My Opera is closing 1st of March

Hạnh phúc

Tôi mong điều gì hơn tháng ngày này

Subscribe to RSS feed

Làm thầy thật khó

Lại một học sinh hút thuốc.
Chúng nghiện thuốc, hai đội khác nhau nhưng không thiếu gì cách để liên lạc, trao đổi, phổ biến là dùng dây câu. Càng cấm, càng khát khao mãnh liệt. Thậm trí, biết rằng nếu sự trao đổi bại lộ thì hình phạt rất nghiêm nhưng cũng không ngăn được những việc làm ấy...
Thực lòng, người thầy chỉ mong học trò thành đạt giỏi giang, từ suy nghĩ đến hành động, học hỏi những điều tốt đẹp, đừng học những điều xấu xa...Nhưng có điều không phải học trò nào cũng nghĩ được là phải suy nghĩ, phải hối hận, phải sửa đổi, phải phát triển.
Có nhiề việc, "há miệng mắc quai" xử cũng dở, không xử...cũng dở...làm thầy thật khó!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28