Subscribe to RSS feed

Phút ngẫu hứng

hoho... Hôm nay rảnh rảnh post mấy cái ảnh để anh em coi chơi.

Đầu tiên là cảnh học hành của ngũ cô nương

Xem nào các cô nương của chúng ta học hành ra sao nhá whistle



Chà chà học hành chăm ghê nhỉ... ô nhưng thiếu mất một người rồi... Để coi bạn í ở đâu nhá
confused Đây rùi.. coi nào... yikes



Ái chà, thấy rõ rùi nhá... bạn í đang zzz .

haha. Bây giờ chúng ta xem xem đi học chính trị đầu năm thì như thế nào đây.
Chắc hẳn là phải nghiêm túc rùi đúng không??? yes "Chính Trị" mà






Trùi ui ... Các cô nương ngủ ghê quá ha no

Àh nãy giờ có một cô nương chưa xuất hiện nhỉ... Cô ta là ai ấy nhỉ

whistle

Miễn bàn luận nhá. Không là DEVIL lên lớp sẽ chết chắc

Bây giờ sẽ là tiết mục dzui đây... Các cô nương chúng ta hát kara nè.
May mà ko thu âm lại clip chứ ko thì.... whistle

Bắt đầu.... Màn hình bắt đầu rùi... chú ý chú ý



Bây giờ là giai đoạn nhập tâm... Ca sĩ chuyên nghiệp đấy nhá.
Ai đã nghe một lần sẽ..... Xách dép ra đi lol

Hương heo trổ tài nè



Bảy cô nương cũng đâu kém gì... Dao ni hát hay ghê luôn à bigsmile



Còn đây là chuyện gì. Xem xong chớ có bàn luận. Mà có thì cũng chỉ nhỏ nhỏ thui.
(hình như đang xảy ra chiến tranh.... đứa nào đang giữ MIC trả cho BẢY co nương ngay bigsmile )



Còn các cô nương khác thì sao nhỉ. Xem nào, Các trùm còn ẩn danh đây mà... whistle



Ái chà hoá ra là các cô nương ta đang làm điệu một chút á mà.
Con gái là thế đó... Đừng có thắc mắc nhá bigsmile

Ái chà chà... Đôi nét thế thôi. Bí mật còn ở phía sau. Hẹn các bạn hôm nào mình Crazy thì mình lại post tiếp nhá.

P/S nếu có thấy DEVIL biến mất thì cũng đừng hỏi lí do nhá. Biết rùi đó. Các cô nương ấy rất chi là "DỊU DÀNG " bigsmile

CARRY ON!!!

He... Hôm nay ghé qua vnexpress.... để coi blog... rolleyes Thỉnh thoảng cũng phải đọc mấy cái này để củng cố cái romantic của mình chứ... bigsmile Công nhận là người ta viết hay thật đó.Chắc phải có tình cảm sâu sắc lắm thì mới viết được như vậy yes . Vui có, Buồn có... nhưng phải công nhận một điều là họ đã từng rất hạnh phúc. Họ đã từng có hạnh phúc. Và họ vô tình đã không nhận ra và đánh mất nó...


Mà cũng không hẳn là như thế whistle Mất nhưng lại khởi đầu cho những cái mới, một hạnh phúc mới, một con đường mới với những điều còn khá mới mẻ mà ta chưa biết happy

Một số người sẽ cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi không dám khám phá nữa và đã dừng lại. Trong số họ có những người sẽ gặp được may mắn và sẽ gặp được hạnh phúc của mình, nhưng phần lớn là trở nên chán nản bi quan và gục ngã faint

Còn những người mà chấp nhận thử thách tiếp tục đi tìm những điều chưa biết kia thì sao nhỉ confused .Tôi cũng không thể biết được gì. Nhưng tôi khâm phục họ. Dù có những khó khăn và có thể sẽ bị vấp ngã thêm nhiều lần nữa, nhưng họ đã rất dũng cảm đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Sao ta không chủ động đi tìm mà lại chờ đợi nhỉ... confused .

Các bạn của tôi. Con đường luôn ở phía trước. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn chưa làm tất cả có thể.

P/S: Tự nhiên hôm nay có hứng post bài. Hehe

Micheal Jackson

Baby Dancing



LIVE YOUNG

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29