Lời cuối cho những gì tôi tâm huyết!
Friday, August 28, 2009 4:17:27 AM
Tôi: Bang chủ bang ĐệNhất. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng và cảm thấy mình vô dụng nhất từ hồi bắt đầu chơi VL2 đến nay.
ĐệNhất là đứa con cưng, cũng như tất cả tâm huyết của tôi, nhưng hôm nay tôi đành phải rời bỏ nó, bởi vì: tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Một vị tuớng, mà khi nói không còn ai muốn nghe (kể cả những người thân tín nhất), thì coi như vị tướng đó đã đến lúc hết thời. Tôi là một người như vậy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thất bại hòan tòan sau gần 1 năm thành lập bang và bỏ hết bao nhiêu công sức, tâm huyết vào bang.
Tất cả những gì tôi đã làm đều vì để muốn ĐệNhất trở thành 1 bang mạnh và có kỷ luật, để ai nhìn thấy người của ĐệNhất đều phải nể... Để rồi giờ đây tôi nhận được gì?! Tôi chẳng nhận được gì ngòai sự thất bại.
Gửi ox DragonDj3N,
Em đã từng nói với anh: "anh và bang đều quan trọng đối với em, nhưng lo cho bang xong rồi em mới có thời gian quan tâm đến anh được". Đã nhiều lần anh buồn và giận em vì lo cho bang mà không giành thời gian quan tâm đến anh. Em xin lỗi anh! Bây giờ em đã hiểu ra, mình vì mọi người, nhưng tới lúc mình cần, thì chỉ có 1 mình mình mà thôi, mọi người đều nghĩ tới bản thân họ trước hết. Em đã sai lầm khi đặt hết tâm huyết, công sức và hy vọng vào nhầm chỗ. Để rồi bị đánh lại 1 đòn quá đau!
Vì vậy em quyết định chọn 1 trong 3 cách sau:
1/ Vẫn để lại ĐệNhất nhưng mặc bang, muốn ra sao thì ra, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn ra thì ra, muốn vô thì vô. (Buồn thật!)
2/ Anh giúp em giải tán bang (Em không làm được vì đó là tâm huyết bấy lâu của em). Kể từ nay hai đứa quy ẫn giang hồ. Mặc cho thế sự nhân tình như thế nào. (Đau thiệt!)
3/ Anh giúp em quản lý bang theo cách gì của riêng anh cũng được.
Em sẽ suy nghĩ vài ngày để chọn lựa.
Gửi mọi người trong bang ĐệNhất,
Xin cám ơn mọi người đã cống hiến và giúp đỡ ĐệNhất trong thời gian qua. Trong quá trình quản lý bang nếu bang chủ vì quá nghiêm khắc khiến mọi người khó chịu thì mong hãy bỏ qua. Bang chủ xin phép giữ lại blog ĐệNhất này, vì dù sao đó cũng là kỷ niệm 1 thời tâm huyết.
Có lẽ sau khi đọc xong bài viết này thì mọi người sẽ tan đàn rẽ nhánh. Thật sự tôi không mong có ngày này. Viết cái topic này tôi cũng đau lòng lắm. Như tự mình giết chết đứa con tinh thần của mình vậy. Nhưng nay cảm thấy không đủ khả năng tiếp tục quản lý bang nữa nên đành phải vậy thôi. Mong mọi người tìm được ngôi nhà hạnh phúc mới và luôn vui vẻ!
Tôi muốn nói với mọi người 1 câu cuối: "ĐệNhất sẽ mãi trong lòng mọi người, dù còn hay mất. Bang chủ rất quý mến mọi người và sẽ không bao giờ trách ai một lời nào, cho dù người đó có bỏ bang mà đi trong lúc này!"
Tặng mọi người bài hát "Tạm biệt" trong topic này thay cho lời muốn nói!
Bang chủ





Unregistered user # Tuesday, August 25, 2009 4:18:16 PM
Unregistered user # Tuesday, August 25, 2009 4:20:12 PM
Unregistered user # Wednesday, August 26, 2009 4:28:07 AM
Unregistered user # Wednesday, August 26, 2009 10:07:26 AM
Unregistered user # Wednesday, August 26, 2009 3:06:47 PM
Unregistered user # Wednesday, August 26, 2009 3:07:47 PM
vo thi phuong thaoomaibuon # Thursday, August 27, 2009 8:31:30 AM
Unregistered user # Thursday, August 27, 2009 12:41:27 PM
Unregistered user # Thursday, August 27, 2009 4:14:10 PM
Unregistered user # Sunday, August 30, 2009 4:45:54 AM
Unregistered user # Saturday, September 5, 2009 2:43:48 PM
Unregistered user # Friday, November 27, 2009 6:03:55 AM
Unregistered user # Wednesday, December 30, 2009 11:08:34 AM
Unregistered user # Thursday, December 31, 2009 7:34:37 AM