Subscribe to RSS feed

Sticky post

Đếm người ghé thăm blog

Xin Mọi Người Dành Chút Ít Thời Gian Để Comment Cho MÌnh Nhé Xin Chân Thành Cảm Ơn

Read more...

Sticky post

Chờ đợi 1 người

Đã rất nhiều lần anh cố quên em, nhưng anh không thể. Mỗi lần cố quên thì tim anh lại nhói đau, anh biết mình đã dối lòng khi cố quên em. Trái tim anh đã chứa đựng bóng hình em, tình yêu luôn là thế, luôn có những đắng cay, luôn có những buồn vui..... Khi anh đến với em thì anh chỉ có đắng cay buồn khổ nhưng anh không hề hối hận, anh chắp nhận tất cả vì anh đã yêu em. Nhiều lúc anh đã cố bỏ cuộc nhưng trái tim anh lại không cho phép anh làm thế vì đó không phải là hành động xuất phát từ trái tim anh, vì thế anh sẽ chờ em dù không biết bao lâu, không biết bao giờ thì em mới lại là của anh, cho dù suốt cuộc đời này ông trời bất anh phải đợi em thì anh vẫn sẽ đợi cho dù ai có chê cười anh dại khờ, ngu ngốc........hay gì đi chăng nữa thì anh vẫn chấp nhận vì tình yêu của anh dành cho em là chân thật nên anh không có gì phải nuối tiếc. Anh luôn ước ao, một lần em sẽ nghe anh, để rồi một lần em sẽ hiểu được tình yêu của anh dành cho em là bất diệt, cho dù kiếp này kiếp sau hay mãi mãi thì với anh em luôn là người yêu bé nhỏ, em luôn là người đẹp nhất trong cuộc đời anh....Và đến một lúc nào đó em cảm nhận được luôn có 1 người ở sau lưng em đem đến cho em những niềm vui nhỏ nhoi lúc đó em hãy quay lại nhìn ra sau lưng em, thì em sẽ thấy được anh vì anh sẽ luôn ở sau lưng em, để chờ em.

Vẫn Biết Đợi Chờ Là Vô Vọng Nhưng Sao Ta Vẫn Cứ Đợi Chờ Mặc Cho AI Nói Ta Dại Khờ Thì Ta Vẫn Đợi Chờ!!!!!

CƠN MƯA LÒNG LẠNH GIÁ PHẢI KHÔNG ANH?

Nước mắt lại rơi mỗi khi nghe một bài hát nào đó về tình yêu hay những cuộc tình đổ vỡ, hôm nay bầu trời tự dưng xám xịt, trời cũng đang khóc dùm cho cuộc tình đầy nước mắt và dỗi hờn này phải không?Mưa, em nhớ cái ngày em gặp anh cũng vào một đêm mưa và khi chia tay trời cũng đổ mưa phải không anh? Dường như những giọt mưa vô cảm đó cũng phải khóc thương cho mối tình của đôi ta phải không anh?Em sợ mỗi khi trời mưa lắm, mưa làm lòng em não nề, làm em nhớ anh da diết.Khi em nhận ra không ai thay thế được vị trí của anh trong em thì lúc đó anh đã đi xa mất rồi.Nỗi đau chồng chất nỗi nhớ, em không thể gạt anh ra khỏi cuộc sống của em dù chỉ la một giây phút,em tự nhủ lòng rằng là phải quên anh đi nhưng mà anh ơi! Bao nhiêu năm qua có bao giờ em không nghĩ về anh chứ, hình ảnh của anh, bao nhiêu kỉ niệm xưa cứ ùa về trong em như ngọn nước lũ dâng trào không bờ đê nào ngăn cản được.có lẽ cái “Tôi” trong em quá lớn nên giữa anh và em có quá nhiều hiểu lầm để giờ đây mỗi người một phương trời cách biệt.Em ước gì giờ đây em có thể được nằm trong vòng tay yêu thương đầy ấm áp của anh để em được khóc, được là chính mình nhưng sao đến cả điều ước tưởng chừng như quá đơn giản đó mà cũng khó thành hiện thực quá vậy anh?Em còn muốn được trao cho anh chiếc hôn ấm nồng mà bấy lâu nay em luôn giấu kín ,nhưng có lẽ giờ đây những điều ước đó cũng chỉ là những ước mơ không thể nào thành hiện thực được phải không anh?Bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu người theo đuổi em nhưng con tim em dường như vô cảm trước những lời lẽ đầy ngọt ngào ấy, không ai có thể thay thế được hình ảnh của anh trong em.Em biết em đang quá ích kỉ với bản thân của mình nhưng em không thể nào khác được. em không đủ can đảm để vượt qua anh àh.Không biết đến khi nào con tim của em mới thổn thức trở lại, mới rung động trước một người khác giới.Hạt bụi thời gian cứ xóa mờ đi tất cả nhưng sao nó không thể xóa mờ kí ức của anh trong em chứ?Giờ đây em chỉ biết mong anh nhớ anh và ở phương trời xa em luôn cầu mong anh hạnh phúc.

Khóc Cho Bạn

Tình vỡ nát hứa dặn lòng không yêu…………
Đúng vậy không bạn? khoảng trống trong lòng quá lớn nỗi đau chồng chất nỗi nhớ, kí ức cứ ùa về như những con sóng vô tình cứ vỗ bờ. tình yêu là thế vui buồn đắng cay năm năm qua bạn đã được gì và mất gì? Chịu đựng ư? Và rồi sự chịu đựng đó cuối cùng cũng đã vỡ òa theo thời gian. Cuối cùng thì người trong cuộc cũng đặt “Dấu Chấm Hết”. Dấu chấm hết đòng nghĩa với việc sau này trên bước đường của bạn sẽ vắng đi hình bóng thân quen, sẽ vắng đi những sự quan tâm săn sóc, sẽ vắng đi những sự vỗ về những lúc mệt mỏi. Nhưng thôi cứ cố níu kéo cuộc tình vốn dĩ đã có quá nhiều vết nứt. Hãy dành những giọt nước mắt ấy mà khóc cho bản thân mình khóc cho người thân của mình nhưng đừng khóc cho cuộc tình đã mất. Nếu có nói với bạn tôi sẽ nói” Phải sống kiên cường lên, phải chứng minh rằng không có người ta mình vẫn sống tốt, không gục ngã” tôi biết rất khó khăn nhưng nếu không cố gắng thì bạn sẽ gục ngã mất, tôi cũng đã từng như thế nên tôi thấu hiểu được cảm giác ấy là như thế nào. Tôi biết làm gì cho bạn đây, đã đến lúc bạn phải đi trên chính đôi chân của mình rồi. Những bước chân khập khiễng của bạn sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, sau này sẽ thay vào đó là những bước chân đầy tự tin, đầy bản lĩnh và đầy nghị lực sống.

lắng đọng trong đêm mưa

Mưa! Cảnh vật lúc mưa làm lòng người trĩu nặng.Đêm nay, không giống như hằng đêm, tôi cảm giác nó khác lạ sao ấy. Bất chợt tôi xem lại đoạn clip, nỗi nhớ em dâng đầy trong tim,vô tình tràn lên khóe mắt, tôi đã khóc ư? Tôi khóc vì cái gì? Khóc để làm gì? Hi hi chắc không phải đâu “bụi bay vào mắt đấy” hi hi. Đã từ lâu lắm rồi, tôi đã không còn cảm giác đau nữa rồi, nỗi đau đó không bộc lộ như xưa nữa mà nó cứ đau âm ĩ, nó như một phần cuộc sống của tôi, nó là một thứ gia vị xa xỉ không có gì có thể mua bán hay trao đổi được. Hai năm rồi em nhỉ, mình đã chia tay nhau ngần ấy thời gian và cũng ngần ấy thời gian con tim anh mỗi ngày mỗi đau đau quá nên đã mất hết cảm giác đau rồi em à.
“Giá như” nếu cái giá như ấy trở thành hiện thì ngày hôm nay anh đâu phải mất em trong sự hối tiếc đến tuyệt vọng, nếu cái giá như ấy trở thành hiện thực thì ngày hôm nay chắc anh và em đã đi chung trên con đường hạnh phúc đầy hoa thơm cỏ lạ.
Em à, dẫu cuộc sống có trêu đùa anh như thế nào đi nữa thì tình cảm của anh dành cho em là chân thành, đó là tình cảm bất di bất dịch. Anh chỉ mong sau này được thấy em trong sự hạnh phúc đó là điều mà anh ao ước và thầm nguyện cầu mỗi đêm.
Anh ước gì mình chìm đắm trong cơn mê để được gặp em. Để được làm nũng với em và được em làm nũng. Để được chạm lên đôi môi bé xinh của em thêm một lần nữa. Để được chăm sóc và lo lắng cho em mọi thứ. Để được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trong sự hạnh phúc của em. Để được nhìn thấy những giọt nước mắt hờn dỗi lăn dài trên hai gò má xinh xinh của em. Để được em yêu anh như ngày đầu tiên chúng mình quen nhau. Nhưng anh biết cái ước mơ ấy không bao giờ trở thành hiện thực, cái ước mơ tầm thường và giản dị ấy sao mà khó thành hiện thực quá vậy.

Qua Nhieu Va Mot Chut

Quá nhiều ghen tuông làm cho tình yêu chết trong nghi ngờ Quá nhiều giận dỗi làm cho tình yêu chết trong mệt mỏi Quá nhiều nước mắt làm cho tình yêu chết trong đau khổ Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh Quá nhiều thực tế làm cho tình yêu chết trong toan tính Quá nhiều đam mê làm cho tình yêu chết trong mộng mị. Chỉ một chút, chỉ một chút thôi… Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về, Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó, Một chút nước mắt để thấy mình không vô cảm, Một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều...

Em Yêu!!!!!!!!!!!

Em yêu, đến bây giờ anh vẫn chưa giải thích được lý do vì sao anh yêu em đến vậy, nhớ em đến vậy và không thể quên được hình bóng của em.

Nhớ em quá! Nỗi nhớ dâng đầy trong tim, tràn lên khoé mắt khiến anh đã không thể ngăn nổi dòng lệ kia (anh đã hứa là sẽ không bao giờ để nước mắt mình rơi nữa nhưng……………..). Dù mình đã xa nhau nhưng rất, rất nhiều lần anh tự hỏi mình "Bao lâu rồi mày không biết nói lời yêu thương.

Đã có lần e khẽ đặt đôi môi bé bỏng lên tai anh mà thì thầm "em sợ nếu như chuyện của chúng mình là một sai lầm, em sợ rằng một ngày nào đó anh rời xa em..." Và có đúng là mình đã sai lầm không? Anh phải trách em? Trách anh? Em yêu! Anh đã biết rằng em từng đau khổ, vô cùng đau khổ. Đau đến tuyệt vọng khi anh hờ hững, vô tình với tình yêu của chúng mình. Anh đã làm thế, đã từng phụ tình em.Nhưng anh vẫn tin mình đến với nhau vì số mệnh.
Nếu giây phút ấy em không tha thứ, không dang rộng vòng tay chờ đón anh trở lại thì có lẽ anh đã mất em từ lâu rồi. Từ lúc đó, anh biết mình yêu em thật nhiều, tin em thật nhiều và trong lòng luôn tôn thờ, trân trọng tình yêu lớn lao mà em dành cho anh. Điều kém cỏi nhất của anh chính là anh đã không biết giữ, không biết chăm sóc tình yêu này, thế nên giờ đây mới để tình yêu tuột khỏi tầm tay anh, phải không em?

Ngày mai, anh sẽ đi trên con đường của anh. Không còn là con đường mình từng đi chung, không còn lối hẹn nơi ta cùng bước. Cũng không còn những phút giây hạnh phúc để anh cười trong tha thiết môi hôn. Không còn gì cả! Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để anh không hối tiếc về những gì đã qua. Có chăng, anh tiếc vì mình không cùng nhau đi hết con đường mà ta đã chọn. Âu cũng là số mệnh phải không em? Như cái giây phút ấy ta đã đến bên nhau...?

Em à!!
Anh vẫn biết được ở bên em là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng càng ở bên em anh càng nhận ra một điều khiến trái tim anh đau đớn, đó là sẽ chẳng bao giờ anh có được người mình yêu thương. Trái tim em đã và sẽ không bao giờ hé mở đối với anh cả. Cuộc đời vẫn cứ trái ngang như thế phải không em. Em vẫn quý trọng và đi bên anh nhưng nó sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tình yêu ư! Nó đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của em dành cho anh lâu rồi. Hiểu rõ điều đó nhưng sao anh vẫn không thể rời xa em được. Có phải tại anh yêu em nhiều quá không?

Và đã bao lần anh tự nhủ rằng sẽ rời xa em, sẽ phải quên em nhưng chưa bao giờ anh thực hiện được. Em như cơn gió thoảng qua nhưng sao lại khiến lòng anh day dứt đến lạ lùng. Anh không ân hận vì đã yêu em mà chỉ trách mình sao quá kém cỏi không thể có được trái tim của người mình yêu. Là con trai, một khi để mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình thì coi như đã là người thất bại. Mọi thất bại cho dù là trong tình yêu hay công việc thì nó cũng đều có giá của nó, phải không em? Anh đã từng nói với em rằng, anh sẽ yêu em hết mình cho dù tình yêu đó không được đáp trả anh cũng không bao giờ ân hận. Anh không muốn sau này nghĩ lại chuyện của hai đứa mình lại xuất hiện câu hỏi "giá như..." trong đầu. Em biết và em cũng hiểu điều đó, em biết tình cảm anh dành cho em nhưng tình yêu không đơn giản chỉ là việc cho và nhận phải không em? Anh thấy mình bất lực quá, xa em anh mới thấy trong anh mất đi một cái gì đó lớn hơn cả cuộc sống, lớn hơn cả cuộc đời anh. Em, giờ đây anh vẫn là anh, vẫn một trái tim nồng ấm, vẫn tình yêu anh mãi dành cho em. Nhưng chỉ là tình yêu ấp ủ mãi trong lòng anh thôi, chỉ là kỷ niệm mà anh mãi trân trọng. Có lẽ duyên trời đã định đưa em đến bên anh bất ngờ và cũng yêu anh rất nhiều nhưng rồi lại đưa em ra khỏi vòng tay của anh.

Dòng người chen chút xô đẩy

Dòng người chen chút xô đẩy để kịp giờ về nhà không bị kẹt xe, ngày nào cũng thế những cảnh tượng này cứ lập đi lập lại mãi. Trong dòng người chen chúc xô đẩy đó có lắm người vui nhưng cũng có khối người buồn. Tôi đang thuộc đám đông vui kia hay khối người buồn nhỉ. Hôm nay, trời lại mưa, mưa kia sao vô tình đến thế, sao mà cứ rơi mãi thế, sao mà mưa lại làm cho cảnh vật vốn dĩ đã buồn nay lại càng buồn thêm. Tôi đi về dưới mưa, cái cảm giác đi dưới mưa thật bình yên, bình yên đến lạ lùng nhưng cũng thấm đượm thật nhiều nỗi buồn. Đã hơn một tháng qua tâm trạng của mình luôn rơi vào tình thế bất ổn và trầm uất đến kinh sợ, không tìm cho mình một lối đi sáng suốt. Lại thế nữa rồi những lúc này mình cần một chỗ dựa, mình cần tìm một nơi nào đó bình yên hay tìm một người nào đó để nói chuyện phím. Vẫn biết vậy nhưng sao mình vẫn không muốn nói chuyện với ai cả, không muốn bất cứ thứ gì hiện diện trước mặt, chỉ muốn một mình và mặc chi những suy nghĩ, những hình ảnh trong quá khứ quật ngã mình một cách thê thảm, dường như mình không đủ sức để chống chọi lại nó. Thôi cứ mặc kệ nó đi, mặc kệ mọi thứ và mặc kệ cho tất cả những gì đang làm mình mệt mỏi cứ để cho nó hả hê mà dằn vặt mình đi rồi một vài ngày, hay một vài tháng rồi cũng sẽ hết mà thôi hay có lẽ nó sẽ theo mình suốt đời.

Tự Hỏi Lòng

Đôi lúc mình tự hỏi lòng rằng vì sao mình như thế? Vì sao mình lại yếu đuối đến thế, vì sao mình lại bất tài đến thế, vì sao và vì sao? Câu hỏi “ vì sao” cứ cuốn vào suy nghĩ của mình nó cứ dằn vặt bản thân của mình để rồi nó làm mình gục ngã lúc nào mình không hay. Bầu trời hôm nay sao mà xám xịt đến thế, làm làm người cũng buồn theo khung cảnh, dường như bầu trời hôm nay cũng đang đồng cảm với những suy nghĩ “điên khùng” của mình hay sao ấy. Đang ngắm những đám mây màu đen xám xịt và nặng nề trôi thì bỗng dưng những hạt mưa vô tình trút xuống làm cho lòng mình vốn đã tan nát lại càng thêm nát tan. Cơn mưa cứ vô tình trút nước mà không thèm nghĩ đến cảm nhận của người dưới mưa như thế nào cả, sao mà cơn mưa vô tình và lạnh lùng đến thế, cơn mưa làm lòng mình nặng nề hơn nhưng dường như nó cũng đang giúp mình trút hết những ưu phiền, nặng nề và mệt mỏi. Nhưng mỗi lần nhìn mưa rơi tâm trạng của mình cũng tan nát theo những cơn mưa. Mỗi lần nhìn mưa rơi những hình ảnh về quá khứ cứ tái hiện trong đầu mình, nó giống như những thước phim cứ tái hiện và lâp đi lập lại nhiều lần làm cho lòng người đau nhói lại càng nhói đau thêm.

ước

Ước gì có mưa để trút hết những ưu phiền, trút hết những lo toan trong cuộc sống, trút hết những gánh nặng mà mình đang vấp phải. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, cuộc sống hiện tại vẫn đang diễn ra đó thôi, vẫn từng ngày trôi qua đi, vẫn những tất bật và lo toan trong cuộc sống và những ưu phiền trĩu nặng trong lòng mỗi ngày. Làm sao đây? Dường như mình đang vô vọng, dường như mình đang bế tắc và dường như mình không đủ sáng suốt để định hướng. Mình đang sai hay mình đang bị mơ hồ, chắc mình đang sai và mình đang chọn sai con đường mà mình đang đi. Có lẽ những điều không may mắn luôn là người bạn đồng hành cũng với mình trong suốt thời gian thơ ấu đến giờ, mình rất muốn trách số phận nhưng dù sao mình còn may mắn hơn những người khác nên đừng vội mà trách số phận trớ trêu hãy tự xem lại bản thân đã nổ lực hết mình hay chưa? Có lẽ thế, có lẽ mình chưa cố gắng hết mình, có lẽ thời gian qua mình có những suy nghĩ không thấu đáo và không chín chắn. Đôi lúc, mình muốn say, say để quên đi tất cả, say để mình không phải là mình, say để được tự do muốn làm những gì mình muốn không phải sợ người khác buồn nhưng liệu rằng cơn say đó có kéo dài lâu hay không? Nó có giúp mình quên đi tất cả trong thời gian dài hay không? Làm người khó thật, nhiều thử thách và chông gai. Cố gắng bước tiếp trên quãng đương đời để biết mình thành công hay thất bại, không được chùn bước. Nhưng tại sao mình vẫn cứ để quá khứ lấn át cuộc sống hiện tại của mình nhiều đến thế, mình không tài nào kiểm soát được quá khứ, những xúc cảm trong quá khứ cứ hiện về và làm mình thật khó chịu và ngộp ngạt lắm stress!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ước

Ước gì có mưa để trút hết những ưu phiền, trút hết những lo toan trong cuộc sống, trút hết những gánh nặng mà mình đang vấp phải. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, cuộc sống hiện tại vẫn đang diễn ra đó thôi, vẫn từng ngày trôi qua đi, vẫn những tất bật và lo toan trong cuộc sống và những ưu phiền trĩu nặng trong lòng mỗi ngày. Làm sao đây? Dường như mình đang vô vọng, dường như mình đang bế tắc và dường như mình không đủ sáng suốt để định hướng. Mình đang sai hay mình đang bị mơ hồ, chắc mình đang sai và mình đang chọn sai con đường mà mình đang đi. Có lẽ những điều không may mắn luôn là người bạn đồng hành cũng với mình trong suốt thời gian thơ ấu đến giờ, mình rất muốn trách số phận nhưng dù sao mình còn may mắn hơn những người khác nên đừng vội mà trách số phận trớ trêu hãy tự xem lại bản thân đã nổ lực hết mình hay chưa? Có lẽ thế, có lẽ mình chưa cố gắng hết mình, có lẽ thời gian qua mình có những suy nghĩ không thấu đáo và không chín chắn. Đôi lúc, mình muốn say, say để quên đi tất cả, say để mình không phải là mình, say để được tự do muốn làm những gì mình muốn không phải sợ người khác buồn nhưng liệu rằng cơn say đó có kéo dài lâu hay không? Nó có giúp mình quên đi tất cả trong thời gian dài hay không? Làm người khó thật, nhiều thử thách và chông gai. Cố gắng bước tiếp trên quãng đương đời để biết mình thành công hay thất bại, không được chùn bước. Nhưng tại sao mình vẫn cứ để quá khứ lấn át cuộc sống hiện tại của mình nhiều đến thế, mình không tài nào kiểm soát được quá khứ, những xúc cảm trong quá khứ cứ hiện về và làm mình thật khó chịu và ngộp ngạt lắm stress!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Điều trong đời

Điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được : + Thời gian + Lời nói + Cơ hội . Ba điều trong đời không được đánh mất : + Sự thanh thản + Hy vọng + Lòng trung thực . Ba thứ có giá trị nhất trong đời : + Tình yêu + Lòng tự tin + Bạn bè . Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được : + Giấc mơ + Tài sản + Thành công . Ba điều làm nên giá trị một con người : + Siêng năng + Chân thành + Thành đạt . Ba điều trong đời làm hỏng một con người : + Rượu + Lòng tự cao + Sự giận dữ.

NÓNG HỔI CÁC BẠN GIÚP MÌNH BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NÀY NHA

Có 1chàng trai không may bi mù, quen biết 1 cô gái, 2 người cung yêu nhau. 1 ngày nọ chàng trai nói với cô gái: ' Khi nào A nhìn thấy được thế giới, A sẽ lấy cô gái làm vợ ' , rồi đến 1ngày kia chàng trai được phẫu thuật mắt & ước mơ của anh đã trở thành hiện thực. Lúc này cô gái mới hỏi chàng trai: ' Bây giờ A đã có thể nhìn thấy cả thế giới vậy A sẽ lấy E chứ ?' , chàng trai sững sờ vì thấy cô gái cũng bị mù như anh, A đã từ chối cô gái, cô gái lặng lẻ ra đi & nói với anh rằng: Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình A nhé !... Đôi mắt của chàng trai lúc này chính là của cô gái đã ban tặng cho A...

Tất cả phụ nữ đều yêu quý


Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé được sinh ra, trông cậu rất đen đúa và xấu xí. Mẹ của cậu ta khi nhìn thấy con mình xấu như vậy thì rất thất vọng và mặc dù thương con nhưng bà vẫn quyết định mang bỏ cậu bé vào rừng.

Kể từ đó, cậu bé lớn lên cùng với bầy sói, nhưng càng lớn cậu càng xấu xí và đen hơn rất nhiều. Cậu buồn lắm nhưng không biết làm thế nào. Một hôm, Bụt hiện ra và bảo:

- Ta thấy con phải chịu số phận hẩm hiu, đen đúa và xấu xí đến nỗi mẹ đẻ của con cũng không nhận con. Vậy ta cho con 3 điều ước, con ước gì?

Cậu bé, giờ đã là một chàng thanh niên, rất vui mừng và nói:

- Điều thứ nhất tất nhiên là con ước da của con sẽ chuyển thành màu trắng. Bụt nhớ phải thật là trắng đấy nhé!

- Điều thứ 2, con ước mình được chu du khắp mọi nơi trên thế giới.

- Điều thứ 3, con ước mọi phụ nữ sẽ luôn yêu thích con, không xa rời con.

Nói rồi Bụt đồng ý và liền biến cậu ta thành miếng... Kotex!!!

Em gái của vợ rủ tôi nếm trái cấm...

Tôi và bạn gái tôi đã hẹn hò được hơn 1 năm và chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân trong thời gian tới. Mọi thứ đều tươi đẹp đối với tôi trong thời gian này chỉ có một điều duy nhất làm tôi phân tâm đó là ....... cô em gái xinh đẹp của bạn gái tôi.

Cô em vợ tương lai của tôi năm nay 22 tuổi, hay mặc những chiếc áo bó sát người và thường thì không mặc áo trong. Cô ấy luôn cúi thấp người mỗi khi đứng cạnh tôi và dường như luôn để cho tôi một góc nhìn không thể "chuẩn" hơn. Tôi không thể không để tâm tới chuyện này bởi vì cô em vợ tương lai của tôi không bao giờ làm điều tương tự với những người khác.

Vào một ngày đẹp trời, cô em vợ tương lai bé bỏng và xinh đẹp của tôi gọi điện thoại cho tôi và mời tôi đến nhà để kiểm tra lại giấy mời cho đám cưới. Khi tôi đến chỉ có mình cô ở nhà, cô đến bên tôi và thì thầm với tôi rằng cô rất yêu tôi và không thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Cô nói rằng cô muốn có tôi dù chỉ một lần trong đời trước khi tôi làm đám cưới với chị của cô ta.

Lúc đó tôi không thể thốt ra một lời nào và cảm thấy rất lúng túng thì cô ta nói "bây giờ em sẽ lên phòng của em trên gác, nếu anh muốn thì hãy lên đó với em ".

Tôi đứng im như pho tượng và nhìn cô ấy đi lên gác. Tôi đứng đó như vậy một lúc rồi quyết định quay lại thẳng tiến ra cửa trước. Tôi mở cửa và đi thẳng đến chiếc ô tô của mình.

Thì lạ chưa kìa, trước mắt của tôi là cả gia đình nhà vợ chưa cưới của tôi đang đứng đó và vỗ tay. Với đô mắt rơm rớm nước và giọng nói xúc động, Bố vợ tương lai của tôi nói với tôi rằng "Gia đình ta rất vui sướng khi con đã vượt qua được bài kiểm tra nhỏ của ta. Ta sẽ không thể tìm đâu ra được một người đàn ông tốt và xứng đáng hơn hơn con cho con gái của ta. Chào mừng con đến với gia đình ta!"

Tôi đã vượt qua được THE WEDDING TEST. Tôi quả thật là một người may mắn...

Ý nghĩa của câu chuyện này là: Hãy luôn để bao cao su trong ô tô của bạn!!!

Tôi Thích Làm Chuyện Ấy

Tôi rất thích làm chuyện ấy, làm ít nhất một ngày 3 lần mới đủ lượng.. Nếu như vì một lý do nào đó không thể làm được thì bức bối kinh khủng, không thể tập trung vào việc gì được, kể cả...ngủ.
Với tôi chuyện ấy rất cần thiết, lúc nhỏ vì chưa hiểu nên không quan tâm, từ ngày biết yêuthì cứ như là làm suốt....

Khi làm chuyện ấy, điều quan trọng phải có được một "cái ấy" hợp với mình...
Với tôi thì tôi thích loại thân dài, mình to, đầu nhỏ và thon, lông mềm muợt... Đương nhiên không phải loại ấy dễ có đâu nhé, tôi là tôi tìm mãi mới ra đấy, nên quí lắm, ráng giữ gìn cho riêng mình thôi. Mà cái này các bạn không nên cho mượn hay sài lung tung nhé, dễ lây bệnh truyền nhiễm lắm đấy.
Tôi thì thích làm chuyện ấy suốt ngày, nhưng đặc biệt là sau khi tắm, cho nên lần nào tắm xong thể nào tôi cũng cố làm phát cho nó sảng khoái.
Trước hết cầm cái ấy lên, xịt một ít dung dịch vào (không có dung dịch thì hỏng bét, khô khốc, chẳng mùi vị gì rất chán), rồi đưa vào trong… Phải làm thật nhẹ nhàng và cẩn thận nhé, mới đầu nên cọ cọ phía ngoài thôi, sau đó mới đưa sâu vào, thật nhịp nhàng, thật đều, lên rồi lại xuống, xoay tròn nữa, như thế mới thích…
Đừng quên lưỡi đấy, quan trọng lắm. (Lưu ý, nên vừa làm vừa soi gương mới thú)
Cứ thế cho đến khi nào thấy bọt trắng xùi ra là coi như xong rồi, rửa sạch ngay. Mà đừng có dại nuốt nó vào bụng nhé, không tốt tí nào…(ngày xưa tôi lỡ nuốt mãi, xong cứ tưởng tượng mình sắp chết)…
Phải làm ít nhất là 3 phút, vì theo nghiên cứu, làm chuyện ấy trên 3 phút mỗi lần sẽ giảm được stress và phòng ngừa được vô số các bệnh khác.

Vì thế tôi cứ đánh răng một ngày 3 lần, có hôm đến…6 lần ấy chứ!

cảm ơn ba

Thế là mình đã bắt đầu cuộc chiến mới, đầy căng go và thử thách. Lần này mình khồn được bỏ cuộc, bằng mọi giá phải thành công, phải thể hiện hết những gì mình đang có để nếu có thất bại thì cũng không hối tiếc với những gì mình đã quyết định. Đôi lúc đôi chân của mình dường như muốn chùn bước trước những khó khăn trong cuộc sống này, nhưng mình không thể chùn bước được bởi vì có rất nhiều người đang hy vọng, đang trông chờ và đặt niềm tin vào mình rất nhiều. Ba ơi! Con sẽ không chùn bước trước những khó khăn nữa đâu ba à, ba là nơi để cho con có thể dựa dẫm những lúc con mệt mỏi, con tìm thấy được sự bình yên và sự an toàn ở nơi ba mà không ai có thể cho con cái cảm giác đó được, con thầm cảm ơn ba đã sinh ra con và đã cùng con trải qua nhiều khó khăn.

Tam Biet

Xe đã chuyển bánh, tạm biệt tất cả những gì thân quen nhất, tạm biệt em. Hai tháng qua một khoảng thời gian không đủ để anh có thể bên em, bù đắp và sớt chia những vui buồn cùng em nhưng cũng đủ để em vơi bớt đi phần nào phải không em. Có lẽ, khi quen anh nước mắt của em rơi nhiều đúng không em? Anh biết chứ, anh biết em hy sinh cho anh nhiều lắm nhưng anh chẳng hiểu vì sao anh lại luôn làm cho e buồn cho em giận có lẽ thời gian qua anh và em không hiểu nhau nhiều như lúc trước. Anh biết anh chưa thể nào quên được quá khứ và anh nghĩ suốt cuộc đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên được. Nhiều đêm anh không ngủ được, những hình ảnh trong quá khứ cứ hiện về chiếu trong đầu anh như một thước phim không có hồi kết chắc cũng chính vì điều đó mà anh đã không yêu em nhiều. Nhưng hai tháng qua anh vui lắm, vui vì hai ta đã nói chuyện thật lòng với nhau, vui vì anh và em đã hiểu nhau hơn, có một đôi chỗ chúng ta không đồng ý kiến với nhau nhưng điều đó không đáng ngại phải không em. Nước mắt em lại rơi nữa rồi, sao thế em, đừng buồn em nhé, anh xa em một thời gian rồi anh lại về với em thôi mà, đừng khóc nữa em nha. Lần này anh đi chắc có lẽ sẽ lâu lắm anh mới gặp lại em 12 tháng nữa em à, lâu quá phải không em? Nhưng không sao thời gian thấm thoát thoi đưa mà, rồi cũng sẽ qua mau thôi, cái ngày anh về gặp em sẽ lại tiếp diễn nữa thôi em à.

Những câu nói hay nhất về tình yêu

+ Có một ngày em hỏi anh rằng "Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình", anh trả lời rằng "Anh yêu cuộc sống". Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của đời anh.

+ Nếu anh là giọt nước mắt trong em,thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em . Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.

+ Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

+ Khi bạn gặp được một người có nghĩa đối với bạn nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất hãy để họ ra đi.

+ Biển sẽ trở thành bức tường ngăn cách anh và em, bầu trời xanh chỉ còn là nỗi nhớ. Cuộc đời này anh nguyện tồn tại chỉ vì em và anh không bao giờ muốn biết mất em đau khổ như thế nào.

Truyền Thuyết Ngày Valentine

Theo truyền thuyết kể rằng trong ngày 14/2 nghe nói nếu bạn bóp chặt cổ người yêu mình 14 phút 2 giây thì người đó sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bạn ...cứ thử đi

Xin gởi những lời tri ân nhất đến người thầy tài đức vẹn toàn.

Cuộc sống này như một trò chơi, khi trò chơi kết thúc thì cũng đồng nghĩa với việc một người ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại. Thầy ơi! Thầy đã ra đi thật rồi sao thầy, khi nghe tin này dường như em không tin đây là sự thật, em chỉ nghĩ đó là một chuyện đùa nhưng khi nghe giọng nói quả quyết của bạn em “tao còn không tin đó là sự thật chứ huống chi là mày” và điện thoại của em liên tục nhận các tin nhắn và các cuộc gọi của các bạn trong lớp báo tin dữ về thầy thì lúc đó em mới tin đó là sự thật. Một sự thật mà em không thể nào tin được. Khi viết những dòng chứ này dường như tôi không tài nào cầm được nước mắt, nước mắt cứ tuôn rơi, lòng cảm thấy đau nhói như ai đang cắt từng khúc ruột. Mới đây thôi, chỉ mới có hai tháng và ba ngày thôi, thầy cùng chúng em dự lễ tốt nghiệp, thầy trò mình cùng chuyện trò vui vẻ bên nhau và thầy còn nói “khi nào các em gặp vấn đề gì đó khó khăn trong công việc thì cứ gọi cho thầy và thầy sẽ giúp tụi em” vậy mà chưa đâu vào đâu cả thì thầy đã ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở về, thầy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại biết bao nhiêu sự nuối tiếc và xót thương đến tận cùng.Thầy là một người mẫu mực, tài đức vẹn toàn khó có ai mà sánh bằng trong xã hội ngày nay, vậy mà sao ông trời quá trái ngang đã cho thầy ra đi quá sớm. Đúng là cuộc sống không có sự công bằng. Thầy oi! em sẽ không quên thầy cho dù thầy có ra đi mãi mãi, thầy không còn nữa nhưng trong tận sâu tròn đáy lòng của em, hình bóng thầy luôn đi cùng em, thầy là một mẫu người mẫu mực để em noi gương theo. Em sẽ mãi không bao giờ quên những lời thầy đã dạy, không nhũng thầy cho tụi em về kiến thức mà thầy còn dạy tụi em cách làm người, cách đối nhân xử thế. 27.12.2008 là một ngày mà em không thể nào quên được cái ngày này, ngày mà một con người tài đức vẹn toàn như thầy phải từ giã cuộc sống này. Thầy ơi! Thầy yên nghỉ nhé thầy, em cầu chúc cho thầy ở nơi xa thầy vẫn vui và vẫn dồi dào sức khỏe.

Photobucket

Khó Ngủ

Đã 12h đêm rồi mà sao nó không ngủ được nhỉ. Thế là một ngày mới lại bắt đầu rồi. Một ngày như mọi ngày không có gì tiến triển cả, không việc làm, không đi học và lại nằm ở phòng trọ đếm thời gian. Sao cuộc sống của nó nhàm chán đến thế nhỉ? Nó suy nghĩ vè tương lai, nó cảm thấy tương lai sao mà mù mịt đến thế, không biết chuỗi ngày sau này nó sẽ phải đương đầu với cuộc sống hiện tại và luôn tìm cách đối phó với cuộc sống tương lai như thế nào đây ? Đêm nay khác với mọi đêm là đêm nay yên bình không một tiếng ồn nào phát ra từ các dãy phòng trọ cả dường như mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả, chỉ còn nó, nó đang thức để mà suy nghĩ mông lung,suy nghĩ vớ vẩn. Con người của nó là thế đấy thích suy nghĩ lung tung suy nghĩ vớ vẩn, suy nghĩ như một người điên. Nó điên về nhiều thứ, điên để mà sông được với cái xã hội này, điên cũng là một cách ngụy trang tốt nhất để thích nghi với thực tại, cũng hay đó nhỉ? Nó xấu xa lắm hả? Nó là người không tốt đúng không? Nó là một thằng ngu ngốc, một thằng khờ đúng không? Hay nó là một kẻ ranh ma, mưu mô xảo trá để lừa gạt mọi người? tại sao nó lại đặt nhiều câu hỏi trong đầu nó quá vậy? Nó đang nghi ngờ chính bản thân nó thì phải? Nghi ngờ cũng đúng thôi bởi vì nó phải như thế nào thì mọi người mới tránh xa nó. Chắc là nó rất là xấu xa, là một kẻ không tốt nên mới có một bản án đích đáng như vậy để mà trừng trị nó. Vậy tại sao xã hội có quá nhiều kẻ xấu mà cuối cùng người ta không bỏ rơi những kẻ đó mà tại sao nó lại bị bỏ rơi? Vậy nó là kẻ xấu như thế nào đây? Xung quanh nó giờ đây không còn ai cả nên chắc là nó đang điên đó. “Thôi đừng buồn nữa rồi sẽ có ngày mày sẽ gặp được một người xấu như mày để cùng mày trò chuyện và tâm sự nha, người đó sẽ không bao giờ bỏ mày đâu “ Nó tự động viên nó như vậy đó. Thôi nó mệt rồi, chắc nó cần phải ngủ đó.


Cảm Ơn Đời

Group7SIAST

Cảm Xúc Về Bài Cảm Ơn My

Khi tôi đọc lại bài viết CẢM ƠN MYthì bao nhiêu cảm xúc chợt bao vây lấy tôi, tôi không tài nào có thể ngăn nó lại được."Những lúc My cảm thấy mệt mỏi thì Huy sẽ đến để chia sẻ và động viên My, cũng như Huy, những lúc Huy mệt mỏi thì My là người mà Huy nghĩ đến, thật tình là tối hôm Huy gọi điện cho My là lúc đó Huy rất cần My, Huy sợ một ngày nào đó Huy lại mất My, mất đi những người bạn mà Huy yêu quý nhất" Khi đọc đến đây dường như có cái gì đó đang dày vò trong tim tôi. Tôi đang đau ư? Đau vì cái gì vây? Cũng không biết nữa. Chắc tại tôi đã mất đi người bạn mà tôi quý nhất đó. Sợ mất nhưng cuối cùng thì cũng đã mất thật sự. Bây giờ tôi không biết nói gì cả chỉ biết ngậm ngùi mà suy nghĩ những hành động mình đã tự tạo ra để mất người bạn thân nhất của mình. có lẽ đây là một bản án đích đáng cho một kẻ như tôi, một kẻ không biết quý tình bạn.

Trang Trí Cho Phần Comment Thêm Sinh Động

Bạn Muốn trang trí cho phần comment thêm sinh động thì hãy tìm đến đoạn mã sau nha trang phần CSS đó.


.comment1 {
CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; BORDER-TOP: #ccc 1px solid; BACKGROUND: #77ff49 url(http://???); MARGIN: 15px 0px; OVERFLOW: auto; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px - solid; color: 0d0106; font-size:14px;



.comment2 {
CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; BORDER-TOP: #ccc 1px solid; BACKGROUND: #77ff49 url(http:???); MARGIN: 15px 0px; OVERFLOW: auto; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px - solid; color: 0d0106; font-size:14px;


Trong phần url(http://???) bạn thay bằng đường dẫn ảnh của bạn.
Trong trường hợp này đường link của tôi là
url(http://files.myopera.com/deptraidoncoi/hoclambolg/ed20.jpg)

Cảm Xúc

Tối nay trời mưa, mưa rất to và nặng hạt. Mưa cứ vô tình mà rơi làm lòng người ngắm mưa cũng buồn theo cảnh mưa. Nó cảm thấy ngán ngẩm với cuộc sống này, cuộc sống này không có sự công bằng mặc dù điều này nó hiểu rất rõ nhưng nó cũng chợt buồn theo suy nghĩ. Mấy ngày qua nó ước gì nó có thể quên thực tại, nó quá mệt mỏi. Nó muốn say để quên hết mọi chuyện nhưng liệu là khi đã vào cơn say thì mọi chuyện có tan biến theo cơn say hay không? Hay ngược lại nó lại có cảm giác buồn hơn và lại muốn trốn tránh với thực tại nhiều hơn. Cuộc sống là vậy đó luôn chứa đựng nhiều sự trái ngang và bất công. Nó nhìn lại chính bản thân của nó vậy thì nó đã làm được những gì suốt 23 năm qua, tại sao những điều trái ngang luôn đồng hành cùng nó, không biết đến bao giờ nó mới có thể khẳng định được nó trong xã hội này. Con đường phía trước của nó sắp phải đi có thật nhiều chông gai và thử thách nhiều lúc nó cảm thấy dường như nó không còn đủ sức bước tiếp trên con đường mà nó đã chọn. Đôi chân của nó hình như đang chùn bước, không biết đôi chân của nó đang sợ gì hay đang quá mệt mỏi không muốn bước tiếp nhỉ? Đôi chân của nó chùn bước cũng đúng thôi, thời gian qua đôi chân đó đã đi trên con đường mà có quá nhiều chông gai và thử thách nó cũng cảm thấy quá mệt mỏi, dường như nó không muốn đi nữa. Trời lạnh quá, sao hôm nay sài gòn về đêm lại lạnh quá vậy, À, thì ra là giáng sinh sắp đến rồi, giáng sinh năm ngoái là một giáng sinh buồn. Buồn nhiều lắm, tại sao nó lại nhớ đến giáng sinh năm ngoái làm gì nhỉ. Kí ức lại vè nữa rồi, mệt mỏi thật đó. Nhiều lúc nó ước gì có một phương thuốc nào đó có thể cho nó quên tất cả trong quá khứ, đừng nhớ đến quá khứ để rồi lại đau một mình nhưng không được nếu như không có quá khứ thì làm gì có hiện tại phải không nhỉ? Quá khứ đó là một bản án đích đáng dành cho một kẻ như nó, nó chỉ mong sao nó có thể bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ mà thôi. Trời đã về khuya, sự tĩnh mịch của màn đêm làm ai cũng phải ghê sợ nhưng ngược lại màn đêm lúc này lại làm cho cảm xúc của con người dễ dâng tràn. Và lòng người cũng man mác nỗi buồn vô tận

Đêm Không Ngủ

14 – 12 – 2008
Nặng nề quá, hôm nay mới có 8h tối là nó đã lên giường ngủ nhưng sao hôm nay nó không ngủ được, tâm trạng của nó rối bời, không một lối thoát. Ngày nào cũng vậy nó nằm một mình ở phòng trọ mà đếm thời gian. Đêm nay không gian thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dựng cả tóc gáy, không gian dường như cũng nặng nề theo tâm trạng của nó. Đây không phải là lần đầu tiên nó sống xa nhà đâu mà tại sao hôm nay nó nhớ nhà đến thế, nó thèm được về nhà, thèm được gặp gia đình. Chắc có lẽ nó đang sống một mình nên nó mới cô đơn và mệt mỏi đến thế. Rồi thời gian trôi qua nó cũng sẽ quen thôi mà, nó tự nhủ lòng như vậy đó để mà động viên mình để mà có động lực bước tiếp. Trước mắt nó có rất nhiều thử thách và chông gai, nó phải vượt qua, nó không được bỏ cuộc, biết bao nhiêu người đang kỳ vọng vào nó, nó suy nghĩ được như vậy mà tại sao lúc sáng trong sự suy nghĩ của nó lại có một ý nghĩ tiêu cực xuất hiện chứ, lúc sáng nó như muốn buông xuôi tất cả, nó muốn vứt đi tất cả, nó muốn trốn tránh hiện tại nó không muốn đối diện với hiện tại. sao nó lại yếu đuối như vậy nhỉ? Hình như nó đang bị stress nặng nề lắm, nó cần phải xả stress nhưng nó không biết cách nào để xả cả.

Suy Nghĩ Về Quá Khứ

Biết nói gì đây nhỉ? Thật sự giờ đây tâm trạng nó như đang rơi vào trạng thái khủng hoảng và trầm cảm. Nó chẳng biết vì sao nó lại như vậy nữa. Giờ đây nó đang cần gì? Hình như nó đang cần có một ai bên cạnh để được nói chuyện, để được vui đùa nhưng hầu như cái ước muốn nhỏ nhoi ấy cũng khó mà trở thành hiện thực. Cái cảm giác cô đơn và trống vắng đang theo đuổi nó và không buông tha nó dù chỉ là một giây nhỏ nhoi để nó được thở. Nó ở một mình nên hầu như thời gian nó để dành suy nghĩ rất nhiều và cũng chính vì điều ấy mà sự suy nghĩ cứ đeo bám lấy nó, quá khứ và hiện tại cũng cứ đeo bám lấy nó. Quá khứ như đang bao quang nó, nó có cảm giác quá khứ như đang lấn át cuộc sống hiện tại của nó. Có đôi lúc nó chợt đi qua những con đường xưa, chợt được ngủi những mùi hương quen thuộc cũng làm nó chạnh lòng. Bao nhiêu kí ức cứ tràn về trong sự suy nghĩ của nó, nó hối tiếc về những gì đã qua, cảm thấy ân hận vì đã làm cho nhiều người phải khổ vì nó, cảm thấy có lỗi với Heo Con, giá như lúc ấy nó đừng làm vậy thì giờ đây nó không như vầy, giá như và giá như biết bao nhiêu cái giá như đang xuát hiện trong đầu nó. Cuộc sống là thế, luôn luôn công bằng, được và mất cứ tồn tại và hiện hữu theo quy luật bất biến của nó, chính vì nhiều cái giá như đó mà nó trả giá quá đắt, cũng chính vì điều ấy mà nó mới hiểu được rằng “ Hãy trân trọng những gì mình đang có”. Thời gian cứ trôi, vẫn theo cái quy luật nhân quả tuần hoàn, chính vì nó đã quá sai nên giờ đây nó mới ân hận và hối tiếc những gì mà nó đã làm ra trong quá khứ thì cũng đã quá muộn màng. Và rồi nhân quả lại xuất hiện, nó làm người ta đau khổ bao nhiêu thì giờ đay nó gánh lấy hậu quả đắt hơn gấp ngàn lần, nó không hề kêu than hay trách móc ai cả bởi vì “gieo gió ắc sẽ có ngày gặp bão” bão tố đã bao quanh lấy nó dường như nó không có một loái thoát nào cả, nó phải tự tìm lối ra, nó phải tự đứng trên đoi chân của nó như thế nó sẽ tồn tại được, khoảng thời gian này người mà cùng nó vượt qua nhiều đau khổ, thang trầm đó là “Người ấy”, lúc tuyệt vọng nhất thì lại là lúc người ấy xuất hiện kéo nó từ vực thẳm quay trở về, khoảng thời gian ấy tuy đau khổ nhiều nhưng cũng là khoảng thời gian đẹp nhất giũa nó và người ấy. Nó cứ ngỡ rằng không ai và không có bất cứ thứ gì có thể chia cắt hay cướp mất người ấy ra khỏi cuộc đời nó. Nhưng oái ăm thay thời gian, thời gian cũng là phương thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương nhưng nó cũng là một kẻ thù thật ghớm ghết, thời gian và hoàn cảnh đã cướp mất đi người ấy của nó. Nó buồn nhiều lắm, nhưng biết làm sao đây, nó dường như bất lực mà nhìn người ấy ra đi. Nhưng người cuối cùng bên cạnh nó, không bỏ rơi nó cho tới ngày hôm nay vẫn là heo con. Nó thầm cảm ơn heo con rất nhiều. Người mà nó làm đau khổ nhất và cũng là người mà nó yêu nhất cuối cùng vẫn ở đây với nó, không bỏ rơi nó.

Ba và mẹ

Đã lâu lắm rồi hôm đó nó mới được mở lòng ra để tâm sự cùng ba của nó. Nó cảm thấy rất thoải mái khi được tâm sự với ba. Nó thương ba rất nhiều, tuy nó và ba không biểu lộ tình cảm ra ngoài nhưng từ tận sâu trong đáy lòng nó luôn biết ba luôn yêu thương, lo lắng và che chở cho nó. Ba đã dạy dỗ nó rất nhiều, dạy dỗ nó nên người như ngày hôm nay. Hôm nay nó nhìn lại ba, sao hôm nay mái tóc của ba lại bạc nhiều đến thế, khuôn mặt của ba lại xuất hiện them một vài vết nhăn mới. Nhìn thấy ba như vậy mà lòng nó đau lắm, nó không biết đến khi nào nó mới có thể cho ba có một cuộc sống an nhàn để hưởng tuổi già. Cứ suy nghĩ đến đó là nước mắt của nó cứ tràn ra, sao thế? Nó đã song được 23 năm qua nhưng trong suốt 23 năm qua nó đã làm được gì cho ba hay chỉ đem lại sự buồn phiền và lo lắng cho ba. Nó hư lắm phải không ba, từng tuổi này rồi mà sao nó cứ làm ba buồn hoài. Ba ơi! Nó sẽ cố gắng, nó sẽ không làm cho ba thất vọng nữa đâu, nó sẽ ngoan nó sẽ không hư nữa đâu ba à. Mẹ cũng buồn nó nhiều lắm đó, nó luôn thầm cảm ơn mẹ đã sinh ra nó,đã cho nó cuộc sống ngày hôm nay, mẹ cũng đã tần tảo, âm thầm hy sinh để nó có một cuộc sống sung túc không thua bất cứ ai. Nó cũng thương mẹ nhiều lắm, Nó sẽ cố gắng hết mình, nó sẽ không làm cho ba mẹ buồn nữa.

Heo Con

Mấy ngày qua người mà luôn ở bên cạnh nó những lúc nó buồn là heo con. Heo con là người rất quan trọng với nó. Nó thương heo con nhiều lắm. heo con là người mà cho nó rất nhiều nhưng không đỏi hỏi bất kì một sự trả ơn nào cả. Nó thầm cảm ơn heo con rất nhiều, những lúc nó mệt mỏi nó chỉ cần nói chuyện với heo con, nhìn cái bộ dạng nhí nhảnh của heo con là nó đã vui rồi bao nhiêu sự buồn phiền tan biến mất. Nhiều lúc nó thấy mình thật ích kỉ nó chỉ muốn heo con là của nó nhưng điều này không được, nó với heo con bây giờ chỉ là bạn mà thôi, nhiều lúc nó tự hỏi lòng rằng nó đã sống xa nhà bao nhiêu năm qua vậy cuối cùng người bên cạnh nó giờ đây là ai? Không một ai cả, chỉ có heo con mà thôi, nó thầm cảm ơn heo con nhiều lắm.Nó không dám hy vọng và đòi hỏi gì ở heo con cả, chỉ cần thấy heo con vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe như mọi ngày là nó vui mừng lắm rồi. Cầu chúc cho heo con luôn gặp được những điều may mắn trong cuộc sống.


Gia Đình

Sao thế nhỉ? Sao nó lại có cảm giác buồn và nhớ nhà đến thế. Đây đâu phải là lần đầu tiên nó sống xa nhà đâu nhỉ. Nó đã xa nhà hơn bốn năm nay rồi cơ mà. Nó cũng chẳng biết nó bị làm sao nữa nó thèm được nói chuyện, thèm được gọi tiếng “ ba và mẹ” nhưng sao khó quá. Chắc có lẽ do nó đang sống một mình, bốn bức tường làm bạn của nó hằng ngày mà, nhiều lúc nó ngồi tâm sự với bốn bức tường như người điên vậy đó. Sống xa nhà nhiều năm qua mà nó chẳng làm được một chút gì để phụ giúp gia đình cả, trái lại nó lại là gánh nặng của gia đình. Nó buồn nhiều lắm, không biết đến bao giờ nó mới giúp được ba mẹ nó, ba mẹ nó đã khổ vì nó nhiều quá rồi. tại sao số phận không mỉm cười với nó, những điều không may luôn là bạn đồng hành với nó. Nhiều lúc nó tủi thân lắm nhưng nó vẫn động viên mình bước tiếp trên con đường mà nó đã chọn. Giờ đây cuộc đời của nó rẽ sang một ngã mới, đồng nghĩa với việc ba mẹ nó sẽ vất vả với nó nhiều hơn nữa. Nhưng biết làm thế nào số phận đã đưa đẩy nó như vậy thì nó phải đi theo thôi. Nó thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh ra nó, đã nuôi nấng và dạy dỗ nó nên người và cho nó có được ngày hôm nay. Ba mẹ nó đang hy sinh để nó có tương lai tốt đẹp hơn nên nó luôn động viên mình phải cố gằng và nỗ lực hết mình, không được làm cho ba mẹ buồn nữa. bao nhiêu năm sống xa nhà là bấy nhiêu ngày đêm ba mẹ luôn lo cho nó từng giây từng phút. Nó không biết đến bao giờ nó mới có thể lo cho ba mẹ nó có một cuộc sống đầy đủ như những người khác, nó suy nghĩ nhiều lắm. Nhiều lúc nó tự nhủ thầm rằng nó như một gánh nặng cho ba mẹ nó vậy. Những lúc nó buồn, nó tuyệt vọng nhất thì nơi mà nó muốn dừng chân để đáp chính là gia đình, gia đình là nơi luôn dang rộng vòng tay để chào đón nó những lúc nó thất bại trong cuộc sống, có đi xa mới quý được gia đình, mới thấy gia đình thật quan trọng, không đâu ấm áp hơn gia đình.

7 Dieu

Đừng chọn vẻ bề ngoài, vì bạn ko bit bên trong cái bề ngoài đó là gi! đừng chọn vật chất vì bạn ko biết bao giờ thì nó mất đi!;Đừng chọn lời nói, vì bạn ko thể biết nó chính xác tới đâu!... Hãy chọn hành động,bởi nó chứng minh cho suy nghĩ! Hãy chọn ý chí, vì nó quyết định tương lai! Hãy chọn nụ cười, vì chỉ có nụ cười mới hàn gắn con người, kết nối tình bạn - tình iu, là niềm hạnh phúc cho cả một cuộc đời!...Gửi bạn lời chúc an lành cho thứ 2, may mắn cho thứ 3, nụ cười cho thứ 4, vui vẻ cho thứ 5, thành công cho thứ 6, tình yêu cho thứ 7, hanh phuc cho chu nhat va mai mai..........ban nhe

CỐ NHÂN

"CỐ NHÂN" bạn hiểu sao về từ này, nó rất buồn khi nghĩ đến từ này. Người cố nhân này đã cùng nó trải qua bao nhiêu kỉ niệm vui, buồn và đặc biệt hơn người này đã giúp nó vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất cách đây một năm về trước. Hoàn cảnh và xã hội đã làm cho con người thay đổi nhiều quá, thay đổi đến mức chóng mặt. Tại sao không ai thoát ra khỏi được cái vòng xoáy nghiệt ngã đó vậy? Nó cảm thấy hụt hẫng khi xung quanh nó đã mất đi một người bạn mà nó hằng yêu quý nhất. Nó muốn níu kéo tất cả quá khứ nhưng xem ra nó không thể nào làm được điều này. Quá khư như đang ghì chặt nó đến ngột thở, nhiều lúc nó muốn thét, thét thật to để lòng thật thanh thản nhưng xem ra dường như vô vọng. Nhiều lúc nó như một người điên cứ ngồi thơ thẫn rồi suy nghĩ mong lung, nhưng cuối cùng nó cũng rơi vào bế tắc không một lối thoát, làm sao đây? Làm sao có thể trở về như xưa đây, nó muốn được sớt chia những vui buồn những cảm xúc từ tận sâu tròn đáy lòng của nó với người cố nhân ấy, nhưng xem ra giờ đây chỉ là ước mơ.............

Trang trí SideBar cho blog Opera

Các bạn có thể thay đổi màu của SideBar bằng hình ảnh hoặc một màu nào đó cho phù hợp. Cách thức thay đổi như sau: Vào main. css tìm đoạn code

side H2 {
PADDING-RIGHT: 0px;
PADDING-LEFT: 5px;
FONT-WEIGHT: normal;
FONT-SIZE: 10px;
BACKGROUND: #356ca2;
PADDING-BOTTOM: 2px;
MARGIN: 0px 0px 1px;
TEXT-TRANSFORM: uppercase;
COLOR: #fff;
PADDING-TOP: 2px;
TEXT-ALIGN: left
}

.sidebox {
BACKGROUND: #f5f5f5;
MARGIN-BOTTOM: 15px;
BORDER-BOTTOM: #dbdbd5 1px solid
}

.sidebox .pad {
PADDING-RIGHT: 5px;
PADDING-LEFT: 5px;
BACKGROUND: url(/community/graphics/users/2/sidebox.gif) #f5f5f5 repeat-x left top;
PADDING-BOTTOM: 5px;
PADDING-TOP: 5px
}

- side H2 là phần hiển thị tiêu đề của từng box, e.g. About, Tags, Countdowns,...
- sidebox là khoảng cách giữa tiêu đề và nội dung của từng box (bạn thấy có 1 khe rất nhỏ như sợi chỉ ở giữa);
- sidebox.pad là phần hiển thị nội dung của từng box.

Bạn chỉ cần thay đường dẫn của background bằng ảnh nền hoặc màu nền. Nếu bạn muốn tạo khung cho box thì bạn thêm code border (xem lại phần thay đổi background).
Khi thay đổi background, có thể màu của text và hyperlink sẽ không phù hợp nữa.
Bạn có thể thay đổi màu text của tiêu đề ở đoạn code color được in nghiêng. Màu text của nội dung hiển thị trong box nằm trong đoạn code sidewrap. Nếu không được xác định (như ở trên) thì có nghĩa là theo code của cả trang Blog của bạn (nằm trong đoạn code body (xem lại phần thay đổi background). Nếu bạn muốn màu text khác, thì bạn thêm code color: #000000 (thay bằng màu mà bạn muốn) vào đoạn code sidewrap hoặc sidebox.
Màu của hyperlink được xác định trong đoạn code sau
#side A:link { (liên kết)
COLOR: #000
}

#side A:visited { (liên kết đã được xem)
COLOR: #000
}

#side A:active { (liên kết đang hoạt động)
COLOR: #000
}
Lưu ý, những đoạn code này sẽ không áp dụng cho lịch và box download trình duyệt Opera. Muốn thay đổi cách trang trí của hai box này, bạn cần tìm đoạn code sau:

#side CAPTION { (phần hiển thị tiêu đề của lịch, i.e. chữ Calendar)
PADDING-RIGHT: 0px;
PADDING-LEFT: 5px;
FONT-WEIGHT: normal;
FONT-SIZE: 10px;
BACKGROUND: #356ca2;
PADDING-BOTTOM: 2px;
MARGIN: 0px 0px 1px;
TEXT-TRANSFORM: uppercase;
COLOR: #fff;
PADDING-TOP: 2px;
TEXT-ALIGN: left
}

#calendar { (phần hiển thị lịch)
CLEAR: both;
FONT-SIZE: 10px;
BACKGROUND: url(/community/graphics/users/2/calendar.gif) #efefed;
MARGIN-BOTTOM: 15px;
WIDTH: 190px;
BORDER-BOTTOM: #dbdbd5 1px solid;
border-spacing: 1px
}

#side #getopera H2 { (phần hiển thị tiêu đề box download trình duyệt Opera)
BACKGROUND: #356ca2;
COLOR: #fff
}

#getopera .pad { (phần hiển thị nội dung quảng cáo)
BACKGROUND: url(/community/graphics/users/2/sidebox.gif) #f5f5f5 repeat-x left top;
COLOR: #fff
}
(Mẹo nhỏ)
Nếu bạn không muốn hiển thị box download trình duyệt Opera, thì bạn chỉ cần viết đoạn code sau vào phần enter CSS:

#side #getopera {
display: none
}


Sưu tập từ một số trang web, blog

Thay đổi banner cá nhân cho blog opera !!!

Một trang blog ấn tượng trước hết phải có một banner thật ấn tượng. Hầu hết các blog đều cho phép ta thay thay đổi giao diện blog, và trong Blog Opera cũng vậy. Việc thay đổi banner của blog tương đối đơn giản, hum nay mình viết bài này nhằm chia sẽ với mọi người cách thay đổi banner cho Blog Opera. Nào chúng là cùng làm pro cho blog nào!

Đầu tiên, đăng nhập vào blog, vào My Account (góc trái phía trên blog) > Change Design > Custom Style Sheet, copy đoạn code sau bỏ vào trong phần Enter CSS:

#top2 {
height:200px;
padding-left:15px;
background:url(Thay đường link của banner cá nhân của bạn vào đây) top left repeat-x;
border-bottom:1px solid #fff;
}

Trong đó bạn cần quan tâm đến:

height: chiều cao banner blog

background: đường link của banner cá nhân của bạn (sau khi thiết kế một banner cho mình bạn có thể up load nó lên chính blog của mình bằng cách vào Files > UpLoad Files. Phần Achive là danh sách file bạn đã up lên blog mình)

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa bạn chọn Use my custom style sheet together with the current theme và nhấn Save.

Vào lại blog và nhấn F5 để thấy kết quả bạn nhé!!!

Tạo trỏ chuột cho Blog Opera

Bước 1: Bạn vào trang web http://www.totallyfreecursors.com Photobucket ..................................................................... Bước 2: Chọn một kiểu chuột mà bạn thích, có rất nhiều kiểu cho bạn chọn, bên trái là cột phân loại các kiểu chuột. Các bạn click vào biểu tượng chuột mà bạn chọn. ......................................................................... Bước 3: Một trang mới mở ra, bạn sẽ thấy con chuột của mình đã biến thành biểu tượng mà bạn chọn. Phía dưới trang là hai đoạn code. Bạn copy đoạn code phía dưới <style>A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/angelblue2.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/AngelBlue2.gif"), auto;}</style> Nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến đoạn link có đuôi *.ani http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/angelblue2.ani
phần còn lại cứ việc bỏ(dấu ???? là tên của kiểu chuột, tùy theo kiểu mà có tên khác nhau, mình ghi như vậy cho các bạn khỏi nhầm) ....................................................................................................... Bước 4: Vào My Pages =>Account => Design> Custome style sheet> Enter Css Chú ý: Nếu trong blog của bạn có thẻ body {} do sửa chữa skin mặc định hoặc sử dụng skin khác thì bạn chỉ cần copy đoạn code sau vào trong thẻ BODY {}: cursor:url(http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/????.ani);
*Nếu blog của bạn chưa có thẻ body đề nghị copy đoạn code sau vào ô enter css: BODY{cursor:url(http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/????.ani);}
........................................................................ Bước 5: Kéo xuống bên dưới trang và chọn ô đánh dấu *Nếu bạn đang đánh ô Use my custom style sheet together with the current theme thì cứ để nguyên rồi Save. *Nếu bạn đang đánh ô Only use my custom style sheet thì cứ để nguyên rồi Save. *Nếu bạn đang đánh ô Do not use my custom style sheet thì có thể chọn 1 trong 2 ô trên để đánh dấu rồi Save. ............................................................................. Lưu ý : Sau khi lưu các bạn bấm F5 (refresh) và nó thể hiện tốt trên trình duyệt IE. ?????? Đó là tên con trỏ chuột của bạn ví dụ trong nyaf là angelblue2.ani Chúc các bạn thành công!

Hy Vọng

Lâu lắm rồi nó mới viết nhật ký, hôm nay sao mà tâm trạng của nó rối bời đến thế. Nha Trang lạnh quá, cái lạnh như len lỏi vào tận những ngõ ngách của cuộc sống, không biết cảnh vật buồn làm cho tâm trạng của nó rối bời hay nó có quá nhiều suy nghĩ làm nó rối bời. Tất tần tật mọi thứ như bao trùm lấy nó đến ngẹt thở. Nó chậm rãi, bước từng bước nhẹ nhàng trên những con đường lạnh ngắt. Không biết sao nữa, dạo này nó mất ngủ, nó suy nghĩ về bạn thân của nó rất nhiều, người mà nó yêu thương nhất, nhưng sao hôm nay bỗng dưng quá xa lạ, xa lạ đến mức không thể nhận ra. Nó luôn luôn đặt những câu hỏi" Tại Sao?" trong đầu của nó nhưng càng đặt lại càng không tài nào trả lời nổi, nhiều lúc nó tự động viên bản thân của nó là hãy cố quên đi người đó nhưng thật là trớ trêu, càng cố quên thì lại càng dễ nhớ. Nó không muốn mất người bạn ấy, nó luôn chờ đợi và hy vọng,nó thầm nhủ rằng một ngày nào đó nó và người ấy sẽ lại vui vẻ với nhau như xưa, lại cùng nhau vượt qua nhiều điều khó khăn, cùng nhau động viên những lúc mệt mỏi, hy vọng ngày ấy sớm thành hiện thực.....

Gai Xua Va Nay

Gái xưa dạ một , vâng hai! Gái nay mà bảo là quay cãi liền? Gái xưa nhìn đẹp như tiên ! Gái nay như mấy ... con điên ngoài đường? Gái xưa may vá tỏ tường! Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping? Gái xưa mới thật là xinh! Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng "? Gái xưa ăn nói dịu dàng! Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê? Gái xưa vừa gặp đã mê! Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường? Gái xưa đâu biết trèo tường! Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai? Gái xưa: "Thiếp nguyện theo chàng" Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho tao!"

Kiểu Sống Mới

Một cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ người bạn trai mới quen của mình về phòng mình. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh cô liền nhay lên giường nằm một cách thoải mái và nói với anh ta rằng:

- Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh.
Chàng ta ngạc nhiên hỏi lại:
- Hả? Em nói cái gì?
- Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi.
- Hành hạ em à, nhưng mà bằng cách nào?
- Trời đất ơi ! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi.... đái đó mà.
Chàng vừa nói vừa nhún vai:
- Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em.
Chàng liền cúi xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho cô ta một cái thật mạnh vào đầu.

Cách diệt "lươn"

Cu Tèo nhìn trộm chị của Tèo và bạn trai của cô tạ Tèo, tối hôm
đó Cu trốn trong tủ aó và sáng hôm sau thuật lại câu chuyện cho mẹ cậu nghe
như sau:

Chị hai và anh đó trò chuyện hồi lâu thì anh ấy thổi tắc mất gần hết mấy
cây đèn...dầu trong phòng khách. Rồi anh ấy bắt đầu hun chị hai, ôm chị haị
Con nghĩ lúc đó chị Hai bị bịnh hay sao đó vì con thấy anh ấy thọt tay vô aó
của chỉ để nghe nhịp tim giống như lúc má đưa con đi bác sĩ vậy . Nhưng con
nghĩ ảnh hổng có biết trái tim ở đâu vì con thấy ảnh rờ...lung tung hết.
Xong rồi hình như ảnh cũng bị lây luôn vì con thấy hai người thở một cách
mệt nhọc giống như lúc ảnh chở chị Hai lên dốc cầu Sài gòn vậy đó . Rồi
hình như tay ảnh bị lạnh hay sao vì thấy ảnh thọt tay vô váy của chỉ để cho
ấm hơn một chút. Khoảng lúc này thì cơn bịnh trở nặng vì hai người bắt đầu
rên rỉ và cơn sốt bắt đầu vì con nghe chị Hai nói chỉ thấy thân thể chỉ nóng
hừng hực vậy đó.

Ngó một hồi thì con mới biết nguyên nhân tại sao đó. Thì ra lúc ảnh ra
ruộng câu cá thì có con lươn chui vô quần ảnh mà ảnh hổng có hay biết gì hết
trơn hết trọị Con lươn nhảy ra khỏi quần ảnh rồi nó đứng thẳng lên ngay đơ
và dài khoảnh hai tất nghẹ Thiệt dó!!!! Anh ấy bèn lấy tay chộp ngay mình nó
vì sợ nó chạy mất.

Chị Hai nhìn thấy con lươn thì hoảng hồn, hai mắt và miệng mở to và kêu
trời kêu đất tùm lum hết. Chỉ còn nói là con lươn này lớn nhất từ nhỏ tới
giờ chỉ mới thấy lần đầụ...để bữa nào con dẫn chỉ ra mương sau nhà để cho
chỉ biết mấy con sau nhà mình bự cỡ nào!!!!!!

Vì sợ con lươn cắn anh ta nên chị Hai lấy hết can đảm dùng miệng....táp
lên đầu nó, một lát sau tự nhiên chị Hai nhả nó rạ...hình như nó cắn lại chỉ
thì phải!!! Xong rồi chỉ dùng hai tay nắm chặt lấy nó còn ảnh thì lấy miếng
gì nhỏ nhỏ trong túi chụp lên đầu nó để nó khỏi cắn nữạ

Rồi chị Hai nằm xuống dùng chân kẹp bạn chỉ giống như lúc mấy võ sĩ Judo
lúc thi đấu vậy đó. Còn ảnh thì ép con lươn sát vô người chỉ cho nó...ngộp.
Một hồi lâu thì hai người nằm im thở hổn hển, lúc ảnh đứng dậy thì con lươn
đã chết queo vì nó chi còn...tòn teng và mềm xèo thôị Hai người thấy con
lươn chết thì mừng lắm vì con thấy ảnh chỉ ôm nhau như là chúc mừng vì đã
giúp nhau trong cơn hoạn nạn!! Xong rồi ảnh lại hun chỉ nữa giống như lúc
ban đầu!!!

Mèn đét ơi, con lươn chưa chết, nó chỉ bị...xỉu thôi à, nó đứng thẳng lên
và chuẩn bị cắn nữạ Lần này thì chị Hai nhảy lên...ngồi bẹp lên đầu
nó.....khoảng 15 phút, giằng co thì hai người đã giết được con lươn đó. Con
biết kỳ này nó chết thiệt vì thấy ảnh lột da nó ra rồi bỏ vô thùng
rác !

Chân Tình_Chân Thật

Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam sau khi nghiên cứu đã không giải thích được sự
khác nhau giữa "chân tình" & "chân thật".Họ quyết định ra xã hội đễ tìm hiểu thêm
Qua nhiều lần gặp gỡ các giáo sư,bác sĩ, nhà văn hoá...Họ vẫn chưa rút ra được kết luận cụ thể nào về sự khác biệt của 2 từ này. Một hôm, một người trong đoàn xuống nông thôn điều tra, gặp một nông dân, ông ta mời về nhà chơi, không có chút hi vọng gì nhưng nhà ngôn ngữ học này vặn hỏi:
-Dạ, thưa bác, chúng cháu đang đi tìm sự khác nhau giữa "chân tình "& "chân thật" , mong bác giúp đỡ.
Bác nông dân trả lời:
-Có gì khó đâu mà các anh đi tìm, rất đơn giản mà.
Nhà ngôn ngữ học mừng thầm nói:
-Vậy mong bác giúp cho
Bác nông dân:
-"chân tình" ở giữa "chân thật" có gì khó đâu mà anh tìm.

Cái này thì được

Hai vợ chồng nhà nọ hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửạ. Buổi tối, ngưòi ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm.
- Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra !
- ...
- Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra !
- ...
- Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra !
- ...
- Còn cái này thì được. Cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết.

Giỗ chồng

Ở một ngôi làng nọ có hai vợ chồng trẻ,và ông bố chồng bị mù ca hai mắt,cùng sống một ngôi nhà!
sau một thời gian hương lửa mặn nồng chẳng may người chồng bị ốm nặng ,nhắm không qua khỏi anh ta bèn gọi vợ đén dặn dò lần cuối,anh ta dặn vợ đừng cúng kiếng gì khi giỗ,để tiền còn lo cho cho ông già,anh ta chỉ yêu cầu cô vợ cúng cho anh ta món gì anh ta thích nhất khi còn sống,thế rồi anh ta nhắm mắt xuôi tay!
cuối cùng rồi cũng mồ yên mả đẹp!thời gian thấm thoắt trôi qua!mới đó mà đã dến ngày giỗ đầu ,sáng hôm ấy chị vợ chuẩn bị đi chợ để mua đồ cúng,nhưng chị ta chợt nhớ đến lời dặn của anh chồng,nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chị chợt nhớ ra món anh chồng thích! thế rồi,chị ta quay trở vào nhà! tắm rửa thật sạch rồi ... leo lên bàn thờ nằm để anh chồng ... hưởng!
phần ông cha già cũng nhớ đến ngày thằng con qua đời,hôm ấy ông cũng dến ban thờ thắp nhang cho con! sẵn tiện xem thử đứa con dâu có cúng kiếng gì không!
ông đưa tay sờ sờ trên ban thờ,đụng ngay đầu tóc của cô con dâu,ông gật gù:
- ờ ,con bé nay thế mà khá! mua cả đầu heo về cúng chồng nó đây này,nhưng mà sao lại đoảng thế,mua đầu heo gì lại không cạo lông ????
lúc này cô con dâu hoảng quá không biết làm gì hơn là nằm im chịu trận,
ông già lại tiếp tục xuống ... đến ... ,ông lại lẩm bẩm:
- ừ!lại cả hai chén cơm cúng còn nóng hôi hổi đây này!
lại tiếp tục,lần lần xuống nữa,đến bụng;
- ái chà! lại cả thịt mỡ nữa,nhưng sao lại không cắt ra lại để nguyên cả miếng thế này thì làm sao mà ăn ????
tiếp theo,tới chỗ_mà_ai_cũng_biết_là_cái_gì_đấy:
- uh! con bé thế mà khéo,lại nhớ cả thằng chồng nó thích ăn rau sống nên mua cả dĩa rau sống nữa! nhưng mà ... sao lại toàn là cọng không thế này ????
đến lúc này thì chị con dâu không chịu nổi nữa bèn ...pissing một cái!
ướt cả tay ông già, ông lão giật mình:
- thôi chết, đổ chén nước mắm rồi !!!!

Bố Chồng Nàng Dâu

Cô con dâu đang khum lau nhà, vừa lau ra tới phòng khách cô thấy bố chồng đang ngồi trên sofa đọc báo cô hỏi;

- Có tin nào nóng bỏng giựt gân hông bố ?

Mắt ông còn đang đọc những tin trong tờ báo liền đáp;

- À có con !

- Tin gì dạ bố ???

- Tin nóng bỏng là vừa qua Mỹ bị khủng bố làm hư hạì rất nhiều và tin mới nhất nóng và giựt gân nhất là ông Bush ra lệnh quân lính Mỹ bay qua Afghanistan tìm bắt cho được Bin Lađen là người tổ chức vụ khủng bố...

- Ô... tin nóng thiệt... tội nghiệp người dân của xứ đó chắc tinh thần căn thẳng lắm ?!?!?!

Cùng lúc đó ông bố chồng ngước lên thấy cô con dâu đang khum lau nhà, vì cô mặc quần khá mỏng nên ông bố chồng vô tình nhìn thấy cả trọn, ông vừa khó chịu vừa đáp theo lời cô con dâu;

- Ðâu có, dân nước khác căng thẳng hơn...

- Dân nước nào hả bố ???

- Hmmm.... nước "Cuba" "căng thẳng" hơn nhiều !!!

Bấm chuông

Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường.

Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn.

"Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được".

"Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường", goá phụ hoài nghi.

"Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", người đàn ông vặn lại.

Bốn BÀ XƠ...

Có 4 bà xơ cùng bị chết và cùng được lên thiên đường. Chúa Jesus làm lễ rửa tội cho cả 4 bà.

Chúa hỏi bà thứ nhất:

- Đã bao giờ con có hành động gì xấu xa chưa?

- Thưa Đức toàn năng, có một lần trên xe buýt, ngón tay út của con trót chạm vào vật dơ bẩn của đàn ông.

- Không sao, con hãy nhúng ngón tay dơ bẩn vào chậu nước thánh, mọi tội lỗi của con sẽ được rửa sạch.
Bà xơ làm theo lời Chúa và đứng sang một bên.

Đến lượt bà xơ thứ 2, Chúa cũng hỏi như vậy và kết quả là bà phải nhúng cả bàn tay vào chậu nước thánh.
Khi bà xơ thứ 3 vừa định bước lên thì bà thứ 4 từ phía sau chạy lên, gạt bà thứ 3 ra và đứng vào vị trí rửa tội.

- Sao con lại có hành động lỗ mãng như vậy? Chúa hỏi bà thứ 4.
- Xin Chúa hiểu cho con, con làm sao có thể súc miệng được khi mụ ta sẽ nhúng cả mông của mụ vào chậu nước?

QUÀ TẶNG BẠN GÁI

Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn. Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót. Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần lót thì đưa cho anh ta. Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.

Sau đây là nội dung của lá thư:

Em yêu dấu,
Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau. Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm, có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng long bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.
Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua. Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
P.S. Theo mode bây giờ thì người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp.

Tổ chức UND

Tổ chức UND (United Nation Defense) mở một cuộc thi toàn cầu để chọn lựa nước nào có biện pháp hiệu quả nhất về vấn đề "Kế hoạch hóa gia đình".

Nước Pháp, cho rằng tiến bộ của mình là đáng kể nhất, nên cử ngài Mecci Bốcu đi dự.

Nước Tây Ban Nha không chịu kém, cũng đề cử anh Rờmông Mutê (con cháu của Đôngki Hôtê) tham dự.

Nước Rumani, không thể kém hơn, cử ngay cô Lô Nhét Cu đi tham gia cho xôm tụ.

Nước Nga vĩ đại cũng cử ngay đồng chí Móc Cu Ra Đốp tham dự cho hào hứng. Xách va li cho bác Nga ngố là anh Ivan Cu To Như Phích

Nước Hàn Quốc, nay là một trong những nước có phong trào KHHGĐ tốt nhất, cử đại diện ưu tú của mình tham dự là anh Chim Đang Sung.

Nước Lào cử anh Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn tới tham dự.

Bồ Đào Nhà cử ngay cầu thủ siêu sao của mình đi tham dự là anh chàng Fernando Cu To (chắc mấy bác cũng biết chàng này đúng không? )

Được biết, cô Bành Tử Cung, đại diện cho Trung Quốc cũng sẽ tham gia cuộc thi vĩ đại này.

Ngoài ra còn có 1 bác nông dân Gruzia là Xuyên Phát Nát Đe.

Nhật Bản cử ngay một đại diện là anh Kuto Muto tham dự.

Về phía Việt Nam, các bác biết cử ai đi tham dự không? Sau khi họp hành bàn bạc lên xuống, cuối cùng các cấp lãnh đạo quyết định ưu tiên cho dân tộc vùng sâu vùng xa. Hai người được cử đại diện là: chàng trai Mường Tè và cô gái Hở-mông.

Phân biệt Sờ chim và Xờ bướm

Chắc các bạn đều đã có lúc nhầm lẫn giữa sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X), nhất là cách phát âm của người Hà Nội không phân biệt 2 kiểu "sờ" này. Riêng tôi, tôi không bao giờ nhầm vì từ khi còn nhỏ, tôi đã được cô giáo dạy cách phân biệt - rất đặc biệt - mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ về buổi học đó. Xin kể lại để các bạn tham khảo tránh nhầm lẫn, sờ đúng lúc, đúng chỗ, đừng sờ lung tung.

Trong giờ ngữ pháp, cô nói :
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt sờ nặng và sờ nhẹ. Để các em dễ nhớ, cô chỉ cho các em nhé. Các em có nhìn thấy chữ sờ nặng (S) này không? Các em có thấy nó có cái mỏ nh mỏ chim không? Còn đây là chữ sờ nhẹ (X), trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ cả lớp đọc theo cô nhé. Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ bướm.

Cả lớp cùng đồng thanh đọc theo cô, sau đó, cô bảo :
- Bây giờ các em đã biết thế nào là sờ nặng, sờ nhẹ rồi. Em nào có thể lấy ví dụ cho cô nào?
Một bạn gái đứng lên :
- Em tha cô, sờ chim là sờ Sung Sướng ạ.
- Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ nặng. Thế ai lấy ví dụ cho cô về sờ nhẹ nào ?
Một em trai phát biểu :
- Em thưa cô, sờ buớm là sờ Xấu Xa ạ.
- Ôi, các em giỏi quá. Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.
Và thế là cả lớp đồng thanh đọc :
Sờ nặng là sờ chim
Sờ chim là sung sướng
Sờ nhẹ là sờ bướm
Sờ bướm là xấu xa.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29