My Opera is closing 1st of March

Lẩu nướng ngon "Đặt Cược Quán"

Số 35 - Trần Đại Nghĩa - HN - Đối diện cổng sau Đại Học Xây Dựng

"Đặt cược quán" - Cái tên kì lạ gắn liền với một con người kì lạ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chắc hẳn ân tượng đầu tiên của bạn khi ghé thăm page này là cái tên “Đặt Cược Quán” đúng không? Vâng, chính tôi ngay khi lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái là chủ cửa hàng mang cái tên khá kì lạ đó cũng thật sự bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ đó là một người con gái có còn rất trẻ ở độ tuổi vừa bước qua thời sinh viên nhưng lại chất chứa trong mình những suy nghĩ hết sức táo bạo mà không phải ai trong mỗi chúng ta cũng dám nghĩ và dám hành động như chị Vâng, lần gặp đầu tiên của tôi cô gái ấy là một đêm mùa đông, tiết trời lạnh giá, khi đi ngang qua con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường đi học, tôi chợt bắt gặp một cô gái với dáng người mảnh mai đang hướng dẫn mọi người treo tấm biển hiệu của quán ăn mới khai trương “Đặt Cược Quán”, tấm biển hiệu chỉ có hai màu đỏ và đen làm gợi lên trong tôi một sự tò mò hết sức về tấm biển kì lạ này. Lần đầu tiên tôi gặp chị, Trần Thị Bích Phượng, một cô gái có dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt toát lên một sự tự tin rạng rỡ, chị là sinh viên vừa mới tốt nghiệp của đại học Xây dựng Hà Nội nhưng với sự đam mê kinh doanh, ngay từ khi còn trên ghế nhà trường chị chấp nhận từ bỏ mức lương gân chục triệu đồng với một công việc văn phòng nhàn nhã – một điều mà có lẽ là giấc mơ với nhiều người nhất là đối với một sinh viên thực tập - từ bỏ nó để đi theo con đường kinh doanh với ước mơ tự thân lập nghiệp và thành công trên chính đôi tay của mình. Cô gái trẻ bắt đầu sự nghiệp của mình bằng lĩnh vực thương mại điện tử và thế là một shop sách trực tuyến tại địa chỉ http://1khosach.com ra đời, dẫu có những bước đi chập chững nhưng những thành công đầu tiên của sự nghiệp không ngừng tạo động lực cho Trần Thị Bích Phượng cố gắng vươn lên hơn nữa. Một cô donah nhân trẻ quyêt tâm dấn thân vào thị trường ẩm thực với những món ăn rất đơn giản, quen thuộc mà giá cả lại phù hợp với số đông đối tượng khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ. Những món ăn thật thích hợp cho mùa đông như lẩu gà, lẩu thập cẩm, gà nướng, vịt nướng, bạch tuộc nướng….được chế biến theo phong cách rất riêng biệt của “Đặt cược quán” mà tôi đã có cơ hội được nếm thử, và tôi tin chắc chắn rằng bất kì ai đã đến một lần cũng không thể nào quên được cái phong vị đặc trưng đó. Nhưng một câu hỏi đặt ra cho tôi và có lẽ cả mọi người nữa rằng một quán ăn có phong vị đặc trưng và lôi cuốn được người khách như vậy lại mang cái tên thật may rủi “Đặt Cược Quán”. Được hỏi về vấn đề này, Trần Thị Bích Phượng chỉ cười mà nói “Chị coi mỗi bước đi trên cuộc đời mình đều là những ván bài giữa một bên là thành công và một bên là thất bại. Chị đặt cược thành công và sự nghiệp của mình với niềm tin yêu của khách hàng dành cho “Đặt Cược Quán””. Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để người khác cảm nhận được sự tự tin và quyết đoán của cô doanh nhân trẻ này mãnh liệt như thế nào. Hi vọng “Đặt Cược Quán” của chị sẽ ngày một phát triển hơn nữa, và hi vọng rằng sẽ thật sự có nhiều khách hàng tin yêu và đến với “Đặt Cược Quán” nhiều hơn nữa. Chúc cho ước mơ của cô doanh nhân trẻ sớm trở thành hiện thực, và nếu ai chưa một lần đến “Đặt Cược Quán” thì hãy đến một lần và cảm nghiệm những điều trên đây nhé.
Địa chỉ : Đặt Cược Quán 35 Trần Đại Nghĩa (đối diện cổng sau ĐH Xây Dựng)



Lời tri ân dành cho những khách hàng đầu tiên của "Đặt Cược Quán"