Truyện ngắn của Pé HeoCon nè. Kì 1: Trái Tim cô đơn
Monday, August 24, 2009 5:02:54 AM
Cũng không là lạ khi ông trở về mọi thứ đã thay đổi và chính bản thân ông cũng thế. Và cũng chính vì sự thay đổi đó đã khiến người vợ thân yêu bỏ ông mà đi theo tiếng gọi của đồng tiền.
Ông suy sụp hẳn đi(ấy là tôi chỉ nghe mọi người kể lại thui chứ có mặt lúc đó đâu mà bik, thui thì kể lại để chuyện dễ hiểu hơn nhá.)và ông gặp được mẹ tôi bây giờ... 2 tháng sau đám cưới diễn ra không một ai biết ông từng có vợ và có con rồi,không một ai trừ mẹ tôi. Bà dù biết vẫn chấp nhận ông. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ? Tại sao ? Có lẽ là tình yêu nhưng tôi không nghĩ vậy... Tình yêu thật sự chắc chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi...... Bởi vì sinh ra muộn như thế nên mẹ rất yêu thương tôi, còn ba thì không. Lấy lí do để con nên người ông có thể thẳng tay với tôi mỗi khi tôi làm việc gì đó khiến ông không hài lòng hoặc đi chơi về trễ. Nhiều lúc rất buồn tôi muốn khóc thật to nhưng dường như có cái gì đó ngèn ngẹn ở họng mà không thể nào nói được. Tôi chỉ bik chạy thật nhanh đến nhà con bạn thân mà khóc và tâm sự với nó. Nó xét về hoàn cảnh thì khác xa với tôi nhưng cùng chung là từ khi anh trai nó chết đuối 2 năm trước thì ba của nó cũng đổi tính luôn. Ba nó không hay la như ba tôi nhưng ông rất hay nhậu kể từ sau đám tang. Vui cũng nhậu buồn cũng nhậu. Không còn quan tâm đến gia đình con cái nữa. Nói là cô đơn nhưng có lẽ chỉ đúng một phần thôi vì ở sâu thẳm trong trái tim chúng tôi vẫn có một tình bạn tốt đẹp mà người ta thường mơ ước nhưng không thấy. Có lẽ là do chúng tôi đồng cảm với nhau chăng ??? Nhưng mặc kệ đi vì sau khi rời xa nó, trở về nhà thì tôi lại trở về là kẻ cô đơn, trong cách sống và tình cảm... Cho đến sau này
=>{z0zHeoConPz0z}<=





Unregistered user # Wednesday, July 29, 2009 4:43:51 AM
Bạch Hổ - ĐệNhất bangdenhatbh # Wednesday, July 29, 2009 1:47:42 PM