nhớ...8/3
Sunday, April 26, 2009 5:49:07 AM
Ngồi đồng ở nhà cả ngày - ko vui ko buồn - lòng vòng trên mạng, giờ vẫn ko hiểu sao mình lại có thể ngồi được như thế.
Bạn vừa bảo, cả tuần nay, nhìn H cứ như là sắp chết, chẳng có sức sống gì cả. Chắc đúng thật, tiều tụy, biếng ăn và lười nhác, tóc bạc nhìn thấy rõ, nếp nhăn càng hằn sâu hơn. Shit thiệt, bao giờ mới qua giai đoạn này đây?
Gọi đt về cho mẹ chúc mừng và hỏi thăm mọi người - chẳng thể tặng mẹ và các dì những bó hoa hay món quà như mọi năm - yêu gia đình và các em lắm.
Giờ này chắc mọi người đang ăn uống, đi chơi và vui vẻ với bạn bè - lễ mà - chỉ có ta " riêng 1 góc trời", hì hì.
Nhận được 1 vài lời chúc từ bạn bè, thấy vui vui. Dù rằng đã lớn nhưng vẫn thích được như trẻ con - háo hức chờ những điều đặc biệt từ những ngày lễ. Cảm ơn anh T đã còn nhớ đến em sau hơn 1 tháng ko liên lạc - chỉ 1 lời chúc thôi, anh đã làm cho em cảm thấy mình vẫn còn được quan tâm bởi người lớn. Cảm ơn anh Già đã nói rằng "nếu em ở VN thì anh đã tặng em một bó hoa hồng" và đã làm cho em cười thật nhiều - cả tuần nay em chưa được cười sảng khoái như thế.
Dù điều mình mong đợi đã ko đến nhưng đã cảm thấy đỡ hơn và tự lên giây cót tinh thần cho mình.
Cảm ơn những điều ko mong đợi - đã mang lại cho mình 1 điều gì đó dù nhỏ nhưng thật sự có ý nghĩa và đã giúp mình quyết định được luôn cái điều đang mong đợi kia.
Không buồn nữa, thả trôi theo dòng đời đi.
Now, I know I'm not in his heart and why I have to wait a unreal thing
Get a something new and..... try to forget him.
Happy weekend and have a nice holidays.
