Bài mở đầu
Monday, October 10, 2011 4:27:10 AM
Hôm nay tạo ra blog này để ghi lại những khám phá của tôi về tử vi. Bản thân chỉ mới biết đến tử vi khoảng 4 tháng thôi, lí do học tử vi cũng khá đơn giản: thứ nhất là vì quá... rảnh nên học thêm cho mở mang kiến thức, thứ hai là để hiểu thêm bản thân và hiếu kỳ về cuộc đời của mình sẽ ra sao. Rảnh là vì chưa xin được FAFSA quarter này nên phải nằm nhà 3 tháng.. chờ thời. Cũng nhiều người không nhận được tiền, chắc nhà nước cũng hết tiền. Muốn kiếm job mà kinh tế này có lẽ không có hi vọng, có ông chú phải nghĩ nửa năm ở nhà vì chưa kiếm được job may mắn là có người tìm giúp cho và tiền lương thất nghiệp cũng vừa hết. Không có job, không đi học thì ngồi nhà lên mạng học vớ vẩn cho chết giờ hay luyện PS3.
Trước kia được mẹ đem lá tử vi đi xem một bà thầy cũng là người Bắc và di cư vào Sài Gòn năm 54. Bà thầy này học nghề lại từ người bố là một tay tử vi nhưng không biết có tiếng tăm gì trong nghề không nên vì thế cũng chẳng biết bà thầy này tài thật hay không. Chỉ biết trong cuốn tử vì của mình bà chỉ phán toàn những câu ngọt hơn cả mật như: công danh rộng mở thênh thang tiến bước, đặc cách hơn người, hay như hơn người khác về cả tài năng và lẫn cuộc sống vật chất. Những lời lẽ hoa mỹ khó tin như vậy làm sao có thể tin được, bản thân tôi cũng chẳng tin được, có lẽ bà thầy này nói quá sự thật (vì bất cứ lí do nào đó). Sẵn có tính học mau biết lẹ nên tôi quyết định khám phá tử vi để xem cho bản thân mình thì hay hơn vì chỉ có ta hiểu ta rõ nhất. Nhưng tự luận đoán thì dễ mang tính cách chủ quan, dẫn đến sự khó khăn khi xem số cho mình và khó chấp nhận những điểm xấu.
Nói dài quá rồi thành nhàm, đây cũng chỉ là blog cá nhân nhưng mở ra public cho nhiều người xem nên cũng nên hạn chế những chuyện riêng tư. Còn lại chỉ post những điểm cần ghi nhớ khi khám phá ra trong tử vi chứ không post chuyện cá nhân nữa. Ngưng phím ở đây, bài sau sẽ viết bắt đầu viết về tử vi và cách Cự Môn Tý Ngọ.
Trước kia được mẹ đem lá tử vi đi xem một bà thầy cũng là người Bắc và di cư vào Sài Gòn năm 54. Bà thầy này học nghề lại từ người bố là một tay tử vi nhưng không biết có tiếng tăm gì trong nghề không nên vì thế cũng chẳng biết bà thầy này tài thật hay không. Chỉ biết trong cuốn tử vì của mình bà chỉ phán toàn những câu ngọt hơn cả mật như: công danh rộng mở thênh thang tiến bước, đặc cách hơn người, hay như hơn người khác về cả tài năng và lẫn cuộc sống vật chất. Những lời lẽ hoa mỹ khó tin như vậy làm sao có thể tin được, bản thân tôi cũng chẳng tin được, có lẽ bà thầy này nói quá sự thật (vì bất cứ lí do nào đó). Sẵn có tính học mau biết lẹ nên tôi quyết định khám phá tử vi để xem cho bản thân mình thì hay hơn vì chỉ có ta hiểu ta rõ nhất. Nhưng tự luận đoán thì dễ mang tính cách chủ quan, dẫn đến sự khó khăn khi xem số cho mình và khó chấp nhận những điểm xấu.
Nói dài quá rồi thành nhàm, đây cũng chỉ là blog cá nhân nhưng mở ra public cho nhiều người xem nên cũng nên hạn chế những chuyện riêng tư. Còn lại chỉ post những điểm cần ghi nhớ khi khám phá ra trong tử vi chứ không post chuyện cá nhân nữa. Ngưng phím ở đây, bài sau sẽ viết bắt đầu viết về tử vi và cách Cự Môn Tý Ngọ.
