My Opera is closing 3rd of March

linh tinh

Sài Gòn...I'm back..

Mưa, mưa rả rích, trời se lạnh, tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ ngon..Yên bình đến lạ.
Bụng đói - lò mò xuống bếp - bố mẹ đâu rồi nhỉ? Chắc chưa dậy...Tự nấu 1 gói mì kèm cải bắp và ruốc - món mà lâu lắm rồi mới được ăn lại - 1 tách cafe sau bữa sáng - ngồi ngắm mưa ngoài cửa sổ. Không thể tin được, mình đang ở Sài Gòn...
Trong quán cafe tĩnh lặng bên tách cafe nóng - nghe bản nhạc " cafe một mình" - của Ngọc Lễ - thấy lòng lâng lâng cảm xúc

Sáng nay cafe một mình - Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa - em ơi em ơi
Sáng nay nghe mưa quanh mình
Trời chợt mùa đông mùa đông..

Online - list vắng lặng - giờ chắc mọi người đang ngủ - mới 7h sáng mà - lướt blog - đọc tâm sự của vài bạn - dạo này có nhiều người buồn thế nhỉ - comment, chia sẻ cảm xúc.
Chợt nghe tiếng quạ kêu ngoài ngõ - hoang mang - Sài Gòn làm gì nghe được tiếng quạ kêu hoang vắng thế?
Giật mình - vẫn đang ở Melbourne - vẫn một mình
Ngậm ngùi - lẩm nhẩm

Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái...
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà...

linh tinhkhông là quá xa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28