Cúm CÚm Cúm !!!
Tuesday, 4. August 2009, 18:20:53
Tình hình là rất tình hình, Không khéo bị cách ly mất. Eo !
Dạo này nghe báo, đài "tuyên truyền" chú A/H1N1 ghê quá mà mình chả để ý gì cả, đi đâu cũng cứ phơi phới, chả khẩu trang khẩu triếc gì. Đùng 1 cái, sợ thật, tự nhiên thấy gai gai thế nào
Chả là vừa rồi phải ra Miền Đông, định về quê xin ít gạo, đặng lên xì pố nấu cơm mà ăn, giá cả trên này đắt đỏ quá.... Thế là ra bắt xe ôm đi. Ra đến bến tự nhiên thấy mình lạc lõng, bơ vơ, như vừa trên trời xuống vậy
chậc, thiên hạ người ta cẩn thận thật, người người khẩu trang, nhà nhà khẩu trang. Có người chơi đến 2, 3 lớp, kiểu này nhà khẩu trang có mà giàu to. Nhìn qua rồi nhìn lại chỉ có độc mổi thằng tôi, rõ ngớ ngẩn : tai đeo headphone, đầu đinh, tóc tai bù xù
chả ra cái fây xần chi cả. Vừa đi vừa lo ngay ngáy, không biết có lở kết nạp nhầm chú H nào không.
Chậc, một chử KỆ to đùng hiện lên trong đầu, không sao đâu mà lo, bao nhiêu người thế kia cơ mà. Thế là cứ yên chí lớn lên xe, VỀ với mẹ.
Thế đấy, vừa về nhà được 1 hôm là "bị" rồi, đau ê ẩm cả người, nhưng mà chưa làm sao hết, vẩn đi đá bóng tốt, đá xong còn làm được mấy ly bia cơ mà. Hôm sau, thấy mình vừa ngủ vừa sụt sịt, Gấu Bố bảo đi mua thuốc uống đi, vâng vâng, dạ dạ vài cái rồi đi ngủ tiếp, lười quá, vừa đau vừa tịt mũi, khó chịu thật. Còn hôm bắt xe lên tp lại, Gấu Mẹ vĩ Đại dúi cho 1 hộp khẩu trang y tế, mình chỉ lấy vài, rồi bỏ cả hộp lại, mà đến giờ chúng còn mới nguyên
(lười đeo khẩu trang thế
)
Đến giờ mới thấy hơi ớn ớn, chỉ ho là khiếp, đau họng quá. Lại còn nhức đầu nửa
Nói dại chứ lỡ mà "bị" thật thì... bị nhốt như heo cho mà xem
. Eo ơi, kiểu này chắc sáng mai phải đi mua vài tá khẩu trang về dự phòng mới được. Hay làm như anh Lâm xem sao, đi tắm phát xem có con cúm lợn nào rụng ra không 
Thôi lạnh quá, đi ngủ. 2h rồi chứ ít ỏi gì, để đến mai xem sao ....
Dạo này nghe báo, đài "tuyên truyền" chú A/H1N1 ghê quá mà mình chả để ý gì cả, đi đâu cũng cứ phơi phới, chả khẩu trang khẩu triếc gì. Đùng 1 cái, sợ thật, tự nhiên thấy gai gai thế nào
Chả là vừa rồi phải ra Miền Đông, định về quê xin ít gạo, đặng lên xì pố nấu cơm mà ăn, giá cả trên này đắt đỏ quá.... Thế là ra bắt xe ôm đi. Ra đến bến tự nhiên thấy mình lạc lõng, bơ vơ, như vừa trên trời xuống vậy
Chậc, một chử KỆ to đùng hiện lên trong đầu, không sao đâu mà lo, bao nhiêu người thế kia cơ mà. Thế là cứ yên chí lớn lên xe, VỀ với mẹ.
Thế đấy, vừa về nhà được 1 hôm là "bị" rồi, đau ê ẩm cả người, nhưng mà chưa làm sao hết, vẩn đi đá bóng tốt, đá xong còn làm được mấy ly bia cơ mà. Hôm sau, thấy mình vừa ngủ vừa sụt sịt, Gấu Bố bảo đi mua thuốc uống đi, vâng vâng, dạ dạ vài cái rồi đi ngủ tiếp, lười quá, vừa đau vừa tịt mũi, khó chịu thật. Còn hôm bắt xe lên tp lại, Gấu Mẹ vĩ Đại dúi cho 1 hộp khẩu trang y tế, mình chỉ lấy vài, rồi bỏ cả hộp lại, mà đến giờ chúng còn mới nguyên
Đến giờ mới thấy hơi ớn ớn, chỉ ho là khiếp, đau họng quá. Lại còn nhức đầu nửa
Thôi lạnh quá, đi ngủ. 2h rồi chứ ít ỏi gì, để đến mai xem sao ....










