Wednesday, 20. May 2009, 14:45:32
Thế là hum ni cũng kết thúc Mt 09 của Uni. Những ngày qua thật là những ngày tháng rất mệt mỏi và vất nhã những rất tuyệt vời ( ngĩ vậy ) :
Thật sự không tin được là mình có thể theo đến vòng cuối cùng ( 28 thí sinh / 24 000 ).
Nhìu nước mắt cũng như những nụ cười hạnh phúc khi tên của mình được nằm trong danh sách những người bước ra khỏi ghế ( ngày thi 19 ), và những ai nằm trong nhóm 2 ( ngày 20 )
Những điều gặt hái được trong lần MT tuyệt vời này :
-Biết được nhiều người :
oVi : HVHC. Cute, vui tính ( pà cố ), hồi sáng chọc pà mặc áo Vét, xong rồi pà nhắm mắt lại như “con nít” ý, cười chết đi được. Còn cái vụ thi Uni Vùng nữa chứ . Học được từ Vi cũng được nhiều điều nè : tính sáng tạo từ pà, vui tính, nhiệt tình, thông minh, hòa đồng. Actually là U đã bỏ sót 1 nhân tài rồi đó !! Tôi chúc pà sẽ thành công, may mắn trong những lần sau nhé !
oPhúc : Ô là người đầu tiên tôi ấn tượng nhất. Với tính cách nhiệt tình, cởi mở, friendly, thông minh, hóm hỉnh , tôi thật nể phục !! Ô có việc làm rồi, nhưng tôi biết thi U lần này Ô cũng đã cố gắng hết mình. Hồi sáng do mood không được tốt thôi. Plus, tôi thấy ô a bit tired nữa. Cố gắng nha !!! Ô gần làm ô chủ rồi mà !! heheh Chúc Ô thành công .
Nhớ tối hôm trước mình nộp bài không. Ô, pà Vi, tui còn ngồi nói bậy :
What the hell r u doing ?
U suck : ))
The fucking mouth . buồn cười thấy pà cố lun !!!
Shit,Damn !!
oNguyên : pà là 1 người có sự nỗ lực và lòng quyết tâm rất cao. Tôi phải học hỏi pà điều này thêm nữa. Pà hết lòng vì nhóm rất nhìu. Tôi cảm phục về điều đó. Muốn nói lời xie xie riêng đối với Nguyên. Chúc pà sớm thành công và cute hơn. Đặc biệt là giữ lại ở Metropoint làm ( hihi, không biết pà có thích không nữa, cứ chúc đại rứa đi , haha )
oTrinh : chưa thi, chắc khoảng tháng 6 Boss mới return.Tr, H ngĩ, là một người tế nhị, có ý thức , và tính tình rất dễ thương nữa !!! Chúc Nguyên vào vòng trong nha !! Sớm thành công lun
oTrúc : hêhe, nhiệt tình, vui tính, và thật là cởi mở. Tôi không có muốn nói thêm nhìu về pà. Bà chả có điểm nào mà tui không vừa lòng cả. Tôi đã nói với pà hồi nãy rồi. Mood thâm gia final phải thật tốt mà pà cứ cười cười và lo lắng. Yên tâm đi, tôi nghĩ người ta đa aim pà rồi. Chúc thành công !!!
oChi : cái pà này ý hả ( cầm tinh con j nhở ??? ) ! pà dễ thương lắm. Miền Tây chính gốc lun nha. Ít nói. Rất nhí nhảnh nữa !!! Pà thì oki lắm rồi. Free table pà.
Các bạn thật cool, tôi thấy vậy ! tôi muốn cám ơn các bạn thật nhiều về điều đó !!!