Xanh-Pôn ký sự
Wednesday, May 26, 2010 8:39:40 AM

Tập 1 - KFC và cái bàn đá
Mẹ ốm lờ đờ từ chiều ngày thứ 7, ngày mà buổi trưa ngoài trời nóng đến gần 40 độ C, và đến chiều thì trời đổ giông, gió mát ùa về... Mẹ cứ thế là lả ra theo thời tiết, khó thở và toàn thân nhũn ra, không thể nhúc nhích
Sáng chủ nhật, có một cái hẹn quan trọng phải đi, may mà trời mát mẻ nên cả nhà 4 người lên đường, buổi trưa thì dừng lại ở quán KFC Nguyễn Thái Học với gia đình nhà chị Hubby, bạn thân nhất của chị Chíp
Và... sự cố xảy ra...
...Khi anh chàng nghịch ngợm và ưa leo trèo nghịch quá đà, trèo lên cả cái bàn tròn của KFC để chơi, cái bàn từ từ đổ xuống, mặc cho chàng dùng sức để cố níu lại, và mặc cho bố chàng cố với ra đỡ lấy cái bàn...
Nhưng không kịp, cái bàn đá vẫn đè lên đùi chàng, chàng khóc thét lên đau đớn, và khi đã tọa lên đùi mẹ, chàng vẫn ko thể ngừng được, vừa khóc vừa nói "mẹ ơi đau quá"
Tim mẹ chàng như tan ra vì xót xa, khổ thân quá, đau lắm chứ có phải vừa đâu
Và kết quả là, chiều hôm đó chàng cà nhắc, đến tối cà nhắc còn nặng hơn...
Tập 2 - Chụp ảnh ở Xanh-Pôn

Sáng thứ 2, mẹ tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi, đầu nhức bưng bưng...
Nhưng rồi mẹ quên đi cái mệt mỏi khi nhìn thấy anh chàng của mẹ không thể nhúc nhích được mà không khóc. Bởi vì chàng tỉnh dậy, không thể đi ra chỗ mẹ như mọi khi...
Mẹ bế chàng, đặt chàng ngồi đâu là chàng ngồi đó, ko đổi tư thế, ko đứng lên, ko ngồi xuống... Chàng ko khác gì đống thịt ko thể nhúc nhích...
Và chàng rên rỉ...
Mẹ vội nhắn tin báo xin đến muộn, gọi cho bố chàng về đưa chàng vào viện chụp X-Quang xương đùi. Bố chàng đang chuẩn bị đi công tác, liền bỏ cả lịch làm việc về chở mẹ con chàng đi
Vào đến viện, đưa thẳng chàng vào khoa Ngoại, mẹ gọi cho cô bạn làm y tá của viện đó mãi ko được... Bác sỹ cho giấy hẹn đi chụp X-Quang xương đùi, bố chàng lếch thếch bế chàng, mẹ chàng thì ôm cái cặp nặng gần bằng chàng của ông bố đi sang phòng chụp...
Trong lúc chờ đến lượt, mẹ buôn dưa với bà mẹ một cậu bạn 4 tuổi, bị gẫy xương chứ không nhẹ như chàng... hic... các chàng thấy chưa, các chàng nghịch thì chỉ khổ thôi, có sướng gì đâu mà các chàng nghịch quá như thế nhỉ
Số 30 đến rồi, chàng vào chụp ảnh nào, kể ra thì chàng cũng có hơi sợ một chút, nhưng mẹ bảo chàng là chụp ảnh cái chân, phải tươi lên thì chụp ảnh mới đẹp chứ, thế là chàng cũng cố tươi tỉnh lên tí và thôi rên hự hự
Bác sỹ nói chuyện với mẹ chàng, mẹ chàng quen thói "người sang bắt quàng làm họ"... (Thực ra lần này là lần đầu tiên vào viện mà ko có viện trợ từ các mối thân quen nào, nên mẹ chàng cũng có phần hoảng hốt), giọng hết sức giảo hoạt, mẹ chàng hỏi BS
- Giọng bạn nghe giống giọng TH quá???
- Vâng, đúng rồi ạ, em là người TH mà
- hiii thảo nào mình nghe quen thế
-
- Bạn giúp mình được ko, in giúp cháu sớm cái phim để cháu còn kịp về ăn trưa, sáng đi cháu chưa ăn gì
- Vâng chị cứ đợi chút ạ...
- À... chị ơi... cháu 5 tuổi ạ (chắc BS lấy thông số điền vào phim)
- Không, 3 tuổi thôi ạ
- Ôi...
- ...
Đấy, giảo hoạt thế đấy...
Cho chàng ra ngoài rồi cũng chả yên tâm, bố chàng lại cầm tờ 50k vào xin có kết quả sớm, bị đuổi cả người lẫn tiền ra ngoài với một câu ngắn gọn "CHỜ"
Nhưng chỉ mấy phút sau, cái bạn mà mẹ chàng nghe giọng quen quen xuất hiện ngoài cửa, nhìn mẹ chàng gật đầu và gọi "Chị ơi"
Mẹ chàng hiểu ý và chạy ra ô lấy kết quả, chàng có phim nhanh cực kỳ luôn, và các bác sỹ trẻ tốt bụng chả nhũng nhiễu và lấy đồng nào, mẹ chàng khẽ cảm ơn rồi hớn hở mang phim đi
Tập 3 - Đọc kết quả - Bó bột hay không Bó bột???

Có phim rồi, quay trở lại phòng khám nhờ bác sỹ xem kết quả thôi, vị bác sỹ trẻ săm soi cái phim (theo ý kiến chủ quan của bố mẹ thì xương ổn, chả làm sao cả)... săm soi một hồi, bảo cho chàng đi thử xem nào...
Mẹ chàng vừa đặt chàng xuống, vừa khuyến khích chàng đi (nhưng chân đau thế chàng ko đi nổi), vừa tranh thủ giãi bày là hôm qua chàng vẫn nhúc nhắc được, hôm nay mới thế này...
BS lại săm soi phim, rồi nói với mẹ chàng:
- Tôi nghi là có vết rạn ở xương, vì xương trẻ con như cành cây non, nếu có rạn mà ko xử lý kịp thì về sau sẽ rất khó điều trị, nên tôi nghĩ là cho bó bột 1 - 2 tuần cho ổn, ở nhà tích cực cho uống thêm canxi cho nhanh lành
Hic... bó bột, hồi bé mẹ chàng cũng nghịch và phải bó bột tay rồi, cái sự bó bột thì ko ngại lắm, dưng cái sự tập luyện sau bó bột mới kinh khủng cơ, đau lắm...
- Bó bột thế thì khi tháo bột sẽ thế nào bác sỹ, có đau lắm ko?
- Chỉ 1 - 2 tuần thì chưa cứng khớp nên ko sợ lắm đâu chị ạ
Hic... 1 - 2 tuần cũng đủ lâu rồi chứ chưa cứng gì nữa, nhưng BS đã nói rồi thì biết làm thế nào, thế là dắt nhau sang phòng "Bó Bột"
Ngồi chờ, biết làm thế nào, phải xếp hàng chờ thôi...
Trong lúc chờ, mẹ chàng ngó vào phòng khám xương bên cạnh, có một bác sỹ già nhìn rất phúc hậu, đang mắng một bà mẹ trẻ bế một em bé mấy tháng tuổi, chắc đầu ngón tay em bé bị kẹp vào đâu đấy, nhìn tội lắm... Ông vừa bó vừa mắng "Tại sao giờ mới mang con đến, nó bị phải mang đi ngay chứ, làm mẹ như thế hả"
Nghe ông mắng, ko ác tâm đâu, như kiểu là xót ruột thôi...
Bố cũng thấy mẹ thập thò, bảo mẹ mang phim vào hỏi ông đi, chứ bố nghĩ là ko cần phải bó bột, cơ thôi chứ xương chả làm sao cả, hồi bé bố bị thế suốt...
Mẹ thập thò lần nữa, ngại lắm... hic... BS cùng viện với nhau, họ bảo vệ nhau chứ, bệnh nhân chả tin tưởng gì là ghét nhất...
Bố vẫn thúc mẹ "Cứ vào hỏi, được thì được mà ko được thì bó, có làm sao đâu"
Uh, mẹ cũng nghĩ chả phải bó bột đâu, vào hỏi thôi...
Đợi mẹ con em bé bế nhau ra, mẹ xông vào
- Ông ơi, cháu nhờ ông giúp với, con trai cháu bị bàn đá đè vào chân, cháu chụp phim rồi đây, ông xem giúp cháu xem có làm sao ko với
- Đâu, đưa đây ông xem...
- ...
- Thế thằng cu đâu???
- Dạ đây - Bố chờ có thế là bế chàng vào
Ông ngồi nắn cơ đùi của chàng, vừa nắn vừa hỏi có đau không, chàng không trả lời, cũng không nhăn nhó... mẹ phải đỡ lời "cháu 3 tuổi thôi ông ạ, ít nói lắm"
- Xương không sao đâu, cơ của nó sưng thôi
- Sao nhìn ko thấy sưng ông nhỉ?
- Đây, sờ vào đây, thấy chưa
- À, chỗ cứng này ý ạ, à... cháu thấy rồi
- Bố nó đi mua băng chun vào đây ông băng cho...
Bố chạy vội ra hàng thuốc ngoài cổng, lát sau mang băng vào, Bin ngồi im cho ông băng cái đùi... rồi chào ông theo bố mẹ đi về
- Này, nếu chiều ko bận thì dẫn nó qua phòng khám của ông, ông bó thuốc cho nhanh khỏi nhé, bó thuốc thì nhanh hơn
- Vâng, ông cho cháu xin địa chỉ và số điện thoại của ông
- ...
Tập 4 - Kết quả
Chiều hôm qua, tức là thứ 3, Bin đã được mẹ tháo băng chun vì đi không còn khập khiễng nữa... (cũng vẫn lại Bố bảo không cần phải bó thuốc, chỉ bị phần cơ thế thì lành nhanh thôi

Mẹ thì từ chiều thứ 2, sốt và nằm bẹp dí ở nhà, đến hôm nay thì hết sốt nhưng vẫn còn lờ đờ, vật mạng quá nên vào gõ ký sự này, giờ lại out ra đi nằm, chào bà con cô bác













Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, May 26, 2010 8:57:29 AM
Con khỏi thì mẹ ốm thêm à? Thôi, ủn mông thêm một phát vậy, mau mau khỏi bà nhá! Thấy sức khỏe bà dạo này chán thế
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, May 26, 2010 9:09:23 AM
Thôi không sao là may rồi
Con dê mình nhìn phong độ thế kia cơ mà, trộm vía trộm vía
Phải Pi éc: ảnh chụp ở đâu nữa chứ nhỉ
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, May 26, 2010 9:52:31 AM
Tiện đây chúng tôi hoan nghênh tinh thần kiểm tra chéo các đồng chí bác sĩ của gia đình ta nhé. Chứ mà bưng nhau phằm phằm đi bó bột là không ưng đâu nheng
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 26, 2010 12:03:44 PM
Originally posted by Socconhonganh:
Originally posted by Socconhonganh:
Ốm từ trước khi nó bị ý chứ, giờ già rồi nên thế đấy
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 26, 2010 12:05:17 PM
Originally posted by Handsome Valentine:
Chệp, thì mình viết ký sự mà cậu, phải tường đầy đủ thì mới hiểu hết vấn đề chứ nị
Originally posted by Handsome Valentine:
hí hí uh trộm vía phát, gớm càng lớn nó càng nghịch mới kinh chứ
BS khám, nắn cái đùi đau của nó mà nó cứ lì ra không kêu một tiếng, chứ chị nghĩ nắn vào chỗ cơ bị cứng ý chắc là phải đau chứ
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 26, 2010 12:09:32 PM
Originally posted by TTCT:
Thật, bác ạ... Hồi bé cũng không đến nỗi thế đâu ạ
Originally posted by TTCT:
Hic nhà em có ông cậu làm bác sỹ, nên thường là em tin tưởng vào quyết định của BS, nhưng trong TH lần này thì thấy không dám tin ạ, bác sỹ trẻ và "có vẻ" thiếu kinh nghiệm, hơn nữa BS cũng nói rõ là "nghi bị rạn", mà nghi thôi thì yêu cầu bó bột (nhất trong thời tiết này) thì em không nỡ (vì như em nói ở trên thì sau bó bột mới là đau ạ), thế là may có BS khác cho em test
Cơ mà nói thế thôi, chứ lúc đó em với bố cháu cũng đang định đào tẩu
Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, May 26, 2010 12:19:52 PM
nhưng nhìn chân chàng nhiều nốt quá, chăc thịt thơm nên bị muỗi nó hun nhiều phải hông
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 26, 2010 12:32:29 PM
Chưa kể chàng chạy dính chân vào bô xe máy hai lần trong một chủ nhật, một vết chị xử lý kịp nên ko sao, vết kia chậm một chút, nên bị rộp nước, cũng vẫn may là bỏng không sâu
Đấy, chuyện kể cái chân
Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, May 26, 2010 12:34:41 PM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 26, 2010 12:41:15 PM
Originally posted by mebebong:
Thế hả cô
P'titcochonheogacon # Wednesday, May 26, 2010 2:18:54 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 27, 2010 12:16:36 AM
Originally posted by heogacon:
Anh bác sỹ em ạ hí hí hí
Uh, người TH nhà em, dễ thương thật ế
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 27, 2010 12:18:44 AM
Originally posted by huytun:
Gớm vào viện nó có mà đi được khối (lòi ra cái đuôi con này lười đọc
Lúc vào viện thì nó tọa trên tay bố nó với tay tao
Đống ảnh đấy là chụp hôm chủ nhật, sau cái lúc đấy là nó bị thế
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 27, 2010 12:19:24 AM
Originally posted by huytun:
Thế dạ dầy của mày sao rồi, ngon chưa?
Tinamuoioi # Thursday, May 27, 2010 2:23:04 AM
Thương Bin quá cơ
Mr Ốcmeoc # Thursday, May 27, 2010 3:25:36 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Thursday, May 27, 2010 3:32:44 AM
Song dai bien rongQuangyenvi # Thursday, May 27, 2010 3:50:14 AM
P'titcochonheogacon # Thursday, May 27, 2010 7:18:10 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 27, 2010 9:53:49 AM
@ Heo: Chắc tại cứ thấy dễ thương thì thấy là phụ nữ hở
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 27, 2010 9:55:51 AM
Originally posted by meoc:
Cái này em Bin cũng giống anh Ốc, khác mỗi cái em ý kiệm lời hơn, em ý hay nói thế này "mẹ ơi, bật điều hòa đi"
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 27, 2010 9:56:27 AM
Originally posted by jeekayak:
Chài ơi nà chài
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 27, 2010 9:57:14 AM
Originally posted by Quangyenvi:
Cũng than chài ơi nà chài ná
Mụ muốn tôi chết vì béo ú hở, giờ đã béo rồi
P'titcochonheogacon # Thursday, May 27, 2010 1:57:52 PM
Chíp & Bindaolan # Friday, May 28, 2010 12:57:20 AM
Originally posted by heogacon:
Tại bạn bác sỹ đó trẻ lắm em ơi, chắc mới ra trường thôi hiiiii
Cún & Nhímkimsonbui # Sunday, May 30, 2010 3:13:49 AM
Em Bin không phải bó bột là sướng rồi, bó thuốc nhanh khỏi lắm, nhưng nhớ 2 tuần sau tái khám cho yên tâm nhé.
Con mẹ khỏe chưa thế?
Chíp & Bindaolan # Monday, May 31, 2010 12:32:36 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Cả 2 mẹ con nhanh khỏi nhé!
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by daolan:
Ớ, tao đọc kỹ mà