Skip navigation.

Collaborating with individuals for career success

http://www.dtkconsulting.com

Quý cuối cùng của năm 2009

, , , , ,

Một năm trôi đi quá nhanh!

Nhớ ngày nào, khi tháng sáu đến, mọi người – những ai làm nghề nhân sự (chính xác ra là “quản trị nguồn nhân lực”, cho dù là Level 1 hay Level 10) “lao xao” hỏi nhau về cách xử lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Số là chính sách giãn nộp thuế TNCN chỉ có tác dụng cho 5 tháng đầu năm. Cho đến khi Quốc hội ra Nghị quyết miễn thuế TNCN cho 6 tháng đầu năm…

Vậy mà Quý III trôi đi qua lúc nào không hay. Cái Quý III này, có lẽ đặc trưng cho hoạt động mạng lưới của mình: tham gia Ban tổ chức Ngày Nhân sự Việt Nam 2009 (Vietnam HR Day 2009) từ giữa tháng 6. Vậy mà sắp đến ngày đó rồi, 31/10/2009. Hiệp hội Nhân sự chỉ là đơn vị đồng tổ chức, thế mà mình đã bị “ngốn” không biết bao nhiêu thời gian vào đó. Hoạt động xã hội là như vậy đó – giống như các bác Tổ trưởng dân phố vậy!

Trước Trung thu, đến thăm gia đình một người bác trong họ. Bác hỏi sao lâu nay không qua chơi (thường mình Tết mới đến thăm nhà các bác trong họ, 1 lần/năm). Nói rằng cháu bận. Bác bảo ai mà chả bận. Vậy đó, chỉ là “lý do lý trấu” thôi! Ờ mà cuộc đời, mỗi người bận một kiểu, làm việc, bận….rồi đến ngày trở về với cát bụi lúc nào không hay. Vậy cuộc sống là nhỉ, Sinh-Lão- Bệnh-Tử… Xem ra mình đang ở cái “mép” giữa Sinh và Lão, he he!!!

Chả mấy chốc mà hết năm, 2010 chẳng còn xa.

Còn từ nay đến đó còn nhiều thứ phải làm. Cũng có vài thứ phải quyết định, liên quan đến “chiến lược”!

Cách đây vài tuần, ngồi bấm máy tính: nếu “thọ” được như Bác Hồ (tức là 79 mùa xuân) thì mình chỉ còn hơn 11 ngàn ngày nữa thôi. Cũng nghĩ rằng cuộc kháng chiến 9 năm là “3 ngàn ngày không nghỉ”, vậy mình còn hơn ba lần quãng thời gian đó. Chà chà, cuộc đời. Ai mà biết được. Nhỡ ngày mai, một “hung thần đường phố” chồm lên húc sau xe máy thì là cái “số” luôn.

Lâu nay có vẻ hơi “bỏ bê” Opera, sao thế nhỉ. Đúng là bận thật. Với lại từ khi có dịch H1N1, mình đâm sinh ra tính nghỉ ngơi buổi tối (để “tự lo cho bản thân”, như Bộ Y tế khuyến cáo), không dùng desktop mà chỉ dùng ĐTDĐ vào net, nên mỗi cái Facebook là vô dễ dàng. Nhưng FB có vẻ “hời hợt” quá, không diễn tả được “cái ý” đến nơi đến chốn – chỉ Chít Chat ngắn, giao lưu qua loa (và “cả làng đều nghe”). Thôi từ nay chắc chỉ nên vào FB độ 10ph trước khi đi ngủ thôi để thăm hỏi bạn bè. Yahoo Plus thì dạo này toàn là rác, chán! Cái Security của thằng này dở quá!

Thôi, warm up cho cái Opera này một chút. Phải làm việc tiếp. “Chạy một doanh nghiệp riêng là phải làm việc 80 giờ/tuần thay vì làm cho người khác 40 giờ/tuần!”

Looking for an international consultant in strategic planningNghệ thuật nói trước đám đông

Comments

Anonymous 31. October 2009, 03:43

Vu Dinh Minh writes:

Chao anh Khang,
Em vua tham trang web cua cong ty anh. Thay thong tin khong ngung cap nhat va hinh thuc dep hon nhieu so voi truoc day, em mong anh luon kien tri voi nhung gi minh da day cong xay dung va co thanh cong voi cong viec kinh doanh cua minh.

Chuc anh cuoi tuan vui ve!

Than,
MINH

Dao Trong Khang 1. November 2009, 16:46

Cám ơn Minh về những lời khích lệ.

Website này là ''ngôi nhà'' đầu tiên của Cty mình, mới chỉ nâng cấp chút thôi. Tinh thần là ''trường kỳ kháng chiến''.

Hôm qua là Vietnam HR Day, nên mình đang phải viết tin tức cho Blog của HR Association, Blog và website của Cty. Trên blog cho phép để ảnh cỡ to hơn. Sẽ đăng ảnh để cảm ơn các đối tác, bạn bè.

Chúc Minh sức khỏe và thành công!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31