My Opera is closing 1st of March

LÀM LẠI TỪ ĐẦU!

Cái quý nhất của con người là sự sống.Đời người chỉ sống có 1 lần,phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài ,sống phí...

Subscribe to RSS feed

...

mình nghĩ là hum này cần phải viết ra gì đó!
ngày mai, ngày 10/9 âm lịch, bảy mình sẽ làm đám hỏi. kể ra thì bảy cũng hơn 30t rồi...cũng vui!
còn ba mình thì bắt đầu đi làm từ đầu tuần trước,ba mình ít học, tính tình lại sóc nổi. vì vậy mà khi mình trượt đại học,thậm chí cao đẳng, ông ấy thất vọng ghê lắm! mình biết điều đó mà, nhưng mình biết phải làm gì đây chứ?
ừ thì cứ cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng ko ngừng...!
dạo này mình mới phát hiện ra 1 chân lí mới mẻ, có ảnh hưởng khá lớn đến mình : mình còn cả quảng đường dài phía trước để học hỏi, không cần phải vội vàng... vì học là sự nghiệp cả đời.
lúc trc sao mình nông cạn quá! cố gắng nhồi nhét các thứ vào vì nghĩ time ko còn nữa, phải nhét, nhét càng nhiều càng tốt nên ko thể nào tiến bộ được.
2010- 13.5 đ đại học--> trượt
2010 - mục tiêu 20 đ đại học.chi ra mình còn 6.5 đ nữa!
thật ra mình cũng hok thích tính bằng điểm đâu, vì điểm số không phải là thước đo hoàn hảo nhất. chỉ cần mình cố gắng phấn đấu là được! 1 năm, 2 năm ôn luyện thì xá gì?
umh,mình sẽ sống tự lập - ko phụ thuộc vào ai cả ! như năm mình nói, khi ở ktx - ở chung với nhiều người thì tốt nhất nên tự lo ăn uống, sinh hoạt để ko phải mất lòng ai cả.
hj`, chuyện này mình làm được!
MÌNH KO HỐI HẬN VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ TRẢI QUA,DÙ ĐÓ CÓ LÀ LỖI LẦM ĐI CHĂNG NỮA THÌ ĐÓ CŨNG ĐÃ DẠY CHO MÌNH RẤT NHIỀU BÀI HỌC NHỚ ĐỜI. RẤT ĐAU!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28