Friday, 16. June 2006, 10:26:16
Ngượng chưa kìa !?!?
Sự cố tóc:Tóc tôi vừa nhiều lại vừa dài. Một hôm tắm gội xong chẳng hiểu sao tóc lại mắc vào cái dây kéo ở sau lưng áo, không thể nào kéo lên được. Tôi gỡ không được, đầu tóc rối tung lên,mỏi tay,tóc che kín tầm mắt. Nghe tiếng bước chân thằng em tôi gọi "Bin gỡ tóc cho chị". Đôi tay lóng ngóng ấy gỡ mãi chẳng ra, còn tôi liên tục rên rỉ, phần vì đau, phần vì sợ đứt tóc. Một lúc sau tôi giật nảy mình vì tiếng nói "xong rồi". Ngước lên và nhận ra khuôn mặt ngượng ngùng của thàng bạn, còn tôi thì muốn độn thổ luôn.N.T.N (tphcm)Chỉ tại bất cản:[/ALIGN]
Hôm đó tớ đang vô tư ngồi ở hàng bánh để vô tư ngặm nhấm cái bánh đỡ đó lúc giữa giờ thì 3 tên cùng lớp bước vào, trong đó có anh chàng tớ đang kết. Đang tám tự nhiên anh chàng tớ kể chuyện cười thuyết phục đến mức...1,2,3 "phì!phụt" toàn bộ khuôn mặt bạn ấy dính một vài thứ được gọi nôm na là "bánh ngô xay nhuyễn". Hix hix 2 tháng sau tớ vẫn không dám nhìn mặt bạn ấy.Chip chip (hà nội)
Cái tít tít tai hại:[/ALIGN]
Lớp tôi đang trong giờ học, bỗng di động của tôi bắt đầu đổ chuông. Chết, tôi quên tắt máy, nhưng tai hại hơn chuông điện thoại của tôi lại cài bằng tiếng của bạn trai tôi:"Voi còi ơi!Chiều anh đợi đón em ngoài cổng trường nhé!". Mặt tôi đổi màu. Điện thoại bị tạm thu và từ đó bọn bạn cứ gọi tôi là voi còi mãi. Khổ thân tôiN.T.H.G (hà nội)[B]Nó là gì?[/ALIGN]
Tớ, một con nhóc đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu rất hiếu động và gặp phải một chuyện khiến tớ từ đó "nhu mì" hẳn ra. Trong giờ học thể dục, tớ lí lắc đến nỗi dây áo chíp dứt ra ,bí đường tớ cầu cứu nhỏ bạn thân ngồi hàng dưới nhưng nói mãi mà nó cứ không trả lời, tớ tức quá nói nhỏ" Nhanh lên nó sứt ra rồi". Vậy mà nó hỏi tỉnh bơ "Nó là cái gì?" Khi cơn giận của tớ đạt 100 độ thì tớ quay sang hét vào mặt nó (chỉ đủ 2 đứa nghe). "Thì là dây áo chip của tớ đứt ra rồi chứ sao?". Nhưng quỷ thần ơi, khi tia nhìn của tớ vuông góc với người ngồi sau lưng mình thì đó không còn là con bạn nữa mà là cậu....lớp phó. Mải hơn 2 tháng sau khi người ta chủ động bắt chuyện tớ mới dám nói chuyện trở lại, cho chừa cái tật lí lắc.
H.T.T.L (đồng nai)
Thursday, 15. June 2006, 05:16:34
Tuổi yêu
Mỗi người một ý
Cùng một sự kiện, cùng một dữ liệu như nhau nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có hai đáp án giống nhau từ con trai và con gái.[/SIZE]
1. Trong quán ăn:
XX: Khi thanh toán mình phải tìm ra một lí do để đỡ một phần "gánh nặng" với anh ấy!
XY: Cô ấy sẽ ăn những món không hề có tý chất béo nào nhưng lại đầy nhóc rau trước mặt thật đấy à?
2. Trên bãi biển:
XX: Anh chàng sẽ tận dụng cơ hội này để dòm ngó mình mặc áo tắm cho mà xem!
XY: Không biết cô nàng biết bơi không nhỉ!?!?!
3. Trong rạp chiếu phim:
XX: Mình cá là anh ấy sẽ nắm tay mình sau khi phim chiếu được khoảng 5 phút
XY: Trời, kĩ xảo phim này khá thật! Angelina Jolie tuyệt quá......he he
4. Khi đang hôn nhau:
XX: Chắc là anh ấy yêu mình nhiều lắm nên mới hôn mình như thế này!
XY: Mình sẽ làm gì tiếp theo đây nhỉ?
5. Khi bạn mặc một cái áo mới:
XX: Chắc anh ấy sẽ ồ á ố lên khen đẹp cho mà xem.
XY: (nói đủ thứ chuyện linh tinh như mọi khi nhưng không hề liên quan đến cái áo vì thật sự chàng không hề nhận ra đó là cái áo mới):p
6. Khi bạn nhắn tin cho hắn:
XX: Anh ta mà không replay ngay lập tức thì....chết với mình
XY: Tệ thật.Máy chẳng còn xu nào cả, thôi để ngày mai gặp nàng nói luôn.
7. Khi bạn cho hắn ra rìa:
XX: Kể ra cũng tội nghiệp hắn thật.Nhưng hắn đâu hợp với mình. Hắn trông có vẻ buồn, mình có nhẫn tâm quá không? (suy nghĩ thay đổi từng .....giây)
XY: gật đầu chấp nhận. Buồn một thời gian (thường là ngắn) và sau đó lên kế hoạch cưa một người khác.
8. Khi ăn tối cùng nhau:
XX: Mình nên gọi món gì nhỉ? Chắc phải gọi một món thật "tao nhã", phải để lại ấn tượng tốt tốt chứ.
XY: Đói quá! Chén món gì cho thật ngon đã
9. Khi dạo phố cùng nhau:
XX: Mình và chàng trông đẹp đôi thật!
XY: Cuối tuần có khác. Đông người quá!
10. Khi hai đứa giận nhau:
XX: Mình có quá đáng lắ`m không? Nhưng lỗi tại hắn mà.....
XY: Nàng sai mười mươi mà bướng thế nhỉ? Nhưng mà tí nữa phải ghé sang nhà nàng tìm cách làm lành thôi, nhớ lắm rồi
Nguồn từ báo 2! số ra ngày 15-6-2006
Lời người viết: Hì hì, con trai và con gái quả là có những suy nghĩ khác biệt nhỉ, nhưngmuôn thuở thì cả hai đều không thể thiếu nhau, thôi thì như thế mới thú vị và nếu bạn có người yêu hãy thử chú ý những điều trên nhé, sẽ có một chút hương vị mới cho tình yêu của các bạn đấy
Sunday, 11. June 2006, 13:33:39
Chuyện tình
Sáng tác nhanh nhất chỉ trong 30 phút, kỉ lục của riêng mình

, hư cấu cả thôi
Read more...
Sunday, 11. June 2006, 10:22:18
yoko_crimeson

Bài viết đầu tiên cũng là một là thư mình gửi đến gia đình, bạn bè và chính bản thân mình. Gửi ba mẹ, người đã sinh thành ra con và nuôi dạy con thành một cô bé 17 tuổi đầy nghị lực và niềm tin, cho dù đôi lúc chúng ta thật sự ko hiểu nhau nhưng con vẫn tự hào là con gái ba mẹ. Đã đến lúc con trưởng thành và tự đi trên đôi chân của mình, cho dù trong lòng ba mẹ con mãi mãi bé bỏng, nhưng con thích học cách tự chị trách nhiệm trước cuộc sống của mình, xin hãy tin ở con.
Cảm ơn các bạn của tôi, những người luôn bên tôi khi tôi vấp ngã, những người đã cho tôi câu trả lời khi tôi thất bại rằng "đừng nghĩ đó là sự thất bại khi bạn bè ta đã leo lên đến đỉnh còn ta chỉ ở dưới nhìn lên, ko phải ta ko leo lên mà ta chỉ lên sau một bước mà thôi". Cảm ơn những ông anh , bà chị luôn sát cánh bên tôi khi tôi lạc õng và nụ cười tuyệt vời của họ đã kéo tôi về bình yên, để biết rằng chia mình ở thì hiện tại luôn luôn là điều tốt nhất.
Và gửi Dean tức là tôi đây, hãy cố lên, theo đuổi ước mơ và những niềm đam mê, bằng cách này hay cách khác hãy chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình là một cô bé tuyệt vời

PREVIEW