Skip navigation.

..:::deadatheart:::..

[:X]^.....

nghịch chút ....

bao nhiêu yêu thương cho vừa nỗi nhớ

Yêu thương ah .......
Yêu thương ở nơi xa không biết có nhớ e nhiều như e đang nhớ Yêu thương không nhỉ

Yêu thương hâm hâm lúc nào cũng thế lúc nào cũng hỏi em câu " thế v có nhớ c ko . có yêu c ko " một ngày ko biết yêu thương hỏi e câu đấy bao nhiêu lần nữa sáng dậy hỏi , chiều dậy hỏi , tắm xong phởn cũng hỏi . làm e mệt mỏi lơ ngơ đi tìm câu trả lời tìm hoài tìm mãi .... hichic e bảo với Yêu thương " tim a có phải có thêm khoảng chục ngăn nữa thì mới có thể chứa vừa nỗi nhớ của e " e tưởng Yêu thương phải xúc động lắm nào ngờ Yêu thương bảo Yêu thương ko hiêu ( ko hiểu thật hay giả vờ đey ) . làm e bực mình nhắn lại " về đọc lại sách sinh xem tim người có mấy ngăn " hichic người ta nhăn tim tâm trạng thế mà mình thì lại vô tâm ...
Hôm qua là e bực mình với Yêu thương lắm nhé e ăn vạ bảo là " giờ tôi mới biết lớp a có 86 cô nàng " Đã chả an ủi động viên e câu nào thì chớ chả tạo dựng lòng tin nơi e thì thôi đằng này Yêu thương lại nói " bây giờ cô mới biết tôi là hotboy kinh tế ak nhầm hotboy 53 VFU hả ? các e gái đấy đều 89,90 đấy chạy dài từng đàn" ... bực mình thế chứ . dù biết là a chỉ đang cố tình chọc tức bà già đau khổ này thôi nhưng mà vẫn ấm ức hichic

ấm ức lắm ý :

Anh trắng. Tóc tai tay chân mượt mà . Em xám xịt, tóc bơ phờ xơ xác. Anh thì luôn khen mình là hotboy còn luôn chê em là mụ phù thủy => ấm ức

Anh chăm chỉ. thức khuya dậy sớm.Còn e thì .... thức khuya là vì luôn phải chờ tin nhắn tiwf 1 con bé ngủ quên là em .. dậy sớm là vì luôn phải làm đồng hồ báo thức cho một con mèo lười cũng là e nôt => ấm ức

Anh khoan dung với em. Rằng " e khổ nhiều về nhiều chuyện gia đình bạn bè tình cảm " nên a hết lòng cưng chiều e Còn em thì hay giở trò trách móc hờn dỗi cho ...vui. Rồi tự bào chữa rằng ... em không may mắn và…dù e có thế nào thì a cũng sẽ vẫn cưng chiều em => ấm ức

Anh thông minh ít ra hơn em ( lớp phó mà ) nhưng điểm tỏng kết thì lúc nào cung lẹt đet Em thì đần độn lúc nào cũng chỉ biết đến ăn và ngủ nhưng điểm phẩy thì luôn luôn cao ( hơn anh ) => ấm ức

Anh có thể làm một thiên thần xinh đẹp. Còn em có thể làm một con yêu quái xấu tính. Anh có thểyêu rất nhiều cô gái thông minh giỏi giang hơn em, hiền dịu ngoan ngoãn hơn em, xinh đẹp đáng yêu hơn em, quan tâm giúp đỡ anh nhiều hơn em. Còn em thì chỉ có thể yêu được một người quan tâm đến em nhiều đến thế, chiều em nhiều đến thế, và yêu em nhiều như thế.

viết cho yêu thương ..................

Ngày ngày xem phim sến, đọc truyện sến, đọc rồi quên, thỉnh thoảng nhớ tới Yêu thương, lại lôi điện thoại ra nhắn tin ăn vạ, với những câu hỏi sến hơn phim bảo “ tại sao sau yêu lại có chia tay rồi nếu mà chia tay thì sẽ sao” , “ tại sao abc cứ phải xyz”, “ tại sao cậu không, hốt hoảng khi tớ khóc , khi tớ bảo sẽ ngưng liên lạc trong một thời gian”

Tối qua Yêu thương nhắn tin tự nhiên lại viết hẳn là “iêu v iêu v iêu v…”, làm em ngạc nhiên lắm nhé. Vì mọi khi chỉ viết là “ Iêu v ” thôi, hôm ni lại còn nhớ cả 3 chấm nữa chứ , quả là động trời. Em buồn cười lắm, vui nữa, không phải vì lãi thêm 3 chấm so với mọi hôm, mà chợt thấy ấm áp, và em, con mụ già quá quắt lắm lời không chịu nổi, bỗng chốc lại thấy mình như cô bé yêu đời của Yêu thương. ( cái này hok nói ra cho Yêu thương biết vì sợ Yêu thương lại mắc bệnh vênh vs bệnh tự kỉ )

Hôm nay Yêu thương vẫn nhắn tin bảo “đến giờ lên giường” với Yêu thương rồi, thấy Yêu thương đáng iêu lắm …. :X:X:X

Hôm trước cãi nhau với Yêu thương, Yêu thương sau một hồi nổi khùng lại nhẹ nhàng bảo “hey hey cấm ăn nói vs suy nghĩ như thế ah nha . a ko thích đâu ”. hay như “ thế thì e đừng nghĩ như thế nữa : ( hứa dy” chỉ một câu nói thôi nhưng Yêu thương biết là e xúc động thế nào không . Em lại khóc, vì những hờn giận trẻ con rồi cũng trôi qua, Yêu thương thì sẽ vẫn luôn ở bên em

Hôm trước nói chuyện với Yêu thương, hỏi Yêu thương (vu vơ) một câu “ nếu v đi du học thì c nghĩ sao” Yêu thương bảo “ nếu thế là tốt cho em thì a phản đối sao dc”. Chợt thấy buồn quá, Yêu thương vs em yêu nhau khi cả 2 đang ở xa nhau , biết đâu một ngày nào đó , Yêu thương sẽ cưa em khác khi em đang ở xa, vì bọn em bắt đầu tình yêu bằng khoảng cách, thì biết đâu sẽ kết thúc tình yêu bằng khoảng cách.

Yêu thương ơi, em chợt bàng hoàng nhận ra, giả sử thôi nhé, nếu một ngày anh có bồ nhí, hẳn em sẽ chỉ dám câm lặng và rút lui, bởi vì, giả sử thôi nhé, anh sẽ hỏi em “Em đã làm gì để anh phải chọn người ta mà không chọn em? Em đã bao giờ yêu thương anh được như anh yêu em chưa?”. Thì hẳn em sẽ cúi đầu và lặng lẽ quay đi vì có lẽ em chưa đủ tốt để có thể làm cho Yêu thương hạnh phúc

“Yêu thương ơi, nếu một ngày anh bỗng dưng muốn chia tay, thì hãy để em được níu kéo anh, ít nhất bằng những ngày anh đã yêu và chăm sóc em nhé.”



( Em biết là anh mà đọc được những dòng này thể nào cũng khùng lên và bảo em bị hâm. Ôi, cho em thở dài một tí )
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31