Ánh Kim blog

ẨN NẤP MÌNH SỢI CỎ VÀNG

Một kiểu móc sợi

Sáng nay dọn dẹp góc nhỏ trong phòng, mấy cây kim móc của dì Trang mua tặng đổ ra tung tóe, thế là khơi dậy cái thủa mê móc sợi, móc những món đồ vật đơn giãn, chợt nhớ lại cách đây bao nhiêu năm, thời đó rất khó mua được một cuộn chỉ huống chi là cuộn cotton, tôi chỉ mua được một cái áo dệt kim màu trắng, nói là trắng cho sang thực chất nó chỉ là màu đục đục trắng, tháo tung cái áo , chưa kể nó rối tinh rối mù, rồi những lần tháo gỡ, lại có thêm bao nhiêu là vết gút lại, thế mà tôi đã tự móc cho mình được một bó hoa cưới, khi hoàn thành bó hoa ấy, nó có màu gì ? cũng chẳng biết, hãnh diện với tác phẩm này lắm, nhưng ngày cưới sau đó hai năm, chẳng còn can đảm cầm bó hoa ấy. Giờ nhớ lại chuyện cũ tôi phục lăn cái tính tỉ mỉ rất đáng tự hào này...

Sau đây là mẫu móc hướng dẫn móc những miếng lót ly hình vuông vuông bằng nhau . Quantcast
Dùng kim móc số 6 và một số cuộn chỉ cotton màu bóng số 14 , ta móc một số mẫu lót ly đơn giản này. Bạn móc áp dụng kiểu móc từ tâm móc ra ngoài, móc mũi hạt gạo. Sau khi móc hoàn tất chúng ta có thể thêu lên cho những miếng vuông này bắt mắt hơn.

Từ những mẫu lót ly đơn giản này ta có thể tận dụng các sợi chỉ coton thừa nhiều màu, sắp xếp các màu theo ngẫu hứng và hài hòa may kết chúng lại thành một túi xách sành điệu có thể dành đựng những dụng cụ lỉnh kỉnh của phụ nữ . Túi xách ta cũng có thể biến chúng thành đủ mọi kiểu. Đó còn nhằm vào sự khéo tay của từng người. Ghi nhớ khi thực hiện từng miếng lót ly các bạn cố gắng móc đều từng miếng, tránh móc không đều tay, sản phẩm sẽ không đẹp.

Bên trong lót vải, điệu đà thêm cái ví nhỏ cũng từ các mẫu lót ly đơn giãn trên.

Thêm một hình minh họa cho chúng ta dể hình dung khi kết dính các miếng vuông lại với nhau.

Cách này dùng kim may len và chỉ cotton đơn nhé.

Hình ảnh của blog wrodprees nhantran

Tháng mưaEntry

Comments

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Sunday, June 24, 2012 1:20:56 PM

cố gắng mãi em cũng ko nuốt vô mấy cái này...
hic hic...định bụng thêu tặng anh Lang Thang 1 cái khăn nhân sinh nhật tháng 10 này... Nhưng mờ ko có thời gian với lại nó khó quá...hci hic o o sad sad

SDVKNguyễnsonduong102 Sunday, June 24, 2012 1:33:52 PM

Tiếng Trung Quốc đọc hổng ra...hihihi, nhưng khi nào AKim làm xong thì nhớ post hình lên cho coi nha...hy vọng là đẹp hơn hình post trong bài nầy.
Chúc A.Kim 1 đêm iên lành.

AnhKimdhoakim Sunday, June 24, 2012 1:47:55 PM

Originally posted by ngaykhong_binhyen152:

cố gắng mãi em cũng ko nuốt vô mấy cái này..

Phải luyện đó Biển, bây giờ các cô gái trẻ không thích môn này, Lang thang là ai? Mà Biển phải làm món đồ thủ công để tặng vậy?
Em xem thêm clip này nhé

AnhKimdhoakim Sunday, June 24, 2012 1:49:22 PM

Originally posted by sonduong102:

Tiếng Trung Quốc đọc hổng ra


Bộ anh muốn học sao confused Kim cũng chúc anh ngủ ngon up happy up wine

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Sunday, June 24, 2012 2:53:29 PM

Originally posted by dhoakim:

Lang thang là ai? Mà Biển phải làm món đồ thủ công để tặng vậy?


Là một người bạn hết sức quan trọng trong cuộc đời em (không phải là người yêu nhá)
Anh ấy đã sẻ chia với em mọi thứ trong mọi hoàn cảnh... love love love

nên em muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa lúc Hà Nội vào mùa trở gió í mà chị... (tháng 10 cơ - em sẽ cố luyện) o o

SDVKNguyễnsonduong102 Sunday, June 24, 2012 6:44:50 PM

Originally posted by dhoakim:

Originally posted by sonduong102:

Tiếng Trung Quốc đọc hổng ra


Bộ anh muốn học sao confused Kim cũng chúc anh ngủ ngon up happy up wine

À Anh biết ít thôi, công việc của phụ nử anh đều biết hết đó, lol lol lol Tối nay chưa ngủ được vì bận kiểm hàng xuất ở cảng nè:insane:

AnhKimdhoakim Monday, June 25, 2012 12:50:20 AM

Originally posted by ngaykhong_binhyen152:

nên em muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa lúc Hà Nội vào mùa trở gió í mà chị...


Vậy chúc em luyện cho tốt, theo ngu ý của tỉ em nên học đan, khăn mới mềm mại và đẹp chứ móc thì trang phục không đẹp đâu em up coffee love

AnhKimdhoakim Monday, June 25, 2012 12:52:23 AM

Originally posted by sonduong102:

công việc của phụ nử anh đều biết hết đó,


Nếu vậy thì em có thêm bạn nội trợ rồi hả anh?

Originally posted by sonduong102:

Tối nay chưa ngủ được vì bận kiểm hàng xuất ở cảng nè scared


Là kiếm chi đó anh Sơn
confused

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Monday, June 25, 2012 1:11:17 AM

Originally posted by dhoakim:

Vậy chúc em luyện cho tốt, theo ngu ý của tỉ em nên học đan, khăn mới mềm mại và đẹp chứ móc thì trang phục không đẹp đâu em up coffee love



Em học đan len chị Kim à...
Có hẳn một quyển sách dầy cộm luôn á... hic hic
o o happy happy cool

AnhKimdhoakim Monday, June 25, 2012 2:32:08 AM

Originally posted by ngaykhong_binhyen152:

Có hẳn một quyển sách dầy cộm luôn á...


Hi hi...quyết tâm up cheers cheers up

SDVKNguyễnsonduong102 Monday, June 25, 2012 6:18:35 AM

Anh xuất hàng trang trí nội thất gổ, đi các nước Châu Âu và Canada, công việc phụ của anh, công ty của riêng anh đặt vp tại SG...

AnhKimdhoakim Monday, June 25, 2012 7:04:25 AM

Originally posted by sonduong102:

Anh xuất hàng trang trí nội thất gổ


Vậy hả anh S ? Chắc công việc bộn bề ha anh , em chúc anh tất bật cho mệt phờ luôn nha up happy happy

RedRosethehugesky Wednesday, June 27, 2012 5:15:47 AM

Bi giờ em ko móc được nữa, em chỉ còn đan được thui.
Nhưng món đan với móc này ko phải là sở trường của em sadsad
Ngày xưa em tự học rùi tự may quần áo các kiểu, nhìn mốt nào may mốt ý, nhưng thời buổi bi giờ hok ai tự may làm gì, em cũng tiu lun rùi, hixhix hự hự awww awww .
Chị ui cái túi chị móc đấy à, đẹp dã man con ngan lun! bigeyes bigeyes

AnhKimdhoakim Wednesday, June 27, 2012 5:54:01 AM

Originally posted by thehugesky:

Chị ui cái túi chị móc đấy à, đẹp dã man con ngan lun!


Thứ nhất là Đẹp hết xẩy như cây gẫy (Hôm nay chị em mình teen bằng những câu sát thủ đầu mưng mủ) lol lol
Cái túi đó là tác phẩm LỤM DÌAup cheers up smile

RedRosethehugesky Wednesday, June 27, 2012 5:58:22 AM

Hí hí, nhưng mà của chị cũng nhìu cái đẹp lắm! up up

Originally posted by dhoakim:

(Hôm nay chị em mình teen bằng những câu sát thủ đầu mưng mủ)

hehe bigsmile bigsmile bigsmile

RedRosethehugesky Wednesday, June 27, 2012 7:17:56 AM

Xóm O dạo này có vẻ vắng vẻ rùi hay sao ý chị ui ? Mọi người đi hết sang FB rùi hay sao ý ? Bùn như con chùn chùn chị ui! awww awww

AnhKimdhoakim Wednesday, June 27, 2012 7:22:21 AM

Originally posted by thehugesky:

Mọi người đi hết sang FB rùi hay sao ý ?


Biết sao được , nếu vắng còn hai chị em mình chạy qua chạy lại cho đỡ buồn vậy , em có FB không ? Có khi nào em còm bên đó Kh? Chị không thích bên đó RR à

RedRosethehugesky Wednesday, June 27, 2012 7:33:22 AM

Em có, mọi người cũng cứ vào và rủ em, nhưng em cũng ko thích hoạt động bên đó lắm, em gần như ko hoạt động gì bên đó, em thích bên này chị ạ.

Originally posted by dhoakim:

nếu vắng còn hai chị em mình chạy qua chạy lại cho đỡ buồn vậy


Hihi, iu chị nhất nà flirt flirt

AnhKimdhoakim Wednesday, June 27, 2012 7:57:09 AM

Originally posted by thehugesky:

Hihi, iu chị nhất nà


Chị nghĩ mỗi người có mỗi sở thích riêng , blog vắng vẻ cũng hay hay, ta biết riêng ta vẫn là thật nhất, nhiều khi ham chát quá chị cũng thấy ngại cho mình ấy chứ. RR rảnh chạy qua chị hù một cái chị qua nhà em hù một cái cũng vui mà, huống chi blog của em mỗi entry có cả chục còm đừng buồn nữa nha.

RedRosethehugesky Wednesday, June 27, 2012 8:07:16 AM

Originally posted by dhoakim:

RR rảnh chạy qua chị hù một cái chị qua nhà em hù một cái cũng vui mà,


Hihi, em hù một cái rùi em chạy nha chị yes yes love love

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Thursday, June 28, 2012 1:00:08 AM

Lâu lâu buồn buồn... mềnh vào nhà Kim tẩu bắt chuồn chuồn cho nó cắn lỗ rún chơi devil devil devil yuck yuck yuck

AnhKimdhoakim Thursday, June 28, 2012 1:25:48 AM

Chữ Tẩu làm mềnh nhớ Boy ,cà phê nhé Biển

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Thursday, June 28, 2012 4:53:43 AM

love love love love
Boy bận đi dzới người yêu Hoạn thư ời... ka ka lol lol lol

AnhKimdhoakim Thursday, June 28, 2012 6:10:22 AM

Originally posted by ngaykhong_binhyen152:

người yêu Hoạn thư


Có oan không đó bigeyes

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Thursday, June 28, 2012 9:52:14 AM

lol lol lol
không oan đâu ạ...
ka ka Chỉ có Oan thị mầu thoai yuck yuck yuck

AnhKimdhoakim Thursday, June 28, 2012 10:01:53 AM

Thế là hắn bỏ nhà hoang vườn trống đi xây nhà đôi rồi p không biết nhà hoạn nào đó Biển confused

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Thursday, June 28, 2012 2:34:44 PM

ở Đakpơ đóa chị ạ... Sinh 87, cũng xynh... ka ka
lol lol lol cool cool cool

AnhKimdhoakim Friday, June 29, 2012 7:33:13 AM

Originally posted by ngaykhong_binhyen152:

ở Đakpơ đóa chị ạ... Sinh 87,


Thế mà tẩu thấy hắn dán cái này bên cánh cửa tưởng là về 0 rồi chứ (Hề lố e vơ ri ba đi!). Đấy dăng phong của Cào bôi đấy Biển, công an trả xe cho em chưa confused

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Friday, June 29, 2012 8:25:41 AM

ời... sao tẩu biết???
Nhà O.B em có nói chi đâu??

AnhKimdhoakim Friday, June 29, 2012 9:49:08 AM

Bí mật con lật đật wink

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31