Skip navigation.
Log in | Sign up
username: password: remember
leap ahead
Sunday, 27. May 2007, 01:43:41
Truyện phim xảy ra vào thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2. Rick Blaine - chủ một quán rượu nổi tiếng nhất ở Casablanca - tình cờ gặp lại người yêu cũ Issa. Cuộc sống của anh bỗng chốc đảo lộn, khi mà giờ đây Issa đã có chồng. Cô cùng chồng đang chạy trốn quân phát xít. Rick phải làm sao khi mà trong tay anh chỉ có hai hộ chiếu - tấm giấy thông hành đảm bảo cho cuộc đào thoát, cho anh và Issa, hay hy sinh cho Issa cùng người chồng của cô ấy?
Những thước phim đen trắng chân thành kể chuyện tình đẹp như giấc mơ xa xôi. Giấc mơ ấy vẫn thường hằng khát khao yêu và được yêu vĩnh viễn. Casablanca hấp dẫn mọi thời đại là bởi vì tận sâu lòng người luôn đợi tình yêu lớn trong đời. Đó là tình yêu mà người ta không chỉ biết chết cho người mình yêu mà còn biết sống trong đau khổ để dành tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Rick biết yêu và biết hy sinh. Ilsa biết yêu và biết dừng lại. Ai nói khi ra đi, nàng không giữ một mảnh trời riêng trong hồn? Mảnh trời riêng có ông hiện diện? Ai nói Victor không biết nàng có cõi riêng, nhưng ai nói lòng ông ấy không xót xa? Ừ, thì cũng có buồn vì lòng vẫn mong ông và nàng nối lại tình yêu xưa, cho cung đàn cũ được tấu khúc tương phùng. Nhưng thôi, dẫu xót xa mấy cũng đành. Họ chỉ còn có thể gặp nhau trong giấc mộng mà thôi.
Quay trở lại với ca khúc "As time goes by" trong phim. Ca khúc này nghe bên ngoài có vẻ như quá bình thường. Nhưng khi được lồng vào phim, quả thật là ấn tượng. Ai đã từng xem Casablanca chắc hẳn không thể quên được tiếng Piano và giọng ca ngọt ngào của Sam hát ở quán Cafe của Rick. As time goes by" được nghe lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 10 năm 1931, tại buổi hoà nhạc có tên " Everybody's Welcome". Buổi hoà nhạc này được tổ chức tại nhà hát Shubert, New York. Nó là nền tảng cho kịch vui " Up pops the Devil" , "hit" của thập niên 1920.
Có thể nói rằng, Casblanca là thành phố được mọi người biết đến nhiều nhất. Nó không chỉ được biết đến với những cảnh người chạy loạn từ châu Âu sang châu Phi thời thế chiến thứ 2, với những hình ảnh qua bộ phim kinh điển "Casablanca", qua ca khúc bất hủ "Casablanca" của Bertie Higgins. Ngày nay nó còn được biết đến với những tiềm năng du lịch của mình.
Casablanca là thành phố hải cảng lớn nhất của Ma Rốc, được mệnh danh là “nàng tiên cá bên bờ Đại Tây Dương”. Casablanca về đêm, hơi ẩm vùng biển nhiệt đới bốc lên lượn lờ trong không gian, nhịp nhàng theo điệu nhạc mang nặng âm hưởng dòng nhạc Cuba thoát ra từ quán rượu Bodega nằm đối diện với khu chợ trung tâm. Mặt tiền khu phố, trên con đường chạy dọc theo bờ biển, được trang trí bởi những hoa văn sắc sảo. Tại đây, các quán bar như Candy, Amstrong, Balcon 33... mở rộng cửa đón khách đến tận khuya. Nhạc phát ra từ dãy bar này hầu hết theo dòng nhạc Mỹ mà du khách có thể nghe thấy ở Miami Beach hay California...
Share this
roi mai thuc giachello
Đặng Thu Trang # 17. June 2007, 10:13
SWEET # 6. August 2007, 02:32
black11 # 12. August 2007, 02:35
You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.
Đặng Thu Trang # 17. June 2007, 10:13
SWEET # 6. August 2007, 02:32
black11 # 12. August 2007, 02:35
black11 # 12. August 2007, 02:35
black11 # 12. August 2007, 02:35
black11 # 12. August 2007, 02:35