Busy week-end (Một tuần bận về cuối !)
Wednesday, June 17, 2009 4:12:00 PM
Sơ sơ từ thứ năm sẽ có mấy sự kiện sau:
Sáng thứ năm đi dự Họp báo cùng TOPICA (Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, Viện Đại học Mở, Hà Nội). Bạn nào quan tâm, đây là website của TOPICA: http://topica.edu.vn/
Đi ăn tối, hay ăn sáng cùng Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Đồng Lâm từ HCM ra. Chưa rõ lịch. Thường là “lên đường” sát giờ, vì bác Tổng này ra Hà Nội còn bận họp hành với Hội đồng Quản trị… Đây là website của Xi măng Đồng Lâm, nơi mình đã làm Cố vấn Quản trị nhân sự trong 8 tháng qua: http://www.donglam.com.vn/ Đợt đó tháng tháng bay ra bay vào HCM-HN, may chưa có cúm A(H1N1); nhưng mà nếu có thì “sống chết có số”! Bà con ta ở HCM có đến 6-7 triệu cơ mà!
Sáng thứ bảy đi họp cùng CPO Club (Câu lạc bộ Chief Peoples’ Officer). Nội dung là tham gia ý tưởng chuẩn bị cho một sự kiện tháng 10/09. Mình sẽ tham gia với tư cách Trưởng ban Thông tin-Truyền thông của HR Association (Hiệp hội Nhân sự - “HRA”), cùng “đại ca” Hùng, Trưởng ban Chiến lược-Chính sách của HRA.
Sơ bộ về HRA: http://www.dtkconsulting.com/?act=info&cat_id=111&id=863
Chiều thứ bảy, họp Ban điều hành của HRA.
Chiều Chủ nhật, đi dự giờ cùng với TOPICA!
Vậy đó, có vẻ như mình tham gia quá nhiều sự kiện mạng lưới (networking). Nhưng công việc Tư vấn Quản trị nhân lực đòi hỏi phải có quan hệ rộng và có uy tín cao, với các công ty, tổ chức cũng như các cá nhân. Bạn nào chưa hiểu về mình thì dần dần sẽ hiểu, nhất là nếu dành thời gian “cưỡi ngựa xem… ” gần 500 entry import từ Y!360 sang. (Khi mình import thì Opera bị “bug”, nên các entry import sang đều bị mang cùng một ngày!!)
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
…Chúc trước…
21/6/09
Thế là xong một tua các “sự kiện bề nổi”. Lần đầu tiên đến Cơ sở 1 của Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TOPICA, đặt tại TTTM Thanh Trì, 267 Ngọc Hồi, Hà Nội, nên mình “phòng xa” 45 phút đi đường từ Thanh Xuân sang. (Mấy lần trước mình đến phố Nguyễn Hiền và Tạ Quang Bửu, khu ĐH Bách khoa và KTQD). Trưa chủ nhật nên đường vắng, đi 12km mất đâu hết có 20 phút, kể cả đợi đèn đỏ - ở Hà Nội thời nay thế là nhanh… Vì đến sớm 20 phút nên có thời gian đứng trưóc cửa TT Thương mại Thanh Trì…ngắm “phố huyện”. TTTM Thanh Trì cách Ngã tư Vọng (bà trẻ - em bà ngoại mình nhà ở đó) độ 6 km và cách chỗ rẽ vào KĐT Bắc Linh Đàm, nơi hàng năm dịp 20/11 mình và các bạn học vẫn đến thăm cô giáo chủ nhiệm cấp hồi 3, có độ 1km. Thấy tàu hỏa chạy qua, hay hay, kịp rút máy ảnh đời 2005 ra kịp làm 3 pô. Vậy là “thao tác còn nhanh nhẹn”!!!
Tiếp đến sẽ là chuỗi các công việc “thầm lặng” của một Tư vấn Quản trị nhân lực.















SmileStyle_PRStylishSmilePR # Friday, June 19, 2009 6:22:26 AM
(à mừ Bác Khang ạ, cháu chuyển nhà qua pên này hoài mừ hem đc, khổ ghê, hẻm lẽ bỏ nhà đi bụi nữa chứ! huhu...seo mừ Bác Khang chuyển đc zị? 360 dạo này đuối rùi hay sao ý, cà tàg quá!hihi
Dao Trong Khangdaotrongkhang # Friday, June 19, 2009 7:57:05 AM
SSP làm lại lệnh Import đi vậy:
http://my.opera.com/community/import/
Nhớ là pass Yahoo không được có dấu cách hay ký tự đặc biệt.
Nếu có, cần đổi sang pass khác đã.
Càng gần đến ngày 13/7, Yahoo chắc càng ...chậm!!!
SmileStyle_PRStylishSmilePR # Friday, June 19, 2009 9:56:14 AM
Bác Khang cả tuần vui, sức khỏe nhé!
Dao Trong Khangdaotrongkhang # Friday, June 19, 2009 3:20:20 PM
Cám ơn SSP nhé và chúc cuối tuần vui vẻ.