My Opera is closing 3rd of March

linh tinh

tổng kết cuối năm

008 - 1 năm rất nhiều sự kiện quan trọng xảy ra

- Tháng 1 - thi IELTS - kết quả ko như mong muốn - kết quả phải học thêm 30 tuần Anh văn - ặc - đốt tiền bố mẹ.
- Tháng 2 - đón Tết ở HN cùng bà, gia đình bác cùng nhỏ bạn thân, ex-boyfriend của nó và cùng "người tình có lẽ ko cưới" của mình (haizz - chuyện dài và khó có kết thúc có hậu lém). Đó là 1 cái tết ăn chơi theo đúng nghĩa. Dù trời rét gọi là thế kỷ nhưng vẫn có thể rong ruổi đường dài Hà Nội - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hải Phòng. Chia tay HN trong niềm tiếc nuối - biết bao giờ mới có được lại cảm giác hạnh phúc - êm đềm như thế.
- Tháng 3 - nhập giấy nhập học, chuẩn bị hồ sơ lên đường trong khi " 1/2 có lẽ ko bao giờ cưới" của mình nằm bệnh viện cả tháng khi mổ lại cái chân bị gãy tại HN.
- Tháng 4 - ngày nào cũng đạp xe từ nhà lên NVH Phụ Nữ học những thứ gọi là " nữ công gia chánh"- cũng may mà thông minh nên giờ khả năng của nấu ăn của mình lên cao hẳn, hehe. Cũng tháng 4 - "1/2 có lẽ ko bao giờ cưới" bay vào SG để thi GRE - mình có 10 ngày happy và chia vui cùng 1/2 ấy đã đạt số điểm 96/100 - Vui, nhưng cũng ngậm ngùi chia tay tại sân bay chỉ sau ngày hôm đó.
- Tháng 5 - ko mong đợi 1 sinh nhật hoành tráng - vì ko muốn mời ai cả - nhỏ bạn rủ đi cafe nhạc Trịnh - bất ngờ với hoa, bánh kem, quà và những người bạn thân đã đợi ở đó từ khi nào - xúc động và hạnh phúc. Cũng tháng 5 - lại "1 người ko bao giờ cưới" từ Mỹ bay về - có thể gọi là như vậy - để lập gia đình trong bí mật - mà mình ko hề hay biết - sau này được biết đã bàng hoàng vì bị shock.
- Tháng 6 - lơ ngơ bước chân sang 1 vùng đất lạ - chỉ có 1 người bạn duy nhất và có thể tin cậy nhất tại Melbourne - mọi thứ lạ lẫm nhưng vẫn ko có cảm giác bỡ ngỡ. - Re-test, rút ngắn thời gian học AV còn 25 tuần.
- Tháng 7 - buồn - bà ngoại mất - thương ngoại trước khi mất đã khóc nhiều vì đau đớn - chẳng thể nhìn ngoại lần cuối.
- Tháng 8 - "1/2 có lẽ ko bao giờ cưới" lên đường du học ở Mỹ - khoảng cách về ko gian và thời gian ngày càng xa dần. , có nên đổi cho người ấy tên là "người tình ko bao giờ cưới" ko nhỉ??
- Tháng 9 - trôi qua thầm lặng với 1 cảm xúc nhẹ thật là nhẹ như gió mùa xuân....nhưng sẽ nhớ mãi....
- Tháng 10 - "1/2 ko bao giờ cưới" đã nghẹn ngào khóc khi thú thật rằng vẫn còn iu mình - lấy vợ chỉ vì hoàn cảnh - có tin được ko? Một lần nữa, trái tim lại xúc động nhưng vẫn ko đủ mạnh để lấn át lý trí và cuối cùng thì " chúng ta vẫn chỉ là bạn, please forget me". Chúc Người hạnh phúc nhé.

- Tháng 11 - khóc oà khi nhận ra mọi việc dường như đã quá muộn màng chỉ vì tự cao và hiểu lầm. Sẽ là 1 bài học nhỏ nhỏ về cảm xúc " đôi khi những hiểu lầm nho nhỏ sẽ ảnh hưởng đến 1 tình cảm lớn". - Về VN với niềm vui và hạnh phúc ngút ngàn - trong vòng tay gia đình, bạn bè, hàng xóm - đám hỏi em mình, đám cưới thằng bạn chơi cũng khá thân - và hoàn tất những việc mà chưa kịp làm trước khi đi.
- Tháng 12 - tình cờ gặp lại người bạn sau 2 năm mất liên lạc bằng internet - cái thứ dường như vô hình này thật "hữu hình"
+ Vận dụng 1 cách cũng rất chuyên nghiệp cái gọi là " nữ công gia chánh" trong đám cưới em mình và đám cưới chị họ.
+ Cải tạo được 1 chút gì đó tình hình "nhát gái" của ông anh, hehe và chỉ tiếc là ko dự được đám cưới của nhỏ bạn.
+ Hiểu được thêm tình cảm của vài người dành cho mình - có những cái gọi là thật và có thể là ko.
+ Người dì yêu quý phải lên bàn mổ ngay trong ngày cưới của em mình - hic, vẫn còn đó nỗi lo của việc di căn.
==> Tháng ý nghĩa nhất trong năm - làm được nhiều việc tốt và có ích nhất. Trở lại Melbourne vào ngày cuối cùng của tháng 12 và gặp được 1 người bạn thật là dễ mến trong ngày cuối năm và cũng là ngày đầu năm mới.

* Một số thói quen đã thay đổi trong thời gian qua

- Mỗi ngày trung bình 2 gói cafe...và sau 6 tháng, nó đã ko còn tác dụng chống buồn ngủ. Bằng chứng, cách đây 1 tuần, ăn sáng xong, uống 1 ly cafe pha gần như đậm đặc - lên bus, ngủ tít....bó tay
- Trà lipton đã được thay cho nước lọc hàng ngày
- Phong cách ăn mặc cũng bớt "lúa" - nhưng ko theo trào lưu " yểu điệu thục nữ" bên này mà xì po hơn. (haizzz, biết bao giờ mới kím được người iu???)
- Ra đường - điệu hơn - trang điểm - hic, điều mà chưa từng làm trước đây - trừ khi đi tiệc.
- Những vật dụng ko thể thiếu khi ra khỏi nhà - thẻ ATM, vé tàu, điện thoại và máy mp3. Chẳng biết tự khi nào mình phải đem mí thứ lỉnh kỉnh có trong người nữa....
-----------------------
Buồn ngủ quá òi, 1 ngày nghỉ tết mùng 1 hiếm hoi đã qua, chỉ có nằm dài ở nhà lướt web nhưng cũng làm được 1 số việc - và việc quan trọng nhất là - tổng kết tình hình 1 năm nhiều biến cố lịch sử trong cuộc đời, hi hi
Năm mới - điều mong mỏi nhất là cầu cho bệnh của dì sẽ cứu chữa được - kế tiếp là bà và bố mẹ được khoẻ mạnh - em gái hạnh phúc với gia đình nhỏ của nó - em trai thành công trong sự nghiệp - nhỏ bạn mau chóng tìm được 1 new partner - bạn bè từ lớn đến bé ai cũng vui vẻ, hạnh phúc và thành công (thương thương mọi người nhiều lắm). Điều cuối cùng dành cho mình sẽ chỉ có 2 chữ " may mắn" thôi.


Happy new year......

entry cho đầu thángHà Nội + Sài Gòn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28