Viết cho..."Katu"
Saturday, December 17, 2011 5:40:10 PM
" Có nhiều khi, những con đường quen thuộc bỗng trở nên thật dài...đó là khi ta mất đi những gì mà ta đã có, đã thật gần gũi...những điều đó không biết có bao giờ..quay trở lại"..
Có nhiều khi, nhớ katu mà...muốn khóc, ngay cả lúc này đây..cũng vậy.
Dù không thật sự chăm sóc chu đáo, dù có lúc đánh, lúc ném đá nhưng trên hết vẫn thương yêu.
Nhớ những lúc tắm cho mày, đùa nghịch với mày, tao dạy sớm chạy lên đê cũng cho mày theo..tao nhớ mày hay dở chứng không ăn cơm cục, mẹ mua phổi heo ngon mày cũng không ăn, cái mặt mày buồn buồn, lắm lúc mày thở dài một cái, chả biết mày đang nghĩ gì nhỉ..? Mỗi khi nói " đi tắm" chả biết mày hiểu được đến đâu mà sao mày như vui lắm, cứ chạy nhắng cả lên như con nít, tao nhớ cái hồi học lớp 11, sắp muộn giờ học rồi mà mày lại sổng xích, chạy cùng làng cuối xóm làm tao đuổi bở hơi tai, chỉ trực khóc, bắt được mày tao đánh cho bõ tức..Lại còn cái chuyện mày hay bậy bạ ra sân nữa, nhà mình nhỏ, lại như khép kín, cứ đóng cổng suốt ngày, đêm mày buồn ị nhưng chẳng biết chỗ nào, mày ị luôn ra sân, buổi sáng nào như thế mày cũng bị la katu nhỉ? sau rồi mọi người cũng biết, hình như mày cũng biết nên cứ khoảng 5h là mày đến bên giường, lúc người ta đang ngủ, dụi mõm vào màn rồi kêu "sin sít..", thường thì mẹ lại dậy mở cửa cho mày ra ngoài giải quyết, vậy mà nhiều khi trời thì rét mà ra đến ngoài là mày sục sạo ngõ ngách để săn chuột trong khi người ta thì buồn ngủ..
Mày biết không? hôm nghe tin mày bị bọn nó bắt, bố điện vào mà tao khóc quá, mấy đứa học sinh của tao cứ đần mặt ra chả hiểu chuyện gì.Rồi mọi người ở nhà lại căng thẳng với nhau nữa. Bố thường hay nhớ mày rồi khóc, Bố thương mày, chăm sóc mày chu đáo từ ngày mày còn bé, tao biết tính Bố và tao cũng hiểu, tao lại phải động viên bố.
Bố còn duy nhất môt tấm hình của mày, bố giữ gìn tấm hình ấy lắm, nhưng bố không biết là tao còn một tấm hình khác, đẹp hơn, mới hơn lúc bố đang đùa với mày. tết này tao scan hình rồi đua lại cho Bố.
Tao biết, người ta có câu " một đời tao mấy đời mày" nhưng có phải con chó nào cũng tình cảm như mày đâu phải không Katu?
Tao ở đà nẵng, ở đây cũng có mấy con chó nhưng bọn chúng thua mày xa katu ạ, chúng bẩn thỉu, hôi hám và ngu ngốc, tao thường hay khoe mày với mọi người. Có những lúc tao buồn, nhớ bố mẹ thì mày cũng có phần trong đó đấy!
Tao nhớ cũng khoảng này năm ngoái Katu nhỉ?
Tao đã từng cầu nguyện cho mày nếu...và tao cũng đã từng ước điều kỳ diệu sẽ sảy ra...
Có nhiều khi, nhớ katu mà...muốn khóc, ngay cả lúc này đây..cũng vậy.
Dù không thật sự chăm sóc chu đáo, dù có lúc đánh, lúc ném đá nhưng trên hết vẫn thương yêu.
Nhớ những lúc tắm cho mày, đùa nghịch với mày, tao dạy sớm chạy lên đê cũng cho mày theo..tao nhớ mày hay dở chứng không ăn cơm cục, mẹ mua phổi heo ngon mày cũng không ăn, cái mặt mày buồn buồn, lắm lúc mày thở dài một cái, chả biết mày đang nghĩ gì nhỉ..? Mỗi khi nói " đi tắm" chả biết mày hiểu được đến đâu mà sao mày như vui lắm, cứ chạy nhắng cả lên như con nít, tao nhớ cái hồi học lớp 11, sắp muộn giờ học rồi mà mày lại sổng xích, chạy cùng làng cuối xóm làm tao đuổi bở hơi tai, chỉ trực khóc, bắt được mày tao đánh cho bõ tức..Lại còn cái chuyện mày hay bậy bạ ra sân nữa, nhà mình nhỏ, lại như khép kín, cứ đóng cổng suốt ngày, đêm mày buồn ị nhưng chẳng biết chỗ nào, mày ị luôn ra sân, buổi sáng nào như thế mày cũng bị la katu nhỉ? sau rồi mọi người cũng biết, hình như mày cũng biết nên cứ khoảng 5h là mày đến bên giường, lúc người ta đang ngủ, dụi mõm vào màn rồi kêu "sin sít..", thường thì mẹ lại dậy mở cửa cho mày ra ngoài giải quyết, vậy mà nhiều khi trời thì rét mà ra đến ngoài là mày sục sạo ngõ ngách để săn chuột trong khi người ta thì buồn ngủ..
Mày biết không? hôm nghe tin mày bị bọn nó bắt, bố điện vào mà tao khóc quá, mấy đứa học sinh của tao cứ đần mặt ra chả hiểu chuyện gì.Rồi mọi người ở nhà lại căng thẳng với nhau nữa. Bố thường hay nhớ mày rồi khóc, Bố thương mày, chăm sóc mày chu đáo từ ngày mày còn bé, tao biết tính Bố và tao cũng hiểu, tao lại phải động viên bố.
Bố còn duy nhất môt tấm hình của mày, bố giữ gìn tấm hình ấy lắm, nhưng bố không biết là tao còn một tấm hình khác, đẹp hơn, mới hơn lúc bố đang đùa với mày. tết này tao scan hình rồi đua lại cho Bố.
Tao biết, người ta có câu " một đời tao mấy đời mày" nhưng có phải con chó nào cũng tình cảm như mày đâu phải không Katu?
Tao ở đà nẵng, ở đây cũng có mấy con chó nhưng bọn chúng thua mày xa katu ạ, chúng bẩn thỉu, hôi hám và ngu ngốc, tao thường hay khoe mày với mọi người. Có những lúc tao buồn, nhớ bố mẹ thì mày cũng có phần trong đó đấy!
Tao nhớ cũng khoảng này năm ngoái Katu nhỉ?
Tao đã từng cầu nguyện cho mày nếu...và tao cũng đã từng ước điều kỳ diệu sẽ sảy ra...







