Wednesday, 15. July 2009, 16:16:40
Mình sắp về lại Đà Lạt rùi, trở về căn nhà iu quý, với bố, với mẹ, với cái khí hậu mát mẻ và chia tay với cái nóng của Sài Gòn. Ôi sao vừa buồn vừa vui thế này nhỉ? Lên đây mình đã học được rất nhìu điều, cảm nhận được tình iu thương, sự chăm sóc ân cần của mọi người. Em sẽ nhớ mãi! Nhớ anh Cùi Bắp hàng ngày dạy em làm bài và cả đánh đàn ghita nữa. Em xin lỗi anh vì chưa dạy anh viết chữ thư pháp được, khi nào có dịp em sẽ làm sư phụ anh nhé ^^. Nhớ anh Mặt Mụn hàng ngày vẫn thường đánh nhau, gọi nhau í ới và tối nào cũng sang chúc ngủ ngon 3, 4 lần hihi. Nhớ anh Toàn, người còn nợ mình 1 tô hủ tiếu và trái trứng vịt lộn(anh ni mình nhớ mãi quá há há). Nhớ chị Hạnh, chị thương mình lắm, toàn rủ mình đi ăn chè

. Nhớ anh Tuấn và những cái véo tím tay của cả 2 anh em, nhớ anh Phi ba ty hihi, chị Thắm và đặc biệt là chị Lộc với bé Na, mới 3 ngày không gặp mình đã nhớ gần chết rùi huhu. Eo ơi nhớ quá

Nhưng giờ biết phải làm sao???????????????? Tạm biệt mọi người nhé, không bít có còn cơ hội gặp nhau nào không nữa? Em mong mọi người lun khỏe, vui vẻ và học thật tốt, em iu mọi người nhìu

Mong mọi người nhớ đến em nhé!