Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Đã chuyển nàh sang...

my.opera.com/cafechieuthubay

STICKY POST

Bé Hunter ra lò đây ^_^

Ha ha, cuối cùng thì ta cũng đã có một con thú cưng trên blog rùi , bé ngựa tên là Hunter cho dù ko thể thực hiện ước mơ nuôi một chú ngựa thật thì Hunter cũng là ok lém rùi ^_^

When I see him...

I really really want to love...anyone like him. But...I don't know Am i really ready to love anyone?

I see him through a window...I think I like him so much...but not love

Day by day, him go away and I'm waiting for something new in my life...the mess of him make me smile, make me think about my future...and I have a sadness....because he very far for me....far far away...

When I see him again, I smiled...a very sweet smile....His eyes....it's so cool, his smile...it's so sweet.....And I miss him....But... :lol: I'm a stupid girl, I can't love anyone when my heart scare about the "break up" and I think....he isn't love me....until....someday

Pleaseeeee....get out of my head :frown: :frown:

Day by Day



Mỗi lần viết blog, tôi đều có một tâm trạng đặc biệt khác nhau, tôi có 2 cái blog trên Opera và ko hiểu vì sao dạo này tôi ko dám viết cảm xúc thật lên blog mới, nơi tôi thường hiện diện nhất.

Những ngày nghỉ lễ cũng trôi qua nhẹ nhàng bên người thân và bạn bè thân thiết, tôi trở lại Sài Gòn với niềm háo hức cho một tuần mới bận rộn và đầy năng động....Thế nhưng bây giờ, cổ máy cuộc sống của tôi đang trôi qua rất chậm, thật sự rất chậm chạp. Tôi chỉ còn 3 tuần để ôn thi và nhồi nhét mới bòng bong bài vở vào đầu. Tôi ko có thời gian để thở, tôi phải hoàn thành 2 bài báo cáo cuối kì chết tiệt, thế nhưng tôi vẫn bỏ wa tất cả để lang thang dạo net, coi phim và ngủ. Tôi đang lười lao động chăng? Hay chưa đến Deadline thì tôi chưa chịu làm? Thật nực cười và đáng xấu hổ cho một đứa đc cho là năng động và luôn biết "sống" như tôi. Hôm nay tôi phát hiện ra là mình đang chán.....Phải tôi chán cuộc sống này, chán cái cách tôi sống, nhưng tôi ko biết cách thay đổi nó, hay tôi ko có động lực để thay đổi nó????????

Ngày nào tôi cũng là đứa ở trong phòng một mình, tụi bạn đều có tiết mục và kéo nhau ra ngoài, chỉ có tôi là ngồi bó gối trong phòng, ko bật đèn, ko bật quạt, mặc cho những suy nghĩ mông lung kéo đến giằng xé tôi. Rồi tôi phát hiện đã 1 năm rồi tôi ko hề có bộ quần áo nào mới, 1 năm rồi tôi chưa thay đổi kiểu tóc, cũng 1 năm rồi tôi ko thay đoổi bao nhiêu cách sống nơi thị thành này.....Thế vấn đề của tôi là gì?

Tôi ko có động lực để thay đổi hiện tại, thay đổi những thứ tôi biết rõ là đang đi xuống dốc một cách trầm trọng. Có lẽ tôi phải bỏ đi đâu đó vài ngày, hay vài tuần. Mang hết cả tư trang tập vở đi, để ko phải trốn trong căn phòng 40m2 kinh khủng này nữa. Không chừng lúc đó tôi lại lao vào học như một con điên cho mà xem....



Hôm wa nói chuyện với một người bạn, tôi cứ nghĩ vấn đề của mình là tôi ganh tị với hạnh phúc của lũ bạn cùng phòng, rằng tôi cần tìm ngay cho mình một tên Adam nào đó có thể khiến cuộc sống của tôi ko đơn gian chỉ là "tồn tại" nữa. Nhưng tôi đã lầm rồi, thứ có thể giúp tôi đc, chỉ có bản thân tôi thôi, còn tình yêu.....tôi chán phải tìm kiếm nó rồi....

Hình ảnh mới nhất của tôi hôm qua.....mong là tôi luôn có thể cười tươi như thế

Happy Birthday to Siu Nhưn Gao Hồng ^_^

Hôm qua 27/03/2009 , một ngày cực kì trọng đại lẫn vĩ đại với một trong tứ cô nương phòng số 5 trên căn nhà to đùng 12 phòng trên đường Tạ Quang Bửu. Ngày cô vừa tròn 21 tuổi, tuổi con Thúy kiều :lol: . Cô có cái tên cực kì dễ thương "Siu Nhưn Gao Hồng" :D do cô tự phong danh :lol: .

Kịch bản và đạo diễn chương trình buổi tiệc sinh nhật: Miss Colong <-- nick name ai muốn hiểu sao thì hiểu p: . Chương trình bắt đầu lúc 7h30 khi Colong mua bánh kem và thức uống về xong và giấu bên phòng bên cạnh. Chỉ chờ con Siu Nhưn Gao Hồng đi tắm là cả nhà sẽ bày tiệc ra và khi nó mở cửa thì sẽ....a lê hấp, bất ngờ và xúc động quá đi. Nhưng kế hoạch ko như ý muốn vì con Siu Nhưn Gao trở chứng hem chịu đi tắm :mad: , bực như con mực . Nhưng may sao lúc đó Siu Nhưn có fone, thế là cô chạy ra ban công hú hí, thời cơ đã đến, keke :devil: . Khóa cửa mau, tắt đèn, đốt nến, dọn bàn, đập nước đá, má ơi nó mệt :cry: . Vì mày đó con Siu Nhưn Gao Hồng kia :furious: .



Và sau một hồi tỉ tê, nàng cũng mở cửa bước vào và....ha há, bánh kem, nến, bạn bè, bong bóng và quà thật lộng lẫy. Chỉ có nàng là tàn như cái bông Huệ sau khi cúng, hic, nhìn tấm này thì biết, ai biểu ngừ ta kêu đi tắm mà ko chịu chi. Cho chết hehehe:lol:





Chỉ vì con Siu Nhưn mà khi chụp tấm này mình cũng chưa kịp thay đồ make up gì hết, hic, xấu quá đi nà . À thông báo đây là tấm hình nguyên trạng trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu. Từ trái qua nhé, nhóm tứ cô nương: Siu Nhưn Gao Hồng, Dean, Ngọc Anh, Colong :D



Tắm rùi, tắm xong rùi, nhìn Siu Nhưn đẹp như cái bánh kẹp chưa nào, ha há :yes:



Chu cha, hình Siu Nhưn Gao Hồng và bánh sinh nhật do Colong vẽ, phải nói rằng cho Colong một tràng pháo tay vì sự nhiêt tình và tình yêu...thương đồng loại :lol:



Đẹp rạng ngời mà ko chói lóa....là tứ cô nương phòng số 5, ha há ( tự tin quá đê, coi chừng phòng số 6 nó oánh chết awww )



Cắt bánh kem và chụp hình với tứ đại mỹ nam của buổi tiệc hôm đó, hic từ trái qua, Mr Dương-bạn Colong, Mr Hạ-bạn Mr Dương, cái lưng ăn ảnh quá nên ko dám way mặt vào ống kính :D , Mr Thịnh-bạn Siu Nhưn và Mr Hiếu-bạn Mr Thịnh. Chà chà, sao giống dây chuyền quá vậy bây :smile: . Chụp tấm này ko đẹp, vì con trai ko thix chụp ảnh mà cũng mắc cỡ nữa, hic, khổ ghê nơi.

Sau màn hát hò, ăn bánh kem thì cả lũ kéo nhau đi ăn lẩu Dê Núi, ko hiểu vì sao lại khoái ăn cái con này :rolleyes: , nhậu thôi bây :cheers: . Rất tiếc là ko chụp hình lúc nhậu và karaoke lại. Mà nói nhậu cho oai chứ ai dám uống, hiền thấy mồ :cool:




Và cuối cùng là phút solo cuối ngày, khi chiến trận đã rã, ai về nhà nấy và Dean phải dọn gần chết cái bãi chiến trường, ặc ặc :cry: . Ngọc Anh ko thix chụp hình nên cho nó làm phó nhòm p: . Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười nhá. Hic nhưng thấy mình mập quá, hem đẹp :frown:



Cuối cùng là.....HAPPY BIRTHADAY SIU NHƯN GAO HỒNG :love: :yes: :cheers: . Iu bà và cả nhà lắm cơ :heart: (ặc ặc, nói xong mọc óc hết trơn :whistle: )

P/S: Cảm ơn Mr Dương đã tài trợ trái dưa hấu và ly uống nước ngọt :devil:
Mr Thịnh với chầu Lẩu Dê Núi quá ngon :D
Mr Hạ và đêm Karaoke hoành tráng :smile:
Đa số hình đều mắc một lỗi là quá run tay và ảnh ko đc rõ :frown:

Tổng Vệ Sinh ^_^

Về nhà, thăm nhà cũ, tự nhiên thấy bao kỉ niệm tràn về,còn đây nhiều lắm dấu ấn một thời của cô bé Dean lần đầu biết làm blog. Thấy có khá nhiều người wan tâm mình, dù là chưa từng gặp mặt :rolleyes: .

Ngày xưa bỏ nhà đi vì chuyện tình cảm, rồi lại xây căn mới :D nhưng bạn bè ko nhiều bằng ở đây. Bây giờ mình và bạn trai cũ đã là những người bạn tốt, ko còn vướng mắc hay khó xử, tại sao mình lại ko way về nhà nhỉ?

Nhà mới đẹp hơn, cá tính hơn, nhưng về lại đây vẫn thấy ấm áp hơn....

dean_dean = cafechieuthubay , nhà cũ và nhà mới , hehe

Tạm thời chỉ có thể viết nhiêu đó, sau này sẽ viết thêm

Chúc mọi người ngày mới tốt lành :smile:

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31