My Opera is closing 3rd of March

linh tinh

noname

Không phải nhớ nhà, ko phải vì tình yêu, ko phải giận hờn - hình như ko có 1 lý do chính đáng nào cả. Vậy mà, nước mắt cứ trào ra? Muốn gọi đến bất kỳ 1 nick nào đó để có thể nói rằng " hãy nói 1 điều gì đó đi dù là vớ vẩn" nhưng lại ko thể. Không muốn ai biết cảm giác mình lúc này như thế nào. Rỗng tuếch. Không thể miêu tả được.
Ngay lúc này đây, mệt mỏi và cô đơn chỉ muốn dựa vào ai đó để cho những giọt nước mắt có thể tự do rơi xuống.
Để được một bàn tay nhẹ nhàng lau khô và lặng im chia sẻ. ....
Chẳng có ai cả...
Thôi thì....
Tự mình - lau khô dòng nước mắt - tự mình lặng im và tự mình chia sẻ.
Tại sao ko thể khóc òa trước mặt ai đó để thấy lòng nhẹ nhàng hơn?
Tại sao ko thể bộc lộ những gì yếu đuối của mình để người khác có thể cảm thông?
Tại sao lúc nào cũng phải cười và nói " ko có gì" - khi thật sự mệt mỏi?
Tại sao ko thể nói những gì mình suy nghĩ - để đêm về khỏi băn khoăn?
Tại sao có thể viết ra những điều này mà ko thể nói cho 1 ai đó nghe?
Tại sao và tại sao lúc nào cũng phải suy nghĩ?
Buồn cười thật! Lớn rồi, có phải là trẻ con đâu mà lúc nào cũng hỏi "tại sao?"
Dẫu người ta lớn, nhưng ko phải lúc nào cũng có thể tự giải đáp tất cả vì người lớn cũng phải học cả đời...
Ngẫm lại, thấy làm trẻ con thích thật
Trẻ con khóc - mọi người đều biết và dỗ dành - người lớn khóc - chỉ mình người lớn biết và tự dỗ.
Trẻ con ngã - sẽ có rất nhiều bàn tay đưa ra đỡ và an ủi - người lớn tự mình đứng lên trong những tiếng dèm pha của người đời.
Trẻ con có thể nhõng nhẽo, làm nũng - người lớn như mình - làm như thế với ai?
Trẻ con có thể quên ngay sau đó - vài chục năm sau chưa chắc người lớn quên.
Trẻ con thường ko có gánh nặng - người lớn gánh trách nhiệm và tương lai nặng oằn vai
Trẻ con có nụ cười vô tư, hồn nhiên - người lớn cười thường hòa trong niềm vui lẫn nước mắt
Trẻ con trong sáng, thiên thần- người lớn vẩn đục trong những nhọc nhằn bon chen.
Không phải ai hay cười là người đó có niềm vui - đôi khi chỉ là sự che giấu nỗi buồn thăm thẳm bên trong - người ta thường chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình bằng những lời nói dối để lấp đi cái yếu đuối của bản thân.
Người lớn thường ko thật lòng, phải ko nhỉ?
Vậy mà, trẻ con lại muốn làm người lớn và mình - người lớn bây giờ lại muốn trở thành 1 đứa trẻ.

cuối tuần tản mạnđi du học...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28