Vì bố là bố của con
Wednesday, December 10, 2008 7:18:27 AM
Hôm thứ 2, Chíp thèm đi ăn KFC (hay đi chơi nhỉ
) nên rủ mẹ tối đi ăn KFC, mẹ bảo Chíp về xin Bố cho đi (mặc dù mẹ cũng hẹn với bố trước rồi, sao trùng nhau thế nhỉ
)
Tối, Bố đi làm về, bố mẹ cho Chíp đi ăn, trên đường đi, Bố đổi ý muốn đi ăn lẩu, liền rủ Chíp:
Bố: Hay là đi ăn lẩu đi Chíp đi
Chíp: Không, đi ăn KFC chứ
Bố: Hay bố mua KFC cho con rồi ra hàng lẩu ăn nhé
Chíp: Không mà, ăn ở KFC chứ bố.
Bố:…
Chíp: Bố “phải” mời con đi ăn KFC đấy
Bố: Sao bố lại phải mời????
Chíp: Vì bố là bố của con mà
Bố (choáng): Con… chỉ lắm chuyện thôi
Chíp: Không phải con lắm chuyện đâu, con nói thật đấy mà, vì bố là bố của con, nên bố phải mời con đi ăn KFC chứ
Và kết quả là Bố đèo Chíp ra KFC, gọi cho con gái một suất, ngồi chờ con ăn xong, chạy chơi một hồi, rồi cho con sang nhà chị Tép chơi với chị, bố mẹ đi ăn lẩu 

















Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, December 10, 2008 7:45:45 AM
Mà chíp nói già đời nhỉ! Chết cười vì con! Qua ở với anh Tũn đi, 2 "thằng" già!
Unregistered user # Wednesday, December 10, 2008 8:07:51 AM
Tân SangTansang # Wednesday, December 10, 2008 8:39:29 PM
Sao bọn trẻ thích KFC thế nhỉ, cứ như các Bố gặp nhau làm nồi lẩu nghi ngút rồi tay cầm chén cốc nâng lên đặt xuống là khoái nhất.
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 11, 2008 12:59:24 AM
@ Sóc, Tũn: Tôi nghĩ bà Tũn nên nghĩ lại vụ con dâu, theo tôi Chíp với Tũn có vẻ hợp với nhau nhất so với các ứng cử viên khác
Mà Chíp nói thế thì bố không chịu thua mới lạ, ở nhà anh Tũn là hai ông đàn ông tranh nhau, còn đây thì chả lẽ 1 ông đi tranh giành với 1 cô (bé bỏng)
@ BB: Thích ăn thì chỉ phần nhỏ thôi BB ạ, cái cơ bản là ở đó rộng, sạch sẽ, màu sắc bắt mắt và có cả một chỗ dành riêng cho trẻ em chơi
Đến em còn thích ý chứ
Hôm đó cho Chíp ăn xong rồi thì bố mẹ cháu cũng phi ra quán lẩu, cũng nghi ngút khói, cũng chén lên chén xuống đấy ợ
Vẹn cả đôi đường, cả bố lẫn con hí hí hí
Tương Phùngtuongphung # Thursday, December 11, 2008 2:43:22 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 11, 2008 3:10:13 AM
Bố Ti mà được nghe câu đó thì chắc cũng vậy thôi
(đúng ko các ông bố có con gái
Unregistered user # Thursday, December 11, 2008 3:23:35 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 11, 2008 4:05:06 AM
Mà Chíp ăn xong KFC cũng bị bố mẹ cho về nhà chị họ để chơi, bố mẹ rung đùi ăn lẩu hiii
cho bọn trẻ con đi những chỗ đó khổ thân bọn nó lắm, chơi một lúc là chán, mà cứ phải chờ
(Thanh minh thanh nga đấy
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 11, 2008 2:43:43 PM
Tôi thấy ảnh mụ ấy chân thực lắm, quả này đi tuyền làm nền cho mấy mụ thôi
ặc...
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 11, 2008 3:13:50 PM
Unregistered user # Friday, December 12, 2008 1:52:33 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, December 12, 2008 2:06:03 AM
Em ý cũng sướng
Đi chơi mà phải ngồi chầu chờ mọi người ăn mới là tội chứ...
Đã thế muốn nhao vào phá bát phá đĩa cũng không được, thế mới tội hí hí hí
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM