My Opera is closing 1st of March

.Moon

Welcome.

Bức thư gửi người xa lạ

Anh vừa nghe xong , đôi khi tự hỏi , ko biết em có cảm thấy điều tương tự khi nghe hết những bài hát đó ...Và chả biết cái mail này có giá trị j với em hay ko , nhưng anh nghĩ anh nên viết .

Với anh, thì chuyện nghe list nhạc của người khác cũng như tìm hiểu thêm về tâm hồn người đấy. Vào nửa đêm như lúc này , đủ yên tĩnh để chỉ còn tiếng nhạc , đủ cảm xúc để ghép vào lòng những điều che dấu.

List bài hát của em...... j mà dài thế ? Chả nhớ nổi mất bao lâu để nghe hết nữa. Chỉ còn nhớ có những bài mà anh đã ko nghe từ rất lâu , vì chả còn muốn nhớ lại những chuyện dài xưa cũ .

Ai cũng có quá khứ của riêng mình , và anh ko phải là ngoại lệ . Mỗi bài hát trôi qua như vẽ lại 1 phần của bức tranh quá khứ , gợi lại nỗi buồn nằm lặng lại đâu đó...

"Chẳng hiểu em nghĩ j mà cho vào cái list toàn bài buồn " , đấy là điều đầu tiên a nghĩ đến khi bắt đầu nghe nhạc. Nói thật là anh đã rất buồn khi đấy. Cứ như bao nhiêu thứ dồn nét và dấu kín bấy lâu lại bị bung ra hết. Chẳng thể nào giữ nổi cảm xúc khi ấy nữa. Quên 1 người đúng là khó thật .

2 năm có đủ dài để quên ai đó ? 2 năm có đủ ngắn để cắt đứt 1 mối tình ? Với anh , 2 năm vừa dài , mà cũng quá ngắn . Ngắn thật , khi mà mới chớm nhận ra điều j đấy , thì nó đã kết thúc , còn quá dài vì khi khui cái hộp kỉ niệm ra , thì trong đấy toàn những thứ đẹp .

Trong mỗi bài hát , đều có 1 cảm xúc nào đó , mà người nghe sẽ lựa chọn khi họ đang trong trạng thái tương tự . Bởi vậy , mỗi mốc sống của con người gần như có thể đánh dấu bằng 1 bản nhạc . Nghe lại 1 đoạn nào đó , họ mới nhớ ra 1 quãng đời đâu đấy ,đã bị vùi trong lãng quên .

Anh rất phân vân khi chọn em để nói ra những điều đó lúc này , bởi chỉ mới quen có vài tiếng ... Nhưng vì đó là list nhạc của em , nên anh nghĩ sẽ ko quá ... "sao đấy" để viết cho em 1 bức thư ngắn ngắn mà nói linh tinh dăm ba thứ ở đời .

Trên mạng thì chả biết ai vào với ai cả , người xấu kẻ tốt lẫn lộn , "anh vs em đôi người xa lạ , từ trên mạng chẳng hẹn quen nhau" bigsmile . Nếu em ko thích (hoặc thấy lá thư quá khó hiểu/dài ) thì em cứ xóa nó đi , coi như em chưa từng đọc nó . Và nói điều đó cho anh biết.

Cảm ơn em.

1 số tài liệu đơn giản để học tiếng Nhật hiệu quả. (Tools for Learning Japanese effectively)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.