My Opera is closing 1st of March

.Moon

Welcome.

Buổi sáng cuối cùng

end.png
Thế đấy , buổi sáng cuối cùng tôi có thể hỏi người ta câu đó . Cái cảm giác như bước đến cuối cùng của con đường rồi , chợt nhớ lại bao miếng ghép kỉ niệm , đẹp và lộn xộn trong cái khung , chắc phải mất mấy đêm thức trắng mới đủ thời gian ghép hết lại từ đầu đến cuối ...

Sáng sớm , mở mắt ra, trời còn tối mịt , vẫn nhớ trong đầu hôm nay sẽ đi đám cưới chị họ mình , nên mình sẽ cố gắng ngủ nghỉ cho đúng giờ . Nhưng đêm nay , mình không ngủ đc. Xem đồng hồ mới có đâu 2 h sáng , dậy mở cửa cho con mèo Tun ( Nó là lợn , rõ ràng ko phải là mèo nữa rồi >.<) .

Trằn trọc mãi ko ngủ tiếp đc ...cứ như chốc nữa trời sáng hẳn thì mọi thứ của ngày cuối cùng sẽ bắt đầu. Sao thấy nhớ người ta thế 8-> . Lúc này thì chả thấy ghét tí nào nữa rồi, chỉ muốn hỏi lại người đấy 1 câu trước khi "lên đường" như lời giã biệt của người đi biển : rời xa đất liền và không hẹn ngày quay lại...

Mọi thứ trong chiếc hộp kỉ niệm bây giờ đều "Thân thiện " và thật "Đẹp" . Trong tâm tư của tôi , cái j thuộc về kỉ niệm , mỗi lần hồi tưởng lại , hình như đều đẹp 1 cách khó tả. Nó pha lẫn những cái không còn thay đổi được với 1 chút ước mơ nào đấy...

Phân vân mãi , cuối cùng , mình quyết định chờ đến sáng mới gọi điện . Có lẽ là để cho những hồi ức trở về thêm trọn vẹn . smile .

Không khí sáng nay thật trong lành , sau cơn mưa rào đêm qua, mọi thứ đều mát mẻ , dễ chịu. Và mình gọi...
Nội dung cuộc nói chuyện khá lằng nhằng , vì người ấy... ngái ngủ và vì mình chẳng biết phải nói thế nào nữa . Mình chỉ muốn hỏi đúng 1 câu : người ấy có còn nhớ mình không ?

smile , mình vẫn nhớ rõ lắm ,cái câu hỏi chân thành đấy như lời nói của mình trong ngày cuối cùng trước lúc ra đi ,thực sự cảm thấy là ngày cuối cùng trước khi cách xa mối tình này mãi mãi .Nhưng lúc gọi , mình không nói đc thành lời cho rõ. Mà chỉ bằng 1 dòng tin nhắn ...
Với cái cớ là "Nếu còn nhớ thì mới rủ đi ăn ..."

Ban đầu thì là thẳng thừng quả quyết không nhớ , nhưng về sau lại vẫn cứ bảo nếu đi ăn thì báo lại để còn ... sắp lịch =)). Mình lại cố hỏi lại , với mục đích muốn nghe câu nói đấy . Câu trả lời vẫn k có j thay đổi . Có lẽ mọi chuyện là như vậy .


Thấy trong lòng giờ là thanh thản...
Một mối tình nay đã chia đôi.

Deulamco.

3 good ebooks to start Learning PythonCó thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.