Skip navigation.

Nguyễn Kiều Hưng's Blog

Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người

Cho em... và... cho anh...

, ,

Cho em...
Buông tay nhau...
Buông tay nhau...
vì chẳng còn sức nắm.
Các ngón tay
chẳng còn lồng vào nhau.
Người bước trước bỏ mặc kẻ đứng sau.
Gió rét mướt và mắt môi cùng ướt.
Buông tay nhau...
Đau có đau.
Thương có thương.
Vấn vương còn đó.
Chờ gió...
Đón mưa...
Đẩy đưa niềm đau qua.
Buông tay nhau...
Kỷ niệm phôi pha.
Buông tay nhau...
Để tình yêu trôi xa... phai nhoà...

... và cho anh
Quên đi!
Bỏ lại phía sau...
những niềm đau và yêu thương còn thoi thóp.
Gắng sức mình bóp nát những ưu tư.
Đặt muộn phiền dưới đáy hư không
và ném những ngóng trông ra xa vời vợi.
Ai ơi đừng nghĩ ngợi!
Thời gian đừng khơi gợi!
Tận phương trời... sẽ chẳng ai hay.
Nuốt đắng cay ngược tim mình đắng nghét.
Nắng khét giao mùa thiêu rụi đau thương.
Đại dương mênh mông và tình yêu luôn hiện hữu.

_________________________________________

Muốn anh quên đi người con gái ấy! Muốn anh sống vui vẻ dù chẳng còn ai kia!
Muốn anh nhìn về phía này - phía em đang trông anh! Muốn anh... muốn chỉ là anh!
Em viết tất cả vì anh. Chẳng biết sẽ được gì?[!] Chẳng biết anh có biết em đang viết cho anh hay không?[!] Cố lên anh nhé! Quên đi! Em yêu anh!


(sưu tầm)

Nước mắt và mưa....Tạm Dừng Hay Đi Tiếp Tùy Em...

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31