn nhiều hiiii
Khải Đăngmekhaidang # Tuesday, October 19, 2010 7:06:09 AM
Kệ, ko sao đâu,chơi cho quen.
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 7:12:48 AM
Originally posted by mekhaidang:
Uh chị cũng biết thế, chiều về nấu cơm thì nó cũng chạy mất, nhiều lúc cứ lo thì lại chạy ra ngó nó... có lúc quên thì nó lại tự lên nhà, hoặc đến giờ ăn thì mới đi gọi, nhưng nói chung là chàng đi chơi một mình chị ko yên tâm
Cơ mà vẫn kệ thôi em ạ, giữ nó thì thương, bảo ngày xưa ở mặt đường ko cho con đi đã đành, giờ có cả cái sân mà vẫn ko cho nó xuống chơi với các bạn, ko đành lòng
Mr Ốcmeoc # Tuesday, October 19, 2010 8:43:54 AM
Do Thi QueCuBiBob # Tuesday, October 19, 2010 9:03:50 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, October 19, 2010 11:42:35 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 1:25:07 PM
@ Sóc: Chị Quế xây nhà cũng lâu lâu rồi, mỗi tội vườn không nhà trống thôi mụ ạ
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 19, 2010 1:25:59 PM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, October 20, 2010 12:07:43 AM
'Về bố chứ' - để em nhắc thế chứng tỏ mẹ hay la cà sau khi đưa đón em đóa nha
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 20, 2010 1:03:21 AM
Originally posted by huytun:
Originally posted by mebebong:
Chứng tỏ là không đọc bài nhá
Chiều đón Bin về chị hay rẽ qua chợ nhà ông bà nội để đi chợ, có khi ở nhà ông bà chơi cả tối luôn, hoặc về ông bà ngoại ăn cơm rồi chơi đến giờ ngủ mới về
Ông Bin chỉ thích về nhà luôn, chả thích đi đâu cả nên mới nhắc mẹ thế nếu thấy mẹ đi không đúng đường về nhà mình hiiiii
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 20, 2010 1:15:17 AM
Originally posted by mebebong:
Ảnh đấy chụp lâu lắm rồi em, hồi đó Bin mới hơn 1 tuổi thì phải
Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, October 20, 2010 3:07:40 AM
Originally posted by daolan:
Có đọc mí biết là mẹ ít khi về nhà nuôn mà lị hị hị
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 20, 2010 3:09:19 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Nhưng anh Tũn thì lại không thế, đi nhà A là anh í xin đến nhà A, chứ không quành nhà B, vì nếu quành thế mẹ uýnh chết
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by daolan:
Nhà mình đó, nhiều lúc làm bạn với con là vì thế.