My Opera is closing 3rd of March

dellanguyen's

Chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp thôi !!

Subscribe to RSS feed

SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 28/11/2008_GỬI BÉ MINH YÊU DẤU!!!

Minh yêu dấu va Nomad thân yêu !!


Cả nhóm chúng ta hôm nay cùng đèo nhau để đi đến Sân Bay Tân Sơn Nhất tiễn Minh đi Úc!!Cái lạnh của đêm nay khiến cho ai cũng phải se lòng. Đoạn đường đi ai nấy cũng đều hồ hở vì sắp được gặp Minh mà, lại sắp được đi chơi ( hix hix) nên ngồi trên Taxi mọi người nói cười luyên huyên.Khi đến Sân Bay gặp Út Minh mọi người lại càng mừng vui vi khỏi phải đi tìm (hihi dâu có hẹn Minh trước nên không biết MInh đứng ở đâu mà).Cả Nhóm hí hửng chụp hình quá trời, đủ thứ kiểu ...đứng có, nằm có, nhảy Yomost cũng có...Vui quá mà Vậy đó, vui như thế đó, tưởng chừng lúc chia tay không đứa nào khóc vậy mà......lúc sắp về, mỗi đứa được Bé Minh ôm một cái, lòng bùi ngùi ai nấy mắt cũng đỏ hoe....Bé Manh,Nga ,Nhi, Na đều khóc.. Suốt chặn đường về, trên xe mọi người đêu im lặng (đang liên hệ bản thân mà ),cả đám đang hồi tưởng lại ngày đầu mới quen nhau, nhớ lại tất cả hình ảnh cùng nhau học tập, vui đùa, ăn cơm, học quân sự, đi chùa,đi Đầm Sen,đi Sinh Nhật,đi Noel,đi Vũng Tàu,...Ôi biết bao nhiêu là kỉ niệm!!Thế mà thời gian trôi thật nhanh, chúng ta sắp ra trường, đang đứng trước ngưởng cửa của tương lai,ai nấy đều đang có kế họach riêng cho mình.Một Nomand đã đi thật xa, đã mang theo biết bao hòai bão của mình và đã tìm được một hạnh phúc nhỏ bé riêng cho mình! Sẽ và còn sẽ những thành viên Nomad khác cũng sẽ bay đi thật xa trên con đường hạnh phúc và thành công như thế !!
Nhớ lắm Bé Minh của Nomad ơi!Tao và Nga sẽ nhớ mày lắm Minh ah, tụi mình đã chơi với nhau từ khi vào Đại Học mà.Thật bất ngờ là cả ba đứa đều nhà ở Quận 8 (destiny mà) nhờ vậy mà 3 đứa mình hay đi ăn sáng, đi qua nhà mày đi chợ, nấu ăn,ngủ trưa,rồi lại tâm sự...dần dần rùi tụi mình đã thân nhau từ lúc nào không hay.Cũng có lúc tao và mày giận hờn , cãi nhau nhưng nhờ vậy mà tao và mày có thể hiểu rõ về nhau và càng thân nhau hơn.Và giờ đây khi mày đi xa tao cảm thấy buồn lắm, dường như tiếc nuối và muốn níu kéo lại những ngày tháng đó.....Dù tao và mày bây giờ không thể gặp nhau thường xuyên nữa rùi, mày hãy nhớ là tao và nomad luôn thương mày và ủng hộ mày nha Minh!!Nhớ EMail thường xuyên cho tụi tao nha Minh!!


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket